1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã 3 đường, chưa bao giờ khó xử thế này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngã 3 đường, chưa bao giờ khó xử thế này!

    sau khi bị Vy đá, tôi buồn quá nên hay tụ tập đi chơi buổi tối, trong một buổi karaoke tôi đã gặp một người ,là em ,tôi kết em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù định hình rằng em sẽ kô bao h có thể thay thế cho Vy nhưng lúc đó thấy em xinh xắn quá nên tôi vẫn chủ động ra làm quen, kô ngờ em khá cởi mở nói chuyện nhiệt tình, em nói chuyện cũng dễ thương ghê.

    về nhà tôi nhắn tin cho em, em trả lời nhiệt tình, em khen tôi có giọng bắc hay và dễ thương, 3 hôm sau nữa tôi rủ em đi xem phim và em nhận lời, à quên em tên Vân.

    tôi đến đón Vân đi ăn rồi đi xem phim, tôi đưa Vân đến quán mà ngày xưa tôi hay đưa Vy đến, cảm xúc trước lại ùa về, sau đó tôi đưa Vân đi xem phim tại rạp mà tôi cả Vy cũng hẹn nhau lần đầu. tất cả những kỷ niệm với Vy ùa về khiến tôi không làm chủ được cảm xúc của mình, tôi nắm tay Vân trong rạp mà kô thấy phản ứng.

    tối đó tôi đua Vân về, trước khi Vân vào nhà tôi hôn vào má Vân...2 đứa chính thức yêu nhau

    nhưng hình ảnh của Vy vẫn ám ảnh tôi môi tối, mỗi sáng, bất kể lúc nào, tôi đã cố bỏ đi hết những đồ vật liên quan đến Vy nhưng tôi kô thể nào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhất trong ty của mình với Vy, quên đi hình bóng mà tôi cho là đẹp nhất từ truớc tới h tôi biêt, không biết có phải tôi đã quá thần tượng tôn thờ Vy quá hay không nữa.

    những lần đưa Vân đi chơi tôi đều đưa Vân đén nhưng chỗ trước đay tôi và Vy đến, tôi cảm thấy mình đang lừa dối Vân,

    một buổi chiều đi làm về kô hiểu ai điều khiển mà tôi lại phi xe đến trước cửa nhà Vy, nơi tôi và Vy hay ngồi thậm chỉ cả đêm chỉ để tựa vào vai nhau, tôi ngồi được nửa tiếng thì Vy về, tôi đi tới nói :''anh muốn nói chuyện với em đưọc kô?
    Vy :''chuyện gì,em đang bận
    tôi :'' nếu em kô chịu anh sẽ ngồi ở đây cả đêm
    Vy:'' tại sao anh lại như vậy,có đáng kô?
    tôi:'' em tiếc anh 10p sao, anh chờ ở đây 2 tiêng rồi(nói xạo tí)
    thấy Vy thay đổi thái đọ tôi mừng húm
    tôi :''anh chờ 2 tiếng chỉ để nhìn em thấy em 2phút,

    Vy :''anh định nói gi?
    tôi:''thục ra ko có gì,chỉ là anh nhớ em, sao anh lại kô giữ được em nhỉ?
    Vy:''cái này anh tự biết mà, anh và em đâu có mất gì , kỷ niệm chỉ là kỷ niệm.............
    Vy nói một thôi một hồi nhưng tôi đâu có nghe vì mải ngắm Vy thôi
    Tôi :''liệu có một ngày em quay lại với anh kô?
    Vy :''anh hãy thay đổi bản thân và học cách quan tâm người khác
    tôi:''tại sao em yêu anh rồi lại bỏ anh, em coi tình yêu như trò chơi sao? tại sao em yêu anh
    Vy:'' em nói rồi tình cảm đó chỉ là sét đánh...
    tôi:'' liệu có một ngày em quay lại?
    Vy:'' anh hãy đàu tư vào những thứ khác thay vì quá chau chuốt bản thân

    có tiếng mẹ Vy gọi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nối lại dưoc liên lạc nên cũng kô nải nỉ gì nữa, quay xe về luôn

    tối hôm đó khi ở bên Vân ,quá vui vì chuyện buổi chiều nên tôi hỏi Vân
    Tôi :''nếu một ngày anh quay lại với người cũ em có buồn kô?
    Vân:'' cái gì, người cũ nào, sao kô thấy anh nói cho em
    Tôi biết nói hớ nên bảo là đùa thôi,cả buổi tối hôm đó Vân cứ gặng tra hỏi tôi chuyện truớc nhưng tôi kô nói

    bây h tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa, tôi yêu Vy 10, yêu Vân chỉ 7. mặc dù Vân rất xinh nhưng do hỉnh ảnh khuôn mặt của Vy đã ảm ảnh tôi nên tôi lấy đó làm chuẩn mực và kô thể yêu ai ngoài khuôn mặt đó.

    bây h hi vọng quay lại với Vy lại sống dậy, nhưng bên cạnh lại có Vân, theo lý trí thì tôi nên bằng lòng với hiện tại còn theo trái tim thì tôi thực sự muốn quay lại với Vy,

    mong mọi ngưòi cho lời khuyên thật sự , tôi đang ở vào tâm trạng khá rối bời và lộn xộn rồi
  2. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh hình như chả yêu thương cả 2 cô Vân + Vy gì hết, với Vy chỉ là kiểu "con cá mất là con cá to". Còn Vân thì em không ý kiến.
    Quan điểm của em thì trong chuyện này đàn ông chúng ta phải nêu tấm gương trc sau như một (trừ khi phía đối tác 2 lòng hoặc mâu thuẫn các kiểu ...), chứ cái quan điểm tham vàng bỏ ngãi như vậy thì trách sao cô Vy ko chịu anh :D
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vi đẹp hơn, xứng với người đẹp trai như chú, lại chịu cho chú xxx thì nên cố gắng quay lại với Vi, bỏ qua thứ mây mờ Vân viếc gì đó đi.
  4. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ặ, tặỏằYng ngặỏằi yêu câ cỏằĐa bĂc này tên Trang cặĂ mà, sao lỏĂi Vy nào nỏằa nhỏằ?
  5. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng là, cái anh này, mất cái gì mới thấy tiếc cái đấy... hix
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trang là em trặỏằ>c nỏằa bĂc ặĂi. Em Vy là em vỏằôa xong, em VÂn là mỏằ>i cỏằâng
  7. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gì mà cứ Vân, Vy loạn cả lên như này?
    Hồi sinh viên được nghe thi sỹ Hoàng Nhuận Cầm hét toáng 2 câu thơ bất hủ dưới đây:
    Thuỷ, Lan, Hương rồi Dương rồi Điệp
    Những mối tình như súng liên thanh

    Xịt, trước khi biết thi sĩ này, thằng nào cũng đoán thi sỹ chắc phải đẹp zai, lãng tử lắm
  8. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ? ỏằô, Vy là em SG 'úng ko? Mơnh lÂu ko cỏưp nhỏưt nên quên mỏƠt.
    Nhặng mà chỏằĐ topic 'Âu thỏằf quay lỏĂi vỏằ>i em Vy 'ặỏằÊc nỏằa, em ẵ 'Ê dỏằât tơnh thỏ rỏằ"i mà. Cỏằ' mà quên em ẵ 'i rỏằ"i tỏưp trung cặa em VÂn thôi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Vy là cái em bị ông này chủi chả ra cái gì, rồi lại xin lỗi chả ra sao. Nhớ nhất cái câu : Anh làm mang tiếng Viettel...( Hình như thế).
    Chắc em Vân này chưa nghe bài chử nào nhỉ. Vì đã làm gì đâu mà để chửi. Không cũgn chay mất dép.
    Tại sao em yêu ảnh , rồi em lại bỏ anh?????????
    Hỏi câu hay thé. Đến giờ vẫn không biết tại sao à?
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    em vân tình cảm tiến triển nhanh quoá ,mới rủ đi xem phim ,nắm tay ,lúc về hôn vào má thế là chính thức yêu nhau ,xxx nhanh rồi đá xừ em ý đi ,chứ tình kảm kiểu này bạo phát bạo tàn lắm đấy ,không khéo vài ngày nữa bị đá thì lại lên đây lập cái topic khác nữa

Chia sẻ trang này