1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ng yeu gian vi kiem che anh ay an

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saothanggieng_, 02/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    anh y cua toi dep trai hien lanh cong viec on dinh, nhung lai beo qua vi râthm an, ranh ra la an, nen nguoi to beo qua roi, mac du toi khong phai thap be . nhung vi lo hco suc khoe toi da han che anh y an, va toi da tao thhuc don dinh duong it beo cho anh ay, ep anh ay an, nen anh aykhong dong y to ra kho chiu vi toi quan ly ca viec an cua anh y. the la gian toi 1 tuan nay roi. toi buon wa
    phai lam sao cac ban giup nhanh voi. anh y dang gian minh wa, vi minh yeu va lo cho anh ay thoi ma . nhin anh y beo qua toi thay so
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá. Hay là yêu mình đi mình thì gầy nhom mà lại khảnh ăn khỏi phải kiềm chế.
    Còn có cách khác đấy : thay vì anh ấy ăn thì cho anh ấy ăn môi bạn. cả hai vừa no vừa đỡ phải uống nước tráng miệng sau khi ăn
  3. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nghe cg co ly day nhe
    kho^/ qua
    khong phai che anh y
    ma thay beo qua muc thi lo cho suc khoe anh ay thoi
    chu yeu lam day chu
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bạn dùng font chữ và màu này khó đọc quá. Bạn sữa lại nhé. 24h. Không mình sẽ lock topic lại.
  5. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    haa haa, người cùng cảnh ngộ đây roài
    tôi cũng béo nè ng iu tôi cấm tôi ăn, ko cho tôi uống beer bụng tôi to khủng khiếp, hôm qua tôi trốn đi uống vài cốc beer với bọn bạn ...cô ấy biêt thế là bị tẩy chay luôn.. đến giờ ko biết thú tội bằng cách nào đây..
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hay là ông anh lock luôn đi
    em đọc cái topic này xong đau cả mắt
    he he
    người ta ăn dc thì để cho người ta ăn chứ kiềm chế làm giề
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu suy nghĩ cái gì , muốn tác động thì khuyên nhủ nhẹ nhàng còn chưa xong , đằng này lại còn ép với chẳng buộc , làm người yêu chứ đừng làm mẹ anh ta , chị ạ .
    Chị cũng nói anh ấy rảnh ra là ăn , thế thì chị ở bên anh ấy nhiều vào , để anh ấy không còn nhiều thời gian dư thừa , rủ anh ấy tham gia các hoạt động khác , như thể thao , du lịch , linh tinh
    Có đi chơi với nhau mà anh ta hỏi đi ăn thì phải mạnh mồm từ chối , chứ cũng hùa theo , rồi lúc anh ta ăn lại kêu " ăn tham " , nói người yêu như thế , là mình mắng cho , chứ đợi đấy mà chỉ giận suông .
    gút lắc
  8. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ha ha hoàn cảnh giống tui thế.tui cũng béo nhưng mà cũng ngang lên người iu không bắt ép được chuyện đó,thế là nàng ta bày ra cách là tối nào cũng phải đến ăn cơm do nàng nấu,nói lí do(chính đáng) là thử nghiệm tay nghề nấu ăn,còn lí do phụ là không cho tôi đi ra ngoài ăn linh tinh,của đáng tội nấu ngon quá lên mình ngày nào cũng phải đến dù có bữa chỉ toàn rau là rau ^^.bạn thử áp dụng cách đó xem,bắt đến nấu cho ăn,thực đơn là do mình chọn mà,đố ông nào từ chối được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này