1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Next match, Last match, Thắng hay thua ?(Post here...always New !!!)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi gia_lai_new, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    từ bié đến h anh chưa bị ai quay đâu Deb ạ

    Tùng tùng chẹp
    Tùng tùng chẹp
    We will we will rock you
    We will we will rock you
  2. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này lấy ở đâu anh Linh ới ời ơi ! Arsenal.com k0 thấy post gì cả.
    Dự đoán luôn kết quả 10h tối mai, á nhầm tối nay: ars thắng 2-1. Bùn ngủ we' ! zzzz
    le h@i
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Fút thứ 4, Wiltord ghi bàn, , nhưng,,,,,kô đc ăn vì ,,,,,,việt vị,,,hic hic
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Thierry Henry ghi bàn cho Arsenal = cú sút sệt chân trái quá đẹp ở fút thứ 14,
    Đang có xô xát, hehe
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  5. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Fút 26, Robert Pires vào sân thay cho Bergkamp, chán thế, đang đc xiem Bergkamp đá, hehe
    Fút 27, Tottenham mất Davies bị 2 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ can tội fạm lỗi với Vieira, hehe
    Fút 32, Henry chọc lưới Tot lần 3, chẹp, nhưng lại kô đc ăn vì,,,,,lại việt vị, chẹp chẹp chẹp, tiếc wé
    Arsenal nhà mình hum nay chơi tưng bừng
    Hết hiệp 1 roài
    Chẹp, mạng mẽo chán đời thế, post đi post lại mãi mới đc, đ/c nào tường thuật tiếp cái nhẩy, hehe
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  6. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bác Yin này chắc thấy thắng nên đi liên hoan rồi hay sao mà k0 post tiếp. Trận Derby này thắng dễ quá. Cũng khổ thân Tottenham, thua thiệt đủ mọi đằng.

    No one but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất là thằng cu con CĐV của Spur, nhìn nó khóc mà khổ thân quá, tui cũng muốn khóc theo

    Tùng tùng chẹp
    Tùng tùng chẹp
    We will we will rock you
    We will we will rock you
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Arsenal trở lại ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng
    Đương kim vô địch nước Anh đã vượt lên xếp trên đội nhì bảng Liverpool với 1 điểm nhiều hơn (32-31), nhờ đại thắng 3-0 trên sân Highbury trong trận derby phía bắc thành London gặp Tottenham, diễn ra vào tối thứ bảy. Cũng ở vòng 14, Liverpool bị Sunderland cầm chân 0-0 ngay trên sân Anfield.
    Không khí trên sân được các cầu thủ và cổ động viên hâm nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Arsenal liên tiếp buộc đội khách hứng chịu những đợt lên bóng kỹ thuật, và tốc độ từ mọi hướng. Trái lại, Tottenham chủ động chơi thiên về phòng ngự (cắm mình tiền đạo Sheringham, còn Robbie Keane chơi như một tiền vệ công). Nhưng trước sức ép của đội đương kim vô địch, đội quân của HLV Hoddle vẫn thể hiện được một lối đá thiên về sức mạnh và sử dụng nhiều pha tấn công biên ở ít phút đầu trận. Nhưng rồi Tottenham nhanh chóng đánh mất thế trận. Ngay ở phút thứ tư, Wiltord đón quả căng ngang của đồng đội và đệm bóng cận thành tung lưới Tottenham. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiếp đó, Henry, Ljungberg thay nhau dứt điểm không thành công

    Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi bàn phá thế quân bình. Phút thứ 13, họ vượt lên dẫn 1-0 sau màn độc diễn tuyệt vời của Henry. Tiền đạo người Pháp nhận bóng ở phần sân nhà, đột phá tốc độ bên hành lang phải, lùi dần vào trung lộ, vượt qua hậu vệ Steve Carr rồi vặn sườn Ledley King, trước khi sút kỹ thuật bằng má trong chân trái ở bên trái khu cấm địa. Bóng đi vào sát mép trong cột dọc bên trái, làm bó tay thủ thành Kasey Keller. Phút 26, tiền đạo Bergkamp của Arsenal rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Pires. Gần như ngay lập tức, Tottenham rơi vào thế 10 chống 11. Tiền vệ tài năng có tốc độ cao người xứ Wales là Simon Davies phải rời sân, sau khi nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi thô bạo với Vieira. Robbie Keane buộc phải bỏ hẳn nhiệm vụ của một tiền đạo lùi để thế vào chỗ trống ở bên phải hàng tiền vệ. Ở thế hơn người, Arsenal đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 30, Henry tiếp bóng cận thành bằng đầu gối hạ thủ thành Kasey Keller. Nhưng bàn gia tăng cách biệt lại không được thừa nhận vì lỗi việt vị.
    Những phút còn lại của hiệp một, Tottenham dường như chỉ còn đủ sức chống đỡ các đợt vây hãm cầu môn từ phía những chàng pháo thủ thành London. Các cầu thủ tuyến dưới của Tottenham hầu như không thực hiện được đường chuyền sắc bén nào cho Sheringham - cầu thủ bị cô lập trên hàng tiền đạo.

    Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục làm chủ nhịp độ trận đấu và có bàn gia tăng cách biệt ở phút 55. Nhạc trưởng Redknapp để mất bóng vào chân Henry ở ngoài khu 16m50. Tiền đạo người Pháp bình tĩnh đột nhập vào khu phạt đền, và căng ngang cho Ljungberg kết thúc chính xác trong tư thế không bị kèm. Tottenham càng chơi càng bế tắc, dù tỏ ra rất quyết tâm. Trái lại, Arsenal không hề nghĩ đến chuyện kết thúc trận đấu với thắng lợi 2 bàn cách biệt. Phút 71, hàng thủ của Tottenham bị bộ ba tuyển thủ Pháp chia cắt hoàn toàn. Pires đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền cho Henry kết thúc. Thủ môn Keller đẩy được bóng. Nhưng Pires lập tức đón lại bóng, và tạt sệt sang phải cho Wiltord tung cú sút chéo góc, ấn định kết quả 3-0. Sau khi cầm chắc chiến thắng, HLV Wenger thay liền hai trụ cột là Henry và Vieira.
    Trong khi thủ môn người Mỹ phải hoạt động liên tục trước cầu môn Tottenham ở trận này, thì thủ thành Shaaban lại cực kỳ nhàn hạ trong buổi ra mắt giải Ngoại hạng trong màu áo Arsenal. Shaaban chỉ một lần phải trổ tài khi một cầu thủ áo trắng sút bóng ngoài tầm với của anh, và đập cột dọc ở phút 80.
    Đội hình thi đấu xuất phát:
    Arsenal: Shaaban, Luzhny, Campbell, Cygan, Cole, Wiltord, Silva, Vieira, Ljungberg, Bergkamp, Henry.
    Tottenham: Keller, Carr, Richards, King, Bunjevcevic, Davies, Redknapp, Freund, Etherington, Robbie Keane, Sheringham.



    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  9. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này, Arsenal sẽ đến làm khách trên sân Saint Mary của Southamton. Với đội hình chiến thắng trong trận derby tuần trước chắc chắn sẽ mang lại một chiến thắng cho Arsenal. Nhưng Southamton hiện nay cũng không phải là một đội dễ bắt nạt, hãy xem trận họ đá với MU và trận NU chiến thắng 2-1 trướcSouthamton trên Saint JamePark. South hiện đang đứng thứ 11 tại bảng xếp hạng tổng và nếu họ thắng Arsenal trong thời điểm hiện tại sẽ là một bước tiến trong bảng xếp hạng đồng thời cũng là nguồn động viên rất lớn cho họ (trường hợp của Everton).
    Trước trận đấu này, có nhiều nguồn tin cho rằng Dennis sẽ không kịp trở lại thi đấu nhưng anh đã vượt qua cuộc kiểm tra và sẽ chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình chính tại St Mary. Kanu cũng vẫn đang bị chấn thương và chắc chắn sẽ không có chuyến du hành tới On the Cross.
    Hàng tiền vệ sẽ có sự trở lại của Raymond Parlour, anh vừa mới hồi phục chấn thương suốt từ đầu mùa giải. Anh sẽ có thể thay thế Gilberto khi Gil vừa có một chuyến bay dài từ Korea trở về và chắc chắn anh phải được nghỉ ngơi.
    Freddie cũng không có mặt khi anh dính một chấn thương mắt cá trong lần về phục vụ tuyển quốc gia Thụy Điển. Với Giovanni, anh vẫn chưa có được phong độ cần thiết để có mặt trên đội hình chính, có lẽ anh sẽ được xếp đá cặp cùng với Vieira trong trận đấu tới khi mà Parlour vẫn chưa được Wenger tin tưởng lắm sau khi bình phục chấn thương.
    Hàng hậu vệ cũng có sự trở lại của trung vệ lão tướng Keown, bố già Keown cũng đã bình phục chấn thương và đã sẵn sàng cho một cuộc chặt chém mới ở PM cũng như tại cúp C1, nhưng liệu bố có thể qua mặt Cygan hiện đang lên chân khi anh đã đá cặp với Sol rất thành công. Có nhiều ý kiến chó rằng, với sự hồi sinh của Oleg - vị trí hậu vệ phải nên do anh đảm nhận, liệu suy nghĩ của Wenger về vấn đề này như thế nào ?
    Với Shabaan, chắc chắn ngài HLV đáng kính của chúng ta rất hài lòng khi có mặt anh ở vị trí gác đền (hơi lạc đề một chút, nhìn Shabaan mà nhớ Adams quá)
    Với những vị trí như trên, liệu Arsenal có thể chiến thắng Southamton ? Câu trả lời sẽ dành cho bài bình luận sau trận đấu.

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua cả đội làm trò gì mà để thua tệ hại thế không biết ? Chán quá
    It's better to burn out than to fade away

Chia sẻ trang này