1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:VCK U.19 quốc gia: SLNA thắng đậm HAGL, học trò Văn Quyến quá hay!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 31/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Các học trò HLV Văn Quyến tại U.19 SLNA đã có khởi đầu rất tốt tại bảng A VCK U.19 quốc gia 2021 sau khi thắng dễ 3-0 trước đội U.19 HAGL.

    Việc nằm trong bảng tử thần khiến cả SLNA và HAGL đều phải chơi hết sức thận trọng để có một kết quả tốt trong trận ra quân. Cả 2 đội chọn nhập cuộc một cách chặt chẽ, chơi thăm dò chứ không đẩy quá cao đội hình. Không như dự đoán ban đầu của nhiều người, HAGL của HLV Chu Ngọc Cảnh bất ngờ đá phòng ngự.

    Kể từ khi trận đấu bắt đầu đến lúc các cầu thủ được nghỉ tiếp nước ở phút 28, không có tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Trận đấu chỉ trở nên hấp dẫn hơn kể từ phút 30, khi có vẻ như các cầu thủ HAGL đã thấm mệt. Với thể lực nhỉnh hơn, đội bóng áo vàng bắt đầu triển khai tấn công và gây ra được sóng gió lên khung thành đối phương.

    Phút 40, các học trò của cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến bỗng đẩy nhanh tốc độ tấn công và tạo ra 2 tình huống khiến cho khung thành của HAGL chao đảo. Đầu tiên là pha đánh đầu của Hồ Văn Cường và tiếp đến là cú sút sa cực căng của Đào Ngọc Tú. Tuy nhiên, cả 2 tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng này đều bị thủ môn Bảo Duy xuất sắc hóa giải, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện SLNA đều phải ôm đầu tiếc nuối.

    Sang hiệp 2, các cầu thủ của SLNA đã chủ động gia tăng sức ép lên khung thành của HAGL. Phút 49, Trần Ngọc Dũng sút xa rất mạnh nhưng một lần nữa thủ môn Bảo Duy cản phá thành công. Đến phút 54, Hồ Văn Cường đánh đầu một lần nữa và đã đánh bại được thủ môn của U.19 HAGL ghi bàn thắng mở tỷ số cho U.19 SLNA và cũng là bàn thắng đầu tiên của giải.

    Xem thêm: Du doan truoc tran dau
    Đến phút 60, sau một tình huống phòng ngự lỏng lẻo của hàng phong ngự HAGL, Đinh Xuân Tiến nhận đường chuyền từ đồng đội và ghi bàn trong tư thế trống trải. Ở phút 90, Hồ Văn Cường hoàn thành cú đúp, ghi bàn đơn giản, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 cho U.19 SLNA.

    * NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

    Với việc rơi vào bảng A “tử thần”, HAGL lẫn SLNA đều phải dồn toàn lực ngay từ trận đầu tiên nhằm tìm kiếm kết quả có lợi trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Vì thế Vòng chung kết U.19 quốc gia hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn từ đầu.

    Đương kim á quân U.19 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Ngọc Cảnh vẫn kế thừa truyền thống chơi bóng kỹ thuật, tấn công đẹp mắt của lứa đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường. Những sao mai U.19 HAGL hứa hẹn tỏa sáng có Đức Việt, Thanh Đạt, Đăng Thọ hay thủ môn Bảo Duy từng được lên tuyển U.19. Thành công của các đàn anh HAGL khi đang chiếm đỉnh bảng V-League, được đông đảo người hâm mộ ủng hộ là động lực để các cầu thủ U.19 HAGL phấn đấu.

    Lối chơi tấn công của HAGL sẽ được thử lửa bởi một U.19 SLNA nổi tiếng có khả năng phòng ngự chắc chắn, đeo bám quyết liệt, không khoan nhượng. Với việc được cựu tiền đạo Văn Quyến uốn nắn, các cầu thủ trẻ SLNA ngoài phòng ngự giỏi còn có khả năng tổ chức tấn công nhạy bén, không kém hiệu quả. Dàn cầu thủ trên hàng công của SLNA như Cái Quỳ, Xuân Tiến, Văn Cường, Văn Bách…sẵn sàng khiến hàng thủ HAGL phải trả giá nếu say sưa tấn công mà không hiệu quả.

    Ở họp báo trước giải, trợ lý U.19 SLNA Phạm Văn Quyến than trời khi bốc lá thăm cuối rơi vào bảng A “tử thần” trong đó có HAGL. Tuy nhiên Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ hướng đến những điều tích cực phía trước, xem mỗi trận đấu là cơ hội quý để học trò trui rèn chuyên môn, bản lĩnh trận mạc. Với HAGL cũng vậy, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh quyết để lại dấu ấn đẹp qua mỗi trận đấu.

Chia sẻ trang này