1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Arsenal ! mọi tin tức liên quan đến The Gunners !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đá giao hữu thôi mà, cần gì phải tung hết sức ra để tranh dành cái gì chứ ? Hơn nữa hôm qua sau lưng Henry không có Zizu-Viera-Pires, nên cũng khó cho anh ấy, nhất là với Trez, một cầu thủ hay nhưng không tinh tế bằng Titi, không tạo được cơ hội nào cho Titi, còn bản thân anh thì lại bỏ lỡ những đường chuyền của Titi ........!!!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  2. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đá giao hữu thôi mà, cần gì phải tung hết sức ra để tranh dành cái gì chứ ? Hơn nữa hôm qua sau lưng Henry không có Zizu-Viera-Pires, nên cũng khó cho anh ấy, nhất là với Trez, một cầu thủ hay nhưng không tinh tế bằng Titi, không tạo được cơ hội nào cho Titi, còn bản thân anh thì lại bỏ lỡ những đường chuyền của Titi ........!!!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Nwanko Kanu bị đe doạ tấn công

    Tiền đạo người Nigeria Nwankwo Kanu (Arsenal) đang sống trong tâm trạng thấp thỏm, sau khi lực lượng cảnh sát Anh bắt giữ 1 phụ nữ ngay bên ngoài nhà riêng của cầu thủ này tại Enfield, Bắc London...
    Người phụ nữ 22 tuổi trên đã bị cảnh sát tạm giữ do nghi ngờ đang có ý định đột nhập vào nhà và tấn công Kanu. Rất may, Kanu không có nhà vào thời điểm diễn ra sự việc. Điều đáng lưu ý là, cũng chính người phụ nữ trên đã bị bắt giữ cuối tháng trước trong khi đang định đánh cắp chiếc ô tô của Kanu. Nhưng sau đó, kẻ bị bắt đã được cảnh sát thả ra vì có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Hiện tại, việc đảm bảo an ninh cho Kanu đã được tăng cường hơn.
    Hà Bình
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Nwanko Kanu bị đe doạ tấn công

    Tiền đạo người Nigeria Nwankwo Kanu (Arsenal) đang sống trong tâm trạng thấp thỏm, sau khi lực lượng cảnh sát Anh bắt giữ 1 phụ nữ ngay bên ngoài nhà riêng của cầu thủ này tại Enfield, Bắc London...
    Người phụ nữ 22 tuổi trên đã bị cảnh sát tạm giữ do nghi ngờ đang có ý định đột nhập vào nhà và tấn công Kanu. Rất may, Kanu không có nhà vào thời điểm diễn ra sự việc. Điều đáng lưu ý là, cũng chính người phụ nữ trên đã bị bắt giữ cuối tháng trước trong khi đang định đánh cắp chiếc ô tô của Kanu. Nhưng sau đó, kẻ bị bắt đã được cảnh sát thả ra vì có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Hiện tại, việc đảm bảo an ninh cho Kanu đã được tăng cường hơn.
    Hà Bình
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Robert Pires: Trong tôi luôn có một tình yêu ngoài ĐT Pháp

    Mặc dù vắng mặt trong trận giao hữu gặp ĐT Hà Lan rạng sáng ngày 1/4/2004 nhưng tiền vệ quốc tế người Pháp đang chơi cho Arsenal Robert Pires luôn nghĩ đến EURO 2004 diễn ra tại Bồ Đào Nha (BĐN), quê hương của người cha thân yêu...
    ?oTôi yêu nước Pháp và hết lòng thi đấu vì màu cờ sắc áo của ĐT. Thế nhưng ngoài tình yêu ấy, tôi luôn ấp ủ mong ước trở lại BĐN, quê nội của tôi?, Pires phát biểu như vậy sau trận đấu bất bại thứ 30 liên tiếp trong mùa giải này của Những khẩu thần công Arsenal.
    ?oTôi đã từng đến BĐN du lịch cùng cha mẹ khi còn nhỏ và có nhiều kỷ niệm ở đây. Được gặp lại các anh chị em họ, bạn bè thời thơ ấu và các cô dì chú bác luôn làm tôi rất phấn khởi và xúc động bởi những lúc ấy, mọi người thường vây quanh lấy tôi, hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi luôn mơ ước được khoác áo ĐTQG Pháp và sẽ rất hạnh phúc được thi đấu trên quê nội mùa hè này. Ngày nhỏ, tôi đã từng mơ ước làm tài xế chuyên chở các ngôi sao thể thao. Tôi rất mê ô tô và nếu không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, biết đâu bạn chẳng gặp trên đường một gã tài xế tên là Robert Pires? Tôi cũng hy vọng một lần được tham gia giải đua Paris-Dakar để khám phá thế giới và thưởng thức những hương vị tuyệt vời trên mỗi chặng đường đua?.
    M.Hạnh
    nếu ko lầm thì đây chính là bài viết của chị zizou bên forum báo bóng đá... chị ấy là một fan cuồng nhiệt của ARS .. lần họp nhóm sau nhất định sẽ có mặt chị ấy.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Robert Pires: Trong tôi luôn có một tình yêu ngoài ĐT Pháp

    Mặc dù vắng mặt trong trận giao hữu gặp ĐT Hà Lan rạng sáng ngày 1/4/2004 nhưng tiền vệ quốc tế người Pháp đang chơi cho Arsenal Robert Pires luôn nghĩ đến EURO 2004 diễn ra tại Bồ Đào Nha (BĐN), quê hương của người cha thân yêu...
    ?oTôi yêu nước Pháp và hết lòng thi đấu vì màu cờ sắc áo của ĐT. Thế nhưng ngoài tình yêu ấy, tôi luôn ấp ủ mong ước trở lại BĐN, quê nội của tôi?, Pires phát biểu như vậy sau trận đấu bất bại thứ 30 liên tiếp trong mùa giải này của Những khẩu thần công Arsenal.
    ?oTôi đã từng đến BĐN du lịch cùng cha mẹ khi còn nhỏ và có nhiều kỷ niệm ở đây. Được gặp lại các anh chị em họ, bạn bè thời thơ ấu và các cô dì chú bác luôn làm tôi rất phấn khởi và xúc động bởi những lúc ấy, mọi người thường vây quanh lấy tôi, hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi luôn mơ ước được khoác áo ĐTQG Pháp và sẽ rất hạnh phúc được thi đấu trên quê nội mùa hè này. Ngày nhỏ, tôi đã từng mơ ước làm tài xế chuyên chở các ngôi sao thể thao. Tôi rất mê ô tô và nếu không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, biết đâu bạn chẳng gặp trên đường một gã tài xế tên là Robert Pires? Tôi cũng hy vọng một lần được tham gia giải đua Paris-Dakar để khám phá thế giới và thưởng thức những hương vị tuyệt vời trên mỗi chặng đường đua?.
    M.Hạnh
    nếu ko lầm thì đây chính là bài viết của chị zizou bên forum báo bóng đá... chị ấy là một fan cuồng nhiệt của ARS .. lần họp nhóm sau nhất định sẽ có mặt chị ấy.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Henry & Nistelrooy: Ai hơn ai?

    Cả tuần nay, mọi con mắt của người hâm mộ đều hướng về 2 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League hiện nay: Thierry Henry của Arsenal và Ruud van Nistelrooy của ĐKVĐ M.U. Chỉ trong vòng 7 ngày (28/03-03/04), 2 tiền đạo này có đến 3 cơ hội để tỷ thí tài năng, 2 lần ở cấp CLB (Arsenal gặp M.U ở vòng 30 và bán kết cúp FA cuối tuần này) và 1 lần cấp đội tuyển quốc gia (Hà Lan gặp Pháp vào rạng sáng hôm nay 1/4). Đúng là đầy duyên nợ. Và có một vấn đề được đặt ra, Henry và Nistelrooy, ai giỏi hơn?
    ?oHenry xuất sắc hơn Nistelrooy?, đó là câu trả lời của Louis Saha - người đá cặp với Nistelrooy ở M.U. Hãy nghe những lời giải thích của Saha: ?oMỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Nistelrooy là một tiền đạo cắm thực thụ, luôn nguy hiểm ở vòng 16m50, nhạy cảm trong việc chạy chỗ, khả năng đè tì tốt và có thể dứt điểm bằng đầu hay bằng chân. Khác với Nistelrooy, Henry cần có khoảng trống để sử dụng tốc độ của một vận động viên và đây là lý do khiến anh thường lùi về rất sâu. Vì được giao phó thực hiện những quả phạt góc nên khả năng chơi đầu của Henry không bằng Nistelrooy; nhưng bù lại anh có khả năng sút phạt trực tiếp và sút xa không thể nào chê. Xét về trình độ, tôi đánh giá cả hai ngang bằng nhau; nhưng xét về bàn lĩnh và kinh nghiệm, Henry hoàn toàn vượt trội. Nistelrooy chưa bao giờ tham dự một trận chung kết nào, cả với M.U lẫn đội tuyển Hà Lan; anh cần tích luỹ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn nữa. Ngược lại, Thierry có thừa điều này, từng tham dự World Cup, Euro 2000, VCK cúp các Liên đoàn nên không hề bị ?okhớp cơ? ở các trận đấu lớn. Chính vì vậy tôi đánh giá Henry xuất sắc hơn Nistelrooy?.
    Một ý kiến khá hợp lý, nhưng chưa phải hoàn toàn đúng. Đã là một tiền đạo, tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá tài năng là hiệu suất ghi bàn. Xét phong độ gần đây, phần thắng nghiêng hẳn về Henry. Tiền đạo người Pháp này đã ghi được 9 bàn/10 trận gần đây, trong khi Nistelrooy chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương trong 9 trận (tịt ngòi trong 7 trận). Nếu tính cả mùa bóng 03/04, Nistelrooy vẫn là kẻ lép vế: 29 bàn/45 trận trên tất cả các mặt trận; con số này của Henry là 34/46trận. Tuy nhiên, nếu xét rộng hơn, Nistelrooy lại ?ođỉnh? hơn nhiều. Trong thời gian ở Old Trafford, tỷ lệ ghi bàn của Nistelrooy rất đáng nể: 0,8 bàn/trận (106 bàn/132 trận); còn tỷ lệ ghi bàn của Henry ở Highbury chỉ là 0,6 bàn/trận (133 bàn/221 trận). Tính cả sự nghiệp cầu thủ của cả hai, thành tích của Nistelrooy (ở Hà Lan, Anh) hoàn toàn áp đảo Henry (ở Pháp, Ý, Anh): 0,6 bàn/trận so với 0.43 bàn/trận. Thế nhưng, cần phải nên nhớ rằng, trong thời gian thi đấu cho Juventus và Monaco, vị trí quen thuộc của Henry là tiền vệ cánh; và rõ ràng việc ghi bàn ở Serie A khó hơn nhiều so với giải vô địch Hà Lan.
    Ngoài ra, Nistelrooy được nhiều người đánh giá cao hơn so với Henry còn vì khả năng thích ứng rất nhanh của anh. Ngay trong năm đầu tiên ở M.U, Nistelrooy lập tức trở thành một trong những tay săn bàn hàng đầu của Premier League (ghi 23 bàn, chỉ đứng sau Henry 1 bàn). Mùa bóng này cũng là một sự ngạc nhiên lớn. Nistelrooy vẫn ghi bàn đều đều cho dù bộ máy M.U có nhiều sự xáo trộn và thường xuyên gặp trục trặc; thiếu người đá cặp, ?ocạ cứng? Beckham ra đi. Ngược lại, trong thời gian ở Highbury (5 mùa), Henry ít gặp khó khăn hơn, lối chơi của Arsenal ít thay đổi (chỉ có hoàn thiện hơn) và sự toả sáng của anh không hề gây ?osốc?.
    Quả thật, rất khó để đánh giá ai giỏi hơn. Lối chơi, sở trường, phong cách của cả hai rất khác nhau; chỉ có 1 điểm chung duy nhất là khả năng ghi bàn rất đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, Henry và Nistelrooy hợp lại với nhau (ở Chelsea?), đó sẽ là nỗi kinh hoàng của bóng đá thế giới. Và bàn thắng sẽ nhiều vô kể...
    Hàn Đăng
    mỗi người mỗi phong cách khó so sánh lắm.. nhưng dù sao Henry vẫn trội hơn..
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Henry & Nistelrooy: Ai hơn ai?

    Cả tuần nay, mọi con mắt của người hâm mộ đều hướng về 2 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League hiện nay: Thierry Henry của Arsenal và Ruud van Nistelrooy của ĐKVĐ M.U. Chỉ trong vòng 7 ngày (28/03-03/04), 2 tiền đạo này có đến 3 cơ hội để tỷ thí tài năng, 2 lần ở cấp CLB (Arsenal gặp M.U ở vòng 30 và bán kết cúp FA cuối tuần này) và 1 lần cấp đội tuyển quốc gia (Hà Lan gặp Pháp vào rạng sáng hôm nay 1/4). Đúng là đầy duyên nợ. Và có một vấn đề được đặt ra, Henry và Nistelrooy, ai giỏi hơn?
    ?oHenry xuất sắc hơn Nistelrooy?, đó là câu trả lời của Louis Saha - người đá cặp với Nistelrooy ở M.U. Hãy nghe những lời giải thích của Saha: ?oMỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Nistelrooy là một tiền đạo cắm thực thụ, luôn nguy hiểm ở vòng 16m50, nhạy cảm trong việc chạy chỗ, khả năng đè tì tốt và có thể dứt điểm bằng đầu hay bằng chân. Khác với Nistelrooy, Henry cần có khoảng trống để sử dụng tốc độ của một vận động viên và đây là lý do khiến anh thường lùi về rất sâu. Vì được giao phó thực hiện những quả phạt góc nên khả năng chơi đầu của Henry không bằng Nistelrooy; nhưng bù lại anh có khả năng sút phạt trực tiếp và sút xa không thể nào chê. Xét về trình độ, tôi đánh giá cả hai ngang bằng nhau; nhưng xét về bàn lĩnh và kinh nghiệm, Henry hoàn toàn vượt trội. Nistelrooy chưa bao giờ tham dự một trận chung kết nào, cả với M.U lẫn đội tuyển Hà Lan; anh cần tích luỹ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn nữa. Ngược lại, Thierry có thừa điều này, từng tham dự World Cup, Euro 2000, VCK cúp các Liên đoàn nên không hề bị ?okhớp cơ? ở các trận đấu lớn. Chính vì vậy tôi đánh giá Henry xuất sắc hơn Nistelrooy?.
    Một ý kiến khá hợp lý, nhưng chưa phải hoàn toàn đúng. Đã là một tiền đạo, tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá tài năng là hiệu suất ghi bàn. Xét phong độ gần đây, phần thắng nghiêng hẳn về Henry. Tiền đạo người Pháp này đã ghi được 9 bàn/10 trận gần đây, trong khi Nistelrooy chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương trong 9 trận (tịt ngòi trong 7 trận). Nếu tính cả mùa bóng 03/04, Nistelrooy vẫn là kẻ lép vế: 29 bàn/45 trận trên tất cả các mặt trận; con số này của Henry là 34/46trận. Tuy nhiên, nếu xét rộng hơn, Nistelrooy lại ?ođỉnh? hơn nhiều. Trong thời gian ở Old Trafford, tỷ lệ ghi bàn của Nistelrooy rất đáng nể: 0,8 bàn/trận (106 bàn/132 trận); còn tỷ lệ ghi bàn của Henry ở Highbury chỉ là 0,6 bàn/trận (133 bàn/221 trận). Tính cả sự nghiệp cầu thủ của cả hai, thành tích của Nistelrooy (ở Hà Lan, Anh) hoàn toàn áp đảo Henry (ở Pháp, Ý, Anh): 0,6 bàn/trận so với 0.43 bàn/trận. Thế nhưng, cần phải nên nhớ rằng, trong thời gian thi đấu cho Juventus và Monaco, vị trí quen thuộc của Henry là tiền vệ cánh; và rõ ràng việc ghi bàn ở Serie A khó hơn nhiều so với giải vô địch Hà Lan.
    Ngoài ra, Nistelrooy được nhiều người đánh giá cao hơn so với Henry còn vì khả năng thích ứng rất nhanh của anh. Ngay trong năm đầu tiên ở M.U, Nistelrooy lập tức trở thành một trong những tay săn bàn hàng đầu của Premier League (ghi 23 bàn, chỉ đứng sau Henry 1 bàn). Mùa bóng này cũng là một sự ngạc nhiên lớn. Nistelrooy vẫn ghi bàn đều đều cho dù bộ máy M.U có nhiều sự xáo trộn và thường xuyên gặp trục trặc; thiếu người đá cặp, ?ocạ cứng? Beckham ra đi. Ngược lại, trong thời gian ở Highbury (5 mùa), Henry ít gặp khó khăn hơn, lối chơi của Arsenal ít thay đổi (chỉ có hoàn thiện hơn) và sự toả sáng của anh không hề gây ?osốc?.
    Quả thật, rất khó để đánh giá ai giỏi hơn. Lối chơi, sở trường, phong cách của cả hai rất khác nhau; chỉ có 1 điểm chung duy nhất là khả năng ghi bàn rất đáng sợ. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, Henry và Nistelrooy hợp lại với nhau (ở Chelsea?), đó sẽ là nỗi kinh hoàng của bóng đá thế giới. Và bàn thắng sẽ nhiều vô kể...
    Hàn Đăng
    mỗi người mỗi phong cách khó so sánh lắm.. nhưng dù sao Henry vẫn trội hơn..
  9. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bình luận viên thì chỉ thích đào bới thôi anh Pires ơi, ghi nhiều bàn thắng mà đã là ghê à, cái chính là tầm quan trọng của bàn thắng!!!! (em nghĩ thế) Với cả trước khi về với Ars, Henry ngồi dự bị là chính chứ được đá mấy đâu mà đòi ghi bàn!
    Mà mấy ông bình luận viên này cũng không tính đến khả năng kiến tạo bàn thắng nhỉ, so cái khoản này thì thấy Henry ăn đứt rồi còn gì, RVN làm sao năng động bằng Henry được?
    Nói túm lại là so sánh vớ vẩn, Henry mà lại đem so với RVN, em thấy khập khiễng thế nào ý!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  10. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bình luận viên thì chỉ thích đào bới thôi anh Pires ơi, ghi nhiều bàn thắng mà đã là ghê à, cái chính là tầm quan trọng của bàn thắng!!!! (em nghĩ thế) Với cả trước khi về với Ars, Henry ngồi dự bị là chính chứ được đá mấy đâu mà đòi ghi bàn!
    Mà mấy ông bình luận viên này cũng không tính đến khả năng kiến tạo bàn thắng nhỉ, so cái khoản này thì thấy Henry ăn đứt rồi còn gì, RVN làm sao năng động bằng Henry được?
    Nói túm lại là so sánh vớ vẩn, Henry mà lại đem so với RVN, em thấy khập khiễng thế nào ý!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........

Chia sẻ trang này