1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu là Cafu thì sẽ chọn MU thôi, vì anh này từng nói là muốn chơi cho MU mà.
    Còn về cái anh chàng Ronal đít nhôm ấy, không mua được thì càng tốt, em ghét nó he he
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    M.U, Arsenal tranh nhau mua Basturk?


    Hai gã khổng lồ ở giải Ngoại hạng Anh, Manchester United và Arsenal, lại sắp sửa bắt đầu một cuộc đua tranh mới xung quanh việc giành giật chữ ký của tiền vệ kiến thiết lối chơi người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Bayer Leverkusen Yildiray Basturk.
    Chủ tịch Bayer Reiner Calmund chính là người đã khơi mào cho câu chuyện nói trên khi hé lộ rằng tuyển thủ 24 tuổi này nhiều khả năng sẽ sang Anh chơi bóng vào mùa giải sang năm, bởi theo ông, ''đã có rất nhiều đội bóng Anh bày tỏ sự quan tâm với Basturk, đặc biệt là M.U và Arsenal''.
    HLV Klaus Toppmoller thậm chí còn khẳng định chuyện này rõ ràng hơn nhiều với ý nghĩ Basturk sẽ không còn khoác áo Bayer trong mùa bóng năm tới: ''Khi đó, cậu ta sẽ trở thành cầu thủ tự do, và tôi sẽ phải tính đến khả năng Basturk sẽ ra đi vào mùa hè sang năm nếu có lời đề nghị thích hợp. Chẳng có cách nào để có thể giữ chân Basturk nếu như cậu ấy quyết chí ra đi để đầu quân cho một đội bóng lớn hơn''.
    (theo VNN)
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    MU san bằng điểm số với Arsenal

    Trong trận đấu sớm nhất của vòng 18 giải Ngoại hạng, diễn ra tối thứ bảy trên sân Old Trafford, đội bóng thành Manchester đè bẹp West Ham với kết quả 3-0 và chiếm vị trí thứ hai của Chelsea. Với thắng lợi này, họ cùng có 35 điểm như Arsenal, nhưng đã đá hơn một trận.
    MU nhập cuộc với đội hình giống như ở hai trận thắng Arsenal và Deportivo. Beckham, Blanc, Rio Ferdinand tiếp tục ngồi dự bị, dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Solskjaer đảm nhận vị trí tiền vệ cánh phải, còn Scholes được đẩy lên cao hộ công cho tiền đạo duy nhất là Nistelrooy.
    Trước một đối thủ mạnh, tinh thần thi đấu đang lên rất cao, nhưng West Ham không hề kiêng nể. Họ tạo được một thế trận khá cân bằng trong khoảng hơn 10 phút đầu. Nhưng MU đã nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng khoảng 2 phút. Phút 15, Gary Neville bắt tốc độ bên hành lang phải, đón quả đưa bóng ra từ trung lộ của Nistelrooy, và lập tức căng ngang vào khu 5m50 cho Solskjaer đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bóng bật vào người hậu vệ Repka, và đổi hướng khiến thủ môn James không kịp phản xạ. Chỉ khoảng 2 phút sau, MU được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 20 m, sau khi Tomas Repka phạm lỗi với Nistelrooy. Và Veron đã khiến chuyên gia đá phạt Beckham ngồi trên khán đài phải vỗ tay thán phục, khi anh thực hiện hoàn hảo cú sút bằng má trong chân phải. Bóng bay vòng qua hàng rào, và đi vào góc cao bên trái (theo hướng tấn công của MU) trước sự bó tay của David James.
    Bị dẫn hai bàn quá nhanh, hàng phòng ngự West Ham tỏ ra luống cuống, và suýt chịu thủng lưới lần thứ ba ngay ở phút 20. Giggs thoải mái sút căng, sệt ngay trong khu cấm địa trong tư thế không bị kèm. Tuy nhiên, một hậu vệ áo trắng đã kịp đưa chân phá được bóng trước vạch vôi. Sóng gió không ngừng nổi lên trước khung thành West Ham ở thời gian còn lại. Phút 25, Nistelrooy đưa bóng nằm gọn trong lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phút 35, lại chính Nistelrooy bỏ lỡ cơ hội đưa tên mình vào danh sách làm bàn ở trận này. Tiền đạo người Hà Lan nhận bóng trong khu 16m50, lừa bóng qua một hậu vệ West Ham, nhưng cú sút của anh đã không hạ được James. Trong khi đó, West Ham phải đợi đến phút 40 mới tạo được một tình huống uy hiếp cầu môn đội chủ nhà. Defoe thoải mái sút bóng cận thành khiến Barthez chịu bó tay. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

    Sau giờ nghỉ giải lao, Solskjaer nhường chỗ bên sườn phải cho Beckham. MU tiếp tục làm chủ thế trận bằng những màn phối hợp đa dạng, ít chạm, nhanh và đẹp mắt. Phút 55, Nistelrooy nhận quả chọc khe chuẩn xác ở trung lộ, và có thể dứt điểm ngay bằng cú sút qua đầu thủ môn. Nhưng anh lại chọn giải pháp dẫn bóng tới sát cầu môn West Ham, và bị James cản được. Phút 63, MU ấn định kết quả 3-0. Gary Neville lần thứ hai ở trận này đóng vai trò nhà kiến tạo. Anh đón đường chuyền sệt của Scholes, và tạt cho Nistelrooy kết thúc cận thành. Bóng bật chân hậu vệ Schemmel, rồi yên vị trong lưới. Trận đấu còn 15 phút, Forlan, Blanc được đưa vào sân thay Scholes và O'Shea. Phút 80, Barthez phản xạ cực nhanh cứu thua cho MU, sau cú đánh đầu phá bóng cận thành mạnh như búa bổ của hậu vệ Brown. Thua trận này, West Ham vẫn chôn chân ở cuối bảng xếp hạng, với chỉ 13 điểm.
    Đội hình xuất phát:
    MU: Barthez, Gary Neville, Brown, Silvestre, O'Shea, Solskjaer, Veron, Phil Neville, Giggs, Scholes, Nistelrooy.
    West Ham: James, Minto, Repka, Dailly, Schemmel, Sinclair, Carrick, Lomas, Cole, Defoe, Pearce.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 15/12/2002
  4. sunsunchim

    sunsunchim Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ở những trận đấu tới MU sẽ khẳng định mình là ai và sẽ cho mọi người thấy MU là như thế nào ..........

    Không có gì quý hơn độc lập tự do và hạnh phúc
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Kaiserslautern đã đưa ra lời mời với MU về tiền đạo người Đức Miroslav Klose với giá 5 triệu bảng. Câu lạc bộ này đang chìm trong nợ nần với số nợ thuế lên tới 30 triệu bảng.
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có tin đồn là Becks đã bị chấn thương đầu gối khi đá trân gặp WH, có thể anh sẽ không thể ra sân trong trận gặp Chelsea vào đêm nay (League Cup) nhưng ông A.Ferguson đã bác bỏ điểu đó.

    Có thể Roy Keane sẽ có tên trong đội hình thi đấu tối nay nhưng ở vị trí dự bị, còn Nicky Butt và Rio Ferdinand vẫn chưa hồi phục chấn thương.
    The Matrix_Neo
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Butt lâu hồi phục quá, đang có phong đọ tốt thế mà lại bị chấn thương, tiếc thật. Còn Giggs dạo này đá quá chán,ko còn nguy hiểm như ngày xưa.
    Are you stylish
  8. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    MU quyết định sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho tiền đạo người Hà Lan Ruud Van Nistelrooy vì những thành tích mà anh đạt được cho clb (ghi được 54 bàn thắng trong 67 trận). Anh vừa hoàn thành 18 tháng trong bản hợp đồng 5 năm với MU và clb có ý định sẽ tiếp tục ký với anh thêm 5 năm nữa.
    Mặc dù MU đã phải bỏ ra 19 triệu bảng để có tiền đạo này từ PSV Eindhoven nhưng mức lương hiện nay của anh vẫn thấp so với một số cầu thủ trong clb (khoảng 35.000 bảng/tuần)
    Cuối tháng 12, clb quyết định sẽ trả lương 100.000 bảng/tuần cho R.Kean và Beckham; khoảng 70.000 bảng/tuần cho R.Giggs, Rio Ferdinand và Van Nistelrooy.
    The Matrix_Neo
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Silvestre ký hợp đồng mới với M.U


    Hậu vệ người Pháp đang khoác áo Manchester United Mikael Silvestre mới đây đã đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới mà theo đó sẽ giữ chân anh tại sân Old Trafford cho tới năm 2007.
    Trong thời gian vừa qua, Silvestre đã củng cố vững chắc chỗ đứng của mình tại M.U bằng hàng loạt trận đấu ấn tượng ở vị trí trung vệ, khi một số hậu vệ trụ cột khác như Rio Ferdinand và Laurent Blanc lần lượt phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
    Hôm qua (17/12), HLV M.U Alex Ferguson đã nói: ''Tôi rất hài lòng vì Mikael muốn ở lại Manchester United, và trong vài tuần qua các cuộc thương lượng giữa hai bên đã diễn tiến rất tốt đẹp. Mickael đã chơi thực sự ấn tượng cho M.U trong mùa bóng năm nay, và rõ ràng cậu ấy còn khá trẻ và hoàn toàn chưa đạt tới đỉnh cao phong độ. Có thể nói Mickael sẽ có một tương lai tươi sáng tại M.U''.

    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    M.U vào bán kết Cúp Liên đoàn

    Manchester United đã giành quyền vào chơi tại vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh, hay còn gọi là Cúp Worthington, sau khi vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút 1-0 trong cuộc chạm trán diễn ra vào rạng sáng nay (18/12). M.U sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình tại Cúp Liên đoàn cùng với đương kim vô địch Blackburn Rovers, CLB đánh bại Wigan Atheltic 2-0 nhờ cú đúp của cựu tiền đạo M.U Andy Cole, và Sheffield United, đội bóng đã hạ gục Crystal Palace tới 3-1.
    Pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Diego Forlan vào phút 80 đã giúp M.U giành trọn thắng lợi trước Chelsea. Trước đó, Gary Neville đã cướp được bóng từ chân Gianfranco Zola và đưa ngay sang cho David Beckham, cầu thủ đã thực hiện pha chuyền bóng một chạm tạo điều kiện cho Forlan có cơ hội đánh bại thủ môn Carlo Cudicini. Ngay sau đó, dường như vận may đã ngoảnh mặt lại với Chelsea khi trọng tài không công nhận bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Eidur Gudjohnsen, nhưng pha chiếu chậm lại sau đó của truyền hình đã cho thấy quyết định của trọng tài là không chính xác.
    Trận đấu giữa M.U và Chelsea đã bắt đầu một cách khá cởi mở và sôi động khi hai bên liên tiếp tạo sóng gió về phía khung thành của nhau. Trong khi William Gallas khống chế thành công Diego Forlan trong một pha xuống bóng của tiền đạo người Uruguay, thì không lâu sau đó Gianfranco Zola đã thay mặt Chelsea đáp lễ đội chủ nhà bằng một cú sút khá hiểm.
    Đến lượt Enrique De Lucas có cơ hội bằng vàng để ghi bàn thắng cho Chelsea nhưng cú sút của tiền vệ này lại đi không chính xác. M.U trả lời bằng pha phối hợp ăn ý giữa bộ ba Beckham-Paul Scholes-Ryan Giggs, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Scholes lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Zola thiếu chút nữa đã khiến Barthez phải ôm hận bằng một cú lốp bóng siêu hạng, nhưng may mắn cho đội chủ nhà là thủ môn người Pháp đã kịp rướn người đẩy bóng giải nguy bằng những đầu ngón tay.
    Hiệp hai bắt đầu một cách tẻ nhạt hơn và hầu như không bên nào có thể tạo ra được cơ hội ăn bàn về khung thành của nhau, cho tới khi Forlan ghi bàn phá vỡ thế quân bình của trận đấu.
    (theo vnn)
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?

Chia sẻ trang này