1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    MU - Arsenal: Chung kết sớm tại "Nhà hát những giấc mơ"
    Tối nay, vòng 17 giải Ngoại hạng sẽ chứng kiến một trận thư hùng có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua tới chức vô địch nước Anh mùa này. Một chiến thắng trên sân Old Trafford sẽ giúp MU thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm (35-32), và thậm chí có thể vươn từ vị trí thứ tư lên thứ hai.
    Ngược lại, CLB thành London sẽ giành lợi thế lớn, nếu kiếm được số điểm tối đa trong chuyến du đấu tại thành Manchester. Khi đó, Arsenal ít nhất cũng duy trì được khoảng cách 4 điểm với Liverpool. Không những vậy, họ còn tạo được một cư ly an toàn (9 điểm) trước đối thủ dai sức MU trong chặng còn lại của cuộc đua marathon tới ngôi bá chủ bóng đá Anh mùa này.
    Cuộc đối đầu của hai át chủ bài
    Nistelrooy: 17 bàn mùa này Henry: 15 bàn mùa này
    Premiership: 8
    Champions League: 8
    Đội tuyển: 1 Premiership: 7
    Champions League: 6
    Đội tuyển: 2
    Những cuộc chiến tay đôi khác: Giggs >< Pires (cánh); cặp Veron - Scholes >< cặp Vieira - Gilberto Silva (tiền vệ trung tâm).
    Trong tổng số 20 lần chạm trán kể từ năm 1992 tại Premiership, MU dẫn Arsenal 8-7 về tỷ số chiến thắng (hai đội hòa nhau 5 trận còn lại). Trong 10 lần viếng thăm MU vừa qua trên đấu trường này, Arsenal đã phải nhận tới 5 thất bại và chỉ thắng 2. Không những vậy, hồi 2/2001, Arsenal phải ê chề rời sân Old Trafford cùng thảm bại 1-6. Nhưng cũng tại đây hôm 13/4 năm nay, Arsenal dập tắt hy vọng mong manh đoạt ngôi vô địch của MU bằng chiến thắng 1-0 (do công của Wiltord) - kết quả đã giúp những chàng pháo thủ đăng quang sớm một vòng đấu.
    Nistelrooy (đỏ) không ngại Arsenal.
    Trong cuộc quyết chiến lần này, MU gặp khó khăn về lực lượng. Veron, Blanc, Barthez, Gary Neville đều đã bình phục để vào sân ngay từ đầu, nhưng Beckham, Roy Keane, Rio Ferdinand, Nicky Butt vẫn phải dự khán. Trong khi đó, ngoại trừ trung vệ Sol Campbell bị treo giò, Arsenal sẽ xung trận với đội hình mạnh nhất. Nhưng bằng bộ khung còn sứt mẻ hơn tối nay, MU đã có một chiến thắng quý giá mang tính lịch sử ngay trên sân Anfield của Liverpool hồi tuần trước, và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Do vậy, theo như lời tuyên bố của tiền đạo Nistelrooy, MU thừa khả năng để chặn bước tiến của Arsenal. Vì Veron đã đủ sức xuất trận từ đầu ở hàng tiền vệ, Solskjaer chắc chắn sẽ trở lại đá cặp tiền đạo cùng Nistelrooy, buộc cỗ máy ghi bàn thời gian gần đây của MU là Forlan phải chấp nhận ngồi ghế dự bị.
    Giới chuyên môn đánh giá cao sức mạnh của Arsenal, dù họ phải du đấu. Nhưng theo bảng kết quả biểu quyết trên VnExpress (do chính độc giả lựa chọn), MU có nhiều phần trăm cơ hội thắng lợi: 57,4% so với 35,2% của Arsenal, tính đến sáng thứ bảy. Một số nhà cái châu Á bắt MU chấp Arsenal đồng banh nửa trái. Nhà cái William Hills cũng nghiêng về MU: nhận MU sẽ ăn theo tỷ lệ 1x2,25; nhận Arsenal là 1x2,75; khả năng hòa rất khó xảy ra, có tỷ lệ ăn 1x3,20

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  2. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    sau khi Mu tuyên bố rằng họ từng bỏ qua HEnry thì đến lượt Wenger vừa tuyên bố rằng ông cũng từng "bỏ qua" Nis để mua Jeffer
    Wem-ber-ly

    Wem-ber-ly

    Man United

  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    M.U sẽ vượt qua Arsenal?
    (VASC Orient) - Vào lúc 19h15 chiều nay (7/12), mọi con mắt sẽ đổ dồn về sân vận động Old Trafford để theo dõi trận thư hùng nảy lửa giữa chủ nhà Manchester United và đương kim vô địch Premier League Arsenal, hai gã khổng lồ vừa lấy lại phong độ đỉnh cao trong mấy vòng đấu gần đây sau một giai đoạn ngắn sa sút.
    Bất kể cuộc chạm trán này có kết quả như thế nào thì chắc chắn Arsenal cũng sẽ giữ được ngôi đầu bảng sau khi vòng 17 kết thúc, bởi cách biệt điểm số giữa đội bóng pháo thủ với các CLB xếp sau hiện là 4 điểm, nghĩa là còn hơn một trận thắng. Do đó, nhiều khả năng HLV Arsene Wenger sẽ lựa chọn một lối chơi chắc chắn và thiên về phòng ngự khi làm khách tại sân Old Trafford của M.U. Tuy thế, chắc hẳn Arsenal cũng không từ chối nếu có cơ hội quật ngã M.U ngay tại sân nhà của họ.
    Trong khi đó, hiện do kém Arsenal đến 6 điểm, M.U sẽ phải quyết tâm đánh bại đội khách trong trận đấu chiều nay để rút ngắn khoảng cách về điểm số với ''kẻ cường địch'' đang giữ ngôi đầu bảng này. Thậm chí, nếu Liverpool thất trận tại sân The Valley của Charlton, CLB vừa thắng Leeds 2-1 ngay trên sân Elland Road hồi cuối tuần trước, và cuộc đụng độ Everton - Chelsea có kết quả thắng thua thì nhiều khả năng M.U sẽ có cơ hội tiến chiếm vị trí thứ hai ngay sau Arsenal nếu như họ vượt qua CLB này.
    Trước khi bước vào trận quyết chiến với Arsenal, M.U đón nhận một tin vui khi các trụ cột như cặp trung vệ Rio Ferdinand, Laurent Blanc, và đặc biệt là tiền vệ thủ quân Roy Keane, đã gần như hoàn toàn bình phục và có thể kịp ra sân thi đấu. Tuy vậy, tín hiệu tích cực nhất với M.U có lẽ là sự trở lại của Keane, bởi khả năng phòng thủ trung lộ hiện là nhược điểm lớn nhất của CLB này kể từ khi Keane và Nicky Butt lần lượt nghỉ thi đấu dưỡng thương. HLV Alex Ferguson đã phải vất vả tìm cách lấp chỗ trống này bằng cách bố trí những cầu thủ như Phil Neville, Quinton Fortune thay thế. Những diễn viên đóng thế này đã chơi không đến nỗi nào, nhưng dẫu sao họ cũng không thể khiến các CĐV M.U cảm thấy hoàn toàn yên tâm như khi Keane và Butt có mặt trên sân.
    Trong khi đó, đây lại là một thế mạnh của Arsenal, bởi CLB này đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm Gilberto Silva-Patrick Vieira chơi công thủ toàn diện và thuộc dạng hay nhất giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại. Chính nhờ sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ này mà Arsenal đã liên tục giành thắng lợi tại cả Premier League lẫn ở Champions League trong thời gian gần đây. Mặt khác, với phong độ ổn định của mình, thủ môn Sami Shaaban cũng không khiến cho các CĐV Arsenal cảm thấy sự vắng mặt của lão tướng David Seaman. Dấu hỏi lớn nhất của Arsenal nằm ở hàng phòng ngự khi khả năng ra sân của trung vệ Sol Campbell là không thể do bị treo giò. Tuy vậy, Martin Keown đã sẵn sàng thay thế Campbell sau khi bị trung vệ người Pháp Pascal Cygan chiếm suất ở hàng phòng ngự.
    Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield của đối thủ khó chịu Liverpool cách đây một tuần, tinh thần của các cầu thủ M.U hiện đang lên rất cao, và chắc chắn họ sẽ bước vào trận thư hùng với Arsenal trong trạng thái phấn chấn như vậy. Đoàn quân của HLV Ferguson đã chơi khá tốt trong vài tuần trở lại đây, nhất là hàng công với bộ ba Ruud Van Nistelrooy-Diego Forlan-Ole Gunnar Solskjaer hiện có phong độ và hiệu suất ghi bàn khá ổn định. Sau khi làm cú đúp trong chiến thắng 2-1 trên sân Liverpool ở vòng trước, chân sút người Uruguay Forlan lại tiếp tục khai hoả bằng bàn thắng mở tỷ số khi M.U vượt qua Burnley ngay trên sân khách với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn diễn ra hồi giữa tuần.
    Mặc dù Ferdinand và Blanc vắng mặt, nhưng hàng thủ M.U với cặp trung vệ Wes Brown-Mickael Silvestre đã chơi hay không ngờ. Bên cạnh đó, sự ổn định và chắc chắn của thủ thành Fabien Barthez và hậu vệ trẻ John O'Shea cũng góp phần quan trọng trong những thắng lợi gần đây của M.U. Chính vì thế, HLV Ferguson có thể tin tưởng vào các học trò của mình khi chạm trán với những chân sút lừng danh của Arsenal. Không giống với Liverpool chỉ có một số ít cầu thủ biết ghi bàn, khả năng dứt điểm thành thục của Arsenal trải đều trên cả ba tuyến với sự khác biệt gần như không đáng kể. Do đó, các cầu thủ phòng ngự của M.U sẽ phải nêu cao cảnh giác nếu như không muốn lặp lại bi kịch của mùa giải năm ngoái khi họ bị Arsenal quật ngã ngay trên sân nhà Old Trafford.
    Tuy vậy, xét tương quan lực lượng hai bên ở thời điểm hiện tại, việc tái lập một kịch bản như vậy là một khả năng không dễ gì có thể xảy ra. Năm ngoái, M.U thua trận trên sân nhà trước Arsenal trong thời điểm Premier League đã bước vào những vòng cuối và khả năng trắng tay hoàn toàn trong mùa giải 2001-2002 đang hiển hiện trước mắt họ. Chính vì thế, M.U phải dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm một trận thắng, tạo điều kiện cho Arsenal chơi phòng thủ phản công, và khi đó, hàng phòng ngự của M.U cũng không chơi chắc chắn như bây giờ.
    Năm nay thì khác, Premier League mới đi được 1/3 chặng đường và M.U không có lý gì phải mạo hiểm trước Arsenal, mặc dù họ sẽ phải chơi tích cực hơn một chút vì là chủ nhà. Một kết quả hoà với CLB đương kim vô địch giải Ngoại hạng cũng không phải là kết quả tồi tệ với đội bóng chủ nhà sân Old Trafford, nên có cơ sở để tin rằng M.U sẽ không dốc sạch vốn liếng của mình vào trận cầu này bởi họ còn có gần 20 trận đấu nữa trong tay.
    Theo nhận định của VASC Orient, rất có thể cuộc đọ sức M.U-Arsenal sẽ có tỷ số hoà, hoặc nếu không, M.U sẽ là người chiến thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ chọc thủng lưới thủ môn Barthez nhưng thế nào cuối cùng đội chủ nhà cũng sẽ lật ngược thế cờ.
    Dự đoán: M.U từ thắng tới hoà
    Đội hình dự kiến:
    Manchester United: Thủ môn: Barthez - hậu vệ: G.Neville, Silvestre, Brown, O'Shea - tiền vệ: Fortune, Scholes, Giggs, Solskjaer - tiền đạo: Nistelrooy, Forlan.
    Arsenal: Thủ môn: Shaaban - hậu vệ: Luzhny, Keown, Cygan, Cole - tiền vệ: Gilberto, Vieira, Pires, Wiltord - tiền đạo: Henry, Bergkamp.

    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy muốn làm học trò của Henry

    Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Ruud Van Nistelrooy hầu như chẳng có lý do gì phải ghen tị trước tài năng của các cầu thủ khác. Thế nhưng, mọi chuyện với Thierry Henry lại hoàn toàn khác, bởi đây là người mà Nistelrooy rất muốn bắt chước và học hỏi để nâng cao hơn nữa khả năng chuyên môn của mình.
    Van Nistelrooy không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ trước tốc độ nhanh như chớp và khả năng di chuyển thanh thoát của Henry, và tin rằng tiền đạo người Pháp này có thể trở nên xuất sắc hơn nữa nếu muốn.
    Van Nistelrooy giãi bày: ''Henry thật tuyệt vời. Anh ấy đúng là một mẫu tiền đạo toàn năng. Rất hiếm người có thể hội tụ đủ những yếu tố về tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt như thế. Nhiều cầu thủ có thể chạy rất nhanh, nhưng nhiều lúc họ lại không giữ được bóng, hoặc khống chế thật dính hay có cảm giác không gian cực tốt như Henry. Nếu tôi có thể học hỏi được điều gì từ anh ấy thì có lẽ chính là tốc độ. Anh ấy là tiền đạo nhanh nhất giải Ngoại hạng''.
    Như thế, Van Nistelrooy không chỉ là một cầu thủ mà còn là một cậu họ trò chăm chỉ, sẵn sàng ngồi nhà theo dõi các trận đấu trên truyền hình để cải thiện tốt hơn nữa trình độ chuyên môn của mình. Trong đó, Henry và Alan Shearer là hai tiền đạo mà Nistelrooy luôn quan sát rất kỹ. Anh nói: ''Tôi luôn xem lại các trích đoạn nổi bật trong trận đấu, đặc biệt khi đó là Newcastle hoặc Arsenal. Thật tuyệt vời khi được quan sát Shearer chơi bóng. Anh ấy rất khoẻ và kỹ năng dứt điểm thì khỏi chê. Tôi luôn dõi theo những hành động của Shearer và Henry rồi cố gắng làm giống như họ trong các trận đấu của mình''.
    Ở tuổi 26, Van Nistelrooy già hơn Henry một tuổi nhưng tiền đạo này cho rằng anh chưa chứng tỏ được gì nhiều trong sự nghiệp của mình.
    Sau khi khởi nghiệp từ những CLB nhỏ của Hà Lan như Den Bosch và Heerenveen, Van Nistelrooy chơi bóng ba năm tại PSV Eindhoven trước khi chuyển sang Manchester United 18 tháng trước đây.
    Trong khi đó, Henry lại trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của Monaco trước khi chuyển sang chơi cho Juventus trong một mùa bóng. Hiện nay, Henry đã khoác áo Arsenal qua bốn mùa giải và luôn là một trong những chân sút ổn định và sắc bén nhất châu Âu.
    Van Nistelrooy tâm sự: ''Tôi mới chỉ thể hiện toàn bộ khả năng của mình ở trình độ cao nhất cách đây 18 tháng trong khi anh ấy đã làm được điều đó từ cách đây 5 năm. Giờ đây, tôi cần phải tiếp tục duy trì được phong độ của mình bằng cách thường xuyên ghi bàn thắng''.
    Van Nistelrooy cũng bày tỏ sự thông cảm trước sự đau đớn mà Robert Pires phải gánh chịu khi tiền vệ người Pháp này bị rách dây chằng đầu gối ở mùa giải năm ngoái.
    Van Nistelrooy đã theo dõi trận tứ kết Cúp FA giữa Arsenal và Newcastle khi Pires bị chấn thương đầu gối rất nặng, giống hệt như trường hợp của Van Nistelrooy hai năm trước đó.
    Tiền đạo người Hà Lan cho biết: ''Pires dẫm lên quả bóng và đột ngột ngã xuống. Tôi cho rằng đó là một chấn thương dây chằng đầu gối và tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn ấy. Trước đây cũng đã có lần tôi bị như vậy. Chính vì thế, việc trở lại sân cỏ sau một chấn thương nặng như thế là một cái gì đó rất lớn lao, và tôi cảm thấy vui mừng vì Pires đã làm được điều đó''.

    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Kết quả biểu quyết (tính đến 12h, 7/12)
    MU thắng 57,5%
    2.911 phiếu
    Arsenal thắng 35,1%
    1.778 phiếu
    Hai đội hòa 7,4%
    373 phiếu
    Tổng cộng: 5.062 phiếu
    Theo VnExpress
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Beckham đủ sức đá trận gặp Deportivo

    Tiền vệ của MU có thể sẽ hoàn toàn bình phục chấn thương, và ra sân từ đầu trong trận tiếp CLB đến từ Tây Ban Nha, tại vòng hai Champions League vào thứ tư tuần tới. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu này trong năm 2002.
    Thủ quân đội tuyển Anh bị chấn thương xương sườn từ giữa tháng trước, nhưng anh đã tập luyện trở lại. HLV Ferguson rất lạc quan trước sự bình phục của cậu học trò cưng.
    Trung vệ Rio Ferdinand cũng đã thoát khỏi sự hành hạ của những cơn đau ở đùi, và sẽ có mặt trong đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu Deportivo - CLB đã bị chính MU loại ở vòng tứ kết Champions League mùa trước.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Wenger này rõ đú, thấy người ta nói thì mình cũng không chịu nổi, phải nói theo
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    hề hề hề!!!!!!!!!!!!!!! Thật hả hê, thật hạnh phúc...ManUtd đã thắng Arsenal với tỉ số cách biệt 2-0 (Veron mở tỉ số ở phút 27, Scholes ấn định tỉ số ở phút thứ 72).
    ManUtd vô địch!!!!!!!!!!!!!!!
    TYT = You and Me Forever !
  9. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Fortune đã bị gãy chân (rạn xương???) trong trận đấu với Liverpool tuần trước và sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng.
    Như vậy cầu thủ Nam Phi này chỉ có thể trở lại vào đầu tháng 3, đúng giai đoạn nước rút của CL và PL.
    Đúng là Quinton's bad Fortune!
  10. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương làm MU bị mất nhiều cầu thủ chủ chốt rùi. Trong trận gặp Arsenal, thấy Beckham(khong đá) lạ quá, để tóc dài nữa...

    Nebman-is now or never...

Chia sẻ trang này