1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu sau khi trận đấu kết thúc, Beckham vẫn cố nán lại ở vòng tròn giữa sân, vỗ tay và vẫy chào khán giả trên cá 4 phía khán đài Người ta không khỏi nghi ngờ: có phải đấy là những giây phút cảm động cuối cùng mà Beckham dành cho giới hâm mộ tại Old Trafford? Như cảm nhận được điều gì đó khác thường, hơn nửa số ống kính trên sân đã không hướng về phía 2 đội khi Real và M.U xếp hàng chụp ảnh trước trận. Ngược lại, các ống kính ấy hướng về hàng ghế dự bị của M.U, nơi Beckham đang lạnh lùng nhìn ra sân cỏ.
    Chỉ riêng khía cạnh chuyên môn, việc HLV Ferguson để Beckham ngồi ngoài trong hơn 1 giờ đã là đề tài ngon lành cho giới bình luận. người ta còn có thể tranh cãi về tài dùng người của Ferguson (có đúng là ông thất bại vì bỏ rơi Beckham hay không). Còn về kết quả, tất cả đều đã rõ ràng. Chỉ vào sân vỏn vẹn 27 phút, Beckham đã có 2 bàn thắng, cứu vãn danh dự cho M.U (tuy bị loại nhưng ít ra cũng thắng), lám sống lại trận đấu vốn tưởng như không còn gì đáng xem (khi Real dẫn 3-2 khiến M. U cần thêm 4 bàn). Nếu sau này giới nghiên cứu lịch sử bóng đá xếp trận M.U - Real rạng sáng hôm qua vào hàng bất tử thì công đầu đương nhiên thuộc về Beckham.
    Mức độ "tự ái" của Beckham cao đến cỡ nào khì một ngôi sao hoàn toàn sung sức như anh lại chỉ được trao vai phụ trong trận đấu mà Ferguson khẳng định là "vĩ đại nhất" mà ông từng xem trong suốt đời mình? Chi có Beckham biết rõ. Cần lưu ý: đây không phải là lần đầu tiên Beckham (với phong độ tốt) phải ngồi ghế dự bị trong các trận "đinh" mùa này. Anh bị "xếp xó" suốt 3 trận quan trọng gần đây của M.U ở Premiership (gặp Liverpool, Newcastle, Arsenal). Bốn năm trước, đề tài "chiến tranh lạnh" đã bùng nổ khi Ferguson gạch tên Beckham trong trận gặp Leeds (theo báo chí thì trước đó Beckham đã bỏ tập để giữ con cho vợ đi mua sắm). Nhưng giờ đây Beckham đã thay đổi đến mức được xem là mẫu mực về ý thức kỷ luật. Rõ ràng, Ferguson đã bỏ rơi Beckham vì nguyên nhân thuần túy chuyên môn ông cho rằng Ole Gunnar Solskjaer chơi tốt hơn ở cánh phải).
    Cũng có thể Ferguson đã hy sinh Beckham để "phòng thủ" cho chính mình. ông đã 2 lần chứng kiến Roberto Carlos đè bẹp Beckham ở cả ÐTQG (tại World Cup) lẫn CLB (trận lượt đi). Nếu cảnh ấy tái diễn ngay tại Old Trafford, không khéo báo chí sẽ cho rằng Ferguson "có mắt như mờ". M.U có thể bị loại - chuyện quá bình thường. Nhưng Ferguson không thể phiêu lưu với khả năng dùng Beckham và lại ân hận.
    Dù sao thì mối quan hệ Beckham -Ferguson vốn đã có nhiều tì vết nay lại tiếp tục xấu đi Khi M.U thất bại, Ferguson lập tức mất niềm tin nơi Beckham (ngược hẳn với cách đánh giá Beckham của HLV đội Anh Eriksson). Tin đồn về khả năng Beckham gia nhập Real mùa tới vì thế lại bùng lên. Trong trận đấu rạng sáng hôm qua, mọi người đã thấy rõ bước tiến lớn của tiền vệ Anh Mcmanaman dưới màu áo Real. Giới chuyên môn khẳng định: Beckham mà gia nhập Real, chắc chắn anh sẽ thi đấu nhiều hơn so với con số 11 trận trong cả mùa bóng của Mcmanaman, và chắc chắn anh cũng sẽ tiến bộ hơn.
    (Thể thao TPHCM)
    Home is where the heart is....
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, một trận đấu có thể làm hài lòng bất kì một ai, một cuộc trình diễn của những nghệ sĩ... Đó là tất cả những gì mà trận đấu giữa MU và real mardrid (4-3) đã mang lại. Và cho dù kẻ dành chiến thắng lại chẳng vui vẻ gì nhưng điều mà họ đã để lại trong lòng tất cả những người hâm mộ bóng đá là sự tiếc nuối. Phải chi trận đấu này được diễn ra chậm hơn 1 tháng, và ngày 28-5, cũng trên sân Old Trafford này, thì hẳn lịch sử các trận chung kết Champion League đá có thêm một trận đấu nữa để tự hào.
    Trở lại với trận đấu. Những ai từng nghiêm cứu võ thuật hẳn sẽ rất quen thuộc với chiêu thức "tam xích kiếm trảm thanh xà", nhưng trong trận đấu này 3 nhát kiếm Ronaldo không giết rắn mà dùng để kết liễu sinh mạng của "Con quỷ đỏ" sân Old Trafford, cho dù con Quỷ đó đã vùng vẫy đến tận cúng sức lực. Vâng, đó là những thời điểm quyết định mà cứ mỗi bàn thắng của Ronaldo lại càng khiến cho nhiệm vụ của Manchester United càng trở nên nặng nề hơn. Một, hai rồi ba. Đến đây thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, cho dù thời gian còn lại vẫn có thể giúp đội bóng làm nên chuyện lớn.
    Thật vậy, Manchester United vẫn còn có một con người để ít nhất giúp cho các cổ động viên của họ nuôi dưỡng chút hi vọng mong manh. Vâng, đó chính là Beckham. Khi được tung vào sân trong hiệp hai, Beckham đã nhanh chóng ghi hai bàn thắng, và để lần đầu tiên trong trận đấu này giúp MU vượt lên dẫn trước đối thủ hùng mạnh đến từ Tây Ban Nha. Nhưng tiếc thay, đó là tất cả những gì mà Beckham và các đồng đội của anh có thể làm được, 9 phút ngắn ngủi (5 phút chính thức + 4 phút bù giờ) sau bàn thắng thứ 4 quả không phải là khoảng thời gian lý tưởng để sút thủng lưới Casillas hai lần. Tuy nhiên lẽ ra MU đã có thể làm được điều đó nếu như họ tận dụng tốt 3 cơ hội, nhưng sau những cú sút của Nistelrooy, của Solskjaer và cú sút phạt của Beckham, quả bóng đã không đến được nơi cần đến.
    Chúng ta có thể phê phán Alex Ferguson về việc ông đã giành cho đối phương tất cả tự do và khoảng trông để phô diễn lối chơi, cũng như chuyện đã hối thúc các cầu thủ của ông lao lên tấn công mà không chốt hậu cứ hay chuyện tung Bekham vào sân quá trễ... Nhưng dù sao đi nữa cũng phải cám ơn ông, và cả Del Bosque, những người đã ghóp phần, qua sự chỉ đạo của mình, hình thành một trận đấu trên cả mức tuyệt vời, nuôi dưỡng bóng đá nghệ thuật trong một môi trường đang ngày càng vấy bẩn bởi bóng đá thương mại và qua niệm giành chiến thắng bằng mọi giá. Đó chính là cái được lớn nhất trong niếm hạnh phúc của Real và sự thất vọng của Manchester United.
    Me oi con muon lay vo
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ted Beckham, cha của thủ quân đội tuyển Anh, đã phát biểu như vậy. Ông còn khẳng định: "Con trai tôi không muốn rời Manchester United, đội bóng mà nó đã gắn bó suốt 11 năm qua. Đây là nơi David nên kết thúc sự nghiệp thi đấu".
    Tuy nhiên, Ted cũng thừa nhận rằng con trai ông đã hết sức thất vọng vì đội nhà bị loại khỏi Champions League: "Sau trận gặp Real Madrid hôm thứ tư, David đã nói với tôi nó rất buồn khi không được xuất quân từ đầu trận. HLV Alex Ferguson luôn có quyết định đúng đắn, nhưng lần này tôi nghĩ ông ấy đã sai. Con trai tôi đã tạo ra sự khác biệt ngay sau khi được tung vào sân".
    Ted nói thêm: "Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của Manchester là giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Điều đó quan trọng hơn việc Real Madrid có quan tâm đến David hay không".
    Beckham đã ghi 2 bàn sau khi vào thay người trong trận gặp Real, mang lại chiến thắng 4-3 cho MU. Dư luận cho rằng tiền vệ ngôi sao này đã gặp người đại diện và vợ của anh - Victoria - sau trận đấu để yêu cầu tiến hành thương lượng một vụ chuyển nhượng khỏi sân Old Trafford. Cái giá để cầu thủ 27 tuổi này ra đi vào mùa hè tới sẽ vào khoảng 30 triệu bảng.
    Home is where the heart is....
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ chạy cánh của CLB Leeds United, Harry Kewell, là một trong số 8 cầu thủ đã liên hệ với CLB Manchester Unlted. Tuy nhiên, United sẽ không dễ dàng để có cầu thủ người Australia này vì hiện tại có những CLB khác cũng vào cuộc, gồm Liverpool, Inter Milan và Barcelona.
    Home is where the heart is....
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ đội Real Madrid, Zinedine Zidanel khẳng định, David Beckham sẽ không thể cưỡng lại được lời mời của CLB này nếu như họ thực sự quan tâm tới việc đề nghị kí hợp đồng với anh. Phát biểu trên tờ Sun day Mirror, Zidane, cầu thủ chuyển từ Juventus sang sân Bernabeu vào tháng 7-2001 với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới là 48 triệu bảng, nói: "Khi Madrid tiếp cận với một cầu thủ nào đó thật khó để từ Chối lời mời của họ và David Beckham cũng đang ở một tình thế tương tự như vậy. Ðó không phải là vấn đề về tiền bạc. Tôi đã có 5 năm tuyệt vời tại Juventus, nhưng khi CLB lớn nhất thế giới muốn có tôi khi Madrid muốn tôi mang chiếc áo trắng nổi tiếng của họ, tôi không thể nói không
    Home is where the heart is....
  6. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng Fabien Barthez sẽ nói lời tạm biệt sân Old Trafford khi mùa bóng này kết thúc. HLV Alex Ferguson không còn đủ kiên nhẫn trước những màn trình diễn kém cỏi của thủ môn người Pháp ở các trận gần đây. Ông đã bỏ rơi Barthez khi tiếp Tottenham cuối tuần qua.
    Một danh sách các ứng cử viên thay thế đã được đề cập đến, trong đó Antti Niemi của Southampton và thủ môn người Czech - Petr Cech - đứng hàng đầu. Niemi mới chuyển đến Southampton từ CLB Hearts (Scotland) vào tháng 8/2002 với giá 2 triệu bảng. Còn Petr Cech, lọt vào tầm ngắm của các thám tử do Manchester United phái đi, dù đang chơi tại Rennes (Pháp). Mới 20 tuổi, Cech đã là trụ cột của đội tuyển U21 Czech.
    Ngoài ra, người ta còn nhắc đến Carlo Cudicini, hiện rất nổi bật trong vai trò trấn giữ khung thành Chelsea, Paul Robinson (Leeds), Brad Friedel (Blackburn) và Rustu Recber - sẽ hết hạn hợp đồng với Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) vào mùa hè tới.
    Kể từ khi chia tay Peter Schmeichel, đã có 8 gương mặt khác nhau đảm nhiệm vị trí chốt chặn cuối cùng tại sân Old Trafford là Barthez, Raimond van der Gouw, Paul Rachubka, Andy Goram, Roy Carrol, Ricardo, Massimo Taibi và Mark Bosnich. Tuy nhiên, khoảng trống trước khung thành MU vẫn chưa có người lấp đầy. Barthez, vẫn còn 4 năm hợp đồng với đội bóng thành Manchester, thừa nhận anh không còn mấy hy vọng làm việc với HLV Ferguson: "Có vẻ như tôi thi đấu không còn như mong đợi. Chẳng rõ sắp tới mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao".

    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
  7. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ted Beckham, cha của thủ quân đội tuyển Anh, đã phát biểu như vậy. Ông còn khẳng định: "Con trai tôi không muốn rời Manchester United, đội bóng mà nó đã gắn bó suốt 11 năm qua. Đây là nơi David nên kết thúc sự nghiệp thi đấu".
    Tuy nhiên, Ted cũng thừa nhận rằng con trai ông đã hết sức thất vọng vì đội nhà bị loại khỏi Champions League: "Sau trận gặp Real Madrid hôm thứ tư, David đã nói với tôi nó rất buồn khi không được xuất quân từ đầu trận. HLV Alex Ferguson luôn có quyết định đúng đắn, nhưng lần này tôi nghĩ ông ấy đã sai. Con trai tôi đã tạo ra sự khác biệt ngay sau khi được tung vào sân".
    Ted nói thêm: "Hiện nay mối quan tâm lớn nhất của Manchester là giành được danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Điều đó quan trọng hơn việc Real Madrid có quan tâm đến David hay không".
    Beckham đã ghi 2 bàn sau khi vào thay người trong trận gặp Real, mang lại chiến thắng 4-3 cho MU. Dư luận cho rằng tiền vệ ngôi sao này đã gặp người đại diện và vợ của anh - Victoria - sau trận đấu để yêu cầu tiến hành thương lượng một vụ chuyển nhượng khỏi sân Old Trafford. Cái giá để cầu thủ 27 tuổi này ra đi vào mùa hè tới sẽ vào khoảng 30 triệu bảng.

    Yêu MU Hơn Yêu Chính Mình
    Yêu Người Tình Hơn Yêu MU
    Mãi Mãi Yêu Bích
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ruud van Nistelrooy scored his fortieth goal of the season on Sunday afternoon, but won't be resting on his laurels in the last two matches of the season.
    Twenty-one Premiership goals, fourteen in the Champions League, four in the FA Cup and one Worthington Cup effort have seen him beat last season's incredible haul - and he's still hungry for more.
    "I am very happy with that. Forty is a nice amount of goals and to get it in an important game like Sunday's, but there are two more games to go and I just want to try to score a few more," said Ruud after the 2-0 win against Spurs..
    "I wasn't thinking about it too much I just wanted to get out and score one," he added.
    "I felt I had got myself in good positions, we had attacked very well but you have to give cre*** to the goalkeeper.
    "He made some great saves and you have to forget the rest and move on.
    "That is what I did and in the very last minute I grabbed my goal. You often see teams who when they get chances and don't score, start thinking the opposition are going to steal a goal but it doesn't seem to matter to us."
    The Reds' latest win takes them five points clear at the top of the table, and means that two wins in the last two games - at home to Charlton and away to Everton - will win the title for United.
    "We just keep going and creating chances but I have to say the defence won us the game on Sunday," Ruud continued.
    "They didn't give anything away and gave us the opportunity to win it."
    Ruud is now six behind Denis Law's club record of 46 goals in a season - two hat-tricks should do it!

  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    .600 bảng Anh là mức phạt của UEFA giành cho HLV Alex Ferguson của Manchester vì hành vi công khai bình luận trên báo chí rằng các trận đấu ở vòng tứ kết Champions League là gian lận. Nhưng may mắn là ông không bị đình chỉ quyền chỉ đạo trong các trận đấu của M.U.
    Mặc dù mới đây HLV người Scottland đã gửi thư xin lỗi tới Uỷ ban Kỷ luật UEFA nhưng điều đó vẫn không đủ để ông này tránh khỏi mức phạt 10.000 franc Thuỵ Sỹ.
    Những lời bình phẩm trên của Ngài Alex không chỉ trọc giận tới UEFA mà còn nhấn mạnh tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá A'o, đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban tổ chức các giải đấu của UEFA, Friedrich Stickler.
    Trước đây, Ferguson cũng từng gây hiềm khích với UEFA trước trận M.U đối đầu với Inter Milan. Trước trận đấu lượt về trân sân San Siro ông đã bình phẩm các đội bóng Italia luôn có những "mánh mung" của một nghệ sỹ đóng kịch điêu luyện như; ăn vạ, đánh nguội, mua chuộc trọng tài..." Kết quả là ông bị phạt 2.000 USD.
    Home is where the heart is....
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Gary Neville bị chấn thương khoảng 3 tháng
    Manchester United have released the following statement regarding Gary Neville:
    "Gary Neville will undergo surgery today after experiencing discomfort in his left foot.
    "Following a medical consultation it has been decided to remove the screw that remained in his foot from his previous fractured metatarsal. This operation will take place today and he will be out for two to three months.
    "He will back with Manchester United for pre-season training."
    Từ giờ post tiếng anh cho nâng cao trình độ

Chia sẻ trang này