1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: HOT NEWS 18/7: Văn Hậu ra đi, Heerenveen sắp phá sản

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 22/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Cùng điểm qua tình hình bóng đá quốc tế ngày 18/7.

    Leeds United trở lại Premier League

    Thất bại của West Brom trước Huddersfield giúp Leeds Utd đăng quang giải hạng Nhất Anh mà không cần bận tâm kết quả của 2 trận còn lại ở mùa giải 2019/20. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ có suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa giải 2020/21.

    Cựu sao Chelsea giải nghệ ở tuổi 29

    Hai ngày trước, Schuerrle và CLB Dortmund đồng ý chấm dứt hợp đồng trước một năm. Nhà vô địch World Cup 2014 khiến CĐV ngỡ ngàng khi tuyên bố giải nghệ trên trang cá nhân.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/quoc-te


    Thiago muốn đến Liverpool

    Theo Bild, Thiago Alcantara đạt thỏa thuận gia nhập Liverpool. HLV Juergen Klopp phê duyệt việc ký hợp đồng với tiền vệ 29 tuổi. Vấn đề còn lại của thương vụ này chỉ là mức phí chuyển nhượng. Bayern muốn nhận 40 triệu euro, nhưng Liverpool chỉ muốn trả 25 triệu euro.

    Casillas tái xuất Real

    Theo nguồn tin của Marca, Casillas sẽ trở lại Bernabeu với vai trò cố vấn cho Florentino Perez. Nhiệm vụ chính xác của cựu thủ môn này chưa được xác định, một số nguồn tin cho biết Casillas có thể trở thành đại sứ của Real. Trong bất cứ trường hợp nào, anh chắc chắn sẽ có vị trí thân cận với Perez giống như Zidane trước đây.

    Heerenveen phá sản sau khi chia tay Văn Hậu

    Chia sẻ với tờ Voetbal International, Chủ tịch danh dự Riemer van der Velde tỏ ra lo ngại: “Nhiều câu lạc bộ sẽ có một quãng thời gian rất khó khăn. SC Heerenveen là 1 trong số đó. Về nguyên tắc, đội bóng là của người dân. Nhưng nếu điều đó thay đổi, sự tham gia của mọi người sẽ rất khác nhau. Nếu có điều gì đó tồi tệ như Veedam và một người Nga hoặc Trung Quốc nào đó giải cứu SC Heerenveen, chúng tôi sẽ không từ chối”.

    Đóng góp của Ronaldo cho Real là quá khổng lồ, xứng đáng từng đồng từng cắc mà Real đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ MU. Một biểu tượng, ngôi sao trên sân cỏ lẫn cuộc sống bên ngoài, Ronaldo gắn liền với những thành công của Real ở Champions League, đến mức nhiều người tin rằng "CR7 chính là nguồn sống của đội bóng Hoàng gia, thiếu anh thì chẳng thể sống được". Real như một vị vua, muốn chinh phạt khắp nơi cần phải có "thanh bảo kiếm mang tên Ronaldo".

    Những định kiến trên là hoàn toàn có cơ sở, khi Real trầy trật ngay trong mùa giải đầu tiên thiếu vắng Ronaldo sung mãn trên hàng công. La Liga mùa 2018/19, Real xếp thứ nhì sau Barcelona, kém đến 11 điểm. Còn ở Ý, Ronaldo tận hưởng men say chiến thắng sau khi cùng đội bóng mới Juventus lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

    Nhiều người tin rằng Real sẽ chật vật với cuộc sống thời hậu Ronaldo. Bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard được đem về thay thế, nhưng không đáp ứng được kì vọng. Tuy nhiên, chỉ mất đúng 2 năm để Real dẹp tan những định kiến về việc lệ thuộc quá nhiều vào Ronaldo.

Chia sẻ trang này