1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ng yêu cáu gắt vô cớ, chiến sự vô cùng căng thẳng, thỉnh các thánh ạ :(((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenthanhthien, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ợ! tình hình là ca này khó đẻ ak!
    e viết tiếp cái bài " e muốn biết lý do, hic" của e! tình hình là sau khi 2 đứa gặp mặt nc thì đã quay lại.
    e hỏi: giờ e muốn quay lại, cảm xúc trong anh còn ko?
    tl: cảm xúc thì còn, anh cũng rất muốn quay lại, nhưng a sợ e buồn thôi
    e: k sao, nếu chỉ là vô tâm và bận rộn thì e chấp nhận dc.
    thế là quay lại vs nhau, nhưng mà anh ấy kêu: ở đây ngột ngạt quá nên đòi về quê chơi 1 thời gian cho đỡ căng thẳng.
    e hỏi: bao lâu thì về?
    tl: làm sao a biết dc, chỉ là muốn thay đổi không khí thôi, 3 tháng, có khi qua hè, tết a về...
    dạo này rất là hay cáu gắt vs e, nt lâu lâu mới tl, hôm trước gặp mặt ( tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong giờ làm việc chạy qua e) ảnh la e rất là khí thế, nhất là la e cái vụ chạy qua nhà nc vs anh ấy bữa trước. e biết e sai rồi nên chỉ im im lắng nghe, vs lại ng ta đang bực mình vì công việc thì cho xả stress luôn.
    anh ấy: anh rất là ghét cái tính của e, làm j cũng cứ 1 đường mà làm, k suy nghĩ j hết, k nghĩ đến hậu quả, lỡ sau này a đi lấy vợ, hay có 1 việc nào đó 2 đứa ko quyết định dc thì e làm sao bla bla...
    e ngồi khóc vụ ảnh đòi về quê lâu ngày. anh ấy: anh sắp đi họp rồi, e cứ ở đấy mà ngồi khóc đi, mới quen mấy tháng mà e làm như mấy năm vậy, vợ chồng còn có khoảng không gian riêng chứ.
    e cứ nói câu: a ơi! e yêu a lắm.
    anh ấy quát: a ghét cái cấu đó lắm, giả tạo.cần j phải nói ra
    đấy! tình hình là thế, dạo này cứ cáu gắt vô cớ vậy đấy, nc câu nào là la e câu đó, nhưng sau đó vẫn ôm hôn bt. e là e nhịn lắm rồi, tại tính e bộp chộp nên phải nhịn k thì lại gây ra họa
    p/s: hôm ct ảnh cũng đã nói: anh yêu e thật chứ k phải dạng chơi bời j, nhưng vẫn còn sợ cảm giác làm e buồn. anh ấy ở sg từ nhỏ nên khả năng về quê lấy vợ là thấp.
    bây giờ e phải làm sao đây ợ, xa mặt cách lòng thì sao ạ? lại còn làm sao để trị cái tính cáu gắt vs e ấy. hic, k biết sau này về quê thỏa mái hết stress rồi bt với e hay vẫn cáu gắt thế này khổ e...hic
    e là dc cái nhường vô cùng, nhưng k biết nhường mà ng ta có nhường lại k! a này dc cái thẳng thắn, nếu như k yêu thì nói thẳng ra chứ k mập mờ nên e cũng đang rất rối
    cáo e có cái tật lạ vô cùng, bạn bè, khách hàng, anh chị em, ai cũng nói chuyện vui vẻ được, thế mà khi có 2 đứa mới bộc lộ bản chất là 1 tên khó tính trùm, nhưng mấy hôm nay level khó tính lên đến đỉnh cao rồi, 2 đứa ngồi nc mà khách hàng ngồi gọi điện quá tội hối đi đầu thai.
    nhiều lúc mắng e mà e muốn bật lại: " a thích gì thì cứ nói ra đi, k cần khủng bố tinh thần nhau như thế" nhưng mà sợ lại hỏng việc nên im lặng là vàng.
    ng ta có cáo để ôm để an ủi! e đây có cáo để cáo ngồi la e như ngồi dạy con.
    cáo la e, e mở mắt tròn xoe ra nhìn. lại la: bộ a k nói đúng hả?
    e: thì e có dám cãi đâu!
    đấy! có ai nhường hơn e k? nhưng mà dc đối xử " đặc biệt" thế này e ớn quá.
    lại đưa ra quy định: quen nhau 3 năm mới dắt về nhà, giải thích nguyên nhân thì kêu: ngày xưa yêu chị kia 1 năm cũng dắt về nhà, xong xt, giờ chị đó gặp lại ba mẹ cáo thì khó xử này kia.
    nãy chat e nói: sao cứ cáu gắt vs e thế nhỉ
    cáo im lặng. e là e ghát cái kiểu này lắm
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Hô hô ... hảo hảo . Vậy là ko phụ công sức anh tư vấn cho em trong topic lần trước rồi. Đấy, các cụ vào mà đọc tiếp tập 2 này.

    Trong thời điểm này, anh biết là khả năng tư duy lý trí của em đang tụt xuống thấp đến mức kỷ lục. Ai khi yêu cũng ít nhiều mù quáng.!! Tuy vậy, nếu em muốn hướng tới 1 tình cảm bền chặt, 1 hạnh phúc dài lâu thì em nên dành ra tối thiểu 3 ngày để đọc cuốn này : Đàn ông Sao hỏa, đàn bà Sao kim =>> Ebook: http://www.download.com.vn/ebook/relax/15850_dan-ong-den-tu-sao-hoa-dan-ba-den-tu-sao-kim-ebook.aspx

    Còn về vấn đề em đang băn khoăn thì ... cứ đọc hết cuốn trên anh mới đả thông kinh mạch, vận nội công giải độc cho em được, giờ mà làm luôn là em dễ tẩu hỏa nhập ma lắm. Thế nhé, ngoan, đọc sách trước đi.!!
  3. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đọc hết cuốn đó thì cáo e lên xe tăng về nhà vợ rồi a :)))))))))))))
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chắc tại áp lực nhiều quá, xả hết vào em :D
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vote bỏ.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Anh bảo nhé, giờ em thử lấy tay gõ vào cái đầu em xem nó phát ra tiếng gì :
    --TH.1: Boong boong ... leng keng .... đing đing =>>> những thứ rỗng khi gõ vào thường phát ra các âm nghe rất vui tai.
    --TH.2: Bộp bộp .. bụp bụp ... hoặc ko phát ra tiếng gì =>>> bên trong hẳn có 1 số thứ, ko rỗng.

    Tiếp, soi gương xem tóc có dầy, có dài và bóng mượt ko =>>> nếu có thì hẳn là các chất dinh dưỡng vận chuyển lên đầu chỉ để nuôi tóc.

    Hô hô ... thôi, ko đùa nữa, nín đi, anh thương anh nói thật này: em có hiểu tại sao anh kia lại hay cáu gắt với em như vậy ko, em có hiểu tại sao anh ấy bảo sợ làm em buồn ko, em có hiểu tại sao đã quát tháo với em như vậy mà vẫn ôm hôn ngọt ngào, thắm thiết mê mẩn như trẻ con mút kem ăn kẹo chén bim bim ko , có hiểu tại sao anh ấy đòi về quê ko, em có hiểu các nhu cầu quan trọng nhất mà 1 người đàn ông cần là gì ko, có hiểu sự khác nhau giữa hành vi ********, và hành động tình yêu, cử chỉ tình thương nó khác nhau thế nào ko ...???????????

    Anh mà ko kiềm chế là anh cốc cho em vài chục cái rồi đấy ..!!

    Thôi, đi chơi đã ...
  7. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh phán như thánh phán ấy, dành cả buổi chiều để đọc cuốn sách a nói rồi, rất hay, nhưng mà e tình nguyện đưa đầu cho a cốc, chấn thương sọ khỉ cũng dc. tóm lại là vote bỏ hay vote đi tiếp?
    sách thì kêu: " lý thuyết cao su" ng ta khi hết căng thẳng sẽ bật lại vs mình thôi.
    còn ý a thì đầu e đây, a cốc đi! e chịu, chưa hiểu.
    sách ghi là:
    khi ng đàn ông rối loạn vs căng thẳng sẽ rút vào cái hang của mình, thì phụ nữ đừng dại mà đi theo, điều đó k có nghĩa la họ không yêu và quan tâm nữa. chắc chắn họ sẽ trở lại, những ng phụ nữ trẻ đừng bao giờ dại mà đi theo vào cái hang đó vì sẽ nhận dc sự giận dữ từ con rồng bảo vệ cái hang đó. phụ nữ k hiểu ra rằng đàn ông thực sự càn được yên tĩnh và ở 1 mình khi họ rối trí, đó là thời gian họ tự chăm sóc bản thân và giải quyết vấn đề.
    đấy, e đang tự lừa dối chính mình và nuôi hi vọng bẳng cái lý thuyết đấy đây.:((:((:((:((:((
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh ko nói cuốn sách đó sẽ giúp em gỡ bỏ mọi điều khúc mắc... Bắt em đọc để cái đầu em chịu nghĩ một chút thôi.
    Giờ tập trung vào những điều anh nói này.

    1. Các nhu cầu chính của người đàn ông khi họ yêu (thực ra là yêu để thỏa mãn các nhu cầu đó): (áp dụng với các Zai trên 22 tuổi)
    -- -- 1 cơ thể bằng xương bằng thịt, mềm, có những chỗ nhô lên, một số nơi lại trũng xuống, một số vùng thì khô, láng mịn còn 1 số nơi thì lại hơi ẩm ướt =>>> giúp thỏa mãn nhu cầu xúc giác (hôn, ôm, nắm tay ...) và ********.
    -- -- 1 tâm hồn biết dại khờ đúng lúc, thông minh những khi cần thiết ... đôi khi cương quyết còn nói chung là rất dịu dàng =>>> giúp người đàn ông chuyển qua các trạng thái tâm lý khác nhau với xu hướng tích cực hơn, thú vị hơn, hạnh phúc hơn ... vì nhiều lúc 1 mình người đàn ông ko thể tự cân đối tâm lý được.

    Tóm lại : tình yêu và người yêu giúp đàn ông cân bằng tâm lý + sinh lý.

    2. Sự khác nhau giữa các cử chỉ tình yêu, tình thương và ******** =>>> cái này các chị em thường hay bị nhầm lẫn, nói thì hơi khó ... phải dùng hành động thật mới diễn tả được ... hô hô, cái này ko nói đâu, bí mật của các Sói mà. Cáo nào ham học hỏi, trực giác tốt thì sẽ dần phân biệt được trong quá trình va vấp. =>> nếu chưa phân biệt được thì cứ va vấp nhiều + chịu khó đọc thêm các sách tâm lý, ********.

    3. Vừa cáu gắt, vừa mắng mỏ, quát nạt xong, Sói của em đã lại có thể ôm ấp, hôn hít nồng nhiệt ngay lập tức =>>> Sói của em ham ********, việc ôm hôn với anh ta mang ý nghĩa thỏa mãn xúc giác, giải trí nhiều hơn là để thể hiện tình yêu.

    4. Sói nói : Anh cũng rất muốn quay lại, nhưng a sợ e buồn thôi =>> ý tứ đầy đủ là : nếu em ko làm anh buồn, anh chán, anh ức chế thì anh sẽ quay lại.
    Thế nào thì ko làm anh buồn =>>> lúc Sói stress công việc thì để im, ko nhắn tin quan tâm hay đòi hỏi đưa đi chơi gì nữa ... chỗ này sách Đàn ông Sao hỏa, đàn bà Sao Kim viết kỹ rồi đấy.
    Thế nào thì ko làm anh chán =>>> em cần biết nghĩ hơn, nghĩ xem khi làm như vậy thì người khác sẽ cảm thấy thế nào, biết kiềm chế cảm xúc một chút. Chịu khó dọc thêm sách tâm lý, giao tiếp nhiều vào ...
    =>>> do hiện tại em gần như ko đáp ứng được 2 nhu cầu cơ bản mà Sói của em cần khi yêu (xem lại Điều 1) , nên Sói chán, dễ ức chế, kiểu có người yêu mà như ko, ko có em có khi lại thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Sói của em biết nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ dễ làm Sói nổi cáu, nặng lời, làm tổn thương, thậm chí chia tay =>>> em buồn

    ((Anh nói vậy ko có nghĩa là xui em phải chấp nhận giúp anh ta thỏa mãn cả 2 nhu cầu đó ngay lập tức.... cái nào em đồng ý, sẵn sàng, có thể mang đến 1 cách tự nguyện, vui vẻ thì em hãy làm .... =>> ví dụ dịu dàng hơn, biết nghĩ hơn, biết im lặng, ko đòi hỏi hay gọi điện, nhắn tin khi anh ta đang làm việc, đang stress ... nếu cần em thì anh ta sẽ chủ động.))

    Tạm thế đã ... Anh là anh bao dung, độ lượng, thánh thiện lắm nên mới tỷ mẩn ngồi lạch cạch bàn phím gỡ rối tơ lòng cho em đấy. Nếu chỉ vào phán "Bỏ" hoặc "tiếp" thì phỏng có nghĩa lý gì.

    Cái quan trọng ko phải là kết thúc ra sao mà là trên mỗi chặng đường ta học hỏi được thêm những điều gì. Quan trọng ko phải là có đến được với nhau hay ko ... mà quan trọng là có hiểu được các nhu cầu của nhau, hiểu được đầy đủ tính cách, tâm lý của nhau hay ko ... khi đó chấp nhận thì đi tiếp, ko chấp nhận thì dừng lại, trở thành bạn bè bình thường.

    Tình yêu là gia vị của cuộc sống, ko phải là thuốc phiện hay thần dược. Nên đừng có vật vã mà lao vào để tìm mọi cách có được tình yêu.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh ta không thực sự yêu bạn. Trong tình yêu còn phải có tình thương. Anh ta không nghĩ cho bạn, không thấy mình có gì sai khi làm bạn bị tổn thương. Mình biết loại người như thế này. Biết rất rõ. Mình biết bây giờ bạn mù quáng và không muốn từ bỏ, nhưng rồi mối quan hệ này sẽ sớm tan thôi (không phải mình trù ẻo hay có ác ý gì đâu). Chắc 90%.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao lại 90%? 100% chứ.

    Bạn lợi gì khi tiếp tục với anh ta, và thiệt hại gì khi chấm dứt bây giờ, bạn không tự tính toán ra được à?

Chia sẻ trang này