1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã Ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canhtrucxanh, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngã Ba

    Tôi buồn bã trước một sự việc mơ hồ chưa rõ đâu là sự thật, Cái điều tôi muốn giống như hai định lý đang nghịch lại nhau, như hai màu đen và trắng đang đối chọi nhau. Và tôi thật sự đứng giữa ngã ba đường, không biết phải quẹo về đâu ????? trong đầu óc tôi là một sự mất mát sắp hoàn thành, tôi muốn dành giật lại, nhưng lại rối bời trong tâm tưỡng rằng : tôi giành giật lại để rồi sau đó sẽ làm gì nữa . Điều tôi có và cái tôi không có chẵng cân bằng nên nỗi buồn và niềm vui luôn chòng chành giữa cuộc đời đầy sóng gió, nhưng đôi lúc lại êm ái nhẹ nhàng như giúp tôi vượt qua những bất hạnh trong cuộc sống. Tôi đang muốn biết , thật sự tôi cần gì để lòng thanh thãn, để có thể vui vẽ trước cuộc sống có qúa nhiều thử thách dành cho lứa tuổi thanh niên của ngày hôm nay các bạn ạ . Vật chất, những nhu cầu của con gái , một mái gia đình, hay một tình yêu.....

    __________________________________________________
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Người Ả rập có khuyên rằng : "Phụ nữ nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu "
    Câu nói trên chỉ có giá trị tham khảo .
    -----------------)
    Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
    Chọn 1 dòng hay để nước trôi (TH )
    Yêu ai em nói cho rồi
    Chứ mần răng mà nghĩ ngợi cho nhọc lòng hỡi em
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 05/08/2004
  3. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi với tôi bây giờ là một ngày không cảm giác, ngoài tảng đá đang đè nặng tâm tư tôi, mà tôi đang cảm nhận được....còn lại chỉ là khoãng trống không đến lạnh lùng vô cảm. Người ấy ra đi một nữa trong tôi chưa hình thành đã vội vàng tan biến , một nỗi buồn không giấu được đã có trong tôi.Ngày anh đi càng lúc càng đến gần, sự cảm giác mất mát trong tôi mỗi lúc mỗi nhiều , nên tôi muốn thể hiện một điều gì đó để có thể níu kéo anh lại....Nhưng tôi lại vô dụng quá, chỉ dám nghĩ thế thôi rồi tất cả lại tắt lịm, để còn lại là khoãng trống không lạnh buốt......
  4. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tôi chính là trong bài hát này đây :
    Gió chiều cứ hắt hiu nghe buồn thiu
    Cánh cò thuở ấu thơ bay về đâu
    Chẵng thấy ghé qua , ghé qua ruộng đồng
    Để Lúa mãi vẫy tay trong chờ mong
    Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh đồng
    có giòng sông có luỹ tre có mẹ yêu
    và bé thích vẽ tranh về cánh cò
    Cò trắng sãi cánh bay trên cánh đồng xanh
    Cò bay cò bay núi cao biển sâu biết đâu cò về
    cò bay cò bay có nghe lời ru tiếng ơi à ơi
    cò bay cò bay kiếp sau gặp nhau nước chảy đá mòn
    cò bay cò bay tiếng tơ lòng tôi tính tang tình tang
    Nhớ ngày ấy thiết tha thương cánh cò
    Tiếng đàn tôi tính tang tang tình tang
    Bài hát ru em , đưa em đến trường
    Bài hát ru em một thời mộng mơ
    Thế là nắng rất tươi khi mùa xuân
    Cánh đồng lúa ngát xanh bên giòng sông
    Trầu cuốn lấy thân cau, có thôi chờ nhau
    Cò trắng sãi cánh bay trên cánh đồng xa....
    Tôi không biết anh có thể đọc nó không để hiểu được cánh cò nhiều thương nhớ.....
  5. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    anh ấy không đọc thì có tôi đọc nè, cánh cò ơi sao thảm quá vậy chứ. tuổi thơ của bạn thế nào, sao lại bay lung tung vậy.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc đứng 1 mình mần chi cho buồn tủi rứa em . Yêu anh đây này . Ai chứ anh là các bé hổng dám ( mở miệng ) chê nhé
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..Hạnh phúc nhất bao giờ cũng là tình yêu từ hai phía....
  8. Canberra

    Canberra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nên yêu người yêu mình bạn ạ, còn lấy người yêu mình mà mình không yêu họ thì cũng sẽ khổ thôi. Không thể có hạnh phúc gia đình nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía ... vì đến lúc nào đó nếu bạn thực sự tìm được một nửa của mỉnh thì cả 3 người cùng khổ.
  9. canhtrucxanh

    canhtrucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngày duy nhất nữa thôi hạnh phúc của tôi cũng chấm dứt , nó sẽ được ai đó đem đi thật xa, thật xa, để tôi không thể nào tìm lại được....Rồi thì tất cả sẽ lắng xuống như sóng ngoài biển khơi, sau khi đã ào ào lướt qua bờ cát lạnh, có còn sôi động chăng là trong tâm linh tôi đang cuồn cuộn một nỗi niềm muôn vạn lần không thể nói. Hành trang của người có bóng hình tôi trong đó ? ? ? hay chỉ là những vật chất vô cảm được gửi từ Nam ra Bắc với cái tên người gửi HN..................Tôi bắt đầu sống với thời gian lặng lẽ trôi qua : sẽ không còn tiếng nói của ai " em đấy à " rất nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại làm tôi lúng túng trong những lần nghe điện thoại, không còn những lời khuyên nhũ, hay la mắng khi tôi đã làm anh phật ý, và không còn cả những lời trêu ghẹo cười vui khi anh tự xưng mình là Giáo Chủ của đời , dạy tôi phải sống sao cho đúng là một con người thụ cảm của thế gian này vậy. Tất cả sẽ mất đi sau một ngày nữa mà thôi......
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước một ngã ba, thật khó để lựa chọn một con đường. Biết con đường nào thích hợp với ta đây???
    Đường này ư? Có gì tốt đẹp chờ ta ở phía trước đây?
    Còn đường này? Biết đầu lại lắm chông gai???
    ...................
    Chuyện của chúng mình cũng thế phải không em?
    Cuối cùng thì cũng phải quyết định, cuối cùng thì cũng phải chọn cho mình một con đường và chấp nhận đi trên nó với tất cả ngọt ngào cũng như chông gai...
    Vì không thể đứng ở ngã ba mãi được!
    Vì mái đầu của ta có thể xanh mãi được đâu!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này