1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Ngày này 8 năm trước: Một ngày đầy cảm xúc và không bao giờ quên của Man City

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 18/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    13/05/2012 đã diễn ra những trận đấu cuối cùng tai Premier League trong đó nổi bật là cuộc đua vô địch của 2 đội bóng thành phố Manchester. Cuối cùng, Manchester City đã có những giây phút nghẹt thở đến tận những phút bù giờ của trận đấu để lên ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi.
    · Giấc mơ châu lục với bóng đá Việt: Xa hay gần?

    · SLNA: Gian nan đi tìm một Phan Văn Đức mới?

    · 5 cầu thủ trẻ Thanh Hoá có thể dự SEA Games 31

    Trước trận đấu này, Manchester United và Manchester City có cùng điểm số là 86 sau 37 vòng đấu, chỉ chênh nhau hiệu số bàn thắng khi MC dẫn trước MU về chỉ số phụ này.

    Trong ngày hôm đó, Manchester United gặp Sunderland và đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đội khách. Điều này tạm đưa đội bóng đỏ thành Manchester tiến gần hơn đến chức vô địch, nhưng vẫn phải chờ kết quả của cặp đấu còn lại giữa Manchester City và Queens Park Rangers trên sân Etihad.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/nhan-dinh-fk-orsha-vs-granit-mikashevichi-20h00-ngay-16-05
    >>> Chiellini nhận sai và xin lỗi vì cho rằng Balotelli xứng đáng... ăn tát
    >>> Các cầu thủ đồng loạt tri ân mẹ và vợ nhân Ngày của mẹ

    Phút 90 của trận đấu, Manchester City vẫn đang bị đội khách dẫn trước với tỉ số 2-1. Điều này càng khiến MU tin tưởng hơn vào chức vô địch tiếp theo của CLB. Nhưng niềm tin của người hâm mộ cũng như đội bóng Quỷ đỏ bỗng chốc sụp đổ chỉ trong đúng 5 phút bù giờ của trận đấu.

    Vào phút thứ 92, Edin Dzeko ghi bàn thắng san bằng tỉ số kéo lại hy vọng vô địch và Man City. Và vào phút thứ 94, Sergio Aguero nâng tỉ số lên 3-2, đem lại chiến thắng, hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng của Man City và đồng thời làm tan biến chức vô địch đầy tiếc nuối của Man United. Sân Etihad hôm đó dường như nổ tung. Từng phút, từng giây trôi qua ngạt thở và cuối cùng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng ngoạn mục nhưng cũng đầy thuyết phục. Manchester City hạnh phúc lên ngôi vô địch Premier League sau tận 44 năm chờ đợi.

    Đó cũng là chiếc cúp vô địch mở ra thời đại mới cho bóng đá Manchester City những năm sau này. Đến bây giờ, khi nhắc đến trận đấu năm ấy, cảm xúc của những cầu thủ và người hâm mộ đội bóng vẫn không hề thay đổi. Người ta vẫn nhắc đến trận đấu đó với những phút bù giờ “điên rồ” lịch sử.

    Man City như đang từ dưới vực sâu được kéo lên tận 9 tầng mây. Còn Manchester United vẫn chưa thôi tiếc nuối khi để vuột khỏi chức vô địch chỉ trong chớp mắt.

Chia sẻ trang này