1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ng yêu muốn giúp đỡ "Giả vờ yêu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ng yêu muốn giúp đỡ "Giả vờ yêu"

    Tình hình là em vừa gặp người yêu em sau 2 tháng không liên lạc. Để nói rõ mọi vấn đề, người yêu em bảo tình cảm với em gần như là con số 0 rồi.

    Sau 1 hồi thì em hiểu người yêu em vì sợ cha mẹ và mọi người trong gia đình sẽ làm ầm và mắng nên đã có ý muốn em vẫn tiếp tục yêu giống như "Đóng 1 vở kịch".

    Lúc đầu em không đồng ý vì không muốn lừa gạt mọi người (vì mọi người ở nhà đếu quý mến em và múôn hàn gắn chuyện của em và người yêu). Em thì vẫn rất thương người yêu nhưng người yêu đã thương 1 người khác ở rất xa qua internet và chỉ mới gặp nhau 1 lần qua buổi offline.

    Em phải làm sao đây mọi người, em nửa muốn đóng kịch để tìm cơ hội lấy lại tình cảm của người yêu như lúc xưa. Nửa muốn nói sự thật với gia đình là chúng em đã chia tay.

    Mọi người hãy cho em lời khuyên!
  2. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    bởi vì còn thương nên còn muốn giúp
    nhưng nó thương thằng khác rồi
    giúp làm gì
    kệ xừ nó
    rồi cũng đến lúc GĐ nó biết mà, biết sớm còn hơn biết muộn lại mang tiếng đểu lừa gạt
  3. RSX

    RSX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    vụ này đừng tham gia, kết quả không hay ho gì đâu, có khi làm ơn mắc oán
  4. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đừng dính vào. đến lúc lại đi đổ vỏ thì khổ
  5. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    bát nước hắt đi đến khi lấy lại đc thì nó cũng đã đục ngầu mịa nó rồi. Nó đã có tình cảm với thằng khác rồi thì đi kiếm em khác chiến đâu thôi cho nó tươi. Nếu vật vã vì tình với ẻm quá thì vẫn có nhiều cách. TC giữa 2 đứa đấy mới, mà chả có j khăng khít, phá dễ ko.
    @ có dở hơi mà đi nhận lời làm cái hành động táng tận lương tâm "lừa đảo ông bà già bồ cũ".
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Haha, ích kỉ thật ... Ví dụ 2 bạn "trả vờ yêu nhau", tức là trong mắt mọi người xung quanh 2 bạn "vẫn là đang yêu nhau" đúng ko ... và cô ta "giả vờ yêu bạn" nhưng vẫn có thể "cặp, yêu" thằng khác ...
    - Vậy bạn bè hay 1 ng thân nào đấy biết được chuyện này thì ôi thôi, bạn sẽ mang tiếng là 1 thằng bị cắm sừng ... giả dụ họ hỏi bạn có biết việc này ko, bạn bảo biết ... ôi thôi, bạn lại bị mang thêm cái tiếng ngu ... thiệt chưa ?
    - Tiếp theo, cô ta thoải mái ưỡn ẹo với thằng kia, nhưng nếu bạn có ưỡn ẹo với con nào ( lí lẽ là bạn được quyền ) ... nhưng mà mọi ng biết được thì bạn sẽ bị chửi "là đồ ngoại tình, chó má" ... "có người yêu" rồi mà vẫn đi trăng gió với con khác ... ồ thiệt chưa ?
    - Tiếp nữa, nếu sau này 2 người ko cứu vãn được gì thì chắc chắn là phải chia tay, vậy sao ko chia tay luôn đi cho đỡ mất thời gian ... còn nếu "có thể cứu vãn" đc ... cô kia sau 1 thời gian u mê "lại nhận ra bạn mới là ty đích thực" và lại muốn "yêu thật" ... haha, vậy thì bạn thiệt quá, thế có khác nào biết ng yêu đi trăng gió với thằng khác mà vẫn phải nhường nó, thậm chí xong chuyện thì nó phủi đi như chưa có gì ...
    - Tóm lại là cô kia tham quá, cái giỏ đựng được 1 con cá thôi, câu được con cá mới, nhưng vẫn tiếc con cá cũ, đành lấy dây buộc con cá cũ vào chân, rồi cho con cá mới vào giỏ :)) cá mới thịt mà ngon thì sẽ chén, còn nếu ko thì vứt đi rồi lại thả cá cũ vào nuôi tiếp :))
    - cô ta cho bạn "cái tiếng là ng yêu cô ta" nhưng bạn thì chả có "miếng" nào :)) ... mà cái tiếng này thì sung sướng lắm à mà phải nhận ... nói chung thì loại con gái này lướt nhanh cho thân nó sướng bạn ạ ...

  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ phang phập thể nào cũng nhảy vào và phán: cứ nhận lời giả vờ yêu rồi đợi cơ hội pháng xong roài phắn.
    em thì khuyên pác nên cho em nó lượn đê ko cẩn thận pác là người đổ vỏ đới
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em nó! "Thế kịch này có màn ngủ chung giường không?".
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu luỵ tình không cần thiết.
    Khi nào VN mình còn mỗi ẻm ấy là gái, thì chú cứ chơi thế cũng được.
    Hoặc chú kém tắm đến mức ngoài gái kia ra, chú hết vị với các gái khác???

  10. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Yes, thật sự mình không mặn mà gì với những người con gái khác nữa, mặc dù là vẫn có nhiều mối quan hệ với gái khác nhưng mình không muốn theo đuổi. Thời gian 2 tháng người yêu mình không liên lạc với mình không làm mình nhạt đi 1 chút nào cả. Nó càng làm mình như thương và nhớ người yêu mãnh liệt hơn.
    Với lại mình vốn rất xem trọng tình yêu, không dễ dàng thay lòng được. Bây giờ người yêu đề nghị như vậy mình chả biết làm sao nữa, nếu mình từ chối thì gia đình người yêu sẽ gọi cho mình hỏi lý do. Nếu mình nói thật lý do thì gia đình người yêu sẽ có những hành động nói chung là "ép người yêu phải quay lại với mình". Vì gia đình người yêu rất khó tính và có thể quản lý chặt người yêu, làm người yêu càng rơi vào tình cảnh tuyệt vọng hơn. Mà dù người yêu có nghe lời gia đình quay lại với mình thì mình cũng chẳng vui vẻ gì.
    Mình muốn chinh phục người yêu lại từ đầu, nhưng chả biết có nhiều % cơ hội không, mình có nên nói thẳng với cha mẹ người yêu là người yêu có yêu cầu mình làm như thế. Mình sẽ yêu cầu cha mẹ em ấy giữ cứ xem như chưa biết sự thật mình vừa nói để mình có cơ hội giành lại trái tim người yêu. Mọi người thấy suy nghĩ của mình có khả thi ko?

Chia sẻ trang này