1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ðại diện CLB M.U cho biết họ đang liên hệ để ký hợp đồng với tiền vệ cánh người Ireland của Blackburn là Damien Duff và tiền vệ người Thổ nhĩ Kỳ, Nihat Kaveci của Real Sociedad. Trước đó Liverpool đã rất muốn có Duff vào theo phía M.U họ sẵn sàng trả Blackburn 10 triệu bảng để có được cầu thủ này. Nếu Duff tới Old Trafford, nhiều khả năng M.U sẽ nhượng lại Ryan Giggs cho Inter. Trong khi đó người em của HLV Ferguson đã quan sát cầu thủ 23 tuổi Kaveci chơi cho Real Sociedad nhiều lần và đã đặt vấn đề với đội bóng này.
    Home is where the heart is
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sự thật nếu Ryan Giggs sang Inter thì thật buồn......

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  3. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm đi, theo em: MU sẽ vẫn có thể đón Duff về sân Old Tranfford đông thời vẫn giữ chân Giggs. Chỉ khác, lúc đó Giggs sẽ có thể đc đôn lên đá ở vị trí TĐ(một vị trí mà chàng cầu thủ chạy cánh người xứ Wales này rất dễ dàng đảm nhiệm). Hiện nay MU rất "mỏng" trên hàng TĐ(Nis, Sols, Forlan). Với lại theo những nguồn tin chính xác của phát ngôn viên đội bóng thành Manchester thì:"Để xây dựng một lực lượng hùng hậu cho mùa giải tới, MU sẽ cần có thêm những nhân tố mới nhưng đội hình lòng cốt vẫn phải xây quanh những "Sao bự", vì vậy sẽ không có chuyện để Giggs ra đi!"

    Becksoul
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bước vào trận đấu vô cùng quan trọng trên sân của Manchester United khuôn khổ giải Ngoại hạng vào thứ bảy tới, đội hình Liverpool nhiều khả năng sẽ không có Michael Owen do bị chấn thương.
    Owen tập tễnh rời sân ở phút 58 trong trận Anh thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 khuôn khổ vòng loại EURO 2004 cùng với một chấn thương ở lưng. Ðó là kết quả của pha va chạm với thủ môn Rustu của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Nếu Owen không thể ra sân, thì tiền đạo người Czech Milan Baros sẽ là lựa chọn số một mà ông Houllier muốn thế chỗ cho trận đối đầu với ứng cử viên vô địch giải Ngoại hạng M.U.
    Baros là người góp công lớn dẫn tới chiến thắng 4-0 của CH Czech khuôn khổ vòng loại châu Âu tuần qua trước đội tuyển A'o.
    Home is where the heart is
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Theo tờ báo thể thao Marca, thì Beckham đã hỏi một số trường ở Madrid về việc tiếp nhận Brooklyn vào năm học tới. Tờ báo này cho biết thêm, Beckham đã nói với các đồng đội tại M.U rằng, anh sẽ chơi 2 mùa bóng cho Real, giành một vài chiếc cúp trước khi trở về Anh và kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford.
    Hy vọng là tin vịt
    Home is where the heart is
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ ba vừa qua, tiền vệ của MU , Nicky Butt, đã xác nhận thông tin cho rằng, có chuyện bè phái trong nội bộ đội tuyển Anh. Theo đó, có ba nhóm chủ yếu là các cầu thủ của Man United, Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng khẳng định, điều đó không làm ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển Anh.
    Cách đây ít lâu, đã xuất hiện những thông tin: Các cầu thủ trong đội tuyển Anh dưới thời của HLV Sven-Goran Eriksson chia bè phái và một số người đã nghĩ rằng, nên chấm dứt điều này bằng cách tống khứ họ, theo ông Kevin Keegan, người tiền nhiệm của Eriksson. Nhưng Butt nói rằng, anh cảm thấy điều đó không làm ảnh hưởng đến tính thống nhất của toàn đội. Anh nói: "Đúng là có rất nhiều chuyện liên quan đến các cầu thủ Man United, Liverpool và Arsenal mỗi khi chúng tôi tập trung vào ĐTQG. Các cầu thủ của cùng CLB thưởng tụ tập thành nhóm. Tôi sẽ bị cho là nói dối nếu nói là không có chuyện này. Đương nhiên là tôi muốn chơi với những người bạn của tôi và ở đội tuyển chỉ có các cầu thủ United". Như vậy, mỗi lần được triệu tập vào danh sách, nhóm của Man United ít nhất là có Butt, Gary Neville và Beckham, những người trưởng thành cùng nhau từ đội trẻ của M.U. Và bây giờ có thêm Rio Ferdinand. Trong khi đó, nhóm Liverpool gồm có Gerard, Owen, Murphy và Heskey; và Butt cũng không phủ nhận chuyện đó đối với các cầu thủ của Arsenal. Butt nói tiếp: "Đó là chuyện bình thường. Khi nhiều người cùng làm việc ở một nơi, đương nhiên là bạn muốn cùng với những người bạn thân của mình. Nhưng tôi sẵn sàng ngồi cùng với các cầu thủ khác của Liverpool hoặc Arsenal, nói chuyện hoặc cùng ăn. Không có vấn đề gì cả".
    Home is where the heart is
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    M.U sẽ chiêu mộ Albert Luke vào mùa hè tới?
    20:59', 5/4/ 2003 (GMT+7)


    Báo chí Tây Ban Nha cho hay, nhiều khả năng trong mùa hè năm nay, tiền đạo Albert Luque của Deportivo La Coruna sẽ ký hợp đồng với CLB Manchester United (M.U). Cầu thủ này đã được M.U để mắt ở vòng bảng thứ 2 Champions League vừa qua.
    Nguyện vọng kiếm thêm một chân sút đẳng cấp quốc tế khác của M.U được chứng minh rõ ràng bởi HLV Alex Ferguson không giấu giếm mong muốn tìm người bổ sung cho bộ ba tiền đạo hiện tại của mình là Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer và Diego Forlan.
    Có tin cho rằng M.U đã quan tâm tới Luque từ mùa năm ngoái trước khi cầu thủ này hoàn tất cuộc chuyển nhượng từ Mallorca sang Deportivo, nhưng lại chùn chân trước cái giá 15 triệu EUR. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi này đã lọt vào mắt xanh HLV Ferguson trong trận Deportivo giành thắng lợi 2-0 trước M.U tại vòng bảng thứ hai Champions League khi mà Luque in dấu giày trong cả hai bàn thắng.
    Tuy nhiên, Deportvivo nhiều khả năng không muốn để Luque ra đi mặc dầu tuyển thủ quốc tế người Tây Ban Nha này không phải là sự lựa chọn chính thức trên hàng công đội bóng chủ nhà sân Riazor. HLV trưởng Javier Irureta thường có thói quen sử dụng bộ đôi Roy Makaay và Diego Tristan, nhưng CLB xứ Galicia này cũng tỏ ra hài lòng với những gì mà Luque thể hiện trên sân kể từ khi mới chuyển về.
    Hiện nay, tiền đạo sinh tại Catalan này còn hạn hợp đồng với đội bóng chủ nhà sân Riazor cho tới năm 2010, và với điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 72 triệu EUR thì M.U sẽ phải quyết chí lắm mới có thể chiêu mộ được Luque.
    (H.L - Theo PF)

    TYT = You and Me Forever !
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MU nhấn chìm Liverpool tại "nhà hát của những giấc mơ".
    Trận cầu đinh của vòng 32 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra trái hẳn dự đoán ban đầu khi ngay từ phút thứ 4 trung vệ Hyypia đã phải nhận thẻ đỏ và buộc phải rời sân, đội chủ nhà đã tận dụng được thế hơn người để giành chiến thắng đậm đà 4-0.
    Liverpool bước vào trận đấu mà không có Owen do bị chấn thương, tiền đạo người Czech Milan Baros được chọn để đá cặp với Heskey trên hàng công. Còn đội chủ nhà trong trận đấu này thiếu vắng tiền vệ người Argentina Juan Veron, Beckham cũng ngồi trên băng ghế dự bị vì chưa hoàn toàn khỏi bệnh cúm, tuy nhiên đội trưởng Roy Keane đã kịp bình phục chấn thương để cùng Phil Neville thống lĩnh trung lộ, Solskjaer được đẩy ra cánh đá thay Beckham. Cả hai độ đều đang cần điểm trong trận đấu này nên đá quyết liệt từ những phút đầu tiên của trận đấu. MU tạo được cơ hội ghi bàn trước, ngay từ phút thứ nhất, khi Paul Scholes chuyền một đường bóng dài chéo góc cho Nistelrooy đang trong vòng cấm địa, tiền đạo người Hàlan không chậm trễ vô lê liền sau đó, thủ thành Dudek tỏ rõ sự xuất sắc trong pha bóng này đã từ chối nỗ lực mở tỉ số của MU. Phút thứ 4, Giggs có bóng bên cánh trái, lập tức tỉa ngay vào khu phạt đền cho Nistelrooy, trung vệ Hyypia không còn cách nào khác phải xô ngã thô bạo Nistelrooy, trọng tài cho MU hưởng phạt đền đồng thời rút thẻ đỏ đuổi Hyypia ra khỏi sân. Không có cơ hội cho Liverpool, Nistelrooy sút căng từ chấm 11m, Dudek không thể làm gì hơn để cứu thua cho đội khách. HLV Houllier lập tức phải điều chỉnh đội hình nhằm trám chỗ của Hyypia bằng cách rút Milan Baros ra và đưa Biscan vào sân. Chiếm lợi thế hơn người MU lập tức đẩy cao đội hình để ép sân. Hàng tiền vệ đội chủ nhà chơi quyết liệt, thực hiện phòng thủ ngay từ giữa sân không cho đội khách có dịp thực hiện bài phòng thủ phản công sở trường. Lần lượt Giggs, Nistelrooy, Phil Neville liên tiếp kết thúc về phía khung thành Liverpool nhưng bàn thắng gia tăng cách biệt vẫn chưa đến, thủ môn Dudek tỏ ra không phạm sai lầm nào, ngược lại các chân sút MU tỏ ra hơi nóng vội. Phút thứ 17 Liverpool mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành MU, Hamman sút từ sát vạch 16m50, nhưng bóng đi chệch cột dọc quá xa. Quỷ đỏ Merseyside tưởng như tìm lại chính mình khi sau đó có thêm vài cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Barthez, nhưng hàng hậu vệ MU trận này tỏ ra bình tĩnh hóa giải mọi đường xuống bóng và vô hiệu hóa các chân sút Liverpool. Hiệp một kết thúc, không có thêm bàn thắng nào được ghi ngoài hai thẻ vàng cho Diouf và Silvestre vào phút 44. Hiệp hai bắt đầu và MU vẫn là đội chơi lấn sân hơn. Phút thứ 48, Scholes đã đưa dược bóng vào vòng cấm địa nhưng Solskjaer đã bỏ lỡ khi đón hụt đường chuyền này và Dudek dễ dàng hóa giải. Chỉ hai phút sau MU lại có cơ hội ghi bàn, Phil Neville sút bằng chân phải, bóng đã đập chân Traore và đổi hướng nhưng thủ môn Dudek vẫn kịp đổ người bắt gọn bóng. Đội chủ nhà liên tục mở các pha hãm thành nhưng thủ thành Dudek cũng tỏ ra xuất sắc khi anh cản phá thành công các cú sút của Solskjaer và Nistelrooy, cả pha vô lê từ 30m của Giggs cũng không thể giúp MU gia sớm gia tăng cách biệt. Thấy đội mình tấn công nhiều mà không thể có thêm bàn thắng ngài Ferguson tỏ rõ sự nôn nóng quyết định thay liền hai vị trí, lần lượt Phil Neville và Silvestre rời sân nhường chỗ cho Oshea và Beckham. Phút 64, MU có bàn thắng thứ hai. Biscan đốn ngã Scholes trong vòng cấm địa và lại một lần nữa Nistelrooy thành công trên chấm phạt đền. Liverpool không thể gượng dậy được nữa. HLV Houllier vội tung Smicer vào sân thay Diouf mong cứu vãn tình hình. Quá muộn, phút 78, MU có bàn thắng thứ ba. Nistelrooy dẫn bóng sang phần sân Liverpool rồi chuyền cho Beckham, thủ quân đội tuyển Anh băng vài nhịp rồi căng ngang vào vòng cấm địa, Giggs đã chờ sẵn tung vô lê từ 6m, toàn bộ hàng thủ Liverpool ngỡ ngàng. 3-0 cho MU. Không còn gì có thể ngăn cản đoàn quân của ngài Ferguson giành chiến thắng trả món nợ thua tai chung kết League Cup. Phút 90, Solskjaer góp thêm phần vào cuộc phục thù khi ghi bàn ấn định kết quả chung cuộc. Hậu vệ Traore quá vụng về để tiền đạo người Nauy đón đường chuyền bóng từ Giggs rồi sút qua háng bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Dudek. MU tạm thời lên ngôi đầu bảng trong ít nhất một tiếng đồng hồ trong khi đợi Arsenal quyết chiến trên Villa Park. (eurosport)

    Everything I do, I do it for YOU.

    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 05/04/2003
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Kênh planetfootball.com vừa đưa tin nếu Beckham quyết định rời Man United, ông Alex Ferguson sẽ chọn người thay thế là cầu thủ người Iran, Mehdi Mahdavikia.
    Cầu thủ 25 tuổi này đang có một mùa bóng khá thành công với Hamburg và đã được một số CLB chú ý. Tuy nhiên, anh vẫn phát biểu: "Tôi muốn thực hiện hợp đồng với Hamburg cho đến năm 2004". Ðược HLV Kurt Jara so sánh với Beckham, nhưng anh vẫn khẳng định: "Tôi tự hào khi được so sánh với Beck, nhưng tôi vẫn là Mahdavikia
    Home is where the heart is
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các cầu thủ Manchester tới sân Santiago Bernabeu của Real Madrid dự tranh trận lượt đi, tứ kết Champions League 2002- 03 diễn ra đêm nay (8/4), thì tiền vệ Juan Sebastian Veron lại không thể tham dự do bị chấn thương.
    Cựu ngôi sao của Lazio Roma không thể ra sân thi đấu kể từ trận đấu với Leeds tháng trước vì một chấn thương mắt cá khá nghiêm trọng. Trong khi đó, Phil Neville cũng không thể có mặt trong trận đấu quan trọng này do bị phạt cấm thi đấu 1 trận khi nhận thẻ vàng thứ hai trong trận thua Deportivo ở lượt trận cuối của vòng bảng thứ hai.
    Home is where the heart is

Chia sẻ trang này