1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Zealand ASEAN Scholars Awards 2014: Calling for applications now!

Chủ đề trong 'Du học' bởi pexiu, 11/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sierra

    Sierra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    ôi năm nay có shortlist muộn hơn à. Thế này thì lịch phỏng vấn còn muộn nữa nhỉ *.*. T lo quá vì tháng 9 t lại đi Thái, chưa bít có đc vào shortlist hay hok nhưng vẫn lo nhỡ đúng hôm phỏng vấn lại chưa về được. T.T.
  2. pexiu

    pexiu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    93
    Chao cac ban,
    Thay cac ban hoi hop lo lang khong biet buoi phong van se dien ra nhu the nao. Minh` chia se voi moi nguoi tai` lieu tong hop cua cac Anh Chi di truoc ve noi dung phong van. Share ca nha` nhe.

    "PV lúc 10h, tớ đến sớm 15' và đúng 10h dc gọi vào. Pv tớ là 3 ng: 1 bác quản lý học bổng này, 1 chị ng VN làm việc ở ĐSQ, 1 chị ng VN bên chính phủ mình.
    Trong vòng 20' pv, các câu hỏi tập trung chính vào
    1. Tại sao chọn ngành này- trưởng này?
    2. Học xong về thì đóng góp dc gì cho cq làm việc?
    3. Học xong về đóng góp j cho sự phát triển của VN?
    4. Về xong có ý định chuyển cơ quan ko?

    Ngoài ra, một số câu hỏi phụ follow up các câu trả lời của mình.
    Bác ng NZ hỏi mình nhg câu vĩ mô như câu 1, 2,3. Các chị Vn hỏi mình cụ thể hơn về ngành của mình. Ví dụ như tớ xin TESOL ( giảng dạy Tiếng Anh), thì các chị hỏi khá kỹ về các vấn đề trong giảng dạy. Các bạn apply ngành khác chắc cũng nên chuẩn bị kỹ về ngành của mình.
    Mấy câu cuối là mấy câu personal kiểu như: có gia đình rồi có chuẩn bị để đi xa ko? Có e bé thì làm thế nào? Biết gì về NZ ko?

    Nói chung 3 ng pv đều rất thân thiện. Mình cug nên cố gắng tạo không khí dễ chịu hơn bằng cách nch thoải mái, thân mật, chêm vài câu chuyện cười hoặc bồi thêm vào các câu nói- nhận xét của họ.

    Sau khi pv xong, họ bảo đầu tháng 10 sẽ có kết quả.

    Tạm là vậy đã, mọi ng chuẩn bị tốt nhé.

    Cảm ơn mọi ng đã cảm ơn tớ, :P. Cùng giúp nhau như mọi ng đã giúp đỡ í mà.
    Vì 3 ng pv đều thân thiện nên tớ cũng nch cởi mở và khá tự tin.
    Tuy nhiên, hnay tớ nói có vẻ hơi nhanh và cũng có một số câu trả lời thật quá, :-s.
    Ví dụ:

    1. Lúc tớ dc hỏi đã tham gia vào khóa đào tạo giáo viên THPT hay THCS ở vùng sâu vùng xa nào chưa ( một ý trong câu làm sao đóng góp cho sự ptr của VN), tớ hoàn toàn có thể bịa là có nhưng tớ lại thật thà bảo chưa,

    2. Rồi câu đã apply hb nào khác chưa? Tớ cũng thật thà bảo là apply ads và fail ( từ năm kia), trong khi có thể nói là năm nay tao ko đủ đk ( chưa đủ kn làm việc) để xin đi.

    3. Lúc hỏi về cống hiến cho VN, tớ lại khiêm tốn chả đúng lúc bảo là tao chỉ là một công dân bé xíu, nch đóng góp cho VN nghe thật là broad scale nhưng tao vẫn bla bla, thì có vẻ họ ko expect điều đó. ( Nghĩ lại thấy mình ngu quá)
    Đấy, các bạn pv sau cứ mạnh dạn hơn nữa nhé. Phải khẳng định mình là best!

    Thôi, tớ lại đi chuẩn bị cho năm học mới đây.
    Mọi ng chuẩn bị pv tốt nhé.
    Cảm ơn Juicystar nhé . Mình vừa đi phỏng vấn về, not so good, khả năng là tạch . Nhìn chung các câu hỏi không có gì mọi người ạ. Cứ chuẩn bị kỹ những câu rất common kiểu như: giới thiệu bản thân, tại sao thích học trường này, sống ở nước này...
    MÌnh có thêm research proposal nên bị hỏi chủ yếu về research topic (data availability, how it contribute for the development òf VN, of your work...).
    Mọi người chú ý chuẩn bị kỹ nhé. Nói chung là các câu hỏi không có gì khó khăn cả nên chuẩn bị kỹ là yếu tố quan trọng nhất. Mình không chuẩn bị gì và xác định được cũng không học nên bung bét quá. Haiz

    Chào cả nhà,

    Tớ cũng mới phỏng vấn về, các câu hỏi của tớ cũng là các câu hỏi quen thuộc giống các bạn đã chia sẻ:

    1. Giới thiệu bản thân (do tớ chuyển ngành làm nhìu nên có thêm câu hỏi phụ là lý do & khó khăn khi chuyển công tác)
    2. Lý do chọn khóa học
    3. Biết gì về NZ
    4. Đóng góp sau khi hoàn thành khóa học
    Tớ bị đổi giờ lên phỏng vấn sớm nên hơi lật đật, cũng quên mất mấy ý chuẩn bị hôm qua...Anyway, cũng thấy thoải mái hơn khi pv xong...

    @Dawn Nice to meet you too Wish luck for us

    Chúc các bạn phỏng vấn sau thật bình tĩnh và trả lời tốt nhé
    Bao giờ cho đến tháng 10

    hào cả nhà, hnay có em đi phỏng vấn ạ. Lúc em đến và lúc em về chẳng thấy candidate nào ngồi đợi nên có khi hôm nay có mỗi em .

    Nhìn chung câu hỏi cũng như các bạn thôi ạ:

    1. Giới thiệu bản thân
    2. Tại sao lại chọn khóa học này.
    3. Khóa học này giúp gì cho tương lai của bạn
    4. Bạn biết gì về New Zealand
    5. Tại sao bạn lại nghỉ việc để chuyên tâm vào việc apply học bổng (trong khi có nh` ng làm đc 2 việc đó 1 lúc) (cái này là do CV của em thôi)

    Nhìn chung là em nói dở tệ, nhưng ko hiểu sao về nhà em rất vui, kiểu như đó là cái cảm giác phào, thế là cuối cùng cũng xong ấy T_T

    À, Em có hỏi 1 câu là nếu tôi nhận đc offer khác nữa thì có được chuyển ko. Họ bảo là cái này chưa có tiền lệ nhưng nếu trước ngày hai mấy tháng 9 đó, em gửi cho họ cái offer đó thì họ có thể consider xem sao, nhưng nói chung là not sure. Câu hỏi này hôm trước hình như có bạn nào đó quan tâm vì bạn ý nhận đc offer thứ 2 của trường Ackland

    Chúc các chị pvan đợt tới may mắn nha
    hehe, đây đây. Đi phỏng vấn về 2 ngày hôm nay vừa ốm vừa busy quá không ló mặt lên được. Tóm lại là cũng như các bạn khác, vào căng thẳng quá quên béng mấy ý đã chuẩn bị ở nhà. Nhưng mà cũng thoả mãn rồi, thấy nhẹ nhõm. Mình thì không được hỏi cả 4-5 câu chính như các bạn. Vào hỏi 2 câu giới thiệu bản thân với vì sao chọn NZ để học xong là cứ thế bám vào ý trả lời của mình hỏi tiếp hỏi tiếp thôi. 25 hay 30 phút gì đó. Có hỏi về hoạt động cộng đồng của mình nữa. Ở ĐN mình là người cuối cùng của buổi sáng, mà đã là người thứ 7 rồi. Không biết buổi chiều bao nhiêu người nữa, nhưng như vậy ở ĐN đã là khá đông rồi đấy, chưa kể ở Huế phỏng vấn riêng nữa, huhu, cạnh tranh quá. 6 bạn phỏng vấn trước mình toàn là dạy tiếng Anh hết, mỗi mình mình ngành môi trường. Không biết emama và natran và các bạn buổi chiều thì ngành gì. Các chị ấy giải thích qui trình chọn lựa lằng nhằng rồi hẹn "Mid of Oct" thì biết kết quả
    Juicystar đi phỏng vấn ở Huế để ý thử có bao nhiêu người nhé .
    Chúc bạn bĩnh tĩnh tự tin nhé!

    Về rồi đây, vừa xong lúc nãy luôn. Ở SG có tất cả 9 người nhé, mình là người thứ 5 được phỏng vấn trong ngày

    Tình hình là bị "trật tủ", huhu, bắt đền các bạn đấy, làm mình bị quay như chong chóng suốt 35 phút Có 3 người phỏng vấn mình, trong đó có 1 cô điều phối chương trình học bổng của chính phủ NZ, 1 chị ở LSQ HCM, 1 chị ở HN vào.

    Tèn ten... Đây là các câu hỏi của mình:

    - Giới thiệu bản thân (giống hầu hết các bạn)
    - Đã đi được những nước nào? Đi để làm gì? (tại mình có nói mình rất mê du lịch, đã đi được 24 nước rồi ^^)
    - Có thích châu Âu không? Hồi đó qua dự Festival SV Quốc tế có mấy SV từ VN qua? (do mình lỡ "khoe" đã được đi châu Âu dự festival đó, hi` hi`)
    - Sao lại chọn AUT và Unitec?
    - Thế quyết định học trường nào? Tại sao?
    - Định làm gì sau khi tốt nghiệp master ở Unitec?
    - Sao học Báo chí mà ra trường lại đi làm PR? Đi làm được mấy năm rồi? Kể tên những khách hàng đã làm việc?
    - Nhiệm vụ hằng ngày là gì? (ý là tính chất công việc) Có bao giờ làm việc với cơ quan nhà nước nào chưa?
    - Định làm gì sau khi đi học về? Dự định công việc trong tương lai?
    - Có định đổi công việc không? Tại sao?
    - Làm thế nào để đóng góp cho sự phát triển của VN?
    - Định sẽ học cụ thể về cái gì tại Unitec?
    - Sao lại chọn NZ?
    - Có định về nước sau khi học không?
    ... và sau đó là ngồi tán dóc với cả 3 người về NZ, về chuyện đi du lịch, hehe, tại cô ở CP NZ "khoe" cô ấy đã tới Nam Cực rồi đấy, haha...

    --> Nói chung là rất vui và thoải mái, không căng thẳng như hồi đầu mình nghĩ, và rất là tự tin nữa...

    Sau đó, cô ấy bảo "You're great! Just let you know what will be going on from now..." rồi giải thích là phải chọn những người tốt nhất, rồi gửi qua Wellington để duyệt trước khi công bố vào giữa tháng 10

    Thôi thì vái tứ phương, tám hướng, vái luôn 18 tầng địa phủ, 9 tầng mây, 12 thần trên đỉnh Olympus mong cho họ thật sự "being impressed" như họ đã nói với mình, huhu...

    Bao giờ cho đến tháng 10?
    Hic, bây giờ cũng nửa đêm rồi, mà ngủ không vô nên vào chia sẻ với mọi người đây. Tâm trí bây giờ noá còn lởn vởn cái chuyện PV. Nói chung là mình không được vừa lòng cho lắm. Chẳng có chúc active và open nào giống bạn lequangkiet lắm. Mình cảm giác panel không có cởi mở với mình lắm dù cũng rất nice. Có lẽ do mình quá thụ động, không mở rộng cuộc trò chuyện . Cứ như là một buổi trả bài ý. Các câu hỏi thì cũng giống như mọi người thôi, panel cũng chỉ hỏi mình những câu chung chung, liên quan đến công việc và lý do chọn ngành học, chọn NZ. Có lẽ mình là người cuối cùng đc PV rồi nên mình không cần share từng câu hỏi chi tiết của mình. Ở Huế mình từ lúc mình đến và về thì thấy có 4 đồng chí, không biết còn ai nữa không. Mình cảm thấy mình trả lời suôn sẻ và hài lòng với phần trả lời của mình. Thấy panel take note gì gì đó vào hồ sơ của mình. Duy chỉ có một chuyện về ngành học của mình, cái gì gì đó mentioned trong Offer Letter mà mình đọc không kỹ nên khi họ hỏi mình ú ớ. Thế là the end. Mình chỉ mất khoảng 20p thôi, không biết sao nhanh thế. Chắc mình chẳng ra gì nên họ không cần hỏi nữa rồi
    P/S. Thứ 6 này mình có việc vào Đà Nẵng, rất mong được gặp chị tracyp, emama, .. (if possible for u). Em (hình như chị tracyp sn79) cũng muốn cám ơn chị tracyp vì đã tạo topic này cũng như trong thời gian qua đã chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người rất nhiệt tình từ khi chuẩn bị hồ sơ, xin trường cho đến bước này. Dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã làm hết mình. PV về em không vui lắm nhưng bây giờ thấy thanh thản rồi. Chờ đến Mid Oct thôi. Chúc mọi người đều đạt kq tốt
  3. zillomosa

    zillomosa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Tháng 1 vừa rồi lúc lên đại sứ quan làm Visa cho sếp, em có gặp một chị người Hải Phòng học ngành bảo tồn biển được NZaid năm vừa rồi. Nhìn chị mà em có thêm nhiều động lực để nộp năm nay lắm. Không biết chị có đang theo dõi topic này không???
  4. pexiu

    pexiu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    93
    Để tiếp sức cho bạn cũng như là cầu nối giữa bạn với Chị mà bạn ái mộ, mình xin tiết lộ với bạn là Chị ấy tên Đồng thị Dung. Mình không được phép đưa thông tin cá nhân của Chị ấy, nhưng mình sẽ cho bạn email của Chị ấy là: dtdung104@gmail.com. CHị ấy hiện đang học trường Victoria. Nên bạn cố gắng nếu năm nay được thì sẽ gặp lại Chi ấy mà. Chị ấy rất dễ thương nhưng k follow trên này đâu. Bạn muốn thì email nhá. Chúc bạn may mắn.

    QUOTE=zillomosa;25068461|09:08|20/08/2013]Tháng 1 vừa rồi lúc lên đại sứ quan làm Visa cho sếp, em có gặp một chị người Hải Phòng học ngành bảo tồn biển được NZaid năm vừa rồi. Nhìn chị mà em có thêm nhiều động lực để nộp năm nay lắm. Không biết chị có đang theo dõi topic này không???[/QUOTE]
  5. lqhuy93

    lqhuy93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị tư vấn giúp em.
    Em mới vào học năm 3 ở FTU. Điểm cũng bình thường đạt 3/4 thôi. Tuy nhiên các hoạt động ngoại khóa thì em tham gia rất mạnh và có tham gia một vài dự án kinh doanh. Em có dự định học hết ở đây xong thì xin HB MBA ở NZ luôn. Mấy anh chị thấy có khả thi không ạ.
    IELTS thì em đã và đang ôn luyện ngay từ bây giờ.
    Điểm quá trình thì em sẽ cố gắng hết sức để nâng lên 3.2/4 (nếu điều này có ảnh hưởng nhiều đến việc xét HB).

    Cho em hỏi là ngoài các tiêu chí như :
    - Kết quả học tập.
    - Tầm nhìn, định hướng
    - Tình hình nhân lực quốc gia
    thì họ còn xét theo những tiêu chí nào không ạ ?

    Em cảm ơn.
  6. zillomosa

    zillomosa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng rồi đã có ai được gọi chưa????
  7. annatranghoang

    annatranghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có 1 sự hồi hộp nhẹ :)
    Đây là tuần cuối cùng của tháng 8, chắc chắn tuần này là sẽ có kết quả đúng không các bạn? 8-|8-|8-|X_XX_X
  8. heisei

    heisei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp lo lắng quá
    mới thứ hai nhưng tối qua mình đã nằm nhà lo rồi
    hic
  9. hona_mu

    hona_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng này vẫn chưa cao trào bằng lúc chờ kết quả phỏng vấn và òa lên vì sướng khi được hb ;))
  10. zillomosa

    zillomosa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Sao im ắng vậy nhỉ? Lẽ nào chị Giang dấm đến sau 2-9 :(( sao em sống được bây giờ

Chia sẻ trang này