1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Arsenal ! mọi tin tức liên quan đến The Gunners !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Van bom gì đó k biết có p là hậu vệ k? mùa hè này ưu tiên số một là mang về một hậu vệ cánh phải. để thay cho Lauren. anh này có thể sẽ đầu quân cho một đội bóng khác. một trung vệ làm dự bị cho Sol và Toure cũng hay.
    nhưng thực tế nhất là k mua ai cả. vì nếu ngài Wenger đã chấp nhận cho Volz ra đi thì ông chắc hẳn đã tin tưởng vào tài năng của Hoyt. tương tự là trường hợp của Senderos. anh chàng này rất được ca ngợi nhưng cứ chấn thương hoài.
    thêm nữa nếu Chelsea đã nhảy vào cuộc rồi thì cũng khó mà thắng được họ.
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Van bom gì đó k biết có p là hậu vệ k? mùa hè này ưu tiên số một là mang về một hậu vệ cánh phải. để thay cho Lauren. anh này có thể sẽ đầu quân cho một đội bóng khác. một trung vệ làm dự bị cho Sol và Toure cũng hay.
    nhưng thực tế nhất là k mua ai cả. vì nếu ngài Wenger đã chấp nhận cho Volz ra đi thì ông chắc hẳn đã tin tưởng vào tài năng của Hoyt. tương tự là trường hợp của Senderos. anh chàng này rất được ca ngợi nhưng cứ chấn thương hoài.
    thêm nữa nếu Chelsea đã nhảy vào cuộc rồi thì cũng khó mà thắng được họ.
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Bad news for Bolton. Arsạ^ne Wenger will not be resting Thierry Henry tomorrow.
    The Premiership game at Highbury represents something of ''a calm before the storm''. With a brace of games against both Manchester United and Chelsea in three different competitions over the next fortnight, you might have thought Wenger would give his top-scorer one last day with his feet up.
    Not so.
    "I won''t rest him tomorrow because we had a week off and we have had a chance to refresh a little bit," said the manager on Friday.
    "I gave Thierry Henry a rest a month ago. He had a week off. Physically, he doesn''t look tired at the moment."
    Tin buỏằ"n cho Bolton. Henry sỏẵ thi 'ỏƠu ngày mai. "anh 'Ê 'ặỏằÊc nghỏằ? mỏằTt thĂng trặỏằ>c 'Ây. và có mỏằTt tuỏĐn nghỏằ? ngặĂi. anh k hỏằ mỏằ?t mỏằi lúc này." ngài Wenger tuyên bỏằ'.
    "'Ây là mỏằTt trỏưn 'ỏƠu cỏĐn thiỏt cho sỏằ tânh lỏãng trong tinh thỏĐn 'ỏằTi trặỏằ>c cặĂn bÊo sỏp tỏằ>i"
    chiỏn thỏng sỏẵ giúp 'ỏằTi thêm phỏĐn tỏằ tin trặỏằ>c khi bặỏằ>c vào trỏưn chiỏn trên 3 mỏãt trỏưn vỏằ>i hai kơnh 'ỏằ<ch Chelsea và MU.
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Bad news for Bolton. Arsạ^ne Wenger will not be resting Thierry Henry tomorrow.
    The Premiership game at Highbury represents something of ''a calm before the storm''. With a brace of games against both Manchester United and Chelsea in three different competitions over the next fortnight, you might have thought Wenger would give his top-scorer one last day with his feet up.
    Not so.
    "I won''t rest him tomorrow because we had a week off and we have had a chance to refresh a little bit," said the manager on Friday.
    "I gave Thierry Henry a rest a month ago. He had a week off. Physically, he doesn''t look tired at the moment."
    Tin buỏằ"n cho Bolton. Henry sỏẵ thi 'ỏƠu ngày mai. "anh 'Ê 'ặỏằÊc nghỏằ? mỏằTt thĂng trặỏằ>c 'Ây. và có mỏằTt tuỏĐn nghỏằ? ngặĂi. anh k hỏằ mỏằ?t mỏằi lúc này." ngài Wenger tuyên bỏằ'.
    "'Ây là mỏằTt trỏưn 'ỏƠu cỏĐn thiỏt cho sỏằ tânh lỏãng trong tinh thỏĐn 'ỏằTi trặỏằ>c cặĂn bÊo sỏp tỏằ>i"
    chiỏn thỏng sỏẵ giúp 'ỏằTi thêm phỏĐn tỏằ tin trặỏằ>c khi bặỏằ>c vào trỏưn chiỏn trên 3 mỏãt trỏưn vỏằ>i hai kơnh 'ỏằ<ch Chelsea và MU.
  5. laptop197

    laptop197 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Wenger cảnh báo các học trò, vẫn còn đó 3 đội tranh đua danh hiệu mùa này.
    Cuộc đua tam mã ở giải PM vẫn chưa kết thúc. Đó là lời của ngài HLV trưởng của Arsenal Wenger.
    Arsenal đội bất bại trong mùa giải vẫn còn 10 trận đấu để khẳng định mình có giành danh hiệu vô địch trong năm nay hay không. Với 9đ hơn đội thứ hai là Chel và hơn 12đ đối với đội MU đang xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng tổng. Theo nhận xét của Wenger, nếu các cầu thủ Arsenal còn 4trận thì điều đó sẽ khẳng định được mọi việc còn như hiện tại vẫn còn những 10trận đấu, điều này chưa nói lên được ý nghĩa gì khi cả MU và Chel đang khát khao chiến thắng. Arsenal đang thi đấu với một phong độ ấn tượng nhất trong những năm qua và cũng có thể là ấn tượng nhất từ khi giải PM ra đời, nhưng hãy nhớ đứng sau chúng ta là Chel và MU, hai đối thủ tương đối khó chịu. Một khi đã bị ép vào đường cùng sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu thắng Bolton chúng ta sẽ tạo được 31trận không nếu mùi cúi đầu khi tiếng còi kết thúc, chúnng ta sẽ tạo được một thành tích kỷ lục đối với lịch sử của CLB cũng như Lịch Sử của giải ngoại hạng. Kỷ lục 29trận bất bại đã được Leeds (1973-74) và Liverpool (1987-88) thực hiện trong quá khứ và nếu chúng ta vượt qua kỷ lục đó thì ngoại hạng sẽ có thêm một cái tên không xa lạ, đó là ARSENAL. Ngài HLV đáng kính của chúng ta nêu lên quan điểm :kỷ lục không quan trọng nhất, thành tích của cả đội mới nói lên tất cả, nhưng qua những gì chúng ta làm để đạt được thành tích và gián tiếp tạo nên những kỷ lục sẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao.Không hiểu các HLV nghĩ sao về lời nói rất khiêm tốn và đầy ẩn ý của ngài Wenger. Chúng ta không nến nói gì vào lúc này vì phía trước vẫn còn 10trận đấu. Chúng ta phải chú ý vào từng trận đấu để qua đó đạt được những thành tích và phá vỡ những kỷ lục của chính chúng ta. Chắc ngài Wenger muốn Arsenal sẽ luôn là người tạo kỷ lục và phá vỡ kỷ lục của chính mình chăng, (eo ôi xấu hổ quá ) "Đúng là kiêu căng hết chỗ nói"
    Nhưng theo ông bà ta có câu "Nhân định thắng thiên" thì theo tui nghĩ ngài Wenger muốn "Arsenal tự định đoạt số phận của giải Ngoại hạng"
    Nhưng cũng cần phải nói, chúng ta nên tổ chức ăn mừng đi là vừa.ha ha ha ha
    ============
    S?~Zo^.? -'~oSoo ^?頭o>~Zo^ Z頭?.."?
    ============
  6. laptop197

    laptop197 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Wenger cảnh báo các học trò, vẫn còn đó 3 đội tranh đua danh hiệu mùa này.
    Cuộc đua tam mã ở giải PM vẫn chưa kết thúc. Đó là lời của ngài HLV trưởng của Arsenal Wenger.
    Arsenal đội bất bại trong mùa giải vẫn còn 10 trận đấu để khẳng định mình có giành danh hiệu vô địch trong năm nay hay không. Với 9đ hơn đội thứ hai là Chel và hơn 12đ đối với đội MU đang xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng tổng. Theo nhận xét của Wenger, nếu các cầu thủ Arsenal còn 4trận thì điều đó sẽ khẳng định được mọi việc còn như hiện tại vẫn còn những 10trận đấu, điều này chưa nói lên được ý nghĩa gì khi cả MU và Chel đang khát khao chiến thắng. Arsenal đang thi đấu với một phong độ ấn tượng nhất trong những năm qua và cũng có thể là ấn tượng nhất từ khi giải PM ra đời, nhưng hãy nhớ đứng sau chúng ta là Chel và MU, hai đối thủ tương đối khó chịu. Một khi đã bị ép vào đường cùng sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu thắng Bolton chúng ta sẽ tạo được 31trận không nếu mùi cúi đầu khi tiếng còi kết thúc, chúnng ta sẽ tạo được một thành tích kỷ lục đối với lịch sử của CLB cũng như Lịch Sử của giải ngoại hạng. Kỷ lục 29trận bất bại đã được Leeds (1973-74) và Liverpool (1987-88) thực hiện trong quá khứ và nếu chúng ta vượt qua kỷ lục đó thì ngoại hạng sẽ có thêm một cái tên không xa lạ, đó là ARSENAL. Ngài HLV đáng kính của chúng ta nêu lên quan điểm :kỷ lục không quan trọng nhất, thành tích của cả đội mới nói lên tất cả, nhưng qua những gì chúng ta làm để đạt được thành tích và gián tiếp tạo nên những kỷ lục sẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao.Không hiểu các HLV nghĩ sao về lời nói rất khiêm tốn và đầy ẩn ý của ngài Wenger. Chúng ta không nến nói gì vào lúc này vì phía trước vẫn còn 10trận đấu. Chúng ta phải chú ý vào từng trận đấu để qua đó đạt được những thành tích và phá vỡ những kỷ lục của chính chúng ta. Chắc ngài Wenger muốn Arsenal sẽ luôn là người tạo kỷ lục và phá vỡ kỷ lục của chính mình chăng, (eo ôi xấu hổ quá ) "Đúng là kiêu căng hết chỗ nói"
    Nhưng theo ông bà ta có câu "Nhân định thắng thiên" thì theo tui nghĩ ngài Wenger muốn "Arsenal tự định đoạt số phận của giải Ngoại hạng"
    Nhưng cũng cần phải nói, chúng ta nên tổ chức ăn mừng đi là vừa.ha ha ha ha
    ============
    S?~Zo^.? -'~oSoo ^?頭o>~Zo^ Z頭?.."?
    ============
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ăn mừng thì hiện tại chúng ta đang ăn mừng rồi. sau trận tối qua, tôi đã mở bia uống mừng cho sự kiện phi thường: tôi vẫn còn sống!!!! đau tim chít được. thằng Bolton luôn xếp một tiền đạo ở tuyến trên nên Arsenal k thể ca bài "4 hậu vệ". mỗi lần hát cũng tốn 5 phút được.
    Cole đá mà như ngủ gật vậy. cũng may lâu lâu lại thấy Leh chạy ra làm phát. thiệt là hấp dẫn!!! làm tôi thấy đỡ đau đầu nhất là sau pha chuyền bóng ... ngu tầm thế kỷ của Berkhamp. sút thẳng vào lưới cho nó rồi!!! hoặc chỉ cần dấn lên tí nữa vượt qua thủ môn ngay. thế có p đỡ đau tim k?!!!
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ăn mừng thì hiện tại chúng ta đang ăn mừng rồi. sau trận tối qua, tôi đã mở bia uống mừng cho sự kiện phi thường: tôi vẫn còn sống!!!! đau tim chít được. thằng Bolton luôn xếp một tiền đạo ở tuyến trên nên Arsenal k thể ca bài "4 hậu vệ". mỗi lần hát cũng tốn 5 phút được.
    Cole đá mà như ngủ gật vậy. cũng may lâu lâu lại thấy Leh chạy ra làm phát. thiệt là hấp dẫn!!! làm tôi thấy đỡ đau đầu nhất là sau pha chuyền bóng ... ngu tầm thế kỷ của Berkhamp. sút thẳng vào lưới cho nó rồi!!! hoặc chỉ cần dấn lên tí nữa vượt qua thủ môn ngay. thế có p đỡ đau tim k?!!!
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hôm qua ARS chơi tập trung được nửa hiệp 1 sau đó cứ nưh là vừa đá vừa ngủ vậy(nhưng vẫn thắng) chắc là giữ sức cho trận gặp Chel..
    -Ljungberg mới khỏi chấn thương.. Berg chuyền cho anh một quả.. để ghi bàn để lấy tâm lý ấy mà.. nhưng tiếc là thắng cu hậu vệ nó phạm lỗi vơí Ljungberg..vậy mà thằng trọng tài ko phạt.
    -hôm qua có một thằng cầu thủ của Bolton.. đá bóng mà cứ như đánh bóng chuyền đó.. sao ko cho nó thẻ đỏ nhỉ..
    -thứ tư này gặp thằng Chel rồi.. một trận thắng nữa... cố lên..
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hôm qua ARS chơi tập trung được nửa hiệp 1 sau đó cứ nưh là vừa đá vừa ngủ vậy(nhưng vẫn thắng) chắc là giữ sức cho trận gặp Chel..
    -Ljungberg mới khỏi chấn thương.. Berg chuyền cho anh một quả.. để ghi bàn để lấy tâm lý ấy mà.. nhưng tiếc là thắng cu hậu vệ nó phạm lỗi vơí Ljungberg..vậy mà thằng trọng tài ko phạt.
    -hôm qua có một thằng cầu thủ của Bolton.. đá bóng mà cứ như đánh bóng chuyền đó.. sao ko cho nó thẻ đỏ nhỉ..
    -thứ tư này gặp thằng Chel rồi.. một trận thắng nữa... cố lên..

Chia sẻ trang này