1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Man Utd quá tệ, C.Ronaldo đủ sức "gánh nổi"?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 31/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Man Utd đã "chào đón" C.Ronaldo bằng màn trình diễn không thể tệ hơn trước Wolves. Chứng kiến màn trình diễn ấy, không ít người cảm thấy lo lắng, ngay cả khi CR7 xuất hiện.
    "Tôi hy vọng rằng C.Ronaldo không theo dõi trận đấu. Nếu không cậu ấy sẽ hủy kèo ra mắt CLB" - huyền thoại của Man Utd, Roy Keane tuyên bố trên đài Sky Sports. Thực tế, việc Roy Keane chỉ trích Man Utd dưới thời HLV Solskjaer không quá tệ. Trong đó, ông nhấn mạnh tới vấn đề… tinh thần và nhiệt huyết.

    Vào tháng 10 năm ngoái, cựu thủ quân của đội bóng đã không ngần ngại cho rằng Man Utd có nhiều "kẻ lừa đảo" và cảnh báo HLV Solskjaer dễ bị mất việc vì những thành phần "chống phá" như vậy.

    Đó là thời điểm mà Man Utd thảm bại với tỷ số 1-6 trước Tottenham. Nếu xét về tinh thần chiến đấu, Man Utd ở trận đấu với Wolves có lẽ cũng chẳng khá hơn. Chỉ có điều, họ may mắn hơn mà thôi.

    De Gea được nêu tên như người hùng của Man Utd sau trận đấu. Đó là thực tế trớ trêu. Nếu không có tài cản phá xuất sắc của người gác đền người Tây Ban Nha, Quỷ đỏ cũng khó giữ trắng lưới tới khi Greenwood ghi bàn mở tỷ số.

    Trong trận đấu đầu tiên ở Man Utd, Varane cũng không nghĩ mình làm việc… nhiều tới vậy. Sự phán đoán của trung vệ này không dưới một lần giải nguy cho đội bóng (bởi sự hời hợt của những cầu thủ phía trên).

    Fred là nhân tố tiêu biểu cho sự thiếu nhiệt huyết ấy. Trong hiệp 1, ngôi sao người Brazil đã có rất nhiều lần bị đè mặt một cách thảm hại. Chứng kiến Adama Traore thoải mái tung hoành trong hiệp 1, đủ thấy rằng Man Utd có "nhiều hơn một nhân tố tệ hại" như Fred.

    Xem thêm: Truoc tran dau
    Trong lần đầu tiên đá chính, Jadon Sancho cũng không cho thấy nhiệt huyết (dù bị giam trên ghế dự bị trong hai trận đầu tiên). Cũng có thể, vì nhân tố vệ tinh của Jadon Sancho cũng thi đấu không tốt, mà cầu thủ này không tạo được nhiệt huyết như kỳ vọng.

    Trong hiệp 2, khi HLV Solskjaer đã phải "sốt ruột" tung Cavani vào sân, thì tình hình vẫn không thay đổi. Khó tin rằng một tập thể với nhiều ngôi sao như Man Utd lại lép vế tới vậy trước Wolves. Trong trận đấu này, Wolves tung ra 15 cú sút (6 trúng đích), còn Man Utd chỉ có 10 cú sút (3 trúng đích).

    Có một thống kê khiến nhiều người phải choáng khác, đó là chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Wolves lên tới 2.01, con số ấy của Man Utd chỉ là 0.66. Có thể hiểu, chỉ số bàn thắng kỳ vọng càng cao thì đội bóng càng dễ có bàn thắng. Hay nói cách khác, Wolves có khả năng ghi bàn và chiến thắng (từ những cơ hội) cao gấp 3 lần Man Utd trong trận đấu này.

    Tới đây, có thể thấy Man Utd may mắn tới chừng nào khi giành chiến thắng. Đặt giả sử, Wolves sắc sảo như Tottenham (chứ chưa nói tới các CLB mạnh hơn), thì có lẽ, Man Utd đã có thể thua tan nát.

    Mọi kỳ vọng dồn vào C.Ronaldo, người vốn chưa ký hợp đồng với Man Utd, có thể vực dậy đội bóng. Nhưng câu hỏi đặt ra là "một cánh én" như C.Ronaldo liệu có vực dậy tập thể mà sự thất thường về phong độ và tinh thần chiến đấu đã "ăn sâu vào máu".

    Suy cho cùng, C.Ronaldo chỉ là một nhân tố trong cả tập thể. Hơn nữa, anh thi đấu trên hàng công. Bóng đá không phải là câu chuyện cứ ném quả bóng cho ngôi sao và gặt hái được thành công, mà là sự cố gắng của cả tập thể. Để trái bóng tới được vị trí C.Ronaldo, nó là cả một sự vận động. Và sau khi CR7 nhận bóng, tập thể ấy tiếp tục vận động.

    Sự thành công đỉnh cao của C.Ronaldo ở Real Madrid là bởi anh có sự phục vụ của cả tập thể chất lượng. Tương tự, ngay cả khi ở Juventus, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng cần sự phục vụ của những vệ tinh như Dybala, Morata, Chiesa (trước đó là Pjanic).

    C.Ronaldo đã bước sang tuổi 36 và không thể gánh cả bầu trời. Về lý thuyết, Man Utd có dàn sao để phục vụ CR7 với những chân chuyền bóng xuất sắc như Bruno Fernandes, Pogba. Thế nhưng, vấn đề của họ giống như cả đội bóng, đó là không tìm được "chất kích thích" đủ lớn để duy trì tinh thần tốt trong mọi trận đấu.

    C.Ronaldo cũng khó gánh nổi tập thể thi đấu với tinh thần thiếu ổn định như Man Utd.

    HLV Solskjaer nhấn mạnh rằng nhiệm vụ duy nhất của C.Ronaldo là ở trong vòng và đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Thế nhưng, điều đó chỉ tốt khi những cầu thủ ở tuyến dưới chơi tốt. Thậm chí, ở góc độ nào đó, việc chỉ chăm chăm phục vụ CR7 có thể mang tới hệ lụy khôn lường cho Man Utd.

    Nhưng đó là vấn đề sau khi C.Ronaldo xuất hiện. Còn giờ đây, những ngôi sao Man Utd cần cho thấy họ có đủ tham vọng, để có thể cùng CR7 mang tới thành công cho CLB.

    Không phải ngẫu nhiên, Gary Neville đã dè bỉu: "Ngay cả khi có C.Ronaldo, Man Utd cũng không mạnh hơn. Họ vẫn chưa đủ sức giành chức vô địch Premier League".

    Vẫn có mối lo nhất định, không phải ở khả năng thích nghi của C.Ronaldo, mà ở chính tinh thần, nhiệt huyết và tham vọng của các cầu thủ hiện tại.

Chia sẻ trang này