1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Next match, Last match, Thắng hay thua ?(Post here...always New !!!)

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi gia_lai_new, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gooner

    gooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thua thì thua sợ gì.Thắng nhiều quá thì thua một trận cho vui.Nhưng chỉ tức một cái là lại "được "nghe giọng bình luận trong trẻo của "anh"Huy thôi.Siêu lởm.
  2. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các bác nóng quá ! ARS đang trong lúc "cơm khê" thế này mà các bác lại đổ tại ai ! Cứ bình tĩnh, nói về giai đoạn tiếp theo của Premier League thì ARS còn nhàn chán.
    MU bây giờ mới bắt đầu vào giai đoạn khủng khiếp đây ! Sau khi gặp Fulham tại Manchester các đồng chí MU liên tục gặp LIV , NEW và chính ARS của các bác đấy ! Đến lúc đó các bác tha hồ mà reo mà hò nhé !

    I know if i could find the words to touch you deep inside.You'd give our dream just one more chance
    don't let this be our last good-bye.
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    công nhận cứ ngồi trên nhà xem anh VN bình luận với cả bà chị, bà già cứ loanh quanh gần đấy là y như rằng thua (vía mình nhẹ quá 2 chọi 1 kô chột cũng què ) toàn fải đuổi đi
    o'` thấy ông Wenger toàn dùng cravat đỏ nhể.
    Chữ ký không hợp lệ!!!
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 17/03/2003
  4. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Trận này chỉ có mỗi Gilberto chơi hay kinh khủng ( chắc là tại còn lại đá chán quá ). Trung vệ bất đắc dĩ mà hay hơn Cygan nhiều.
    Xứng đáng là cầu thủ hay nhất của đội thua trận.
    Xinh !.. I miss you
    even when I'm with you ...
  5. nongdan

    nongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế là Arse đã bị loại khỏi C1. Nhưng cũng phải, các cầu thủ Arse quá thiếu tự tin nhưthế thì cũng không thể vào sâu được.
    ...
    Chả biết nó gì nữa

    NongDan
  6. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0


    Đêm qua, trên thánh địa Mestalla, Valencia đã hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tứ kết Champions League, sau khi vượt qua đội khách Arsenal với tỷ số 2-1. Cùng lúc đó, tại thành Rome, cầm hòa đội chủ nhà AS Roma 1-1, đại diện của Hà Lan - Ajax Amsterdam - giành chiếc vé thứ hai của bảng B.
    Dù chỉ cần giành được một điểm là không phải quan tâm đến kết quả của cặp đấu AS Roma - Ajax, Arsenal vẫn chơi thiên về tấn công. Trong nửa đầu hiệp một, chiến thuật đánh thẳng vào trung lộ mà đội quân của HLV Wenger áp dụng tỏ ra khá hiệu quả, khi Arsenal đã hơn một lần làm chao đảo khung thành thủ môn Canizares. Tuy nhiên, những sơ sẩy ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Cặp trung vệ Cygan - Campbell không thể bắt chết được tiền đạo Carew, trong khi ở tuyến giữa, Viera và Gilberto Silva cũng không tìm được sự ăn ý cần thiết. Valencia chơi khá đơn giản cho đến trước khi vượt lên dẫn trước. Các đường lên bóng đều nhắm đến Carew và anh này tỏ ra khá chậm chạp. Nhưng có lẽ đó chỉ là chiến thuật ru ngủ đối phương của trung phong người Na Uy. Phút thứ 34, Carew phá thế quân bình. Pablo Aimar chuyền một đường bóng thông minh, xuyên qua hàng thủ Arsenal, tạo điều kiện cho đồng đội băng xuống, sút rất quyết đoán, hạ thủ môn Stuart Taylor - người bắt thay cho Seaman ở trận này. Kể từ sau bàn thắng này, Arsenal lâm vào thế bị động. Các cầu thủ đến từ thành London có vẻ sốt ruột và thường phạm lỗi. Trong khi đó, đội chủ nhà, với Vicente bên cánh trái và gương mặt khá xa lạ Reveillere ở cánh phải, thường xuyên tổ chức tấn công dọc biên dồn ép đội khách.
    Kết quả
    Bảng A:
    Leverkusen - Inter: 0-2
    Newcastle - Barcelona: 0-2
    Bảng B:
    Valencia - Arsenal: 2-1
    AS Roma - Ajax: 1-1
    Vừa bước vào hiệp hai, Arsenal bất ngờ gỡ hòa. Phút 49, cú đá lòng chân phải quen thuộc của Henry đã đưa bóng vượt ra ngoài tầm với Canizares, bay vào góc xa cầu môn. Chỉ có một cửa là chiến thắng, Valencia tiếp tục gia tăng sức ép như ở cuối hiệp một và ấn định kết quả chung cuộc 8 phút sau. Các trung vệ của Arsenal lại mắc sai lầm khi bỏ lỏng Carew, để mặc cầu thủ này tung người đánh đầu chính xác.
    Đội hình
    Valencia: Canizares (Palop); Pellegrino, Ayala, Carboni, Reveillere; Rufete, Vicente Rodriguez, Albelda, Aimar; Sanchez (Angulo), Carew (Marchena)
    Arsenal: Taylor; Lauren, Touré (Kanu), Campbell, Cygan; Gilberto, Wiltord (Jeffers), Ljungberg, Vieira; Pires, Henry
    Như vậy, Valencia đã lọt vào vòng 8 đội cuối cùng, trong khi Arsenal chỉ còn biết mong ngóng trong những phút cuối cùng của trận đấu đang có tỷ số 1-1, diễn ra trên sân Olimpico, AS Roma sẽ ghi thêm được một bàn thắng vào lưới Ajax. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Ajax mới là đội có mặt ở vòng sau cùng trận hòa 1-1. Đây là phần thưởng rất đáng khích lệ dành cho các cầu thủ trẻ của HLV cũng có rất ít tuổi nghề Ronald Koeman, khi họ phải đối mặt với đội bóng của nhà cầm quân lão luyện Fabio Capello. Andy van der Meyde giúp đội khách dẫn trước ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 23, Antonio Cassano gỡ hòa cho Roma.

    *** Only_arsenal ***

  7. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đã lại một lần nữa lỗi hẹn với vòng tứ kết Champions League sau trận thua 1-2 trên sân Mestalla của Valencia. Lối chơi nhạt nhoà, thiếu sức sống của các vị khách tới từ thủ đô London đã bị Valencia hoá giải không mấy khó khăn, và vì thế, Arsenal khó có thể tìm ra lý lẽ nào để biện bạch cho thất bại cay đắng này. Thế nên, có thể nói, Arsenal vẫn chưa thể xoá bỏ tật xấu ''khôn nhà dại chợ'' của mình, ít nhất là trong mùa bóng năm nay.
    Ngoại trừ sự vắng mặt của David Seaman và Ashley Cole, Arsenal gần như có được lực lượng mạnh nhất khi tới làm khách trên sân Valencia, do cả Patrick Vieira và Sol Campbell đã cùng bình phục chấn thương và có mặt trong đội hình xuất phát. Tuy là khách nhưng Arsenal lại chơi khá lấn lướt trong vài phút đầu, họ chủ yếu tổ chức phối hợp bật tường nhanh ở trung lộ rồi tỉa bóng xuống biên phải, nhằm khai thác nhược điểm xoay trở chậm của hậu vệ trái Amedeo Carboni (15) năm nay đã gần 40 tuổi của Valencia. Tiền đạo Thierry Henry (14) đã có khá nhiều cơ hội ghi bàn ở các tình huống tương đối thuận lợi trong khoảng 10 phút đầu trận, nhưng không lần nào dứt điểm thành công.
    Trong khi đó, dù là chủ nhà và thi đấu dưới áp lực phải thắng bằng mọi giá, nhưng Valencia lại chơi không thật tốt trong những phút đầu, một phần là do tiền vệ trụ cột Ruben Baraja vắng mặt vì treo giò nên sức mạnh ở tuyến giữa của CLB này bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó với lối chơi nhanh và kỹ thuật của Arsenal, các cầu thủ Valencia đã chủ động chơi áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản đội khách duy trì một thế trận tương đối cân bằng, nhờ khả năng cầm cự khá tốt ở khu vực giữa sân. Trước bộ đôi tiền vệ trung tâm Vieira-Gilberto chơi phòng ngự hay nhất nhì châu Âu hiện nay, ngòi nổ Pablo Aimar (21) của Valencia đã bị khống chế rất chặt chẽ, nên đội chủ nhà chỉ thường xuyên lên bóng ở hai biên mà ít khi có được một pha dàn xếp tấn công trung lộ ra hồn.
    Không những thế, hàng thủ Valencia luôn bị đặt dưới nguy cơ thủng lưới trước mối đe doạ thường trực từ phía Henry. Thậm chí, thiếu chút nữa thủ môn Santiago Canizares (1) đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 29 trong tình huống Gilberto (21) đánh đầu rất căng từ cự ly gần sau một pha đá phạt góc bên cánh phải, nhưng một hậu vệ Valencia đứng ngay trên vạch vôi đã kịp đội đầu giải nguy. Chỉ 5 phút sau pha bóng hú hồn ấy, Valencia bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau một pha tấn công trung lộ hiếm hoi. Aimar đã vượt qua sự ''canh chừng cẩn mật'' của bộ đôi Vieira-Gilberto để thực hiện một cú xỉa bóng cực kỳ tinh tế, tạo điều kiện cho John Carew (7) có cơ hội đối mặt với thủ thành Stuart Taylor (13). Tiền đạo người Na Uy này đã tung một cú sút rất quyết đoán vào góc hẹp giữa Taylor và cột dọc bên phải khung thành Arsenal, ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận này. Bên phía Arsenal, trung vệ Pascal Cygan (18) là người có lỗi lớn trong bàn thua này khi không đeo bám chặt chẽ Carew để cầu thủ này có dịp rảnh chân dứt điểm.
    Thế nhưng, ưu thế dẫn bàn của Valencia không tồn tại được lâu, bởi chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Arsenal đã có bàn thắng san bằng tỷ số sau một pha dâng cao tấn công bất thành của đội chủ nhà. Henry nhận được bóng từ trung lộ, dùng tốc độ bứt qua sự truy cản của cả ba hậu vệ Valencia rồi dẫn xuống đối mặt với Canizares và hạ gục thủ môn này bằng một pha sửa lòng chân trái khéo léo sở trường. Tuy vậy, bàn thua này không làm cho các cầu thủ Valencia nản chí mà họ vẫn tiếp tục miệt mài với những pha lên bóng từ hai biên như trong hiệp một. Do hai tiền vệ cánh của Arsenal là Robert Pires (7) và Freddie Ljungberg (8) chơi không hiệu quả nên cặp tiền vệ Vicente (14) và Rufete (19) của đội chủ nhà có dịp tha hồ tung hoành dọc hai hành lang phải trái. Xuất phát từ một pha lật bóng của Vicente ở phút 57, Carew đã ngã người thực hiện một cú đánh đầu khá hiểm hóc làm bó tay Taylor, khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Valencia. Cần phải nói rằng chỉ trước đó một phút, Carew cũng thực hiện một quả đánh đầu tương tự như vậy, nhưng thủ môn Arsenal đã cản phá thành công. Lại một lần nữa các hậu vệ Arsenal mắc lỗi không kèm người trong khu cấm địa đội nhà
    Rút kinh nghiệm sau bàn thua ở phút 49, Valencia đã tổ chức phòng thủ trung lộ chặt chẽ hơn rất nhiều, và họ luôn cắt cử ít nhất một hậu vệ bám sát Henry. Trong khi đó, dù còn khá nhiều thời gian để có thể lật ngược tình thế, nhưng Arsenal lại tấn công khá nghèo nàn và đơn điệu nên không sao tạo được sóng gió về phía khung thành thủ môn Canizares và sau này là Palop (13). Các cầu thủ đội khách cứ tiếp tục dồn bóng vào trung lộ để rồi bị bẻ gãy, còn những pha xuống biên của Pires và Ljungberg hầu như không mang lại một hiệu quả nào. Tiền đạo Sylvain Wiltord (11) mất hút trên hàng tiền đạo trong suốt thời gian hiện diện trên sân, nhưng ngay cả khi HLV Arsene Wenger lần lượt cho Francis Jeffers (9) và Nwanko Kanu (25) vào sân thay Wiltord và Kolo Toure (28) thì cũng không thay đổi được tình hình. Dù còn tới hơn 30 phút trong hiệp hai để tìm bàn thắng gỡ hoà nhưng Arsenal còn không sao làm được điều đó, nên khi trọng tài cho đá bù giờ gần 5 phút thì cũng chẳng có câu chuyện thần kỳ nào xảy ra với đội bóng của thủ đô London.
    Bye ....... Bye ........ Bye ...... Champions League
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Phù ù, ngoài tương quan lực lượng và lối chơi, cũng như phong độ, giữa cái sự được vào TK Champions League, và cái sự bị loại sớm, tất nhiên là phải có hệ thống, không phải chỉ một 2 mùa, luôn tồn tại một cái gì đó khó giải thích, mà có thể hiểu ngầm là kinh nghiệm, bản lĩnh, độ lỳ, may mắn ......... hay có người gọi là chênh lệch đẳng cấp, dù chỉ là vài mi li mét!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao chú J.Carew rất có duyên với Ars nhà mình. Ở giải trong nước chơi ko nổi bật lắm, thế mà mấy mùa vừa rồi toàn ghi bàn vào lưới Ars thôi.
    Khẹ... Mua Carew về luôn rồi nhốt dự bị, cho chừa tội ghi bàn vào Ars.
    Xinh !.. I miss you even when I'm with you ...

Chia sẻ trang này