1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trung vệ Manchester United (M.U) Rio Ferdinand đã ngỏ lời cảm ơn các đồng đội cũ, ngay sau khi Leeds đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 ngay tại Highbury, giúp M.U đăng quang sớm trước một vòng đấu. Cựu tuyển thủ West Ham Ferdinand từng là xương sống của hàng phòng ngự Leeds ở mùa bóng 2001-2002, tuy nhiên, anh đã sang với sân Old Trafford theo một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 30 triệu bảng.
    Vào lúc này, Ferdinand đã dẫn ra nguyện vọng giành một danh hiệu nào đó của mình như là một trong nhiều lý do khiến hậu vệ này nằng nặc muốn bỏ Leeds để sang M.U đằng sau cuộc chuyển nhượng đắt giá nêu trên. Ferdinand tâm sự: ''Đội bóng cũ của tôi đã trao cho chúng tôi một món quà. Cùng lúc, họ đã giúp chính bản thân họ và giúp cả tôi nữa. Tôi đã gọi điện cho Harry Kewell và Michael Duberry để nói lời cảm ơn. Đây là một chiến thắng tuyệt vời của họ và là một màn trình diễn không thể tin nổi''.
    Ferdinand nói tiếp: ''Tôi tới M.U trong mùa giải năm nay là để giành lấy danh hiệu quán quân và tranh đua để mang về tất cả những vinh quang có thể. Chúng tôi đã thua trong trận chung kết Cúp Worthington, nhưng tôi cho rằng đội bóng sẽ có thể chơi tốt tại Cúp châu Âu. Thế nên, khi bị loại, chúng tôi cảm thấy thật vô cùng thất vọng. Điều đó có nghĩa vô địch Premiership là danh hiệu duy nhất còn lại với chúng tôi. Đây là buổi chiều dài nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cảm giác sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc là thế nào nhỉ. Tôi không sao có thể mô tả được điều này''
    Home is where the heart is....
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chủ nhật (4/5), Manchester United (M.U) đã đăng quang chức vô địch Ngoại hạng thứ 8 trong 11 mùa bóng. Tuy nhiên, ông bầu Alex Ferguson đã lại nghĩ đến cuộc chinh phục đấu trường đỉnh cao ở châu Âu và yêu cầu các học trò tiếp tục thể hiện phong độ hiện nay ở Champions League mùa bóng tới.
    Ông Ferguson nói: ''Với một đội bóng như M.U thì 2 chức vô địch Champions League là chưa đủ. Có những thời điểm, M.U đạt đến phong độ xuất sắc nhưng đã không gặp may, tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình''.
    HLV Ferguson nói rằng, ông còn có nhiều việc phải làm để M.U tiếp tục thành công ở đấu trường châu Âu: ''So về kinh nghiệm, M.U chưa thể đạt đến đẳng cấp của Juventus và Real Madrid. Chúng tôi có những hậu vệ trẻ và họ cần phải học hỏi thêm''.
    HLV Ferguson cũng cho rằng, một trong những quyết định khôn ngoan nhất của ông là từ bỏ ý định nghỉ hưu cách đây 18 tháng: ''Tôi bắt đầu suy tính về tương lai và những kế hoạch phía trước của M.U, tôi thực sự phấn chấn khi nghĩ đến điều này''.
    Home is where the heart is....
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Becks will stay
    United Chief Executive Peter Kenyon says that he's sure David Beckham will be a United player next season.
    The Reds chief told BBC Radio 4's Today programme that he believes David will stay at Old Trafford, although there will be changes in the summer.
    "Of course we do (hope he stays) and I'm sure David feels the same," said Peter on Monday morning.
    "It's unfortunate for David and it's not been good for the squad to have all this speculation.
    "The squad will always need freshening up.
    "What keeps us at the top is maintaining a squad that will keep us at the top."
    And Kenyon was quick to give his congratulations to Sir Alex and the team, who won the title on Sunday afternoon without having to kick a ball.
    "It's a fabulous achievement and let's offer congratulations to the manager and the team," Kenyon said.
    "I followed it at home which was pretty nerve wracking."

  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    David Beckham says that he has no intention of leaving Old Trafford this summer.
    Newspapers have been full of rumours claiming he was on the verge of a Ê38 million switch to Real Madrid, but Becks has spoken out to deny the reports for the first time.
    "I want to stay at United," David told the Manchester Evening News on Tuesday.
    "There's been lots of stuff in the media about me and my future, but I can honestly say that there has been no contact between either me or my adviser, with Real Madrid, or any other club.
    "My feelings for Manchester United, the club itself, the players, the fans and the back room staff, are as strong as ever.
    "I know Peter Kenyon and the manager Sir Alex are saying they want me to stay, and that's good enough for me. My affection for the club has never changed from the day I signed for United."
    Becks has also declared that the team's Premiership achievement is only now beginning to sink in with the lads.
    "The whole team is buzzing. I think we're all still on a high because the scale of our achievement is only now sinking in. People had written us off at Christmas and that makes our success ever sweeter this time," he said.
    "I think for all of us it has been a very tough battle because we've had to be so focused on our aim to win the league by winning every game, and not to worry or get distracted by the opposition.
    "It's been an amazing season for the club and I have never known the team spirit to be as good as it is today. The supporters have been fantastic as always, and it's great to reward them with the title."

  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy wants to end his career at United​
    Ruud van Nistelrooy says he wants to stay at Manchester United until he retires.
    The 27-year-old Dutch striker has been a phenomenal success at Old Trafford following his 18 million pounds ($28.99 million) move from PSV in the summer of 2001.
    Van Nistelrooy has scored 79 goals in 100 games and is just three short of Denis Law's record of 46 in one season, with one game to go this term.
    "I can see myself staying here for the rest of my career," he told Tuesday's Manchester Evening News.
    "I want to win everything possible and make history with United."
    The forward's goal record is remarkable considering last year was his first season back following a knee injury which threatened to ruin his career.
    He has now set himself a target of doubling his United goal tally after scoring 14 times in his last nine games to play a major role in his side's late run to secure the premier league.
    "What I really want is to get at least 150 goals -- or more," he said. "For a foreign player to score that many times for Manchester United would be a truly remarkable achievement."
    Van Nistelrooy added that winning the title has been a relief after failing to win a trophy at United last year.
    United secured the premier league for the eighth time when nearest rivals Arsenal lost to Leeds 3-2 on Sunday.
    "What happened to us last season was a total sickener for me," he added. "I'm not used to a season finishing without a trophy and it felt bad. I felt I had missed something."

  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    MU sẽ nhận Cup vô địch tại Everton​
    Trưởng ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, Richard Scudamore, đã khẳng định như vậy, bất chấp việc Everton phản đối cho MU được đón phần thưởng chiến thắng ngay tại sân Goodison Park sau trận đấu tối 11/5.
    Ban lãnh đạo Everton lo ngại rằng nếu MU đón danh hiệu vô địch mùa này trên sân Goodison Park, vô số các cổ động viên không có vé của MU sẽ đổ về vùng Merseyside. Hơn thế, các fan của Everton cũng không hài lòng khi chứng kiến đội bóng khác ăn mừng chiến thắng trên sân của họ.
    Nhưng các quan chức của giải Ngoại hạng Anh cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi họ tiến hành lễ trao giải cho MU trên sân của Everton vào chủ nhật này. Hơn thế, theo Trưởng ban Scudamore, nếu MU tổ chức ăn mừng trước trên sân Old Trafford vào tối thứ bảy thì sẽ vi phạm cam kết với các nhà tài trợ và đối tác truyền hình.
    Lượt trận cuối cùng của giải Ngoại hạng mùa này (diễn ra ngày 11/5) không còn ý nghĩa đối với MU, nhưng lại cực kỳ quan trọng với Everton. Nếu đánh bại MU, họ sẽ lần đầu trở lại đấu trường châu Âu kể từ năm 1995, bất chấp nỗ lực của Blackburn. Everton hiện xếp thứ 6 với 59 điểm, hơn Blackburn 2 điểm. Hai đội đứng thứ 5 và 6 ở giải Ngoại hạng giành quyền dự Cup UEFA.

  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần trước, sự kiện một cặp vợ chồng "Beckham giả" đến Madrid đã khiến thành phố này náo loạn. Việc giới truyền thông Tây Ban Nha ầm đưa tin về sự kiện này đủ cho thấy quyền lực của một ngôi sao với công chúng như Beckham không chỉ dừng lại trên sân cỏ.
    "Sốt" Beckham
    Chiều thứ Sáu tuần trước, có tin Beckham đến thăm Madrid và cùng Victoria tay trong tay dạo trên quảng trường trung tâm, đi xe mui trần qua đại lộ thương mại Serrano, ăn trưa ở nhà hàng sang trọng Plaza Mayor và tất nhiên là luôn được công chúng Madrid đổ xô đến xin chữ ký. Tin đồn này lan nhanh như lửa hanh gặp gió. Những kênh truyền hình địa phương lao đến đưa tin nóng, các tờ tin chiều vội vàng cho lên trang... Cuối cùng thì ra đây chỉ là một cú lừa ngoạn mục. "Khi Real và Manchester cứ "đá bóng" qua lại, chối quanh vụ chuyển nhượng mà chúng tôi tin là đã xong xuôi, Evening Standard quyết định thử thăm dò về sức hút của Beckham đối với công chúng Madrid bằng một người đóng thế chuyên nghiệp", một phóng viên của tờ báo Anh Evening Standard cho biết:
    Andy Harmer - một người có ngoại hình giống Beckham như tạc, là người chuyên đóng thế cho Beckham - và Camilla Shadbolt (giả Victoria ) đã nhận nhiệm vụ của tờ báo Anh này đến Madrid. "Buổi biểu diễn" thành công mỹ mãn, "Beckham nhái" chăm chỉ phát chữ ký, vào cả sân Santiago Bernabeu để chiêm ngưỡng "chỗ làm mới" và đi đâu "vợ chồng Beckham" cũng kéo theo một bầu đoàn phóng viên. Tòa soạn các báo thể thao của Tây Ban Nha sôi động như chợ vỡ, các đường điện thoại như muốn nổ tung.
    "Dị dạng" chỉ vì chữ Beckham
    Từ lâu Beckham đã được giới hâm mộ ở nhiều quốc gia trên thế giới xem như thần tượng và đôi khi họ bày tỏ niềm ngưỡng mộ này một cách thái quá. Cô Michelle Plummer đã 35 tuổi cũng thuộc vào những người mê mệt vì Beckham. Và để có thể vĩnh viễn "mang theo thần tượng" trên mình, Michelle quyết định xăm tên Beckham lên phần lưng ở phía trên hông, một chỗ mà hễ mặc quần áo tắm là mọi người đều có thể chiêm ngưỡng. Có điều, giờ thì cô lại vô cùng hối hận vì đã làm việc đó, bởi lẽ người thợ xăm lại để thiếu chữ H và tên Beckham bị biến thành... Beckam. "Nếu đấy là chữ Ruud Van Nistelrooy chẳng hạn thì thiếu gì cũng được. Nhưng đây vì Beckham, lẽ sống và hơi thở của tôi. Tôi đã tự tay viết tên anh lên một tờ giấy rõ to rồi... Mà khổ một nỗi đây là khổ chữ lớn nên khó thay đổi, sửa chữa. Xăm xong, tôi như người mất hồn. Xem ra thế là cả đời tôi sẽ bị "dị dạng" chỉ vì thiếu một chữ H", Michelle đau khổ nói. Cuối tuần qua Michelle đã phát đơn kiện và ông chủ hiệu xăm đã phải thừa nhận người thợ của mình không rành về bóng đá lắm.
    Hiện tượng toàn cầu
    Nhớ ngày Cá tháng Tư, một đài truyền hình Hàn Quốc đã vội vàng lấy nguồn tin CNN (do hacker cài vào) về việc ông chủ Microsoft Bill Gates bị ám sát khiến thị trường chứng khoán Seoul Kospi náo loạn trong vài giờ. Cũng ngày này, tờ Japan Times giật tít về việc Beckham dự định tham gia đội tuyển Nhật Bản với tư cách khách mời. Tin này khiến phần lớn các fan nữ nhẹ dạ cả tin vô cùng phấn chấn. Vì từ VCK World Cup 2002, những cô gái trẻ người Nhật đã tôn vinh Beckham như một siêu sao nhạc pop và mới đây, anh còn được các nữ sinh Tokyo bầu chọn là "Thần tượng ******** Nhật Bản 2003". Bởi vậy mà khi biết rằng bản báo tặng họ một "cú lừa tháng Tư" thì những fan này đã đầy phẫn nộ yêu cầu tờ báo nói trên phải xin lỗi công khai vì đã chế nhạo sự hâm mộ của họ. Bằng không họ sẽ kêu gọi tẩy chay Japan Times. Cuối cùng tờ báo này cũng phải "cúi đầu" trước Beckham.
    "Không chỉ ở Nhật Bản, Anh, mà ở nhiều nơi, trong nhiều ngành công nghiệp, Beckham trở thành một hiện tượng. Và điều này không chỉ nhờ đôi chân kỳ diệu, những đường tạt như đặt, v.v, mà lại nhờ gương mặt điển trai của anh", tờ Global Business nhận xét. Tờ báo này cũng đưa ra giá trị thương mại hiện tại của Beckham ít nhất là 320 triệu euro. Con số này nếu đem so với số tiền chuyển nhượng cùng lương bổng mà Real chào mời ngôi sao này (60 triệu euro chuyển nhượng và 9,5 triệu/năm tiền lương) sẽ cho thấy Beckham là ngôi sao đầu tiên trên thế giới mà giá trị khuôn mặt của anh lại đắt hơn công cụ làm việc là đôi chân. Anh không chỉ là thủ lĩnh của đội tuyển Anh trên sân cỏ mà còn có thể tác động tới những khuynh hướng thời trang qua kiểu tóc và trang phục luôn thay đổi, bởi giới trẻ ở nhiều nước trên thế giôi luôn hướng theo anh để bắt chước.
    Hiện một số nhà xã hội học đang nghiên cứu về hiện tượng Beckham và sự hâm mộ nồng nhiệt của giới trẻ đối với anh vì thực sự nó có khiến bức tranh xã hội nhiều nơi ảnh hưởng không ít. Hai nhà xã hội học Andrew Parker và Ellis Cashmore mô tả Beckham là "Hiện tượng toàn cầu", "Sứ giả thể thao", "Cầu nối các nền văn hóa"... Bởi vì, qua năm tháng, Beckham đã trở thành một người đàn ông chín chắn, điềm đạm. Tóm lại, xét về tổng thể (thể thao, thương mại, tính quần chúng) thì trong lịch sử bóng đá thế giới chưa từng có siêu sao nào có sức hút, ảnh hưởng đối với xã hội như David Beckham. Parker và Cashmore đều thống nhất: "Tuy mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng với ảnh hưởng hiện tại của Beckham đối với cộng đồng, nếu ví anh như Bill Gates sân cỏ cũng không ngoa chút nào".
    Home is where the heart is....
  8. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin trên website www.vnexpress.net , Becks sẽ ghé qua VN trong chuyến thăm 1 số nước Châu Á-kéo dài 5 ngày của mình vào trung tuần tháng 6.
    Đồng thời anh sẽ tham dự 1 lễ hội bóng đá do hàng Dầu nhờn Castrol tài trợ. "Tại những nơi này, Beckham sẽ thực hiện các màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao trước người hâm mộ cũng như những ngôi sao thể thao của các nước chủ nhà. Trong vài tuần tới, chi tiết về chuyến viếng thăm của Beckham sẽ được công bố."

    "Tôi thật sự nóng lòng mong đợi chuyến thăm châu Á. Vòng chung kết World Cup 2002 tại châu lục này năm ngoái là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Thật tuyệt vời khi được trở lại đây", Becks nói về chuyến đi sắp tới.



    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me the "Becksoul"...


  9. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè trước, Leeds không thể giữ chân trung vệ xuất sắc Rio Ferdinand và buộc phải để anh đến MU với giá 30 triệu bảng. Hợp đồng được ký khi đó còn có điều khoản quy định CLB sân Old Trafford phải trả thêm cho Leeds 750.000 bảng bất cứ khi nào Ferdinand giúp họ đăng quang tại giải Ngoại hạng (chỉ tính trong khoảng thời gian bản hợp đồng 5 năm còn hiệu lực).
    Còn nếu MU đoạt chức vô địch Champions League, Leeds sẽ được thêm 1 triệu bảng. Và mỗi lần MU đoạt Cup FA, tính đến hết mùa hè 2007, Leeds sẽ được nhận 500.000 bảng. Tuy nhiên, trong hợp đồng cũng có điều khoản quy định, tổng số tiền MU phải trả thêm cho phong độ của Ferdinand chỉ là 4 triệu bảng.
    Bàn thắng của Viduka tối chủ nhật vừa qua còn giúp Leeds trụ hạng thành công, tránh nguy cơ bị mất 15 triệu bảng doanh thu từ tiền bản quyền truyền hình và bán vé.

    Mãi Mãi Yêu Bích
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ thường ngồi ở vị trí dự bị của M.U, Quinton Fortune mới đây đa ký một bản hợp đồng gia hạn mới có thời hạn 3 năm với CLB M.U. Fortune là cầu thủ Nam Phi sang thi đấu ở giải ngoại hạng, và hợp đồng cũ của anh với M.U sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Mùa giải năm nay là mùa giải khó khăn với Fortune, anh bị chấn thương trong trận gặp Liverpool hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng thi đấu ấn tượng mỗi khi được ra sân trong 15 trận cuối mùa giải của M.U. Anh cho biết:"Tôi rất vui với bản hợp đồng mới và tôi cũng hạnh phúc được tiếp tục thi đấu cho M.U. Tôi sẽ chờ đợi một mùa giải mới bắt đầu". Fortune rời CLB Atletico Madrid chuyển tới thi đấu cho M.U từ năm 1999, với hợp đồng chuyển nhượng trị giá 1,5 triệu bảng Anh, nhưng anh chưa từng bao giờ có mặt trong đội hình 1 của M.U.
    Home is where the heart is....

Chia sẻ trang này