Trong album tới của Janet Jackson sẽ có sự góp mặt của Mya, Queen Latifah, Richard Gere, Catherine Zeta-Jones và Renee Zellweger. Cùng với việc khởi chiếu bộ phim ca nhạc Chicago - bộ phim đã giành chiến thắng trong giải thưởng Tony Award - trong lễ Giáng Sinh, một đĩa soundtrack của bộ phim trong đó có một ca khúc của Janet sẽ được phát hành ngày 26/11. Theo nhà quản lý của Janet cho biết, hiện cô đang tiến hành việc sáng tác và thu thanh ca khúc này cùng với những nhà sản xuất lâu năm của mình - Jimmy Jam và Terry Lewis. Phát ngôn viên của hãng phim Miramax cũng nói ca khúc của cô sẽ được phát vào cuối phim và sẽ là bài hát duy nhất trong đĩa soundtrack ko có trong phim, cũng như ko do diễn viên nào trong phim trình bày. Cùng với Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, Queen Latifah và Mya, bộ phim cũng có nhiều tên tuổi khác tham gia như: John C. Reily (trong phim The Perfect Storm), Taye Diggs (trong phim The Best Man), và Lucy Liu (trong phim Charlie's Angels). Chicago là bộ phim do đạo diễn Rob Marshall thực hiện, nói về một luật sư bào chữa (do Richard Gere thủ vai) của một cô gái mơ ước trở thành một ngôi sao (do Renne Zellweger) và một ngôi sao nổi tiếng (Catherine Zeta-Jones đóng). Giọng ca của Janet cũng sẽ tham gia vào một album phát hành trong mùa thu tới - album Justified của Justin Timberlake dự kiến sẽ phát hành ngày 5/11 tại Mỹ. ...some strangers end up like lovers... ...all lovers end up like strangers...
Người bị buộc tội đã theo dõi Janet Jackson đâm đơn kiện để đòi lại sự trong sạch Eric Christian người bang Maryland đã đâm đơn kiện hãng đĩa Black Doll Inc. của Janet Jackson. Đơn kiện đã được đưa ra ngày 1/4 tại Toà án Tối cao thành phố Los Angeles, yêu cầu công ty này của Janet phải ra hầu toà vì đã đưa ra 1 tuyên bố ko trung thực, và đòi 20 triệu dollar tiền bồi phường vì đã xúc phạm, cố tình khởi tố và gây stress cả về tinh thần và tình cảm đối với anh ta. Từ tháng 11 năm 1997, hãng Black Doll của Janet đã đâm đơn kiện đòi toà án ngăn chặn việc Eric Christian đã quấy rối Janet và liên tục gọi điện đe doạ cô. Quyết định xử phạt ngăn chặn Eric đã được thông qua chỉ vì anh vắng mặt tại toà án khi đó. Sau đó Eric Christina bị giới truyền thông mệnh dang là một kẻ lén săn đuổi Janet, nhưng anh vẫn khẳng định rằng chưa bao giờ gọi điện hay gửi thư đe doạ cho Janet cả. I know lovers always end up like strangers... I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...