1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    ANELKA ĐÃ CHỌN MANCHESTER....CITY....< HỢP ĐỒNG: LƯƠNG 50.000/1TUẦN....>
    ROY KEAN ĐÃ BỊ ĐUỔI KHỎI TUYỂN AILEN .... THẬT TIẾC CHO ANH VÀ CẢ AILEN....
    NGUYÊN NHÂN :R.KEAN ĐÃ LÊN TIẾNG CHỈ TRÍCH LDBĐ AILEN KHÔNG TÀI TRỢ,CHUẨN BỊ ...CHO ĐỘI TUYỂN ĐÀNG HOÀNG,CẨN THẬN... CÒN ÔNG HLV AILEN VÀ LDBĐ THÌ CHO RẰNG ROY ..QUÁ CÁ NHÂN,ĐÒI HỎI QUÁ MỨC....
    MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH
  2. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ìh, những lúc thế này lợi ích của quốc gia fải đặt hàng đầu. Do đó, việc đuổi Keane về nước là hợp lý rồi. Dù có bất mãn cũng 0 thể nóng nảy với HLV được.
    Keane thật quá hồ đồ, cơ hội dự WC đối với cầu thủ Ireland là rất hiếm. Vậy mà 0 biết tận dụng.
    reddevils
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    HLV Eriksson ra thời hạn cho Beckham và Dyer
    Nhà cầm quân đội Anh đã yêu cầu hai cầu thủ chấn thương này phải chứng tỏ là họ sung sức trước ngày 31/5. Đến thời điểm đó mà David Beckham vẫn chưa thể trở lại luyện tập bình thường, anh sẽ không có mặt trong trận đấu đầu tiên với Thụy Điển.
    Đối với Kieron Dyer, mệnh lệnh còn nghiêm khắc hơn: Nếu tiền vệ Newcastle không khôi phục đủ thể lực trước ngày 1/6 - thời hạn cuối để thay thế cầu thủ chấn thương - anh sẽ phải về nhà. Trong trường hợp đó, David Dunn của Blackburn hoặc Alan Smith của Leeds sẽ được triệu tập.
    HLV Eriksson cũng tỏ ra không mấy tin tưởng vào sự bình phục của Dyer: ??oNếu Kieron phải thực hiện bài test hôm nay, anh ấy sẽ trượt. Chưa có gì chắc chắn rằng Dyer sẽ tham dự World Cup???.
    Về phần Beckham, sức khỏe của anh đang có những tiến triển tích cực, và bản chụp X-quang gần đây nhất cho thấy vết gãy ở bàn chân gần như đã liền lại. Tuy nhiên, tiền vệ đội MU vẫn chưa thể đá bóng thật lực bằng chân trái và tập luyện cùng toàn đội. ??oDavid sẽ không tham dự trận giao hữu với Cameroon ngày mai, dù anh ấy đã hồi phục rất nhanh và chăm chỉ rèn luyện???, Eriksson cho biết.
    Một ??othương binh??? khác ở hàng tiền vệ là Nicky Butt thì có kết quả kiểm tra y tế khả quan hơn. Mặc dù sẽ không cùng đội Anh gặp Cameroon, anh đã có thể tập luyện đầy đủ từ hôm nay.
    Mai Liên (theo BBC)
    reddevils
  4. truonganbinh

    truonganbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    David Beckham có thể sẽ phải quay về nước Anh mà không được chạm vào quả bóng một lần nào.
    Đội trưởng đội tuyển Anh đang được mong đợi là sẽ hồi phục sau chấn thương gãy chân đúng hạn để kịp tham dự trận đấu với Thuỵ Điển ngày 2/6.
    Nhưng huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson tiết lộ là Beckham thậm chí còn không có khả năng tham gia trận đấu thứ hai với Argentina.
    Ông Eriksson hiện đang trù tính một WorldCup mà không có cầu thủ đội trưởng ngôi sao này.
    "Thật là một điều tồi tệ khi phải gửi Beckham về nhà - đặc biệt tồi tệ với đội Anh, với bản thân anh ta và cả WorldCup nữa", ông Erikson nói. "Điều này tương tự như khi bạn không có Zidane, Faul hay Figo. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ không có Beckham trong các trận đầu với Thuỵ Điển và Argentina, nhưng giờ đây toi không thể chắc chắn. Các nhân viên y tế đang làm việc với cậu ta hàng ngày nhưng vẫn chỉ là hi vọng."
    Huấn luyện viên thể lực của Anh Ivan Carminati cho biết thêm là "Beckham gần như chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Thụy Điển. Tôi sẽ không suy nghĩ về trận đấu thứ nhất với Thụy Điển nhưng có thể sẽ là trận đấu thứ hai với Argentina. Chúng tôi có 12 ngày tính từ ngày thứ hai tới trận đấu với Argentina và chúng tôi sẽ phải cầu nguyện"
    Theo BBC Sport.
    AnBinh
  5. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0

    Figo:"Beckham trông đẹp trai hơn tôi"(vn Express)
    Tiền vệ Real Madrid thừa nhận như vậy khi xem bức ảnh đăng kèm bài phỏng vấn trên Titan, một tờ báo thể thao của Trung Quốc. Tuy nhiên, Titan lại bị LĐBĐ Bồ Đào Nha buộc tội là đã bịa ra nội dung bài viết, bởi Figo chưa từng tiếp chuyện các phóng viên ở xứ sở Vạn Lý Trường Thành.
    Tờ báo này cũng tự hào rằng đã phỏng vấn được HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Antonio Oliveira, trước trận giao hữu với Trung Quốc vào thứ bảy. Do đang phải chữa trị chấn thương mắt cá, Figo sẽ vắng mặt trong trận đấu này.

    Đôi khi, Figo bị những tay săn ảnh chơi khăm.
    ??oCánh báo chí ở đây thường chụp ảnh các cầu thủ, sau đó công bố bên cạnh những bài phỏng vấn hư cấu???, Eric Vanden Bussche, một phóng viên Brazil làm việc tại Trung Quốc, tiết lộ mánh khóe của giới phóng viên bản xứ.
    Dù sao, việc ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha kém ưa nhìn hơn đồng nghiệp người Anh cũng là sự thật. Trong cuộc thăm dò ??otình cảm??? của 10.000 cổ động viên tại 10 nước và vùng lãnh thổ châu Á được tiến hành mới đây, Figo chỉ nhận được 2% số phiếu, xếp thứ 7. Còn Beckham là nhà vô địch trong tim 21% người hâm mộ.
    I love metallica
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đội Ireland chưa hết rắc rối vì Roy Keane
    Hôm qua, HLV trưởng đội bóng áo xanh dương Mick McCarthy dọa từ chức nếu không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn đối với quyết định đuổi chàng thủ quân hay gây phiền toái về nước. Ông đã bỏ qua lời khuyên hòa giải của LĐBĐ Ireland (FAI) và Thủ tướng nước này, Bertie Ahern.
    Hôm thứ sáu tuần trước, Roy Keane gây sự cãi nhau với cả ban huấn luyện và chê bai điều kiện tập luyện tại trại tập huấn World Cup của đội Ireland ở đảo Saipan. Không thể chịu nổi, McCarthy đã buộc học trò giỏi nhất của mình lên máy bay về nhà, chấp nhận tham dự Vòng chung kết với 22 cầu thủ.
    ??oTôi có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các vấn đề của đội tuyển và chờ đợi sự ủng hộ của FAI. Họ đã làm vậy trong trường hợp này, nhưng nếu có bất cứ lời ám chỉ nào, dù là nhỏ nhất, về việc tôi đã làm quá quyền hạn của mình, tôi sẽ từ chức ngay???, McCarthy tỏ ra rất cứng rắn. Ông cho rằng nếu kẻ lắm lời nhiều chuyện kia tiếp tục có mặt tại đại bản doanh, anh ta sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới các cầu thủ khác và phá hoại kỷ luật của đội.
    Ông nói thêm: ??oTôi hiểu rõ rằng đây là một rắc rối không đáng có xảy ra ngay trước ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, giờ đây, Roy đã ra đi và không thể ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của đội. Hy vọng mọi người sẽ đánh giá dựa trên những việc chúng tôi làm với 22 người muốn ở lại thi đấu cho màu cờ sắc áo quốc gia???.
    Chủ tịch Milo Corcoran và Tổng thư ký Brendan Menton của FAI đều bày tỏ sự đồng tình với quyết định của McCarthy. ??oTrong trường hợp này, chúng tôi đứng về phía Mick. Nếu Roy muốn trở lại đội tuyển, anh ấy sẽ phải xin lỗi HLV???, Corcoran nói.
    Trong khi đó, kẻ gây náo loạn vẫn khăng khăng không chịu nhận lỗi. ??oTôi chẳng thấy mình có mảy may sai lầm nào trong chuyện vừa xảy ra???, ngôi sao của Manchester Utd tuyên bố. Anh cho biết sẽ trở về Ireland vào tuần này và đi dạo trên đường với mái đầu ngẩng cao.
    Sự vắng mặt của Keane sẽ làm giảm đi rất nhiều cơ hội của đội Ireland tại World Cup, nhưng anh nhất quyết không nhượng bộ nếu McCarthy vẫn còn ngồi ghế HLV: ??oCó thể tôi sẽ khoác lại chiếc áo xanh dương, nhưng chỉ khi nào McCarthy không còn ở đó???.
    HLV MU Alex Ferguson, người đã khuyên Keane ở lại sau vụ gây gổ đầu tiên, cho biết ông rất phiền lòng vì chuyện này. ??oTôi mới chỉ nghe một phía nói và thế là chưa đủ. Tuy nhiên, Roy có vẻ rất tin tưởng vào quyết định của mình. Tất cả các vận động viên lớn đều là người có cá tính mạnh, nhưng tôi nghĩ sự kiềm chế cũng rất quan trọng???.
    Mai Liên (theo AFP)
    reddevils
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Beckham và Dyer đang phục hồi tốt
    Trái với những thông tin bi quan vào thứ Bảy về chấn thương của Beckham và Dyer, sau buổi tập hôm Chủ nhật 26/5, HLV Eriksson đã khẳng định việc hồi phục của thủ quân đội tuyển Anh đã tiến triển như dự kiến và ông tin rằng anh sẽ ra sân trong trận đấu với Thụy Ðiển. Ông nói: ??oAnh ấy đã có thể chạy nhiều hơn và tôi hy vọng vào giữa tuần, David sẽ ra sân tập với bóng cùng đồng đội. Sau buổi tập hôm nay, David cảm thấy không đau đớn gì và đó là tín hiệu rất tốt đẹp???. Về tình trạng của Dyer, ông Eriksson cũng rất lạc quan: ??oDyer đã chạy nhiều mà không có vấn đề gì, cậu ta cũng đã bắt đầu tập với bóng và mọi thứ đều tốt???. Tuy nhiên, cả hai đều sẽ phải kiểm tra lại bằng X quang để đảm bảo có thể có mặt trong trận đấu với Thụy Ðiển vào ngày 2/6.
    reddevils
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson đang cố dàn xếp để Roy Keane quay lại
    Vị HLV của M.U cho biết ông vẫn hy vọng có thể dàn xếp để Roy Keane quay lại đội tuyển Ireland. Ông Ferguson cho biết ông đã nói chuyện với Keane vào sáng thứ Bảy và ông sẽ trao đổi với HLV Mick McCarthy để tìm hiểu thêm sự việc. Trước đây, ông Ferguson từng thuyết phục Roy Keane ở lại đội Ireland khi có tin về cuộc tranh cãi giữa anh và HLV McCarthy.
    reddevils
  9. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane - tám năm đốn củi...
    Cuối cùng thì Roy Keane, cầu thủ trụ cột của Manchester United và đội tuyển Ailen cũng đã thừa nhận là mình có lỗi trong cách xử sự với HLV Mick McCarthy. Anh đã phải đau đớn thừa nhận rằng suốt tám năm qua anh đã phấn đấu hết mình để có thể có mặt tại VCK lần này. Nhưng chỉ một giây phút quá nóng nảy, anh đã đổ hết tất cả công sức của mình xuống sông, xuống biển.
    Trong bóng đá, HLV trưởng giống như người thuyền trưởng trên một con tàu. Mệnh lệnh của ông phải được tuân thủ một cách tuyệt đối. Các cầu thủ nói chung không có quyền chỉ trích và hơn nữa là lớn tiếng với HLV. Cũng như trên một con tàu, nếu mệnh lệnh của thuyền trưởng không được tuân thủ, thì rất có khả năng là con tàu sẽ không vượt qua được khi gặp phải nguy nan. Trong bóng đá, không thể huấn luyện theo kiểu "đẽo cày giữa đường", mỗi một HLV đều có phương pháp của riêng mình, tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp đó. Họ có thể tham khảo ý kiến cầu thủ, nhưng luôn có sẵn trong đầu những dự định. Vì thế, sự can dự thái quá của cầu thủ vào quá trình huấn luyện, về vị trí, về đội hình luôn gây phản ứng xấu từ phía các HLV.
    Không ít các cầu thủ đã phải rời World Cup vì cái tôi quá lớn của mình. Năm 1986, Aloff và một nhóm các cầu thủ Ðức nổi loạn và hậu quả là anh này phải ngồi ghế dự bị. Edgar Davids cũng bị đuổi khỏi đội tuyển Hà Lan hồi Euro 96 vì lý do tương tự. Nghề huấn luyện là một nghề hết sức căng thẳng, vì vậy những càm ràm của các cầu thủ luôn gây ức chế mạnh cho các HLV và họ rất dễ nổi nóng. Cũng chính vì vậy mà có lẽ Romario không được gọi vào đội tuyển. Một công thần, một lão tướng, tiếng nói của anh này rất trọng lượng. Giả sử anh được dự World Cup lần này, kịch bản sau đây sẽ rất dễ diễn ra: Romario, khi phải ngồi ghế dự bị, sẽ càm ràm với Big Phil và ông này nổi nóng đuổi Romario về. Brazil bị mất một tiền đạo, có phải là phí không. Cho nên ông Phil đã lo xa để Romario ở nhà cho xong chuyện. Có bị chửi một tí nhưng lâu rồi cũng im.
    Trở lại với Keane. Rõ ràng là anh đã không gặp may khi đụng phải ông HLV quá rắn. Chứ như Del Piero nhất quyết không chịu đá tiền vệ mà ông Trapatoni cũng phải nghe. Alex là con cưng của dân Ý nhưng Keane cũng là con cưng của Ailen vậy.
    Nhưng có lẽ cái cách mà Keane phát biểu về HLV trưởng của mình đã kéo tất cả mọi người chống lại anh. Có thể anh đã nói đúng rằng sân tập quá tồi, điều kiện ăn ở không tốt nhưng đúng là anh không nên coi mình là một ông tướng như vậy. Cho đến nay, mặc dù cả thủ tướng rồi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ailen và cả HLV Ferguson đã lên tiếng khuyên giải và can thiệp, nhưng ông McCarthy vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình, cho dù việc mất Roy Keane và mới đây là Mc Ateer sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội tuyển Ailen. Mặc dù, trong thâm tâm, ông vẫn chờ điện thoại của Keane.
    Chỉ tiếc rằng, Keane đã không đủ dũng cảm hay đúng hơn là lòng tự trọng thái quá của anh đã cản anh gọi đến xin lỗi McCarthy. Bằng lời phát biểu trước giới truyền thông anh đã tự cắt đứt đường về của mình:
    "Tôi không hối tiếc về bài phỏng vấn của mình trên đất Nhật, trong đó chỉ trích việc tổ chức luyện tập của đội tuyển, nhưng tôi đồng ý với việc Mick cho tôi về nước. Cầu thủ không khi nào được nói chuyện với HLV bằng giọng như vậy, và nếu điều đó xảy ra thì anh ta phải rời khỏi đội. Tất nhiên là tôi đã có lỗi.
    Tôi đã chờ đợi 8 năm để chơi trên World Cup lần này và bây giờ tôi phải từ bỏ ước mơ vì chính kiến của mình. Tôi sẽ không quay lại đội tuyển. Sau những gì mà Niall Quin, Steve Stauton và Alan Kelly phát biểu về tôi, tôi cảm thấy mình bị phản bội.
    Nhưng tôi vẫn còn cơ hội chơi cho đội tuyển Ailen. Và cũng có thể một ngày đẹp trời nào đó, tôi trở thành HLV của đội bóng này".
    Một tuyên bố quá ngông nghênh. Không biết con đường sắp tới của Roy Keane sẽ ra sao? Ai sẽ chinh phục được con ngựa bất kham này?
    Nguồn tin: Nam Dũng (FPTNet.com)
    reddevils
  10. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Barthez sẽ không rời MU
    Thủ môn người Pháp đã bác bỏ tất cả những lời đồn đại về việc chuyển nhượng của anh, sau khi tuyên bố sẽ ở lại sân Old Trafford cho đến khi kết thúc hợp đồng vào năm 2006. Fabien Barthez khẳng định sẽ không chia tay đội bóng thành Manchester dù họ vừa trải qua một mùa bóng không danh hiệu.
    Barthez thừa nhận không đạt được phong độ đỉnh cao trong cả mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và HLV Alex Ferguson vẫn rất tốt đẹp. ??oTôi biết mình đã mắc một số sai sót, nhưng không ai dùng chúng để chống lại tôi. MU muốn các cầu thủ của mình cảm thấy thoải mái dù có xảy ra những việc không như ý???, Barthez nói. Chàng thủ thành đỏm dáng này không thể làm việc với những người không tin tưởng vào mình, và đó chính là lý do khiến anh rời Monaco hai năm trước đây.
    Nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu thú nhận rằng đôi khi anh bị xao lãng trong trận đấu. Anh cho biết: ??oTôi không thể lúc nào cũng tập trung 100% và tự tạo cho mình những giây phút thư giãn. Khi đội nhà tấn công, tôi bắt đầu nghĩ rằng liệu có nên xem TV tối nay hay không, hoặc sẽ đến nhà hàng nào. Sau đó tôi mới quay lại trận đấu???.
    Mai Liên (theo BBC)
    reddevils

Chia sẻ trang này