1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Arsenal ! mọi tin tức liên quan đến The Gunners !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu vòng 27 giải Ngoại hạng Anh

    Vòng đấu thứ 27 giải Ngoại hạng Anh khẳng định phong độ tuyệt vời của Arsenal khi họ vươn lên khẳng định chắc chắn vị trí dẫn đầu với 9 điểm cách biệt so với Man Utd và Chelsea. Dấu ấn của HLV Arsene Wenger đã in đậm trong những chiến tích của đội bóng thành London và cùng với chiến thắng oanh liệt ngay trên sân Celta Vigo hồi giữa tuần tại Champions League, HLV người Pháp xứng đáng ?odẫn dắt? đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng Anh trong tuần qua. Theo đó, chắc hẳn chẳng ai phàn nàn gì nếu có tới 3 học trò của Wenger được website Soccernet bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất của bóng đá Anh tuần này.

    Sự có mặt của Sol Campbell ở vị trí trung vệ khó mà có đối thủ sau những màn trình diễn của tuyển thủ Anh này trong hiệp 2 trận đấu với Charlton. Trong khi đó, bàn thắng vào lưới Charlton cùng những pha đi bóng đầy ngẫu hứng của Thierry Henry cũng giúp cầu thủ này có mặt ở vị trí hộ công cùng với Edu, cầu thủ người Brazil đã vượt qua cả Partick Vieira ở vị trí tiền vệ trung tâm nhờ những pha chạm bóng kỹ thuật, các đường vượt tuyến đầy chính xác và đặc biệt là 2 bàn thắng vào lưới Celta hồi giữa tuần. Đá cặp tiền vệ giữa với Edu sẽ là Sylvain Legwinski, đội trưởng của Fulham đã vô hiệu hóa các tiền vệ hàng đầu của Man Utd trong cuộc chiến ở khu trung tuyến trong trận hòa 1-1 tại Loftus Road.
    Cũng nằm trong đội hình tiêu biểu tuần này, đáng chú ý là 2 gương mặt đã ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ của mình. Harry Kewell trở về Elland Road với 1 bàn thắng cho Liverpool hôm chủ nhật nhưng sự ổn định và sắc sảo của Loman Tresor LuaLua (Portsmouth) và Luis Saha (Man Utd) trong các cuộc đấu với Newcastle và Fulham mới là những lựa chọn xứng đáng ở hàng tiền đạo. Trên sân City of Manchester, mặc dù đội chủ nhà Man City thất thủ 0-1 trước Chelsea nhưng tiền vệ chạy cánh phải, Shaun Wright-Phillips đã khẳng định sẽ sớm trở thành một gương mặt đầy triển vọng như thế nào. Liên tục làm hỗn loạn hàng phòng ngự Chelsea bằng những pha đi bóng thông minh và tốc độ, Wright-Phillips xứng đáng có mặt bên cánh phải của đội hình tuần này trong khi vị trí tiền vệ cánh trái sẽ được trao cho Thomas Gravesen, người đã có đóng góp rất lớn giúp Everton hạ gục Aston Vila 2 bàn không gỡ hôm thứ bảy.
    Có 2 cầu thủ của Chelsea góp mặt trong đội hình của tuần qua, và đáng ngạc nhiên vì đó đều chỉ là những hậu vệ. Những pha chuồi bóng đầy hiệu quả của John Terry chứng tỏ rằng, chỉ có anh xứng đáng cùng Sol Campbell tới Bồ Đào Nha trong đội hình chính thức của Eriksson trong khi đường chuyền quyết định của Wayne Bridge cho Eidur Gudjohnsen ghi bàn hạ Man City cũng giúp cầu thủ trẻ này có một chỗ bên cánh trái của đội hình tiêu biểu. Thủ môn xuất sắc nhất vòng đấu thứ 27 thuộc về Nigel Martyn của Everton. Ngoài 2 pha cứu bóng được mô tả là ?okhó tin? trong trận đấu với Aston, thủ môn này đã vô hiệu hoá hoàn toàn những nỗ lực của đội khách, giúp cho đội quân của ông David Moyes giữ sạch lưới trong trận đấu này.
    Việc lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu sau mỗi tuần của bóng đá Anh chính là cơ sở đánh giá của các HLV Santini hay Eriksson trong việc quá trình chuẩn bị cho VCK Euro 2004 đang tới gần.


  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    HLV Wenger: Tất cả chỉ mới bắt đầu


    Với khoảng cách 9 điểm được tạo ra giữa Arsenal với 2 đội đứng sau tại giải Ngoại hạng Anh, Arsene Wenger đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ 3 trong 8 mùa giải gần đây. Thế nhưng, cũng như bất cứ những HLV xuất sắc nào, ông chắc chắn đã hiểu, công việc khó khăn với Arsenal mới chỉ bắt đầu từ chính thời điểm này. Giành được chiến thắng là một trong những nhiệm vụ dễ dàng nhưng để duy trì sự thành công đó trong một thời gian dài, đó mới là đẳng cấp của một CLB lớn.
    Vậy nên, Arsenal sẽ cần xây dựng những gì để trở thành một triều đại lớn của bóng đá Anh như Liverpool từng làm trong suốt thập kỷ 70, 80 và Man United ở thập kỷ 90? Và nếu Arsenal muốn thập kỷ tiếp theo thuộc về mình, họ sẽ phải giành được chức vô địch liên tục từ năm này qua năm khác, một thành tích mà mới chỉ có 4 CLB làm được từ sau Thế chiến thứ hai.
    Yếu tố quan trọng trong việc phát triển một đội bóng trong hơn 20 năm là tính liên tục. Chúng ta đều biết rằng, Alex Ferguson đã đem về những chức vô địch cho Man United nhờ xây dựng một lực lượng trẻ xuất sắc như thế nào. Còn tại Liverpool, Bob Paisley thực thi tính liên tục đó theo một cách khác. Thực ra, những HLV giỏi thực sự luôn khiến người ta bất ngờ bằng cách thay đổi cầu thủ của họ, trong khi ở những HLV bình thường, điều này xảy ra muộn hơn.
    Rõ ràng, Arsenal phải giành chức vô địch ở mùa giải năm nay. Nếu họ phung phí khoảng cách 9 điểm đó, người ta sẽ không hiểu các cầu thủ của Wenger sẽ phục hồi sự sa sút về tinh thần này như thế nào mặc dù trong trường hợp này, HLV mới là người thất vọng nhất. Và khi đã có chức vô địch, yếu tố sợ hãi không còn nhiều trong tâm trí mỗi cầu thủ và kiểu tâm lý này cũng đồng nghĩa rằng, đối thủ của họ luôn cảm thấy họ khó có cơ hội để đánh bại Arsenal.
    Thế nhưng, nếu muốn duy trì thành công, Arsenal cũng phải giữ được khát vọng giành chiến thắng của các cầu thủ và điều này hoàn toàn không dễ dàng gì trong một cuộc chiến tiền lương giữa những CLB. Trước đây, nhiều hợp đồng của cầu thủ Liverpool được tăng lương vì phong độ mà họ thể hiện. Nếu không thắng, họ sẽ không có tiền. Còn hiện nay, quy định này đã không còn được ai để ý tới. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, những cầu thủ xuất sắc một thời của Liverpool như Graeme Souness và Kenny Dalglish nhiều khi chỉ chơi vì 10 xu trong một trận đấu, không phải vì họ cần phải tăng lương mà đơn giản hơn, họ muốn có các danh hiệu vô địch.
    Vào thời điểm hiện tại, Wenger có những cầu thủ đã từng có các danh hiệu lớn, World Cup và Euro. Dĩ nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ luôn thi đấu vì tiền nhưng họ cũng có thể được nếm trải những thành công mới tại Arsenal. Chính vì thế, nếu họ tin tưởng vào tiềm năng của CLB, các cầu thủ sẽ phải ở lại và yếu tố thành bại ở đây là phải tin vào Wenger.
    Arsenal không phải là đội vô địch giải Ngoại hạng trong nhiều năm liền và tại châu Âu, điều đó cũng không xảy ra. Vậy nên, đội bóng của Wenger vẫn còn một chặng đường dài phía trước để theo kịp Man United và thiết lập một triều đại mới cho mình ở bóng đá Anh. Với đội hình hiện tại, Arsenal có cơ hội làm được điều đó nhưng họ cũng phải biết rằng, bất cứ một sự thỏa mãn nào, họ sẽ buộc Wenger phải bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa.


  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    HLV Wenger: Tất cả chỉ mới bắt đầu


    Với khoảng cách 9 điểm được tạo ra giữa Arsenal với 2 đội đứng sau tại giải Ngoại hạng Anh, Arsene Wenger đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ 3 trong 8 mùa giải gần đây. Thế nhưng, cũng như bất cứ những HLV xuất sắc nào, ông chắc chắn đã hiểu, công việc khó khăn với Arsenal mới chỉ bắt đầu từ chính thời điểm này. Giành được chiến thắng là một trong những nhiệm vụ dễ dàng nhưng để duy trì sự thành công đó trong một thời gian dài, đó mới là đẳng cấp của một CLB lớn.
    Vậy nên, Arsenal sẽ cần xây dựng những gì để trở thành một triều đại lớn của bóng đá Anh như Liverpool từng làm trong suốt thập kỷ 70, 80 và Man United ở thập kỷ 90? Và nếu Arsenal muốn thập kỷ tiếp theo thuộc về mình, họ sẽ phải giành được chức vô địch liên tục từ năm này qua năm khác, một thành tích mà mới chỉ có 4 CLB làm được từ sau Thế chiến thứ hai.
    Yếu tố quan trọng trong việc phát triển một đội bóng trong hơn 20 năm là tính liên tục. Chúng ta đều biết rằng, Alex Ferguson đã đem về những chức vô địch cho Man United nhờ xây dựng một lực lượng trẻ xuất sắc như thế nào. Còn tại Liverpool, Bob Paisley thực thi tính liên tục đó theo một cách khác. Thực ra, những HLV giỏi thực sự luôn khiến người ta bất ngờ bằng cách thay đổi cầu thủ của họ, trong khi ở những HLV bình thường, điều này xảy ra muộn hơn.
    Rõ ràng, Arsenal phải giành chức vô địch ở mùa giải năm nay. Nếu họ phung phí khoảng cách 9 điểm đó, người ta sẽ không hiểu các cầu thủ của Wenger sẽ phục hồi sự sa sút về tinh thần này như thế nào mặc dù trong trường hợp này, HLV mới là người thất vọng nhất. Và khi đã có chức vô địch, yếu tố sợ hãi không còn nhiều trong tâm trí mỗi cầu thủ và kiểu tâm lý này cũng đồng nghĩa rằng, đối thủ của họ luôn cảm thấy họ khó có cơ hội để đánh bại Arsenal.
    Thế nhưng, nếu muốn duy trì thành công, Arsenal cũng phải giữ được khát vọng giành chiến thắng của các cầu thủ và điều này hoàn toàn không dễ dàng gì trong một cuộc chiến tiền lương giữa những CLB. Trước đây, nhiều hợp đồng của cầu thủ Liverpool được tăng lương vì phong độ mà họ thể hiện. Nếu không thắng, họ sẽ không có tiền. Còn hiện nay, quy định này đã không còn được ai để ý tới. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, những cầu thủ xuất sắc một thời của Liverpool như Graeme Souness và Kenny Dalglish nhiều khi chỉ chơi vì 10 xu trong một trận đấu, không phải vì họ cần phải tăng lương mà đơn giản hơn, họ muốn có các danh hiệu vô địch.
    Vào thời điểm hiện tại, Wenger có những cầu thủ đã từng có các danh hiệu lớn, World Cup và Euro. Dĩ nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ luôn thi đấu vì tiền nhưng họ cũng có thể được nếm trải những thành công mới tại Arsenal. Chính vì thế, nếu họ tin tưởng vào tiềm năng của CLB, các cầu thủ sẽ phải ở lại và yếu tố thành bại ở đây là phải tin vào Wenger.
    Arsenal không phải là đội vô địch giải Ngoại hạng trong nhiều năm liền và tại châu Âu, điều đó cũng không xảy ra. Vậy nên, đội bóng của Wenger vẫn còn một chặng đường dài phía trước để theo kịp Man United và thiết lập một triều đại mới cho mình ở bóng đá Anh. Với đội hình hiện tại, Arsenal có cơ hội làm được điều đó nhưng họ cũng phải biết rằng, bất cứ một sự thỏa mãn nào, họ sẽ buộc Wenger phải bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa.


  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Reyes hy vọng và tin tưởng rằng ông Wenger sẽ giúp đỡ anh trở thành một cầu thủ đẳng cấp như Henry..
    -A.Wenger ngạc nhiên về phong độ của Edu những trận gần đây. Edu ko phải là lựa chọn số 1 của hàng tiền vệ ở ARS.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Reyes hy vọng và tin tưởng rằng ông Wenger sẽ giúp đỡ anh trở thành một cầu thủ đẳng cấp như Henry..
    -A.Wenger ngạc nhiên về phong độ của Edu những trận gần đây. Edu ko phải là lựa chọn số 1 của hàng tiền vệ ở ARS.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    Platini: "Tôi hâm mộ thứ bóng đá Arsenal đang chơi"

    Huyền thoại bóng đá Michel Platini đã không nén được lời ngợi ca khi tận mắt chứng kiến Arsenal đánh bại Charlton 2-1 tuần qua. Ông thú nhận mình là một cổ động viên lớn của thứ bóng đá đẹp mà đội bóng của Arsenal đang phô diễn.
    Điều Platini rất đỗi tự hào là sự liên kết các ngôi sao bóng đá Pháp trong đội hình của Arsenal và ông tin rằng đó chính là nguồn lợi lớn lao mà đội tuyển Pháp có được từ đội bóng Anh này.
    Platini, 3 lần đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng, nổi danh là một tiền vệ hào hoa đã không ngớt ca ngợi phong cách của Arsenal: ?oHọ là một đội bóng đáng yêu và cũng đáng để bạn dõi theo hàng tuần bởi vì họ chơi cực kỳ sắc bén và có một tinh thần thi đấu cực cao. Việc chơi cho Arsenal sẽ giúp các cầu thủ Pháp ngày một giỏi hơn bởi vì Premiership là một giải vô địch rất gay go và đầy đòi hỏi?.
    Từ vai trò người hùng dẫn dắt tuyển Pháp đến ngôi vô địch EURO 1984, Platini nay là một ứng viên cho chức vụ chủ tịch FIFA tương lai. Ông đã nhân chuyến công tác của FIFA để ghé sang Highbury xem xét phong độ của 3 cầu thủ đồng hương, những người mà ông tin sẽ dẫn dắt đội đến vinh quang EURO ở Bồ Đào Nha vào tháng 6 tới: ?oVieira và Henry là những cầu thủ phi thường song Robert Pires cũng đang tiến gần đến trình độ tương tụ kể từ khi anh gia nhập Arsenal. Điều đơn giản là họ chơi dưới trướng một HLV vĩ đại. Hơn thế, việc những cầu thủ Pháp chơi bên nhau là điều tốt cho cả CLB của họ lẫn cho đội tuyển quốc gia Pháp?.
    Platini kết luận: ?oArsenal là một đội bóng xuất sắc và đang chơi một thứ bóng đá tuyệt hảo bậc nhất châu Âu. Thi đấu ở trình độ này, những cầu thủ Pháp sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển trong sự kỳ vọng lớn lao ở mùa hè tới?.
    Ông cũng tiết lộ là suýt nữa đã gia nhập Arsenal hồi năm 1982, song cuối cùng lại quyết định rời St Etienne để gia nhập Juventus với hợp đồng 500.000 bảng: ?oTôi không đến Arsenal chỉ vì ở Anh có quá nhiều trận đấu trong lúc tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và hưởng thụ những ngày hè của mình. Từ đó đến nay, Arsenal đã và luôn là một CLB mạnh và đầy sức quyến rũ?.
    Theo SGGP

  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    Platini: "Tôi hâm mộ thứ bóng đá Arsenal đang chơi"

    Huyền thoại bóng đá Michel Platini đã không nén được lời ngợi ca khi tận mắt chứng kiến Arsenal đánh bại Charlton 2-1 tuần qua. Ông thú nhận mình là một cổ động viên lớn của thứ bóng đá đẹp mà đội bóng của Arsenal đang phô diễn.
    Điều Platini rất đỗi tự hào là sự liên kết các ngôi sao bóng đá Pháp trong đội hình của Arsenal và ông tin rằng đó chính là nguồn lợi lớn lao mà đội tuyển Pháp có được từ đội bóng Anh này.
    Platini, 3 lần đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng, nổi danh là một tiền vệ hào hoa đã không ngớt ca ngợi phong cách của Arsenal: ?oHọ là một đội bóng đáng yêu và cũng đáng để bạn dõi theo hàng tuần bởi vì họ chơi cực kỳ sắc bén và có một tinh thần thi đấu cực cao. Việc chơi cho Arsenal sẽ giúp các cầu thủ Pháp ngày một giỏi hơn bởi vì Premiership là một giải vô địch rất gay go và đầy đòi hỏi?.
    Từ vai trò người hùng dẫn dắt tuyển Pháp đến ngôi vô địch EURO 1984, Platini nay là một ứng viên cho chức vụ chủ tịch FIFA tương lai. Ông đã nhân chuyến công tác của FIFA để ghé sang Highbury xem xét phong độ của 3 cầu thủ đồng hương, những người mà ông tin sẽ dẫn dắt đội đến vinh quang EURO ở Bồ Đào Nha vào tháng 6 tới: ?oVieira và Henry là những cầu thủ phi thường song Robert Pires cũng đang tiến gần đến trình độ tương tụ kể từ khi anh gia nhập Arsenal. Điều đơn giản là họ chơi dưới trướng một HLV vĩ đại. Hơn thế, việc những cầu thủ Pháp chơi bên nhau là điều tốt cho cả CLB của họ lẫn cho đội tuyển quốc gia Pháp?.
    Platini kết luận: ?oArsenal là một đội bóng xuất sắc và đang chơi một thứ bóng đá tuyệt hảo bậc nhất châu Âu. Thi đấu ở trình độ này, những cầu thủ Pháp sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển trong sự kỳ vọng lớn lao ở mùa hè tới?.
    Ông cũng tiết lộ là suýt nữa đã gia nhập Arsenal hồi năm 1982, song cuối cùng lại quyết định rời St Etienne để gia nhập Juventus với hợp đồng 500.000 bảng: ?oTôi không đến Arsenal chỉ vì ở Anh có quá nhiều trận đấu trong lúc tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và hưởng thụ những ngày hè của mình. Từ đó đến nay, Arsenal đã và luôn là một CLB mạnh và đầy sức quyến rũ?.
    Theo SGGP

  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Robert Pires - từ không thể thành có thể

    Với vẻ đẹp đậm chất lãng mạn của đàn ông Pháp, có vẻ như Robert Pires thích hợp vai trò một ngôi sao điện ảnh hay một nghệ sĩ sân khấu hơn... nhưng cuối cùng anh đã trở thành một cầu thủ bóng đá, một ngôi sao thực thụ.
    Khởi đầu kém ấn tượng

    Với dáng vẻ thư sinh, trông Pires có cái gì đó thật mỏng mảnh. Việc chọn bóng đá làm nghiệp của chàng trai sinh năm 1973 tại Reims khiến nhiều người quen biết anh hoài nghi. Đơn giản, họ thấy Pires không đủ sức lực và mạnh mẽ để có thể chạy, để tranh cướp bóng với đối phương. Bất chấp điều đó, Pires đã bắt đầu sự nghiệp trong màu áo CLB ít tiếng tăm Metz (Pháp) vào năm 1992 ở tuổi 19 và gắn bó với nơi đây 6 mùa giải liên tiếp.

    Tổng cộng, trong 162 lần ra sân, Pires đóng góp 43 bàn cho CLB. Khi Pháp làm chủ nhà World Cup 98, Pires có trong danh sách nhưng không một lần anh được xỏ giày vào sân. Pires quá lu mờ trước Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff và Christophe Dugarry. Rồi Pires chuyển đến Marseille nhưng anh đã có một mùa bóng chẳng ra gì. Các fan chối bỏ anh.

    Bước ngoặt EURO 2000

    Năm 2000, cái tên Pires vẫn còn xa lạ với rất nhiều người, nhưng đây cũng là năm mà cuộc đời Pires có một bước ngoặt đáng nhớ. Đóng vai trò dự bị trong đội hình Pháp, Pires đã được tung vào sân trong trận chung kết EURO 2000, Pháp đối đầu với Ý, lúc đội nhà đang cạn kiệt hi vọng. Thế rồi Những chú gà trống Gaulois gỡ hòa trước khi Pires thực hiện đường chuyền quyết định để David Trezeguet ghi bàn thắng vàng giúp Pháp trở thành nhà vô địch thế giới kiêm vô địch châu Âu.

    Pires bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trước. Anh nhớ lại: ''''''''Khi bóng đến chỗ tôi, đúng ra tôi có thể chuyền cho Zizou. Nhưng thay vì làm thế, tôi quyết định rê bóng và sau đó chuyền ngang qua cho David đang trong tư thế thuận lợi''''''''. Được đồng đội chạy đến chúc mừng, nhưng họ vẫn không tin lắm rằng Pires hợp với cuộc đời một cầu thủ

    Trở về từ EURO, nhà vô địch châu Âu gia nhập làng bóng đá Anh trong màu áo Arsenal với giá khá bèo: 5 triệu bảng. 6 tháng đầu tiên tại Highbury, với Pires, toàn là nỗi thất vọng. Anh không đủ sức để thích nghi với giải đấu ác liệt, đòi hỏi về thể lực như Premiership. Nhưng càng dần về cuối mùa giải, Pires đã chơi tốt hơn, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của ''''''''Các pháo thủ''''''''.
    Tai nạn xui xẻo
    Giữa lúc đang có một mùa giải (2001-2002) được xem là tốt đẹp nhất từ trước đến nay thì tai họa ập đến với Pires. Ngày 23/3/2002 xui xẻo đã buộc Pires vắng mặt ở World Cup 2002 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Pha phạm lỗi của Nikos Dabizas (Newcastle) khiến Pires bị chấn thương nặng, đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu 7 tháng. Với chàng tiền vệ người Pháp, đó là những tháng ngày ảm đạm, chán nản và nhiều lúc mất cả phương hướng.
    Nhưng Pires không đầu hàng, anh đã trở lại. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Anh 2002 do các cây viết bóng đá bình chọn, là động lực không nhỏ để Pires tiến về phía trước. Anh ghi được tổng cộng 14 bàn thắng ở tất cả các mặt trận Arsenal tham dự, trong đó có bàn quyết định giúp đội bóng thành London đánh bại Southampton ở chung kết Cúp FA.
    Arsenal là lẽ sống

    Pires luôn biết ơn HLV Wenger vì chính ông đã mang anh sang nước Anh để đến bây giờ, Pires xem Arsenal là hơi thở, là cuộc sống của mình. Anh thích đắm mình trong không khí bóng đá của xứ sở sương mù, nơi có các CĐV thật cuồng nhiệt, một lối sống anh đã thích nghi. Mùa hè năm ngoái, Pires đồng ý gia hạp hợp đồng với Arsenal thêm 3 năm nữa, nghĩa là anh sẽ gắn bó với CLB này đến 2007. Anh hào hứng cho biết: ''''''''Tôi muốn được là một phần của đội bóng và cảm thấy thật là vui khi được tiếp tục gắn bó với nơi đây''''''''.
    Vừa rồi, Pires đã lên tiếng thổ lộ với người hâm mộ, sở dĩ đầu mùa giải anh chơi kém ấn tượng là vì gặp một số vấn đề trong cuộc sống riêng tư. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tuần qua, Pires đã chơi thật xuất sắc. Không chỉ giúp Arsenal cầm chắc chiếc vé vào từ kết Champions League sau khi ghi bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành thắng lợi 3-2 ngay trên sân khách Celta Vigo, Pires còn có một bàn thắng khác ở Premiership, vào lưới Charlton để cùng Arsenal thẳng tiến, bỏ xa M.U đến 9 điểm.
    Muốn đoạt cúp C1 hơn là chiến thắng ở EURO 2004

    EURO 2004 là niềm mơ ước với nhiều cầu thủ, nhưng Pires lại không quá đặt nặng giải đấu này. Bởi nếu được lựa chọn, ''''''''tôi thích đoạt được Cúp C1 hơn là bất cứ thứ gì, kể cả EURO 2004''''''''. Anh giải thích: ''''''''Tôi đã có chức vô địch thế giới, vô địch châu Âu, vô địch giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA. Và Cúp C1 là danh hiệu mà tôi còn thiếu trong bộ sưu tập của mình''''''''.
    Đến Bồ Đào Nha vào mùa hè này cũng là dịp để Pires trở về thăm quê hương của cha anh. Ngày còn nhỏ, Pires đều nghỉ hè ở Bồ Đào Nha. Bao giờ cũng thế, cha anh, Antinio luôn dùng chiếc xe Ford Escort chở cả gia đình vượt hơn 1.100 dặm từ nhà của họ (Reims), ở miền Bắc nước Pháp để đến Braga, phía tây bắc Iberia.
    Mặc dù phải bằng lòng với việc áp dụng vào sân xoay vòng của HLV Jacques Santini cùng với Sylvain Wiltord, Ludovic Giuly cho một vị trí tiền vệ cánh phải nhưng Pires tin, nếu có cơ hội, anh sẽ chứng tỏ được mình, như anh đã biến điều tưởng như không thể, từ một con người sinh ra không phải để cho bóng đá nhưng cuối cùng vẫn thuộc về bóng đá với kỹ thuật đi bóng, khả năng phán đoán và ghi bàn được mọi người nể phục.
    Theo VNN

    Được Pires07 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 04/03/2004
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Robert Pires - từ không thể thành có thể

    Với vẻ đẹp đậm chất lãng mạn của đàn ông Pháp, có vẻ như Robert Pires thích hợp vai trò một ngôi sao điện ảnh hay một nghệ sĩ sân khấu hơn... nhưng cuối cùng anh đã trở thành một cầu thủ bóng đá, một ngôi sao thực thụ.
    Khởi đầu kém ấn tượng

    Với dáng vẻ thư sinh, trông Pires có cái gì đó thật mỏng mảnh. Việc chọn bóng đá làm nghiệp của chàng trai sinh năm 1973 tại Reims khiến nhiều người quen biết anh hoài nghi. Đơn giản, họ thấy Pires không đủ sức lực và mạnh mẽ để có thể chạy, để tranh cướp bóng với đối phương. Bất chấp điều đó, Pires đã bắt đầu sự nghiệp trong màu áo CLB ít tiếng tăm Metz (Pháp) vào năm 1992 ở tuổi 19 và gắn bó với nơi đây 6 mùa giải liên tiếp.

    Tổng cộng, trong 162 lần ra sân, Pires đóng góp 43 bàn cho CLB. Khi Pháp làm chủ nhà World Cup 98, Pires có trong danh sách nhưng không một lần anh được xỏ giày vào sân. Pires quá lu mờ trước Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff và Christophe Dugarry. Rồi Pires chuyển đến Marseille nhưng anh đã có một mùa bóng chẳng ra gì. Các fan chối bỏ anh.

    Bước ngoặt EURO 2000

    Năm 2000, cái tên Pires vẫn còn xa lạ với rất nhiều người, nhưng đây cũng là năm mà cuộc đời Pires có một bước ngoặt đáng nhớ. Đóng vai trò dự bị trong đội hình Pháp, Pires đã được tung vào sân trong trận chung kết EURO 2000, Pháp đối đầu với Ý, lúc đội nhà đang cạn kiệt hi vọng. Thế rồi Những chú gà trống Gaulois gỡ hòa trước khi Pires thực hiện đường chuyền quyết định để David Trezeguet ghi bàn thắng vàng giúp Pháp trở thành nhà vô địch thế giới kiêm vô địch châu Âu.

    Pires bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trước. Anh nhớ lại: ''''''''Khi bóng đến chỗ tôi, đúng ra tôi có thể chuyền cho Zizou. Nhưng thay vì làm thế, tôi quyết định rê bóng và sau đó chuyền ngang qua cho David đang trong tư thế thuận lợi''''''''. Được đồng đội chạy đến chúc mừng, nhưng họ vẫn không tin lắm rằng Pires hợp với cuộc đời một cầu thủ

    Trở về từ EURO, nhà vô địch châu Âu gia nhập làng bóng đá Anh trong màu áo Arsenal với giá khá bèo: 5 triệu bảng. 6 tháng đầu tiên tại Highbury, với Pires, toàn là nỗi thất vọng. Anh không đủ sức để thích nghi với giải đấu ác liệt, đòi hỏi về thể lực như Premiership. Nhưng càng dần về cuối mùa giải, Pires đã chơi tốt hơn, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của ''''''''Các pháo thủ''''''''.
    Tai nạn xui xẻo
    Giữa lúc đang có một mùa giải (2001-2002) được xem là tốt đẹp nhất từ trước đến nay thì tai họa ập đến với Pires. Ngày 23/3/2002 xui xẻo đã buộc Pires vắng mặt ở World Cup 2002 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Pha phạm lỗi của Nikos Dabizas (Newcastle) khiến Pires bị chấn thương nặng, đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu 7 tháng. Với chàng tiền vệ người Pháp, đó là những tháng ngày ảm đạm, chán nản và nhiều lúc mất cả phương hướng.
    Nhưng Pires không đầu hàng, anh đã trở lại. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Anh 2002 do các cây viết bóng đá bình chọn, là động lực không nhỏ để Pires tiến về phía trước. Anh ghi được tổng cộng 14 bàn thắng ở tất cả các mặt trận Arsenal tham dự, trong đó có bàn quyết định giúp đội bóng thành London đánh bại Southampton ở chung kết Cúp FA.
    Arsenal là lẽ sống

    Pires luôn biết ơn HLV Wenger vì chính ông đã mang anh sang nước Anh để đến bây giờ, Pires xem Arsenal là hơi thở, là cuộc sống của mình. Anh thích đắm mình trong không khí bóng đá của xứ sở sương mù, nơi có các CĐV thật cuồng nhiệt, một lối sống anh đã thích nghi. Mùa hè năm ngoái, Pires đồng ý gia hạp hợp đồng với Arsenal thêm 3 năm nữa, nghĩa là anh sẽ gắn bó với CLB này đến 2007. Anh hào hứng cho biết: ''''''''Tôi muốn được là một phần của đội bóng và cảm thấy thật là vui khi được tiếp tục gắn bó với nơi đây''''''''.
    Vừa rồi, Pires đã lên tiếng thổ lộ với người hâm mộ, sở dĩ đầu mùa giải anh chơi kém ấn tượng là vì gặp một số vấn đề trong cuộc sống riêng tư. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tuần qua, Pires đã chơi thật xuất sắc. Không chỉ giúp Arsenal cầm chắc chiếc vé vào từ kết Champions League sau khi ghi bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành thắng lợi 3-2 ngay trên sân khách Celta Vigo, Pires còn có một bàn thắng khác ở Premiership, vào lưới Charlton để cùng Arsenal thẳng tiến, bỏ xa M.U đến 9 điểm.
    Muốn đoạt cúp C1 hơn là chiến thắng ở EURO 2004

    EURO 2004 là niềm mơ ước với nhiều cầu thủ, nhưng Pires lại không quá đặt nặng giải đấu này. Bởi nếu được lựa chọn, ''''''''tôi thích đoạt được Cúp C1 hơn là bất cứ thứ gì, kể cả EURO 2004''''''''. Anh giải thích: ''''''''Tôi đã có chức vô địch thế giới, vô địch châu Âu, vô địch giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA. Và Cúp C1 là danh hiệu mà tôi còn thiếu trong bộ sưu tập của mình''''''''.
    Đến Bồ Đào Nha vào mùa hè này cũng là dịp để Pires trở về thăm quê hương của cha anh. Ngày còn nhỏ, Pires đều nghỉ hè ở Bồ Đào Nha. Bao giờ cũng thế, cha anh, Antinio luôn dùng chiếc xe Ford Escort chở cả gia đình vượt hơn 1.100 dặm từ nhà của họ (Reims), ở miền Bắc nước Pháp để đến Braga, phía tây bắc Iberia.
    Mặc dù phải bằng lòng với việc áp dụng vào sân xoay vòng của HLV Jacques Santini cùng với Sylvain Wiltord, Ludovic Giuly cho một vị trí tiền vệ cánh phải nhưng Pires tin, nếu có cơ hội, anh sẽ chứng tỏ được mình, như anh đã biến điều tưởng như không thể, từ một con người sinh ra không phải để cho bóng đá nhưng cuối cùng vẫn thuộc về bóng đá với kỹ thuật đi bóng, khả năng phán đoán và ghi bàn được mọi người nể phục.
    Theo VNN

    Được Pires07 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 04/03/2004
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Thierry Henry lo lắng về EURO 2004

    Mặc dù đang có được phong độ rất tốt, là tác nhân chính giúp Arsenal duy trì vị trí dẫn đầu giải ngoại hạng một cách chắc chắn cũng như nhiều khả năng vào tứ kết Champions League, nhưng tiền đạo Thierry Henry vẫn cảm thấy lo lắng về khả năng của anh ở VCK Euro 2004 sắp tới.
    Phát biểu trên website UEFA, Henry bày tỏ: ?oKinh nghiệm ở World Cup 2002 cho thấy, do mệt mỏi, nhiều đội bóng lớn như Italia, Pháp, Argentina đã bị loại sớm. Theo tôi, đội giành chiến thắng chung cuộc ở Euro 2004 là đội có nhiều cầu thủ khỏe khoắn nhất. Với lịch trình thi đấu dày đặc như ở các giải quốc tế lớn, những đôi chân tươi tắn sẽ tạo sự khác biệt rất đáng kể?.
    Sự lo lắng của Henry là có cơ sở bởi với những gì vừa thể hiện, Arsenal đang có nhiều khả năng thực hiện cú hat-trick (đoạt Cúp FA, Champions League và vô địch giải ngoại hạng Anh) như Manchester United đã thực hiện vào năm 1999.
    Vì lẽ đó, anh hy vọng chân sút tài ba Nicola Anelka sẽ có mặt ở đội tuyển Pháp để chia sẻ gánh nặng cho anh và Trezeguet: ?oTôi biết rõ tài năng của Anelka và thậtõ đáng tiếc nếu anh ấy không thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi chỉ hy vọng mọi khúc mắc, hiểu lầm giữa HLV Santini và chân sút số 1 của Manchester City sẽ nhanh chóng kết thúc?.
    Bên cạnh đó, Thierry Henry cũng tái khẳng định việc anh ở lại Highbury, Henry giải thích: ?oKhi gia nhập Arsenal, tôi ở hoàn cảnh khá tồi tệ. Ngoại trừ ban huấn luyện Arsenal và HLV Arsene Wenger, nhiều CLB khác không còn tin vào khả năng của tôi. Và một khi mọi chuyện tiến triển tốt đẹp như hiện nay, tôi không thể tuyên bố ?ocảm ơn và tạm biệt??. Henry cũng biết ơn HLV Wenger: ?oMọi việc hiện đang tiến triển đúng theo kế hoạch của ông Wenger, tôi không thể bỏ dở dễ dàng?.
    Sau 235 lần ra sân trong màu áo Arsenal kể từ tháng 8 năm 1999 đến nay, Henry đã ghi được 137 bàn thắng, nhưng dù có được thành tích tuyệt vời đó, cả Henry và Arsenal chưa một lần lọt vào bán kết Champions League, vì vậy tiền đạo người Pháp rất quyết tâm: ?oTôi thường mơ ước giành được chiến thắng ở Champions League và ở mùa này, Arsenal đủ sức tranh tài với bất cứ đội bóng lớn nào. Tuy nhiên, sau nhiều thất bại ở những mùa trước, chúng tôi biết rõ tự mãn sẽ là kẻ thù rất đáng sợ. Tôi là tiền đạo giỏi nhất thế giới? Với tôi, sự hoàn hảo không tồn tại và chỉ có sự nỗ lực không ngừng mới giúp bạn tiến triển hơn?.
    Theo SGGP

Chia sẻ trang này