1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Newbie. Mong các cao thủ giúp dùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kabycoi, 14/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kabycoi

    kabycoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cách 1 tháng trước đi CLB tình nguyện, có quen được 1 gái. Gái sinh năm 93. 3 tuần đầu làm việc chung rất vui vẻ, cũng thường xuyên nhắn tin, fb chat chit gì đó. Sau đó, e nói là có thích gái. Cuối tuần trước có hẹn gái đi xem phim, gái đồng ý[r2)], không khí buổi hôm đó rất vui và thoải mái ( cả 2 người, không chỉ là cảm nhân của riêng em đâu). :-bd
    Tính gải rât vui tươi và vô tư, lúc xem phim thi nói với em chưa thik ai nên ko bik cảm giác thik 1 người như thế nào. Gái khá là xinh, học giỏi, con nhà gia giáo, 9 h phải ve nhà ^:)^, nhà giàu nữa, hiền lành, trong sáng và lương thiện. Tóm lại thuộc diện quý hiếm cần đưa vào sách đỏ bảo vệ:)>--" class="inlineimg" border="0">. Gái có hẹn e bữa nào rảnh thì gái rủ e đi uống nước \:D/, nhưng mà có bạn gái mới du học về nên cuối tuần này phải đi choi với bạn, hôm bữa có xin lỗi e. :P Mỗi buổi tối e đều lên fb chat quan tâm gái hoặc là gửi tin chúc ngủ ngon cho gái, nhưng cảm giác gải có vẻ nhạt hơn trước, tin nhăn gửi lại cho e cũng đơn giản và ít từ dần[-( Phải nói bình thường gái cũng không nhắn tin cho e luôn, toàn e chủ động :((Hôm qua cỏ rủ gái noel di chơi , gái bảo để xem đã, hok hứa trước, tại bạn gái cũng nhiều, gái bảo đêm 24 nào cũng đi chơi với chị rùi~X.
    Nên giở đây xin các cao thủ tư vấn dùm e, không bik làm sao nữa, nên típ tục gửi tin quan tâm gái hay là lơ 1 thời gian để gái chủ động hẹn uống nước ( điều này chắc chắn gái sẽ làm, mà ko bik bữa nào thui [r24)]) sau đó tiến tới típ . hix.

Chia sẻ trang này