1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga lắp sáu tàu ngầm cho Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 27/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Em tưởng cho bác Gấu lái để kamikaze vào tàu Khựa khi có biến
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Còn ai giồng khoai đất này, nhỉ
    [/quote]
    he he..kích đểu không ăn thua đâu.
  3. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí biết nhiều thế để làm gì tôi không quan tâm. Chắc là phải có mục đích riêng của mình.
    Để tôi nói cho đồng chí hiểu chút. Máy bay không chỉ có mấy cái xe điện là quan trọng nhất. Riêng về kỹ thuật chia làm 3, 4 bộ môn tuỳ theo cách tổ chức. ví dụ: Động cơ, Vũ khí, Điện-đồng hồ, Điện tử. khi đào tạo cũng học riêng, khi làm cũng theo nhóm riêng. Tôi không có trách nhiệm gì ngoài phần điện tử của mình làm cả.
    các loại xe điện, xe khí, xe dầu ...là thuộc về một đơn vị phụ trách hậu cần cho sân bay thường gọi là tiểu đoàn căn cứ. đóng quân riêng biệt với các phi đội. khi ra sân bay thì bộ phận hậu cần này kết hợp với bộ phận kỹ thuật phục vụ cho máy bay. Đảm bảo máy bay tốt, đầy đủ nhiên liệu sẵn sàng hoạt động.
    cách tổ chức này có thể bây giờ đã cũ rồi (hiện tôi vẫn làm trong ngành hàng không nhưng là dân sự chứ không phải quân sự). tên gọi, các thành phần có thể tách nhập khác đi nhưng cơ bản vẫn phải đủ bộ như vậy.
    nói thế là các bác đã từng làm việc ở sân bay có thể hiểu ngay tôi có phét hay không. chứ vặn vẹo cái nhãn hiệu xe thì có nghĩa lý gì. sao giống như cái trò trẻ con quá.
    cái loại như ongtom là loại quen tán phét. nếu biết thực tế thì đã chấp nhận chuyện tôi kể 1 cách bình thường. chắc là chuyện tôi kể động đến lòng "yêu lính" của bác ấy. đúng là dởm đời. Lính không cần kiểu "yêu" của ongtom đâu.
  4. uduadua

    uduadua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    14
    Trong thời gian chờ đợi sự xuất hiện của bác OV20 bên hải quân , mời các bác chiêm ngưỡng tạm .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi, nể quá cơ ! là chiên dziên kỹ thuật điện tử của sân bay cơ, nể quá, nể quá !
    Là chiên dziên kỹ thuật, làm cái gì biết cái ấy nên "tớ" mới không rõ nhiên liệu máy bay gồm những loại gì, nên "tớ" mới phán là máy bay chạy bằng dầu chứ không phải bằng xăng (hehe, chứ có biết quái gì mấy cái bác doandonga giải thích đâu, có biết động cơ gì thì chạy cái gì đâu ? nghe người ta tán là TC-1 thì nhại lại vậy, chứ biết nó là cái qué gì đâu, nếu họ đặt tên là "nước mắm" thì "tớ" cũng nghĩ là nước mắm thôi ).
    Tò mò hỏi chiên dziên điện tử cái chuyện cỏn con này chút (đúng nghề của chiên dziên đóa, nên nhà iem mới xin lãnh giáo ): Ở sân bay, đặc điểm của hệ thống cung cấp năng lượng (nguồn) cho hệ thống đèn tín hiệu cất hạ cánh là gì nhỉ ? Nhà iem nghĩ mãi mà không biết, xin lãnh giáo !
  6. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu này nó ham hiểu biết nhưng tội cái nó nói ngọng và IQ hơi thấp nên khó dạy.
    Xin lỗi nếu có nhầm lẫn về tuổi tác nha, thấy cách nói chuyện lớp tớp của chú anh nghĩ chú chưa tốt nghiệp phổ thông. Anh xưng hô thế cho nó thân mật thôi.
    Vấn đề chú hỏi anh không biết, chú có thể google. nói chung là anh rất dốt. chú hỏi khó quá thì anh chịu. Anh đang làm trên buồng lái máy bay mà chú bắt anh bò xuống đường băng để tìm hiểu đèn cất hạ cánh cho chú à? chú đã nghe bài giảng sơ lược về guồng máy kỹ thuật sân bay của anh mà vẫn cố tình chọc ngoáy hay IQ chú thấp quá không hiểu nổi Chắc chú muốn anh phải xây được cái sân bay cho chú thì mới chịu công nhận anh là người làm ở sân bay phải không?
    Chú muốn biết nghề của anh thì đừng hỏi linh tinh nữa, thi vào không quân hoặc bách khoa đi. google với cả tán phét chả ăn thua gì đâu.
    Tóm lại câu quan trọng nhất chú hỏi anh khi mở màn tranh cãi là có biết thực tế thật không thì anh đã trả lời: Anh làm ngay tại sân bay. Cái việc anh thấy chính xác là 1 sự thật to đùng.
    Còn việc xây sân bay thì đối với anh nó cũng bất khả thi như là việc nâng IQ cho chú nên anh đành phải chấm dứt vụ này ở đây để đi làm tiếp việc của mình.
    Tạm biệt chú và các bạn.
  7. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Ồ, một công việc rất thời thượng và đòi hỏi chỉ số IQ cao. Vậy chắc công việc của anh chẳng phải chỉ là kiểm tra tiếp xúc của mấy cái công tắc, hay thay mấy cái đèn tín hiệu đâu nhỉ , mà cả hệ avionics hoành tráng cơ. Thế một phần trong cái hệ đó, chúng dựa vào mặt đất (trục xyz) hay cái thứ gì khác để ổn định máy bay vậy anh (ý nhà em không phải hỏi đến mấy con quay hồi chuyển) ? nhà em tò mò quá, phải tận dụng cơ hội để học hỏi mới được .
  8. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Quý hoá quá, nhà em cũng đang tò mò muốn biết lòng mề ruột gan giống cá quả này thế nào, thanhk bác.
    Em hỏi hơi ngu ngu, bác nào khai sáng cho em cái
    1. Mấy cái quả Klub gì đó nó nằm ở chỗ nào vậy? cái xanh xanh ở đầu chắc là ngư lôi rồi không phải nó
    2. Khi phóng tên lửa (not ngư lôi) thì em Kilo này có phải ... nổi lên không vậy? hay phòng ngầm được như ICBM?
    3. Với đống ắc quy này thì em nó lặn được bao lâu lại phải ngoi lên sạc lại vậy?
  9. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Giả í bai bai ròi, thôi qua
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh vẽ và mấy cái ảnh thật sao nó khác nhau vậy...?!
    Cho nhà em hỏi thêm là tại sao có tàu cần cánh nâng, có tàu không cần. Lại nữa, có tàu cánh lái đuôi ở phía dưới, có tàu cánh lái đuôi lại ở phía trên. Hay là người ta thiết kế bảo: "kiểu dáng made in của tao"
    Bác nào biết giải thích giùm em với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này