1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tuần trước, tiền vệ thủ quân Manchester United Roy Keane đã lại nói rằng, có thể anh sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển Ireland. Thông báo này được Keane đưa ra trong ngày Chủ nhật (16/2), cùng thời điểm với việc tiền vệ này tuyên bố rằng, chấn thương hông của anh đã trở nên nghiêm trọng tới mức, trong tương lai anh có thể sẽ phải lên bàn mổ một lần nữa.
    Hiện tại, Keane vẫn chưa đưa ra giải pháp nào cụ thể cho kế hoạch trở lại đội tuyển Ireland. Tuy nhiên, tiền vệ này tiết lộ, có thể sắp tới anh sẽ giảm bớt số trận thi đấu tại Premiership và cân nhắc việc khoác lại chiếc áo màu xanh lá cây. Phát biểu trên tờ Sunday Times, Keane cho biết: ''Cuộc trò chuyện của tôi với HLV Ireland Brian Kerr có ý nghĩa rất tích cực. Khi chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện, Kerr đã nói 'Anh sẽ không thể biết trước những gì xảy ra trong tương lai'. Có lẽ vậy, tôi vẫn nghĩ và tin tưởng rằng, không bao giờ nên nói không bao giờ. Có rất nhiều người đã đặt cược vào cửa Roy Keane sẽ không bao giờ trở lại đội tuyển Ireland. Thế nhưng, nếu là họ thì có lẽ tôi sẽ không làm như vậy''.
    Keane nói rằng, việc tham gia các trận đấu cùng Manchester United trong khuôn khổ Champions League có nghĩa, vào thời điểm hiện tại, cầu thủ này không thể chơi cho đội tuyển Ireland. Keane úp mở: ''Chuyện gì sẽ xảy ra nếu CLB của tôi không còn hiện diện trên đấu trường châu Âu nữa? Làm sao mà biết trước được''.
    Bên cạnh đó, Keane cũng tái khẳng định rằng, việc tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia hôm thứ ba tuần trước chỉ là quyết định cá nhân của anh. Keane giải thích: ''Đây không phải là điều do HLV hay các bác sĩ tại M.U khuyên tôi nên làm. Đây là quyết định của tôi, Roy Keane sẽ làm những gì tốt nhất cho Roy Keane. Tôi đã nói với người đại diện của mình, Michael Kennedy, rằng 'hãy làm điều đó ngay bây giờ'. Người ta nói rằng tôi làm vậy là không tôn trọng HLV. Thế nhưng, đây là quyết định chia tay bóng đá quốc tế của tôi''.
    Keane cũng nói thêm rằng, anh cảm thấy bị tổn thương sau khi bị một số tờ báo gắn cho cái tên ''phản bội''. Keane tâm sự: ''Nhiều người cho rằng tôi là kẻ phản bội. Tôi chẳng có lý do để phải lo lắng về điều đó. Tôi tin rằng mình đã nhận được những lời khuyên đúng đắn. Tôi không cần ai ca ngợi. Tất cả những gì tôi yêu cầu là trước khi nói gì hãy nhớ lại xem tôi đã cống hiến như thế nào trong 58 lần khoác áo đội tuyển Ireland''.
    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu vòng 5 cúp FA, với kết quả 0-2 nghiêng về phía Arsenal, 2 HLV của MU và Arsenal đã có 1 cuộc đấu khẩu về những pha bóng thô bạo trong trận đấu này. Công việc chất lượng chuyên môn được dẹp sang 1 bên và hai ông đều "lên gân" để bảo vệ các cầu thủ của mình.
    Ông Wenger cho rằng các cầu thủ MU đã cậy ưu thế sân nhà và đe doạ các cầu thủ của ông nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh, không phản ứng lại những hành động "gây sự" từ MU. Trong khi đó ông Ferguson lại cho rằng trọng tài đã bênh các cầu thủ khách và bị các cầu thủ này gây ảnh hưởng. Ðáng ra trận đấu phải gồm nhiều pha bóng đẹp song chính ông trọng tài lại để các cầu thủ Arsenal "bắt nạt".
    Ông Wenger tỏ ra rất vui mừng vì kết quả này trong khi Sir Ferguson lại thấy thất vọng vì sự bế tắc của các cầu thủ MU, chiến thắng này mở rộng đường cho chức vô địch CUP FA của Arsenal và tạo nên một tinh thần rất tốt trong đội bóng.


    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận tiền vệ con cưng của đội tuyển Anh David Beckham vừa bị chấn thương, anh đã phải khâu 2 mũi phía trên mắt trái, thủ phạm không ai khác là huấn luyện viên Fegurson sau một cú đá đẹp mắt, chiếc giầy đã bay thẳng vào mặt Beck, anh tỏ ra rất giận dữ và đã rời sân trước các cầu thủ khác 25 phút. Thật là hoạ vô đơn chí. Hi vọng là Beck vẫn ra sân trận gặp Juve sắp tới.
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Trích VN express :
    Đêm nay, CLB thành Turin tới làm khách trên sân Old Trafford, tại vòng hai Champions League, với lực lượng sứt mẻ: tiền đạo Del Piero chấn thương, thủ môn Buffon, tiền vệ Zambrotta, hai tiền đạo Di Vaio, Salas đều bị cúm và phải ở lại Italy. Trong khi đó, MU có thể tung vào sân đội hình mạnh nhất.
    Dịch cúm cũng buộc Tudor và Iuliano phải vắng mặt trong trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng tại "nhà hát của những giấc mơ". Do đó, Juve đã phải du đấu thành Manchester với chỉ 15 cầu thủ, và một trong số 4 người dự bị là thủ môn 19 tuổi chưa một lần có mặt trong đội một - Bonnefoi (người Pháp). Trên hàng tấn công của "bà đầm già", HLV Lippi chỉ còn có thể bố trí tiền đạo người Uruguay là Zalayeta đá cặp với Trezeguet. Trong khi đó, điều mà nhiều cổ động viên Juve mong muốn là Beckham nghỉ thi đấu sau khi bị chấn thương ở mắt đã không trở thành hiện thực. Ông Ferguson khẳng định tiền vệ tài hoa này sẽ đủ sức xung trận từ đầu. Scholes và Giggs cũng đã kịp bình phục chấn thương gặp phải trong trận thua Arsenal 0-2 tại Cup FA hôm thứ bảy. Thiếu vắng đáng kể nhất phía MU là tiền vệ Veron (bị treo giò). Do vậy, Nicky Butt chắc chắn sẽ có mặt ngay từ đầu để cùng với Roy Keane hình thành cặp tiền vệ trung tâm. Khi đó, Scholes sẽ được đẩy lên cao đá hộ công cho tiền đạo duy nhất là Nistelrooy.

    Juve đặt gánh nặng ghi bàn lên vai Trezeguet (trái).
    Về phong độ hiện tại, MU vừa bị Arsenal loại khỏi Cup FA, và tiếp tục đứng thứ hai tại giải Ngoại hạng sau trận hòa Manchester City. Tuy nhiên, trên đấu trường danh giá nhất cựu lục địa mùa này, MU đã thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch 1999. Ở bảng D, vòng hai, MU hiện dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Juve (6-4). Do vậy, đêm nay họ sẽ vào trận với khát vọng chiến thắng để quên đi chút buồn ở giải nội địa, và củng cố giấc mơ thẳng tiến tới trận tranh ngôi bá chủ bóng đá châu Âu mùa này, diễn ra ngay trên sân Old Trafford vào tháng 5. Trong lần giao chiến gần đây nhất, tại bán kết Cup C1 năm 1999, Juve đã xuất sắc hòa 1-1 khi viếng thăm MU, nhưng sau đó lại chịu thua ngược 2-3 ngay tại Delle Alpi. Trong số những cầu thủ nếm đắng cay hồi đó có "người dơi" Edgar Davids. Tiền vệ người Hà Lan nổi tiếng nóng tính này đêm nay cũng có mặt trong đội hình thi đấu. Vì thế, ngoài những màn trình diễn của hai đội, khán giả tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ được tận mắt thấy những cuộc đấu tay đôi nảy lửa giữa Davids và Roy Keane.
    Khác với MU, Juventus đang tiến những bước vững chắc trên đường tới scudetto. Họ còn vừa được tiếp thêm tinh thần thi đấu bằng trận thắng đầu tiên trên sân của Parma trong vòng 8 năm qua. Thắng lợi này đã giúp họ vươn lên ngôi đầu bảng Serie A, nhờ hơn Inter hiệu số bàn thắng bại. Việc này sẽ phần nào giúp họ vơi đi lo lắng liên quan đến sự vắng mặt của nhiều ngôi sao trước cuộc thư hùng. Juve cũng sẽ bước vào trận cầu này với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trên đất Anh, kể từ năm 1996 (khi đó đánh bại MU 1-0).
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    MU: Barthez - G.Neville, Brown, Ferdinand, Silvestre - Beckham, Butt, Keane, Giggs - Scholes - Van Nistelrooy
    Juventus: Chimenti - Thuram, Ferrara, Montero, Conte - Camoranesi, Tacchinardi, Davids, Nedved - Zalayeta, Trezeguet
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

    HLV Ferguson đã gọi trận đấu với Juventus là : trận đấu lớn nhất trên thế giới "Biggest game in the world"
    Phong độ trên sân nhà mùa này của MU ở Champion League là rất cao, vì vậy Sir Alex tin tưởng vào một chiến thắng trước đối thủ rất khó chơi là Juventus " sức mạnh trên sân nhà sẽ giúp chúng ta giành chiến thắng "
    Lần gặp trước vào năm 98 để lại rất nhiều dấu ăn : Del Piero đã ghi được bàn thắng nhanh thứ 2 trong lịch sử CL. Juven đã dẫn trước 2-0 để rồi bị bật lại 2-3. Những người cũ của MU trong trận đó đã không còn trong đội hình là cặp Cole- Yorke, hậu vệ Stam và thủ môn Peter Schmeichel. Nhưng trong đội MU bây giờ đã có những sự thay thế tuyệt vời : Nistelrooy đã ghi được 27 bàn thắng trong mùa này ( anh đã ghi được 63 bàn trong hơn 70 trận thì đấu cho MU ). Barthez đã dần dần lấy lại được lòng tin, Rio Ferdinand đang đá hay lên.
    Vị trí mà tôi lo ngại nhất trong trận này là của Ryan Giggs, nhưng có lẽ Forlan sẽ đá tốt ở vị trí này.
    Hàng tiền vệ Veron sẽ bị treo giò, vì vậy Butt sẽ đá chính cùng Keane, còn Scholes sẽ đá hộ công.
    Manutd go go go go
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ của MU đã xoa dịu báo chí bằng việc tạo ra một bầu không khí hòa bình trong đội bóng, dù nhà cầm quân người Scotland chưa hề có một lời xin lỗi nào sau khi đá giày trúng mặt anh, hôm thứ bảy.
    Beckham nói: "Tôi muốn đảm bảo với tất cả các cổ động viên MU rằng hiện không có mâu thuẫn nào trong đội. Chúng tôi đang rất tập trung cho trận đấu với Juventus tại Champions League. Sự việc xảy ra trong phòng thay quần áo chỉ là chuyện nhỏ, và đã qua".
    Ferguson không hề có ý định xin lỗi về sự cố xảy ra với cầu thủ của mình. Không chỉ thế, ông còn bác bỏ việc đội trưởng đội tuyển Anh phải khâu vì chấn thương do ông gây ra, và khẳng định đó chỉ là vết xước mà thôi: "Trái ngược với với một số nguồn tin, trên thực tế, David Beckham không hề phải khâu một mũi nào cả. Các bác sĩ đã giải quyết ổn thỏa và không có gì đáng nói nữa. Đó chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, tôi vẫn phải thừa nhận rằng nhiều việc xảy ra trong phòng thay quần áo vẫn là điều bí mật", ông Ferguson nói.
    Công ty quản lý của Beckham, SFX, khẳng định bác sĩ của MU đã đến thăm bệnh cho anh tại nhà riêng. Đại diện của SFX nói: "David không muốn khâu, nhưng hai giờ sau, máu vẫn chảy và bác sĩ phải dán hai miếng băng dính vô trùng để cầm máu".
    Trong buổi họp báo về trận đấu giữa MU với Juventus, hôm nay, ông Ferguson khẳng định Beckham hoàn toàn đủ sức khỏe để tham dự cuộc đối đầu này.
    LTH
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lắm rùi mới thấy em Hà làm việc
  8. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Van Nistelrooy Would Love To Play Alongside Vieri
    Nisterooy phát biểu trên tờ The Sun rằng : mọi người hỏi tôi thích chơi với ai trên hàng tiền đạo : , Henry ,hay Inzaghi , thì đó chính là Cristian Vieri . Chúng tôi có thể tạo thành một cặp tiền đạo hoàn hảo và mọi người có thể gọi chúng tôi là " double V "
    và trừ bản thân Nis ra thì mẫu tiền đạo mà anh thích là : Inzaghi , Henry , Hernan Crespo và Vieri .

    male
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Henry đá cặp với Ruud là đẹp nhất, hoàn hảo nhất!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    HLV Lippi của Juve tỏ ra thông cảm với ngài Alex về vụ xô xát với Beck cuối tuần trước.Lippi thú nhận ông đã nhiều lần"đá thúng đụng nia" trong phòng thay đồ và chỉ nhờ may mắn mà những hành động đó ko gây thương tích cho người khác.
    Lippi nhận xét:"Tôi cũng đã rơi vào trạng thái như Ferguson hơn 50 lần.Lẽ ra Ferguson cần thận trọng hơn,nhưng tôi nghĩ ông là người tốt và là một HLV giỏi"
    Chả biết những tâm sự này của Lippi được đưa ra trước hay sau trận thua vừa rồi nữa
    LTH

Chia sẻ trang này