1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ng iu cũ của bạn mình alô cho mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaitudan, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em thực sự chả hiểu bác hẹn gặp nó làm gì ???? thời gian là vàng là bạc,mất thời gian cho mấy cái thứ vớ vẩn và linh tinh thế này chả đáng ===> chả việc gì phải gặp nó cả !
    còn việc gái nó chia tay hay chưa,bác phải tìm hiểu rõ,còn đong thì cứ đong thôi,sợ gì thằng nào !
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hềy vấn đề j` đâu nhỉ...e bỏ ex e nó quay sang bạn e thì bị bạn e đá (tính nó giống tính e ko chơi hàng của bạn)...cuối cùng 2 thg` đá bốp cho cái thg` mà suýt bị 2 bọn e thịt ở KTXBK...
    ...Đã yêu nghĩa là ko còn yêu mà đã là ex thì chả là cái đêck j của nhau hết cả...bác và bạn bác xoắn quá...
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác này xúi trẻ con oánh nhau ... hông tốt ...
    À mà Kinh Châu dạo này tình hình thời sự thế nào roài nhỉ?
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đã là người yêu của bạn thì miễn lằng nhằng,kể cả bồ cũ của bạn,gặp thì nói chuyện xã giao,giữ khoảng cách.
  5. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác yamaha nhầm rồi, em gái kia là bạn, chứ k0 phải ku kia là bạn của chủ top.
    @chủ top: Vấn đề là ở chỗ đệ thích em kia, nên mới định đi giãi bày với ku kia. K0 nên. Nóng vội thế làm gì.
    Có thể thấy em này đã ngán ku kia lắm rồi, nếu k0 thì đã k0 nói với đệ là chia tay 1 năm. Ku kia nói "bọn tôi đang có chuyện", thực tế là chuyện của riêng ku ấy thôi, còn em kia coi như full stop, chả có chuyện gì để nói (trừ trường hợp em ấy là chuyên gia đong giai, cái này chỉ đệ mới biết được).
    Huynh cũng từng ở trong vị trí của ku kia (mà chắc nhiều huynh đệ trên này cũng thế) thì biết tâm lý của nó. Thằng nào chả muốn vớt vát. Trừ phi gái nó còn tình ý gì thì cố gắng là điều nên làm, nhưng xét lời gái nói với đệ thì với ku kia coi như cạn tàu ráo máng rồi.
    Nhưng vì quân địch đang đánh nhau, thì đệ cứ tọa sơn quan hổ đấu cho huynh. Việc gì phải phí sức. Thứ nhất là bị người đời cười chê (nhiều bác trên này ném đá dữ lắm), thứ hai là hành động lúc này k0 thích hợp. Nếu chúng nó đình chiến, thì đệ cũng làm việc tốt (dù thực tế chả làm gì), k0 phá chuyện của người khác.
    Nhiều bác lại bảo, biết mình làm được mà k0 làm, sau này hối tiếc. Hòan tòan k0 phải thế.
    Giống tốt, nhưng k0 biết chăm sóc tốt, thế là lỗi ở mình.
    Bệnh nặng, lại làm mọi cách để bệnh nặng thêm, cũng là lỗi ở mình.
    Trường hợp này huynh thấy ở giai đoạn hiện giờ nó vừa là giống tốt, vừa là mầm bệnh, nhưng "bệnh" nhiều hơn.
    Đệ cứ để 2 đứa nó chữa bệnh cho dứt, sau đấy muốn làm gì thì làm.
    Có thể nói đề cập với bạn đệ chuyện thằng kia dọa dẫm (kiểu đùa vui thôi). Chả việc gì phải đi gặp nó cả. Cũng có nghĩa là đệ tạm thời kiềm chế cảm xúc - lúc này cảm xúc k0 tốt cho đệ. Nếu sau này thành công thì thỏai mái cho cảm xúc lộng hành.
    Tự nhiên gặp một thằng lạ hoắc làm gì? Trừ phi đệ thực thụ đang tổng tấn công em kia, nhưng giai đoạn hiện giờ chưa có gì nói lên điều đó cả. Đệ đi gặp nó, tức là thông báo với nó rằng, tao quyết ăn thua với mày đấy, mày tính sao? Đệ có nghĩ thế k0?

Chia sẻ trang này