1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zuzu

    zuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ cả nước Ailen chờ đời một lời xin lỗi mờ cả những cổ động viên trung thành của Keane nữa.
    Mong mỏi lớn nhất của zuzu là được nhìn thấy Keane tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này
    Một ly chúc Keane sớm quay lại. Không còn nhiều thời gian nữa.
    Bác Reddevils chăm tìm tin tức thật, chúc bác một ly nhá, tớ chúc thật lòng đấy .
  2. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Ðiều kỳ diệu tên là Beckham
    Buổi tập ??onghiêm chỉnh??? đầu tiên của David Beckham trong đội tuyển Anh đã diễn ra ổn thỏa hôm thứ Ba. HLV Sven Goran Eriksson phấn khởi tuyên bố vào cuối buổi tập: ??oBeckham đã sẵn sàng cho trận gặp Thụy Ðiển???. Sáng qua, HLV phó Steven McClaren tiếp tục làm giới hâm mộ bóng đá Anh mãn nguyện khi thông báo: ??oKhông có phản ứng bất lợi nào đối với Beckham sau khi anh nuốt trọn buổi tập chính thức đầu tiên???. Chiều qua, Beckham lại hoàn thành buổi tập thứ hai liên tiếp trong vòng hai ngày. Thế là mọi nghi ngờ quanh khả năng hồi phục của Beckham gần như chấm dứt. Chẳng những có thể ra sân vào trưa Chủ nhật, Beckham còn có thể mang băng thủ quân trọn 90 phút!
    Cần nhấn mạnh một chi tiết: các cầu thủ Anh đều không khoan nhượng khi tranh chấp với Beckham trong hai buổi tập vừa qua. Eriksson nói: ??oTất nhiên, tôi không bảo ai phải nhượng bộ Beckham, cũng không cần họ phải??? thử sức anh ta. Những cú chuồi bóng diễn ra một cách tự nhiên và chiếc chân trái bị chấn thương nặng cách nay 7 tuần của Beckham đã lướt qua mọi pha tranh chấp. Hiện thời, tôi chỉ còn một điều để hy vọng thêm: những pha va chạm từ nay trở đi sẽ không làm chiếc xương đã lành của anh ta gãy một lần nữa???. Beckham chạy rất hăng trong hai buổi tập vừa qua. Anh tung hết lực trong những cú sút chân trái; tạt bóng và luyện lại ngón sở trường phạt góc cũng như cú sút có quỹ đạo ??ohình quả chuối??? bằng bàn chân phải diệu nghệ. Beckham không chút đau đớn khi rời sân tập.
    Ðây không phải là lần đầu tiên Beckham chiến thắng chính mình trước khi vượt qua đối thủ. Năm ngoái, anh cũng đã hồi phục một cách thần tốc và thi đấu xuất sắc trong trận Anh thắng Ðức 5-1 ở vòng loại (dù đích thân Gary Lineker tìm đến nơi tập trung đội tuyển chỉ để khuyên Beckham không nên thi đấu). Phải xem lại hình ảnh đau đớn của Beckham sau khi hứng trọn cú chuồi thô bạo của Pedro Duscher ở vòng tứ kết Champions??T League cách nay 7 tuần mới thấy tốc độ hồi phục của Beckham là đáng ngạc nhiên. Trong những ngày đầu điều trị, Beckham từng phải thở oxy trong nhiều đêm liền. Anh luôn nỗ lực tập luyện và tuân thủ triệt để mọi yêu cầu của bác sĩ. Eriksson kể lại: ??oTôi từng đi qua phòng tập hồi phục của đội ở thời điểm sau nửa đêm và vẫn nghe được âm thanh phát ra từ chiếc máy tập và bàn chân của anh ta. Bất cứ khi nào trong đó có người, Beckham luôn hiện diện. Thời gian biểu của những cầu thủ chấn thương như Beckham trải dài từ 7 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi đêm, nhưng anh ta khi nào cũng tươi cười. Hiếm có một cầu thủ chuyên nghiệp như thế???.
    Chỉ mới vài ngày trước, báo chí Anh còn đồng loạt đăng tin Beckham có thể về nước trước khi World Cup khai mạc. Khi Eriksson bác bỏ nguồn tin ấy để trấn an dư luận, người ta vẫn luôn cho rằng khả năng thi đấu trong trận gặp Thụy Ðiển của Beckham chỉ là 5-5. Vậy mà giờ đây, Beckham đã có thể chạy như ngựa trên sân. Hy vọng, 7 tuần lễ ngồi chơi xơi nước từ sau trận gặp Deportivo ở Champions??T League chưa làm Beckham quên đi cảm giác thi đấu!
    Nguồn tin: Kinh Kha (Thể Thao TPHCM)
    reddevils
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Beckham làm giới học sinh Nhật phát điên
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/05/3B9BC9D0/
    reddevils
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Beckham rất muốn gặp lại Simeone
    http://worldcup.fptnet.com/xem_tin.asp?News=61200283857
    reddevils
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    David Beckham: ??oAi mà không mơ được nâng cao chiếc cúp vô địch...???
    http://worldcup.fptnet.com/xem_tin.asp?News=62200294012
    Ngày của Beckham ??" không phải của Chilavert
    http://worldcup.fptnet.com/xem_tin.asp?News=622002111846
    reddevils
  6. NguyenTH

    NguyenTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nước Anh trông đợi Beckham và Owen
    Sau khi biết kết quả trận Argentina ??" Nigeria, hai đại diện còn lại của bảng F tử thần sẽ vào cuộc. Dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại đầu tiên, Anh phải đọ sức với đội bóng chưa hề thua họ tại đấu trường quốc tế kể từ năm 1968 tại sân Wembley.
    Xét về thành tích tại vòng chung kết World Cup, Anh nhỉnh hơn Thụy Điển. Đội bóng xứ sở sương mù đã hai lần có mặt ở bán kết, trong đó một lần chiến thắng và cuối cùng nâng cao Cup vàng (năm 1966). Còn tại Italy 1990, họ bị Tây Đức loại ở loạt penalty. Thụy Điển chưa bao giờ được bước lên bục vinh quang, mới chỉ một lần vào tới chung kết khi giải được tổ chức tại quê nhà (1958), và đứng thứ ba tại Mỹ năm 1994.
    Ở thời điểm hiện tại, Anh vẫn được đánh giá cao hơn nhờ có một đội hình nhiều sao. Cả Owen, Beckham, Scholes, Seaman đều có tên trong đội hình xuất phát. Hàng phòng ngự của họ cũng hội đủ cặp trung vệ hay nhất nước Anh hiện nay: Ferdinand ??" Campbell. Steven Gerrard không thể cùng đội tham dự World Cup vì chấn thương. Nhưng Hargreaves, với những gì thể hiện ở loạt trận giao hữu vừa qua, hoàn toàn có thể lấp chỗ trống này. Nếu được ra quân, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên chơi bóng cho đội tuyển Anh tại một giải chính thức nhưng chưa bao giờ khoác áo một CLB của nước này. Tất cả các tuyển thủ đã bình phục chấn thương, do vậy HLV Eriksson nhiều khả năng sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2: Owen, Vassell chơi trên hàng công; Heskey lùi xuống đảm nhận vị trí tiền vệ trái; Owen Hargreaves sẽ cùng với Scholes hình thành cặp tiền vệ trung tâm; Beckham thống lĩnh hành lang phải. Sơ đồ chiến thuật này có hoạt động tốt và hiệu quả hay không phần lớn sẽ phụ thuộc vào phong độ của Beckham và Owen.
    Phía Thụy Điển không có nhiều cầu thủ đẳng cấp châu Âu như Anh, nhưng họ có hai nhân vật đủ khả năng buộc hàng phòng ngự đối phương phải vất vả. Tiền vệ Fredrik Ljungberg đã khiến người Anh phải lo ngại khi anh tỏa sáng trong màu áo Arsenal ở mùa giải vừa qua. Những pha phối hợp bật tường nhanh giữa Ljungberg và tiền đạo Henrik Larsson (chiếc giày vàng châu Âu năm ngoái, hiện đầu quân cho Celtic) tại đội tuyển cũng rất uy lực, góp phần giúp Thụy Điển trở thành một trong những đội bóng đầu tiên của châu Âu vượt qua vòng loại.
    Bên cạnh việc Eriksson chỉ đạo Anh chống lại đội tuyển quê hương, trận cầu này còn hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn khác: Ljungberg sẽ đối mặt với các đồng đội tại CLB Arsenal như thủ thành Seaman, trung vệ Campbell, hậu vệ biên trái Ashley Cole.
    Các nhà cái châu Âu đưa ra tỷ lệ cược 1x2,00, nếu Anh thắng; 1x3,60 cho Thụy Điển; tỷ lệ hòa là 1x3,05. Một số nhà cái châu Á bắt Anh chấp hòa cho được.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Anh (4-4-2): thủ môn Seaman - hậu vệ Mills, Ferdinand, Campbell, Ashley Cole - tiền vệ Beckham, Scholes, Hargreaves, Heskey - tiền đạo Owen, Vassell
    Thụy Điển (4-4-2): thủ môn Hedman - hậu vệ Mellberg, Mjallby, Andersson, Lucic - tiền vệ Svensson, Linderoth, Svensson, Ljungberg - tiền đạo Larsson, Allback.
  7. mask148

    mask148 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    HICHIC....không bít PAUL có bị sao không ? Lo wá...mình thích nhất PAUL trong đội tuyển Anh cũng như ở MU.
    Không có P thi đấu trên sân, thấy không còn hào hứng như bình thường. Luật lệ nhiều khi quá khắc nghiệt và vô tâm!!!
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    David Beckham: ??oTôi sẽ tiếp tục nhận sút phạt đền???
    Rất ít khi tiếp xúc riêng với giới báo chí, vậy mà tại World Cup 2002, Beckham đã dành cho L??TÉquipe một cuộc phỏng vấn khá dài. Anh nói về cú sút phạt đền trong trận gặp Achentina, về vai trò thủ quân của đội Anh...
    - Sức mạnh của đội Anh dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson như thế nào?
    ??? Chúng tôi thi đấu không chỉ với đội hình 11 người mà bằng cả 23 cầu thủ. Trong đội Anh tồn tại một mối quan hệ rất tốt đẹp. Sức mạnh của chúng tôi chính là tuổi trẻ và sự liên kết chặt chẽ.
    - Chiến thắng đội Achentina ở vòng 1 đem lại cho các anh cảm giác gì?
    ??? Trước trận đấu này, tôi cảm thấy sự tự tin trong đội rất mạnh mẽ. Chưa bao giờ các tuyển thủ Anh bình tĩnh và sẵn sàng cho trận đấu như thế. Khi bước vào sân cỏ, tôi linh cảm rằng đội Anh có thể chiến thắng. Thành công trong trận này càng làm cho sự tự tin của chúng tôi tăng lên gấp nhiều lần và niềm tin ấy vẫn còn hiện hữu cho đến tận bây giờ.
    - Anh nghĩ như thế nào về vai trò thủ quân của mình?
    ??? Ở Anh, chiếc băng thủ quân có ý nghĩa rất quan trọng. Ðược mang chiếc băng này, tôi cảm thấy thêm tự tin và càng ghi nhiều bàn cho đội tuyển. Tôi muốn chứng minh rằng tôi đang lao động cật lực cho đội bóng.
    - Anh cư xử thế nào với những cầu thủ trẻ?
    ??? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ dạy dỗ họ, nhưng nếu có người nào đó trong số họ hỏi ý kiến của tôi, tôi sẵn sàng nói hết những gì tôi biết. Tôi cố gắng tạo cho họ cảm giác thoải mái trong đội tuyển. Vào những thời điểm khó khăn trong trận gặp Achentina, các cầu thủ đều hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc đó, tôi càng nhận thức được vai trò quan trọng của thủ quân. May mắn là trong đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ hơn nên tôi không gặp khó khăn gì khi thể hiện vai trò của mình.
    - Nếu đội Anh lại được hưởng phạt đền, anh sẽ là người thực hiện?
    ??? Tôi sẽ tiếp tục nhận sút phạt đền. Trong trận gặp Achentina, Michael Owen đã hỏi tôi: ??oTôi hay anh sẽ sút????, tôi nói: ??oHãy để tôi!???. Và ngay lập tức tôi cảm thấy một sức mạnh to lớn xâm chiếm tâm hồn mình. Tôi chưa hề có cảm giác như thế trước đây, đồng thời trong đầu tôi lúc ấy hiện lên những hình ảnh của quá khứ, trong đó có cả hình ảnh về sự thù nghịch của khán giả ở West Ham trong trận đấu đầu tiên của tôi ở Anh sau France 98. Tôi cũng nhìn thấy những hình ảnh mới đây ở West Ham: các CÐV vỗ tay và cười với tôi. Rồi tôi sút phạt đền, ghi bàn và ngay lập tức không còn nghĩ về quá khứ nữa. Sau đó, tôi cảm thấy rất khó ngủ. Tôi tự bảo: ??oDưới mắt công chúng, ranh giới giữa một người hùng với một kẻ tội đồ thật là mong manh???. Ðiều gì sẽ xảy ra nếu tôi sút hỏng quả phạt đền đó?..
    - Vợ của anh có nói gì về bàn thắng này không?
    ??? Trước khi tôi lên đường, cô ấy nói với tôi rằng chớ nhận sút phạt đền... Sau trận đấu, Victoria đã gọi điện chúc mừng tôi và đưa điện thoại cho Brooklyn nói chuyện. Cháu bập bẹ nói với tôi: ??oBàn thắng đẹp, bố ơi!??? Bạn không thể hình dung được điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào! Tất cả mọi người đều hạnh phúc, ngay cả ông nội của tôi. Ông cụ phải vào bệnh viện sau khi trận đấu kết thúc, cũng vì quá xúc động.
    Nguồn tin: Thể Thao TPHCM (Theo L??TÉquipe)
    reddevils
  9. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hờ, xem Becks tội nghiệp chưa này! 1 WC đáng chán với Becks, nhưng lo gì chứ? 2 năm nữa sẽ VĐ Euro,
    Becks
    reddevils
  10. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã đúng như lời beckham,owen nói"....chúng tôi còn trẻ,chúng tôi không dấu khao khát giành lấy w.c lần này , chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trưởng thành ...." hi vong BECK sẽ toả sang tại euro vậy.....tuyển ANH vẫn cần có kinh nghiêm....họ phải phấn đấu hôn nũa....
    Mai là...một ngày mới...​
    WHAT MUST BE MUST BE!

Chia sẻ trang này