1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Zealand ASEAN Scholars Awards 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi newbibi, 29/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimcuoi

    mimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, người quen. EM Vân nè Chị Ngọc. CHị có phải là Chị Ngọc không hay là Chị Ngọc Thanh? EM tưởng CHị tên Thanh nên đâu dám nhận.
    SDT Chị là 01687688... phải không nè. Hôm em rớt, em điện Chị khóc nức nở đấy. hihi. Không ngờ Chị lại là người bạn "ân phước" cho em. hihi. Tình cờ nhỉ.
    Vậy chắc chắn phải gặp Chị ở HN mới được. Nhớ cho em vinh hạnh đó nhé :)


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hả hả, cái gì nữa đây, người quen? lên "dinh thự" nhà mình mấy lần? một thời bé con? Nghe tên Vân thôi mà biết được là người quen???? Ôi sao bí hiểm quá vậy nè.

    Đoán nhé: 89 bằng tuổi Vân, nmhung có thể là Nguyễn Minh Hưng??? CÓ phải Hưng học chuyên Lý Quốc Học, nhà ở xóm trên ngoài Huế phải không????

    Hi vọng đoán không sai hehe.

    Bạn học trường nào ở NZ?


  2. ngocthanh12345

    ngocthanh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    =)) Vân à, chị em mình có duyên quá trời :D chị Ngọc đây. Thành là tên người yêu chị =)) khi nào em ra HN nhớ gọi cho chị nhé :)
  3. mimcuoi

    mimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ah ha ha, oh hô hô, eh he he, trời ơi vui quá xá là vui vì cái duyên này. Bất ngờ lắm lắm lắm. Dạ, vậy em đoán được cái personal reason của Chị là gì rồi. hehe @-). Dạ, em hứa sẽ gặp Chị ở HN một ngày không xa hihi. Keep contact nhé Chị iu :P. hihi.

  4. MotthoiTaichen

    MotthoiTaichen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vui quá ta !

    Hôm trước thấy chị Giang bảo sẽ gửi cho email và Facebook của mọi người để kết nối mà hok thấy đâu nhỉ ?
  5. icymiktreize

    icymiktreize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái anh gì đó cũng học ở Otago là mimcuoi nói mình phải không? Đính chính là mình là nữ nha :D Vậy là cuối cùng cũng có người học chung trường với mình rồi (tuy khác campus). Dù sao cũng chúc mừng bạn được học bổng. Hi vọng được gặp bạn ở Otago
  6. mimcuoi

    mimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thông báo in advanced cho các bạn được học bổng năm nay nhưng không sinh sống và làm việc tại HN hoặc TP HCM.

    Dear các bạn, nếu các bạn muốn làm thủ tục tại TP HCM nhưng không có chổ tá túc có thể ở home stay tại phòng mình và mình sẽ kiêm luôn xe ôm + tourguide nhé. P/s: Chỉ dành cho đối tượng nữ.

    Các bạn nam có thể contact @baxadidauroi nhé. Bạn í rất đẹp zai và welcome all :) @-)

    Chúc các bạn có ngày làm việc vui vẻ :)
  7. mimcuoi

    mimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh @nhatro sao roi ah, Anh dien len LSQ hoi xem co nam trong waiting list chua, update tinh hinh đi chứ?
  8. MotthoiTaichen

    MotthoiTaichen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mảnh vườn gợi ký ức

    http://www.baomoi.com/Manh-vuon-goi-ky-uc/84/9289220.epi


    Xem tin gốc
    Báo Phụ Nữ Online - 3 tuần trước 85 lượt xem
    PNO - Những ngày đầu tiên đến thành phố Auckland du học, nỗi khổ lớn nhất của tôi chính là chuyện ăn uống. Dĩ nhiên, khi đi xa ai cũng phải đối mặt với nhiều thứ mới mẻ, đặc biệt là bữa ăn, nhưng ở Auckland thì điều này càng khó khăn hơn. Bởi cộng đồng người Việt nơi đây ít người, mùa đông lại kéo dài khiến cho các loại rau củ quả thường xuyên khan hiếm và đắt đỏ. Điều đó khiến tôi rất nhớ những bữa ăn có nhiều rau xanh ở quê nhà.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Bữa ăn của người Việt Nam thường có đĩa rau luộc, rau xào, có khi rau sống, canh rau.. thì ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, bữa ăn nhiều rau chỉ thuộc về giới nhà giàu. Còn những người có mức sống thấp thường làm bạn với hamburger, khoai tây rán, bánh mì bơ... mà một du học sinh Việt Nam như tôi, chỉ ăn vài ngày đã ngán đến ám ảnh.
    Đến siêu thị tìm mua rau để cải thiện bữa ăn, đặc biệt là những tháng mùa đông, tôi phải mua rất dè xẻn vì quá đắt. Một ít hành lá đã có giá 3 – 4 NZD (khoảng 60 – 65.000VND), một quả cà tím đến 6 – 7NZD (gần 120.000 đồng), một quả cà chua đến 40 – 50.000VND. Không chỉ vậy, ngoài những loại rau củ ôn đớn như bắp cải, cần tây, bông cải, cà rốt... những loại rau người Việt thường ăn như rau muống, tần ô, cải xanh... gần như không thấy xuất hiện trong siêu thị châu Âu. Muốn mua những loại rau này, phải đi khá xa trung tâm thành phố để đến các siêu thị thực phẩm châu Á. Giá cả ở những nơi này rẻ hơn một chút nhưng nói chung, để mua rau xanh cho cả tuần, dù rất dè xẻn, cũng phải tốn vài chục đến trăm NZD, nghĩa là có khi lên đến cả triệu đồng.
    [​IMG]


    Rau được bán ở chợ nông sản Otara (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    Nếu gặp may, thời tiết ấm áp mùa hè, tại các chợ thực phẩm châu Á, tôi có thể mua một vài loại rau giá tương đối rẻ, 20.000 – 40.000VND/ bó nhỏ. Nhưng cũng có nhiều loại khó mà ăn thoải mái được, Ví như đậu bắp, cà pháo, khổ qua, ớt... thì đến 200.000 – 300.000VND/kg.
    Khi đã quen thuộc hơn với thành phố Auckland, tôi thường tìm đến chợ nông sản Otara, chỉ họp mỗi tuần một lần vào sáng thứ Bảy, chuyên bán các loại rau củ quả địa phương. Nhiều khi gặp may, tôi có thể mua được một bó xà lách xoong với giá 3NZD (khoảng 55.000 đồng), hoặc một bó tần ô với giá 3,5NZD (khoảng 60.000 đồng), và tuần đó tôi đã có những bữa ăn thịnh soạn. Nhưng những lúc như vậy không nhiều.
    Người New Zealand ảnh hưởng văn hóa Anh rất đậm nét, trong đó có “văn hóa làm vườn”. Những người địa phương ở đây, xung quanh ngôi nhà của họ, thường có một khu vườn nhỏ để trồng rau, củ, quả hoặc hoa. Có một khoảnh vườn nhỏ, bữa ăn sẽ có rau xanh mà không phải tốn kém quá nhiều, tôi đã nhanh chóng học được điều này.
    Ngắm nghía khoảnh đất nhỏ sau ngôi nhà mà tôi đang ở trọ, tôi đề nghị chủ nhà cho phép mình được cải tạo để trồng một ít rau, và đương nhiên chủ nhà đồng ý. Việc mua đất và cây trồng thật thuận tiện, vì các cửa hàng bán những thứ này có ở khắp nơi. Một ít đất, rồi vài bụi cây xà lách, hành lá, ngò... dăm xuống, chỉ hai tuần sau, tôi đã có một mảnh vườn phong phú các loại rau. Tôi không giỏi làm vườn nên chỉ chọn những loại đơn giản: xà lách, hành, ớt, húng lủi, cà chua... và thêm một bụi dâu... Thấm thoát, ớt đã ra trái, xà lách lên xanh, cà chua đã ra những trái non nhìn thật ngon mắt. Dâu cũng đã cho vài quả đỏ...
    [​IMG]
    Dâu chín tới trên cây trông thật ngon (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    [​IMG]
    Cà chua bắt đầu đơm quả (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    [​IMG]
    Bụi ớt ra hoa (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    Vào mùa hè, "khu vườn” nhỏ của tôi nhìn sinh động hơn. Còn vào mùa đông thì lá nhỏ và cây chậm lớn. Nhưng mỗi ngày tôi đều có thể thu hoạch một ít rau xanh từ vườn của mình, khiến cho bữa cơm luôn lành mạnh và tiết kiệm được chút chi phí. Thêm vào đó, việc chăm sóc vườn cũng khiến tôi thấy ấm áp, bởi gợi nhớ về một ký ức có những bụi cây nhỏ được tôi trồng trước cửa nhà mình ở Sài Gòn. Nhìn những bụi rau nho nhỏ lên xanh, mấy trái ớt xinh xinh trên cành.. cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.
    [​IMG]
    Tác giả tự trồng rau, vừa ăn ngon miệng, vơi nỗi nhớ nhà, vừa tiết kiệm tiền trong những ngày dài du học (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    Những khi thời tiết tốt, thu hoạch được nhiều rau xanh, tôi trổ tài làm món gỏi cuốn, hoặc xà lách trộn thịt bò xào, mời bạn bè có nhiều quốc tịch khác đến thưởng thức. Ai cũng tấm tắc khen.
    Khu vườn nhỏ dễ thương này chính là một trong những kỷ niệm khó quên trong cuộc sống du học sinh của tôi tại Auckland.
    [​IMG]
    Ớt chuông có hương vị khó quên (ảnh: Huỳnh Thu Dung)
    Bài và ảnh: Huỳnh Thu Dung
  9. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Thưa với các bạn là những gì bài báo này viết chỉ đúng 50% thôi, lạy hồn, làm gì mà bi đát, khổ sở vậy, ngay trong trung tâm có nguyên cái siêu thị châu Á, bán rẻ rề, các bạn nào sau này qua Auckland, hội bên này sẽ dẫn các bạn đi 1 vòng, đảm bảo các bạn sẽ thấy khác nhiều so với chị nhà báo này viết.
    Chưa kể, đã đi ra nước ngoài rồi thì phải thích nghi chứ nhỉ, làm gì giống với cuộc sống ở nhà. Giá cả đương nhiên là phải đắt hơn rồi, quy ra VNĐ chỉ có mà đứng ngắm chứ chẳng dám mua thứ gì. Bên này cái gì mà dưới $10 là coi như rẻ, $1-2 là quá rẻ luôn rồi.

    Nói chung là đọc cho vui, chứ đừng tin :D

    Các bạn @mimcuoi @baxadidauroi @MotthoiTaichen @icymiktreize check inbox của các bạn nhé! Cảm ơn em các bạn!
  10. MotthoiTaichen

    MotthoiTaichen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, dzậy hả? Đúng là "mồm cá chép...".

    Many thank bạn Kiệt nhé ! Hy vọng sớm có dịp được Kiệt và hội đồng hương Auckland làm tourguide [r2)]

    Cũng muốn chia sẻ với các bạn một series 31 clip rất hay về đất nước New Zealand: "The Daily English Show NZ Summer Tour 2011":

    http://www.youtube.com/watch?v=OJ8brWbm2Do&feature=list_other&playnext=1&list=SP77D6D10A772D1B6B

    (Tài liệu này khá hay nên một số web đã copy về rùi cho Vip mem download để học English đấy)

Chia sẻ trang này