1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Newbie ra mắt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi connitlaunam, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connitlaunam

    connitlaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Newbie ra mắt

    CNLN lần đầu tiên post bài của mình lên DĐ này,"ti "nhiên cũng có thời gian dài dòm ngó,chả mong"dì" hơn là các bạn trong rum này cho phép CNLN được tá túc ở đây,và mở rộng cái "***g" từ bi cho newbie được thủ thỉ,thỏ thẻ,khép nép nói leo vài ba ,bốn câu "chiện" mà không hề chấp "nhứt."
    Coi như đã ra mắt hai ,ba trăm họ ,trong "wá "trình thưa thốt nhà "chai" chúng tui có gì "xơ xứt "xin qui zị có quyền xử đẹp mà không cần xin lỗi!
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hix hix, pác nì , khách sáo con sáo sậu quá. Có giè đâu mà ........ ngại chứ. Như em nè, hồi em mời chân ướt chân khô vào ttvn thì box đầu tiên em muốn tham gia là box Cuộc sống. Box CS ai cũng nhiệt tình và là những người trầm tư mà không trầm cảm. Rất là .......... Em thích box CS Đơn giản, em là thích và với em CS là 1 điều gì đó vô tận, chẳng thể nào khám phá đc. Mỗi ngày là lại 1 sự thay đổi. Cuộc sống muôn màu, nhưng chỉ là 1 màu trắng tinh khôi để chính chúng ta tô vễ vào đó nhưng màu sắc của cuộc sống. Nên có người nói CS muôn màu cũng đc, nói cuộc sống " chỉ là 1 màu trắng " như em thôi cũng đc. Em có ý kiến của em mà. .
    mà pác CNLN nè, nhưng mà nếu pác có điều giè mạo phạm thì ................ sẽ bị xử nặng lắm nhé. Chắ chắn là sẽ " xử đẹp " lắm không có vụ xử xấu đâu. Cuộc sống công bằng, liêm khiết nữa mà. ( hehe, nếu ra ắmt thế nì, thì phải có 1 buổi gia mắt chính thức khác chứ nhẩy ? ). ra mắt xuông thế này .......... không đc " chấp nhận " đâu .
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lâu lắm mới về Cs nhỉ, cái nick của mình tự dưng lại hết hạn treo, hi hi hi... Mới về nhà đã thấy bao nhiêu người mới, lại còn có vụ ra mắt này nữa chứ ???
    E hèm, thế cậu gì ơi, nếu khu tập thể nhà cậu mà mỗi nhà chuyển đến lại làm một cái bảng thông báo chào hỏi bà con, thì có chỗ đâu mà ở nữa, treo bảng hết rồi, và nếu vậy, thì cái bảng thông báo chung để làm gì ??
    Tinh thần nhiệt tình, tốt tốt... !!! Nhưng không nên cầu kì quá nhé, mọi người ở đây đều thoải mái và có lẽ cũng đều ưa sự đơn giản !!
    Thiết nghĩ, cậu nên chuyển bài của mình sang Nơi bạn và cuộc sống gặp nhau, sau đó nhờ Mod xoá cái topic này đi...
    Mong cậu không phiền vì bà già khó tính này nhé !!
    To Mod: Cám ơn mod rất nhiều vì đã giúp đỡ Cua, nhưng nếu Mod không phiền và việc này cũng không vi phạm nội quy gì thì Mod làm ơn lại treo cái nick của em lên, lần trước có lẽ em mói không rõ ràng, em thi xong mới quay về hành nghề tiếp cơ ạ, nên ít ra cũng phải 3 tháng chứ không phải 1 tháng như vừa rồi... Mà Mod không treo nick là em ngứa tay em lại vào spam như vầy, khổ cho Mod phải đi xoá thôi !!! Thế nhé !! Cám ơn nhiều !!
    To toàn thể bà con : Eo ơi, lâu không gặp, yêu mọi người quá, nhớ mọi người quá... mọi ngừi ai ở Bắc thì qua Vô Thường_Lư trà quán nhé, 456 Hoàng Hoa Thám, bác Loa kèn và bác Vô thường kết hợp rùi đấy ạ... Mà lên đấy có vụ này vui lắm, không lên là tiếc à nghe !!! Bye !!!
  4. connitlaunam

    connitlaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tui cũng đâu có thích màu mè chào hỏi! Tuy nhiên phép xã giao tối thiểu không cho phép tui tuỳ tiện ở chổ đông người,nếu các bác ở đây không câu nệ thì tốt quá!cuộc sống vốn đã rắc rối đơn giản vài động tác thì còn gì bằng!
    Hiện tui cũng đang sinh hoạt ở VNN2 bên việt net chủ yếu là bàn về bóng đá,bóng đá ..bóng đá và đá bóng= ngán tới óc ! thấy ở đây mấy bác bàn về cái-mà nói cho đến già cũng không thể nào hết ?ochiện?, chời ạ ! hợp với tính tui quá!
    Cuộc sống đâu phải là cái gì hiện hữu!nó trước mắt ta,nó trong ta,lẩn khuất vô hình mà rõ ràng đầy mâu thuẩn!
    Từ khi Khổng tử hệ thống hoá các lề luật trong cuộc sống,với ảnh hưởng của nó chúng ta cận kề nền văn hoá của quê hương khổng tử cũng phần nào hưởng lợi từ sự tinh hoa của nó,qua bao nhiêu năm dài để phù hợp với cuộc sống hiện đại sự tinh hoa đó cũng dần xa lạ ,cho đến nay đối với chúng ta đạo khổng cũng đã bị ?otam sao,thất bổn? đâu còn kiểu ?ophu tử tòng tử? như hồi đó nữa,tuởng rằng nó chết đi nhưng thực sự theo chủ quan của tui thì nó chỉ trong quá trình ?obiến đổi chất?Hình dạng có thể khác đi nhưng giá trị vẫn còn tươi rói.
    Thực chất của cuộc sống là gì?ai mà không từng trăn trở ,với trình độ và phím lực sung mản của rum này tui nghỉ tui sẻ có được những giây phút thư giản đầy bổ ích!

Chia sẻ trang này