1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Juan Sebastian Veron có vẻ như là đã bình phục và có thể tham gia trận tứ kết lượt về Champions League trước Real Madrid tại sân Old Trafford vào thứ tư tuần sau. Tiền vệ trị giá 28,1 triệu GBP người Argentina sẽ trở về từ Italia sau 1 khóa vật lý trị liệu tích cực vì chấn thương giây chằng đầu gối trong trận gặp Leeds hồi tháng trước.
    Veron là cầu thủ trụ cột trong đội hình của MU trong chiến dịch tranh chức vô địch Champions League và anh đã ngậm ngùi bỏ lỡ trận tứ kết lượt đi khi MU chịu thúc thủ với tỷ số 1-3 tại sân Bernabeu hôm 08/04.
    Với việc Paul Scholes bị treo giò trong trận tứ kết lượt về, thì việc Veron trở lại sân cỏ sẽ mang ý nghĩa sống còn với MU khi đội này phải thắng 2 bàn cách biệt mới giành quyền đi tiếp.
    Huấn luyện viên Ferguson tin rằng cựu cầu thủ của Lazio sẽ làm được điều này. "Veron là cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong đội", ông Ferguson nói như vậy trên trang web của MU. "Anh ta đã gây ảnh hưởng lớn tại Sampdoria, Parma, Lazio và chúng tôi hiểu rõ điều đó".
    Home is where the heart is....
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Arsenal và MU đã hòa 2-2 tại Highbury để cuộc chiến dành danh hiệu vô địch giải Premiership vẫn chưa có lời giải đáp, cả 2 câu lạc bộ vẫn còn cơ hội để dành chức vô địch và tình trạng căng thẳng vẫn tiếp tục tăng lên.
    Sau cuộc đọ sức hồi hộp tối thứ tư (16/04), kênh truyền hình Sky Sports đã có cuộc phỏng vấn HLV hai đội M.U và Arsenal
    Ngài Alex Ferguson : "Tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ khó khăn hơn. Arsenal đã ghi nhiều bàn hơn chúng tôi - chúng tôi phải làm điều gì đó về việc này. Chúng tôi còn đấu 4 trận và tất cả các trận đều rất gay go. Arsenal còn 5 trận và chỉ 2 hoặc 3 trận là gay go".
    Ông Arsene Wenger: "ở hiệp I tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi thất bại thì mọi sự sẽ kết thúc nhưng giờ đây tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt. Chúng tôi muốn giành danh hiệu vô địch và cách duy nhất để làm điều này là phải cố gắng và chiến thắng trong trận tới".
    Về trận hòa 2-2 với địch thủ M.U, ông Wenger nói: "Tôi hài lòng với sự ứng phó của các cầu thủ trong hiệp II. Nhưng tôi thất vọng bởi tôi cảm thấy chúng tôi đã mất tập trung trong 1 phút. Nếu chúng tôi giữ được tỷ số 2-1 chúng tôi đã có thể chiến thắng trận này một cách dễ dàng bởi chúng tôi đặt họ dưới sức ép.Chúng tôi đã chơi rất tốt - nhưng tôi phải nói rằng tỷ số 2-2 là một kết quả hợp lý". Ông Wenger cũng nói thêm về trường hợp của hậu vệ Sol Campbell đã bị đuổi ra ngoài sau khi thúc cùi trỏ vào mặt Ole Gunnar Solskjaer gần cuối trận đấu: "Tất cả những ai biết Sol đều biết rằng anh không chủ ý chạm vào Solskjaer. Tôi có thể cho các bạn xem một vài cú huých, nhưng đây chỉ là một sự vô ý".
    Tuy nhiên, Ngài Alex Ferguson lại có quan điểm khác khi tỏ rỏ sự giận dữ về tỷ lệ "thượng cẳng tay" đang phát triển trong bóng đá hiện đại: "Việc này xảy ra khá thường xuyên - tôi có thể thấy rằng sắp tới, một ai đó sẽ bị chấn thương nghiêm trọng".
    Home is where the heart is....
  3. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tham gia bỏ phiếu có đại diện của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp, các HLV và phóng viên. Eric Cantona - huyền thoại của MU - đến sân Old Trafford từ Leeds United vào năm 1992 với mức phí chuyển nhượng chỉ là 1,2 triệu bảng. Anh khoác chiếc áo đỏ trong 191 trận, ghi được 88 bàn thắng và cùng đồng đội đoạt 4 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng, 2 Cup FA, trước khi từ giã sân cỏ năm 1997.
    Danh hiệu HLV tiêu biểu được trao cho ông Alex Ferguson, người tạo nên mọi thành công của Manchester Utd trong một thập kỷ qua. Cantona phát biểu: "Alex là HLV tuyệt vời nhất đối với tôi. Ông đã giúp tôi phát huy được tài năng bắt đầu bước vào độ chín. Alex luôn quan tâm đến mọi thứ, từ các bài tập, chế độ ăn nghỉ của cầu thủ, điều mà nhiều nhà cầm quân khác không biết làm".
    Alan Shearer, tiền đạo của Newcastle, được bầu là Cầu thủ nội địa hay nhất trong vòng 10 năm qua. Phần thưởng này xứng đáng với những gì cựu thủ quân đội tuyển Anh đã thể hiện trong màu áo Blackburn Rovers và Newcastle. Shearer tâm sự: "Đây là vinh dự lớn nhất mà tôi từng được nhận. Thành thật mà nói, trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng thi đấu với rất nhiều cầu thủ tài năng, họ đều xứng đáng được trao danh hiệu này".

    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
  4. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đội hình hay nhất thập kỷ của giải Ngoại hạng:
    Thủ môn Schmeichel - hậu vệ Gary Neville, Tony Adams, Marcel Desailly, Denis Irwin - tiền vệ Beckham, Patrick Vieira, Paul Scholes, Ryan Giggs - tiền đạo Cantona, Shearer
    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sau cú đúp bàn thắng vào lưới của Blackburn Rovers ở vòng đấu tuần qua, Paul Scholes đã ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi được 100 bàn thắng cho Manchester United. Ðồng thời, chiến thắng 3-1 tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm của "Quỷ đỏ" đối với đội đang xếp vị trí thứ hai Arsenal.
    Một trận đấu khá dễ dàng cho các cầu thủ Manchester, và những "siêu dự bị" đã được ông Ferguson cho vào sân. Ðầu tiên là việc hậu vệ cánh người Nam Phi Quinton Fortune lần thứ hai trong mùa được vào sân. Tiếp theo là lần ra mắt đầu tiên của thủ thành người Tây Ban Nha Ricardo, người thay thế cho Barthez, và cũng đã xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của David Dunn.
    Home is where the heart is....
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Pablo Cavallero, thủ môn người Argentina của CLB Celta Vigo tuyên bố, cảm thấy rất tự hào khi được Manchester United liên hệ để mời ký hợp đồng. Anh cũng cho biết, sẽ cân nhắc cẩn thận với bất kỳ lời đề nghị nào từ các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh.
    Cavallero đã chơi rất tuyệt vời trong trận Celta thắng 2-0 trước Osasuna, và thủ môn người Argentina lại một lần nữa không giấu giếm mối quan tâm của mình tới nước Anh. Anh cho biết: ''Nếu việc tôi ra đi không ảnh hưởng nhiều tới đội bóng và CLB cũng kiếm được một khoản lợi nào đó thì tôi thấy rằng sẽ hoàn toàn ổn thoả khi chuyển sang Anh thi đấu. Người đại diện của tôi sẽ bay tới Tây Ban Nha và nói chuyện với Celta về dự định của họ. Điều này sẽ có ý nghĩa quyết định''.
    Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Argentina cũng khẳng định, điều mà anh quan tâm nhất hiện nay là chơi với phong độ tốt nhất ở La Liga: '' Tôi cảm thấy rất tự hào khi được một đội bóng như Manchester United để ý tới. Tuy nhiên, vào lúc này thì mối quan tâm duy nhất của tôi là cống hiến phong độ tốt nhất ở giải VĐQG Tây Ban Nha. Nếu có ai đó muốn ký hợp đồng với tôi thì trước hết họ cần phải làm việc với CLB''.
    Home is where the heart is....
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    We'll miss Scholes - Ferguson


    Sir Alex Ferguson believes Manchester United will miss the presence of Paul Scholes at Old Trafford far more than Raul's absence will affect Real Madrid.



    While the visitors flew into England minus the man Ferguson dubbed "the best player in the world" after he was rushed into hospital for surgery to remove his appendix on Monday night, United were completing their plans without Scholes, who will miss the game through suspension.



    "Paul Scholes is an important player for us, particularly when we are chasing goals," admitted Ferguson. "We would have preferred what has happened to Raul not to have done but he has done his damage, Real's need is to make sure they do not lose two goals."


    Manchester United_Inter Milan
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    br]
    Raul không tham dự trận M.U - Real​

    Tiền đạo ngôi sao Raul Gonzalez của Real Madrid sẽ không thể có mặt trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Manchester United tại sân Old Trafford, rạng sáng thứ năm (24/4). Anh vừa phải trải qua một ca phẫu thuật viêm ruột thừa.
    Hôm qua (21/4), tiền đạo 25 tuổi này đã được khẩn trương cho lên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện để cắt ruột thừa sau khi bị sốt và lên cơn đau dữ dội tại trung tâm tập luyện của Real. Sự thiếu vắng Raul sẽ là cú sốc lớn với Real Madrid, đội bóng từng chơi trên chân Manchester United trong chiến thắng 3-1 ở trận tứ kết lượt đi diễn ra tại Santiago Bernabeu 2 tuần trước.
    Như thường lệ, HLV Real Madrid Vicente del Bosque lại tỏ ra khá điềm tĩnh: ''Sự việc xảy ra thật bất ngờ, nhưng một khi là những người chuyên nghiệp thì chúng tôi không thể than khóc về điều đó. Không nghi ngờ gì về việc đây là một tổn thất to lớn, nhưng đội hình hiện tại cũng đủ mạnh để chơi tốt tại Old Trafford và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng anh ấy bình phục càng nhanh càng tốt''.
    Thủ quân Real Madrid Fernando Hierro cũng phụ hoạ: ''Đây là một tai hoạ thực sự, nhưng cuộc sống là như vậy. Cầu thủ bóng đá buộc phải trải qua những tình huống ngoài tầm kiểm soát, nhưng tất cả chúng tôi đều mong muốn anh ấy bình phục càng nhanh càng tốt. Tôi muốn Real vượt qua Manchester để tặng cho anh ấy chiến thắng này. Tôi mong Real sẽ lọt vào bán kết và anh ấy sẽ có thể trở lại đội hình để giúp đỡ chúng tôi''.
    Raul chính là người đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 của Real, và được HLV Alex Ferguson coi như là mối đe doạ chính yếu đối với khả năng lật ngược thế cờ của M.U tại Old Trafford trong trận lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày thứ năm.
    Tiền đạo người Brazil Ronaldo đã không còn bị ảnh hưởng bởi những vết bầm tím gặp phải trong trận gặp Barcelona tại Primera cuối tuần vừa rồi, và sẽ có mặt trong đội hình Real bay tới Manchester. Trong khi đó, M.U lại được khích lệ tinh thần với thông tin, Juan Sebastian Veron có thể đã bình phục để ra sân trong đội hình xuất phát với Real sau khi chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối. Do Paul Scholes bị treo giò do phải nhận thẻ vàng thứ hai, sự hiện diện của Veron sẽ là nhân tố sống còn với M.U nếu như họ muốn hạ gục Real để vào bán kết.

  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trước trận cầu quyết định với Madrid tại sân Old Trafford vào rạng sáng ngày mai (24/4), tiền vệ Roy Keane của M.U đã không ngớt lời khen ngợi ''đối thủ'' Zinedine Zidane. Roy Keane cho rằng, Zidane là cầu thủ suất sắc nhất mà anh từng đối đầu trên sân cỏ từ trước tới nay.
    Ở trận lượt đi hồi đầu tháng 4, đương kim vô địch Real thắng 3-1 và phong độ xuất sắc của Zidane đã chinh phục tất cả mọi người và Roy Keane cũng không là ngoại lệ. Keane phát biểu với báo giới: ''Anh ấy là cầu thủ cừ khôi nhất mà tôi từng chạm trán trên sân. Mọi thứ đều có vẻ quá dễ dàng với Zidane. Anh ấy tập trung hoàn toàn cho trận đấu. Zidane là cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, tư duy chiến thuật giỏi và trên hết là sự cần cù''. Rồi anh nhắc lại: ''Nhìn bàn thắng Zidane ghi được trong trận chung kết Champions League năm ngoái thì sẽ thấy, đó là cầu thủ tầm cỡ như thế nào. Theo tôi, chỉ duy nhất Zidane mới có thể có bàn thắng kinh điển như vậy, nên Real Madrid đoạt cúp là rất xứng đáng''.
    Năm 1999, Roy Keane đã không thể có mặt trong chiến thắng lịch sử của M.U trước Bayern Munich cũng ở chung kết cúp C1 do bị treo giò. Đến bây giờ, thậm chí anh vẫn tiếc nuối vì điều đó. Anh than thở: ''Tôi không góp mặt được vào chiến thắng ấy của M.U. Lúc trở về khách sạn, tôi cũng có huy chương, tuy nhiên nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Nói như thế, không phải vì tôi thiếu tôn trọng với bất cứ ai, hay với BHL và đồng đội của tôi, mà đó là cảm giác có trong tôi. Bởi thế, tôi cố gắng phấn đấu để một lần giành giải thưởng ấy với M.U''.
    Mùa bóng trước, M.U đã không giành được một chiến tích nào ở tất cả các mặt trận. Theo Roy Keane thì CLB của anh sẽ cố gắng hết sức để điều tồi tệ ấy không xảy ra trong năm nay.
    ( Theo Soccer)
    Home is where the heart is....
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ Roy Keane cho rằng, Manchester United sẽ không bao giờ được tận hưởng vinh quang Champions League một lần nữa, nếu họ không thôi phạm mãi một sai lầm năm này qua năm khác. Lần thứ 3 trong vòng 4 năm, các nhà vô địch năm 1999 bị loại ở vòng tứ kết, dù đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 trong trận lượt về tưng bừng trên sân Old Trafford.
    Thua 1-3 ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, đội bóng của HLV Alex Ferguson bị loại với tỷ số chung cuộc 5-6. Roy Keane nhận xét một cách cay đắng: ''Chúng tôi đã luôn nhận được những bài học như thế nhưng không bao giờ tìm ra lối thoát cho mình. Chúng tôi không thể giữ vững được ưu thế bàn thắng trên sân khách trước những đội bóng như Real Madrid. Một lần nữa, chúng tôi đã phải leo qua một quả núi do chính mình tạo ra, và đã không thể vượt qua thử thách''.
    Anh kết luận: ''Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã nhiều lần phải thất vọng ở đấu trường châu Âu. Chúng tôi đã luôn giành quyền vào đến tứ kết, nhưng điều quan trọng là tiếp tục giành chiến thắng để đoạt lấy danh hiệu thì lại không làm được. Có rất nhiều đội bóng cũng đã hụt hơi ở đoạn đường cuối cùng''
    Home is where the heart is....

Chia sẻ trang này