1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÃ 3 ĐƯỜNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xiaohutie, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NGÃ 3 ĐƯỜNG

    Thật sự tôi cũng không biết phải cư xử với hai người tôi yêu và thương như thế nào khi mà trái tim tôi đều có cả 2.
    Chỉ vì lòng tự cao mà 3 năm qua anh và tôi đều không ai chiụ nhận rằng thương nhau, cứ dở dở ương ương nên khi tôi trong cô đơn và tuyệt vọng trước khó khăn của gia đình và công việc tôi đã cảm động và nhận lời yêu người sau khi anh quan tâm và động viên tôi nhiều khi mà tôi cứ tưởng rằng mình sắp ngã quỵ . Và Có lẽ vì người sau giống anh nhiều quá nên tôi đã đánh lưà mình chăng khi tôi nhận lời yêu người sau tôi cũng không biết.
    Thời gian đã cho tôi biết rằng trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về người sau, tôi yêu người này nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng vì tính tôi hay ghen và tôi không biết cách làm cho tình yêu của mình bền vững hơn nên tôi khá thất vọng về chính bản thân mình và thất vọng về những biểu hiện của người sau này.
    Trước khi yêu nhau, người này quan tâm tôi, chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút một vậy mà khi đã yêu nhau rồi anh lại khác. Một phần do công việc của anh gặp nhiều biến động, và vì những hành động của tôi làm anh thất vọng như lời anh nói chăng mà chúng tôi càng xa nhau.
    Sinh nhật, Noel, Tết và thậm chí Valentine tôi đều chỉ có một mình lạnh lẽo, một cảm giác lạnh không thể tả khi mà tôi cũng có người yêu, nhưng lại lủi thủi một mình.
    Có lẽ là số mệnh, khi nỗi buồn lên tột đỉnh thì người cũ xuất hiện và nói muốn tôi làm bạn gái anh. Tôi vui biết dường nào vì sau bao nhiêu năm anh vẫn thương tôi như xưa. Lúc đ1o tôi thấy mình có lỗi với người sau, và nghĩ rằng có lẽ với bấy nhiêu nỗi buồn tôi sẽ buông anh ra dễ dàng, nhưng càng nghĩ tôi mới biết trái tim tôi đầy ắp hình bóng anh.
    Tôi phải làm sao đây khi mà trái tim tôi đứng ở ngả 3 đường
  2. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chị cần phải xem lại tình cảm của người sau dành cho mình. Các dịp lễ tết SN bản thân nó cũng chỉ là 1 ngày bt, ko có nhiều ý nghĩa, nhưng nó là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm dành cho nhau, điều mà đôi khi ngày thường, vì công việc bận rộn đôi khi ng` ta xao nhãng đi. Những dịp như thế mà để người yêu lủi thủi một mình thì thực sự cần xem xét lại tình cảm của cá nhân này
    Cả vấn đề người cũ cũng cần phải xem xét lại, vì đôi khi gặp lại người cũ, tình cảm cũ, kỉ niệm cũ tràn về làm cho người ta nhất thời bị nhầm lẫn, nhất là trong lúc chị và bạn trai hiện tại đang có trục trặc. Nhiều người sẵn sàng bỏ tất cả những gì hiện tại để quay về với người cũ, nhưng lúc đã là gì của nhau rồi, lại thấy thất vọng về nhau chẳng hạn, vì đôi khi xa cách làm hình ảnh của người ta đẹp lên gấp mấy lần thực tế í chứ
    Nói chung chị phải tự cảm nhận và quyết định mọi chuyện thôi, chúc chị sớm có được quyết định của mình
  3. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Eyca, thật sự bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi không muốn đem 2 người ra cân đo vì đó đều là người tôi quý và thương, nhưng nếu cân đo thì tôi cũng k thể chọn vì người sau chính là hình bóng người trước, anh có rất nhiều điểm giống người trước.
    Khi muốn quên thì càng nhớ, tôi nhớ vòng tay ấm áp mà người sau ôm tôi vào lòng, cái cảm giác được che chở đúng như mong muốn của tôi, vì tôi từng nói với anh rằng tôi không cần nụ hôn mà tôi cần 1 vòng tay ôm tôi vào lòng, khi đó tôi hạnh phúc lắm. Vì biết như vậy nên mỗi khi gặp mặt anh đều ôm tôi vào lòng.
    Bây giờ, khi tôi 1 mình suy nghĩ trong giá lạnh thì hơi ấm của vòng tay ấy lại hiện lên và vẫn còn lưu lại nó làm tim tôi thấy ấm áp.
    Không hiểu sao tôi và anh sau này lại khó ngồi bên nhau để chia sẻ như lúc trước chưa quen. Có lẽ vì do công việc của cả 2 đều bận và do tôi phải tập trung để hoàn tất chương trình cao học nên quên mất anh và anh cũng quên mất tôi chăng?
    2 tuần, đã 2 tuần tôi và anh chưa nói với nhau câu nào, 2 tuần mà cứ ngỡ đã 2 tháng. Nhiều khi nhớ anh nhưng k dám gọi vì sợ anh đang bận và vì tính anh cũng k thích tám nhiều qua điện thoại.
    Lúc đó tôi lại nhớ người trước, lại lo không biết bệnh tình anh thế nào rồi, anh có khoẻ hơn chưa.
    Cuối cùng rồi tôi cũng chẳng biết nỗi trái tim tôi thuộc về ai
  4. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chắc là trái tim chị chưa thật sự dành cho ai!
    em cũng từng có người yêu giống người yêu của chị.Chỉ biết công việc và công việc.em cũng mang nặng những tâm tư lo lắng,giận hờn vì ko đuợc quan tâm....và kết quả là cảm thấy mình đáng chán.Giờ thì tình cảm này cũng đã chấm dứt
    Sao chị ko 1 lần nói chuệyn với người yêu chị về những gì chị mong muốn,những suy nghĩ của chị!Nếu còn yêu nhau hẳn anh chị sẽ biết cách đã thóat ra khỏi hòan cảnh này
    Còn về việc bên cạnh 1 người minh đã đang yêu thì việc nhớ đến hình ảnh người đó cũng là bình thuong,vì đó là những cảm giác thân thuộc khiến mình ko dám nghĩ đến những việc khác.
    Đừng biến mình thành kẻ bắt cá 2 tay dù trong lòng mình ko hề có ý nghĩ đó!!
  5. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi buồn quá nghĩ cứ mặc cho số phận, mặc cho dòng đời đưa đẩy mình đi đâu thì mình theo thế.
    Lúc trước, chỉ cách đây 2 tháng, lúc đó tôi còn suy nghĩ nhiều để làm cho anh vui hơn và hài lòng về tôi. Lúc đó theo yêu cầu cuả anh rằng trái tim tôi chỉ có 1 người đó là anh, tôi đã từ chối những lời bày tỏ tình cảm của những chàng trai xung quanh, những người luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi nhưng tôi chỉ biết nói lời cám ơn và đề nghị chỉ là bạn thôi.
    Rồi cuối cùng tôi được gì? Tôi được gì khi từ chối tất cả sự quan tâm kia để nhận lại được gì từ anh?
    Câu hỏi mà bây giờ không lúc nào tôi không nghĩ đến khi nghĩ về anh và nghĩ về mối quan hệ của tôi và anh!
    Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ do tôi ích kỷ quá chăng, đòi hỏi từ anh nhiều quá chăng, ghen quá chăng, hay do tình cảm của anh và tôi chưa đạt đến mức để tôi nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi ? Hay là anh đã thay lòng?
    Một loạt câu hỏi được tôi đặt ra mà không có câu trả lời. Chính vì tôi mang nặng 1 nỗi buồn nên bây giờ trái tim tôi mới chia đôi.

Chia sẻ trang này