1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga My Sơn, Tây Tạng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi homoeternus, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nga My Sơn, Tây Tạng


     



    Mình vừa mới hoàn thành mơ ước của mình : Một lần được đặt chân lên" nóc nhà thế giới " miền đất huyền bí Tây tạng , nơi mà nhiều người hằng mơ ước .Những cái tên đầy mê hoặc Potala , Lhasa thành phố của Chư thiên ,Jokhang Monastery , Namtso lake . Sông Yalung Tsangpo đã ám ảnh mình hàng năm trời đến nay mới có cơ hội trở thành hiện thực.
    Ngày 12/7 đến họp đoàn .Thấy anh Cường hướng dẫn viên dáng người nhỏ nhắn , ăn nói nhỏ nhẹ mình cũng cảm thấy hơi lo lắng không biết anh ấy có đủ sức khỏe để dẫn đòan đến Tây Tạng không ( sau này mình mới biết mình lầm to hihi) .Nỗi lo chỉ thóang qua nhường chổ cho sự háo hức vì chuyến đi sắp đến
    Đêm 16/7 Vietnam được vào tứ kết hòa cùng niềm vui của mọi người mình vác balô ra sân bay Tân Sơn nhất khởi hành đi tây tạng .Đòan gồm 20 người trong đó hết 15 người từ 50 tuổi trở lên .cao nhất đòan là một bác 80 tuổi .Mình thầm nghĩ có thể bác là người Việt nam cao tuổi nhất đến Tây tạng .Đòan còn có cô Mai đi tây tạng với 5 cái xương sườn bị gãy đang băng kín .Nhưng thấy nét mặt mọi người ai cũng háo hức . Làm thủ tục xong đã gần 2 giờ sáng chẳng thấy Hải quan đâu . Chắc còn đang ngủ , thế là cả đòan cứ đi lên lầu 1  ra máy bay .
    Đến Namninh đã 8 giờ sáng .Mọi người tranh thủ nhận phòng tắm rửa nghĩ ngơi và tham quan thành phố Nam ninh , TP nhỏ như sạch và xanh .Sau đó mọi người ra sân bay đi Thành đô . Sân bay Nam ninh nhỏ và bán đầy đồ Việt nam hihi cũng khá thú vị chứ khi thấy hàng hóa Việt nam bán ở nước ngòai


    [​IMG]
    Chuyến bay đi thành đô bi delay mấy giờ đồng hồ .Như vậy lại thêm một đêm mất ngủ tại sân bay .Đến thành đô 4 giờ sáng .Chỉ có hai giờ nghỉ tắm rừa rồi lại ra sân bay Thành Đô bay đi Lhasa , không kịp ăn sáng nữa mệt wa
    rất may mắn mình được ngồi sát của sổ trên chuyến bay tới Lhasa .Thế là có dịp ngắm núi nón hùng vĩ và biết đâu có may mắn ngắm được Everest thì sao nào ???. Thât sữ có một vài chóp núi tuyết trắng nổi hẳn trên mây khi máy bay đến Tây Tạng .Mình có chụp hình nhưng không biết có phải everest không ?.Máy bay hạ cánh xuống .Hoi khó thờ một tí ty thôi nên mọi người không cảnh giác mấy .Anh chàng Côn 25 tưởi hăng hái chạy đi chạy lại .Mình vội vàng cảnh báo chậm chậm lại coi chừng đấy .Bầu trời tại sân bay trong xanh xen lẫn những đám mây trắng đẹp tuyệt vời .Mình thấyy có quầy bán thuốc chông bệnh độ cao tại sân bay thế là mình la lên chỉ mội người đến mua .Nhiều người còn uống tại chổ


    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đường từ sân bay về khách san dài 80km rất đẹp .cả con đường và thiên nhiên hai bên . Dòng sông yalung tsangpo chảy dọc bên đường , những ngọn nhí , trời mây hòan quyện tạo nên một bức tranh hùng vĩ tuyệt vời của cao nguyên tây tạng . Anh Chàng hướng dẫn viên mang hai dòng máu Tạng -Hán cảnh báo mọi nguời phải cố gắng thư giãn , nghĩ ngơi không nên cử động nhiều và quảng cáo bán bình Oxygen cho khách .hihi cáci bình như bình xịt muổi ấy mà làm gì .Mình khóai nhất khi được nhận một cái khăn chòan trắng muốt của Tây tạng .cái khăn này sẽ giúp mình rất nhiều trên đèo lakenla sau này .Anh chàng hướng dẩn viên hát rất hay vá nói tiếng Anh cũng khá


    [​IMG][​IMG]
    Đến nhà hàng ai nấy tranh thủ ních đầy bụng kể cả mình .Hỡi ôi một sự dại dột vô cùng . Đến khách sãn TienHai tại Lhasa mình rủ Côn , Huy ( người trẻ nhất đòan 18 tuổi ) đi Namtso .Mọi người có vẻ hơi ngại .Nhưng nghe mình diển tả và quản cáo Hồ nước mặn cao nhất thế giời nên ai cũng hăng hái .Mọi người vào phòng nghỉ chi co 4 người : Côn, Cường , Huy và mình ra thuê xe taxi 700 tệ đến Namtso .Quãng đường 500 km cả đi lẫn về để thực hiện ước mơ .cẩn thận mình vác thêm bình oxy và thêm một áo len nữa ngòai áo Jacket .Có lẽ không ai dám như thế vừa mới đến độ cáo 3,700m chưa kịp nghỉ ngơi đã đi lên 5,200m . 1h30 khởi hành . Mình ngồi ghế trước đi đuợc vài chục km anh chàng Côn ôm bình oxy thở khì khì .kệ vẫn đi tiếp .Đọan đường từ Lhasa đi Namtso tuyệt đẹp một bên là tuyền đường sắt Thanh hải tây tạng , một bên là những đồng cỏ xen lẫn với nhưng dãy núi trùng điệp .xa xa những ngọn núi tuyết Vĩnh cữu ẩn hiện , những đàn đàn cửu , trâu YAK làng thang trên những cánh đồng hoa vàng bên trên là bầu trời trong xanh tuyệt vời . Từng chặng có những trạm gác và người cảnh sát cấp cho lái xe một tờ giấy ghi chú gì đó .Có lẽ là thời gian qui định đi lại giữa hai chặng vì thỉnh thỏang mình thấy người lái xe dừng lại nhình đồng hồ và chờ đúng giờ mới chạy tiếp để qua trạm .Những chuyến xe du lịch ngược chiều .chúng mình nhìn thấy những hành khách nằm vật vạ trên xe có lẽ họ mệt vì độ cao .


    [​IMG][​IMG]
    Lakenla đây rồi .Đây là điểm cao nhất mà mình đặt chân tới 5,190 m Bước ra khỏi xe mình quay cào tức khắc lạnh wa gió thổi ***g lộng .Khóac thêm áo len mình bước ra lại . vài bước chân thôi mình cảm thấy buồn nôn .Thế là có bao nhiêu thức ăn buổi trưa nôn sạch .Quay qua bên cạnh anh Chàng Côn cũng y chang .Chỉ có anh Cường là tỉnh bơ ăn mặc rất phong phành mà lại chịu đựng được ( Lúc ở thành đô mình có nói chuyện và được biết anh ấy là một tu sỹ phái mật Tông ẩn cư ở Đà Lạt và từng làng thang khắp Ấn độ, Nepal , cũng như Lhasa) anh Cường và Huy đi mua đồ lưu niệm của những người Tạng còn mình thì lang thang chụp hình và nhặt những viên sỏi về làm kỳ niệm .Hihi và mình có dịp thực hiện một chuyến đi Toilet tại do cao 5190 m .Oi troi toilet dơ khủng khíep mà phai trả 5 tệ nữa . . Tiếp tục thẳng tiến Namtso . Đến Namtso chỉ có Cường và Huy bước ra khỏi xe được mình phãi nằm lại trong xe 15 phút mới đứng dây nỗi .Còn Côn không tài nào ra nỗi . 15 phút dao xung quanh hồ .Thật đẹp không bút mực nào tả siết . Thôi phải tạm biệt để về 6 giờ chiều rồi còn hon 280 km nưa vã lại không biết sức khỏẻ Côn ra sao nữa .về đến khách sạn 11 giờ tối . bảo vệ khách sãn và phục vụ xúm lại kinh ngạch hỏi đi Namtso thật ạ .Ai nấy đều kinh ngạc trước 4 chàng thanh niên .hihi cũng tự hào đấy chứ cả đòan và mọi người trong khách sạn xem 4 đứa mình như là những người anh hùng hihi


    [​IMG]
    Hôm sao mình mới biết là trong lúc đi Nmatso đòan có một anh chàng phải chỏ vào bệnh viện cấp cứu vì bị chóang độ cao .Sáng ra ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi do không ngủ được và bị ảnh hưởng độ cao . Đòan đi thăm một tu viện nơi Đạt lai lạt ma ở .Lhasa sáng hôm ấy mưa dầm .Mọi người rất lo sợ lúc đến Potala mà còn mưa thì không tham quan được .May wa lúc đến Potala trời tạnh hẳn.Chờ làm thủ tục xong cả đòan lê bước leo lên 119 m lên đỉnh potala .Chi có một bác trong đòan đành phải quay xuống .Mình và Côn hai đứa dìu nhau leo lên , từng bước , từng bước chân khó nhọc .Cú đi Namtso hôm qua ảnh hưởng thể lực ghê gớm .Tuy nhiên moi nguơi củng đến đích đuợc .Potala giờ này còn đâu nhưng tu sỹ chỉ có bóng dáng các nhân viên an ninh .Thủ tục và thời gian vào rất nghiêm ngặt .hầu như không có mấy thời gian để nhình ngắm và lắng nghe người hướng dẫn giải thích .Thôi đành tìm hiểu sau vậy .Thời gian leo tới đĩnh Potala đã tốn nhiều wa rồi . Đường xuống thì thỏai mái hơn và có dịp ngắm cãnh Lhasa từ trên cao và chụp thật nhiều bức ảnh .ra khỏi potala mình lang thang trên đường phố ngắm những nguời hành hương "tam bộ nhất bái " quay thử maní xung quanh potala .


    [​IMG]
    Bữa ăn trưa hơm ấy nhiều người không ăn nỗi vì mệt ,mình cũng thế xin một ít đường và uống 2 ly trà đường thật ngọt thế là xong
    Chiều viếng thăm chùa Jokhang (Đại Chiêu ) được ngắm nhình bức tượng phật nổi tiếng "Đức Hạnh Cao Quí " sau đó leo lên nóc chùa mà ngắm Potala từ xa .Đến phố đi bộ Bakhor mình cũng thỉnh được một tượng phật khá ưng ý và vài món đồ lưu niệm .Chiều hôm ấy bữa ăn trôi qua khá chậm ,mọi người dường như không muốn ăn có lẽ vì mệt .Tối mọi người quay về phòng cố gắng dỗ giấc ngủ .Mình và Huy rủ nhau ra trước khách sạn ăn thử một tô mì nóng 6 tệ /tô cũng không đến nỗi nào , ăn xong hai đứa định đi bộ ra Potala ngắm cảnh Potala ban đêm thì gặp Sư Cuờng ( tên tụi mình gọi vui anh Hướng dẫn của SG Tourist vốn là Tu sĩ mật tông ) và Hùng (anh chàng phải vào bệnh viện cấp cứu ngay hôm đầu đến ) Thế là cả 4 thuê 2 chiếc xe đạp lôi 10 tệ /chiếc để họ chở ra Potala chụp hình . Trời mưa lất phất .Quảng trường trước cửa potala vắng khách tha hồ chụp ảnh . Khi về cả 4 đứa chất lên một chiếc xe , thấy người lái xe cong lưng đạp mà tội nghiệp cho anh ta .Tối ngủ khá ngon nhưng nữa đêm lại tiếp tục nôn ra hết . Ui chao mình không bị nhức đầu , không bị khó thở chỉ có mỗi một triệu chứng này thôi .Coi như 3 ngày ở Lhasa chỉ uống được nước trà đường
    Sáng 21 đã phải chuẩn bị hành lý để rời Lhasa , sau khi thăm viếng vài nơi ở Lhasa sau đó lại có dịp lang thang ít tiếng ở Potala để ngắm cảnh và mua sắm , nhưng bước chân vẫn còn trĩu nặng , sức khỏe vẫn chưa mấy hồi phục đành ngồi một chổ sau hơn một giờ lang thang qua mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm .Chú Tuyến rủ ra trước potala chụp ảnh nhưng thật sự không đi nổi nữa
    Đường ra sân bay 80 km vẫn rất đẹp y chang như hôm vào . Đến sân bay Lhasa mình khám phá ra có bán khô bò Yak .Thế là mọi người ôm hàng chục gói đem về ăn thử .Mọi người chia tay Lhasa đầy luu luyến và ai nấy đều mong có dịp trở lại ở lâu hơn nữa .Mình cũng thế sẽ có dịp quay trở lại mà
    Chuyến bay đến thành đô lại trể nữa ngồi trong sân bay ngăm cảnh núi non thôi . Đến thành đô lúc 9h tối .Bữa tối thật ngon .mọi người cảm thấy khỏa hẳng , ai nấy nói cười râm rang cụng ly dzô dzô thật xôm tụ
    Sáng hôm sau tiếp tục đi Lạc Sơn Đại Phật để ngắm bức tượng cao nhất thế giời sau đó về chân núi nga my nghỉ ngơi .Bũa ăn tối tại Nga My chú Tuyến rất vui vẽ đãi mọi người một chầu bia ai nấy rất hưng phấn .Tối hôm đó mình , Huy, chú Tuyến và mấy người nữa thuê xe lôi chạy điện dạo một vòng tại thị trấn nhỏ dưới chân Ngamy ,Thị trấn xinh đẹp sạch sẽ và rất thanh bình , có một công viên nhỏ và một nức tường đá trắng thấy nhiều chữ ký trên đó mình và cô Liễu cũng ký tên lên và ghi rõ hai chữ Việt nam .Anh chàng lái xe lôi thật tận tình hướng dẫn mọi người tham quan thị trấn
    Sáng 22 mọi người lên đường tham quan Nga My ngọn núi đứng đầu tứ đại danh sơn . Đường lên núi cheo leo hiểm trở , phong cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp , những rừng trúc xinh tươi , những rừng tùng kỳ lạ , vách đá cheo leo dựng đứng , một bên là dòng suối cạn sâu hun hút . Càng lên cao để lại dưởi chân những rặng núi ẩn hiện trong mây trắng thật tuyệt .lên gần đến đỉnh mọi người chuyển qua cáp treo .Thắot một cái là đến kim đỉnh , đĩnh cao nhất của dãy Nga mi .Nổi bật trên đình núi là bức tượng vàng 4 mặt Ngài Phổ Hiền cưỡi voi . Không mặt đức phổ hiền vô cùng hiền hòa từ bi , ai trong đòan cũng tấm tắc khen .Mọi người náo nức chờ cảnh phật quang nhưng hôm nay không thấy được thật là tiếc .Thỉnh thỏang những cụm mây trắng dưới chân núi cuộn cuộn nổi lên nhất chìm mọi người trong mây .Quang cảnh lúc ấy thật là thần tiên .Mọi người cứ tưởng là mình đang cuỡi mây .Thấp thóang trong mây là chùa vàng , chùa bạc và tượng phổ hiền . 3077 m lúc này đối với mọi người trong đòan là chuyện vặt so với Lhasa .Chẳng mấy chốc đòan lại phải xuống núi và tiếp tục hành trình ra sân bay Thành đô .
    Lại tiếp tục trể chuyến .Mọi người lãnh một hộp cơm do sân bay phát và cứ thế ngồi bệt xuống sản để ăn ngon lành hihi có người đùa Saigon Tourist cho ăn cơm bụi tại sân bay thế này phải chụp hình mới được . Thế là nháo nhào lên đi lấy máy ảnh chụp làm kỷ niệm .Cuối cùng chuyến bay đã đến về đến Namninh đòan chuyển chuyến bay về đến TP.HCM lú hai giờ sáng . mọi người lưu luyến chia tay và hẹn sang năm đi Ấn Độ


    [​IMG]
    Một vài góp ý nhỏ với sai gon tourist trong chuyến đi :
    Một số người phàn nàn khi đến SG Tourist để chờ xe ra sân bay vào lúc 1h sáng phải dứng ở lề đường khá mất an tòan , đáng lẽ SG Tourist nên mở cửa cho vào
    Hành trình bay chưa hợp lý lắm nhất là lúc đi mất 2 đêm không ngủ nên khi đến Lhasa ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe .tại Lhasa do không khí lõang lại càng không ngủ được
    Thức ăn Tứ xuyên hơi khó ăn một số người klhông ăn được .Tại Lhasa có thể sắp xếp bữa ăn có cháo để những người mệt có thể ăn được . các bữa ăn tại Lhasa mọi người bỏ thức ăn khá nhiều mặc dù thức ăn ngon hơn Tứ Xuyên vì khá mệt do độ cao ảnh hưởng đến
    Có thể đổi lịch trình đến Ngami trước cho quen độ cao rồi lên Lhasa sau ???
    Riêng mình thì hơi bực vì hộ chiếu mình đưa Sài gòn tourist có bao ngòai khá đẹp của Festival tourist . SG Tourist tháo ra vụt mất mà không cho bao khác


    mai mình sẽ post tiếp hình núi Ngamy
  2. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    wooo chuyến đi của bạn hay quá nhỉ,mình cũng rất muốn đi trong dịp hè này ,nhưng do một số việc nên đành lùi lại
    mong bạn chia sẽ thông tin và kinh nghiệm thêm
    thank
    àh mà cho mình hỏi khí hậu trên đó mùa hè khỏang bao nhiêu độ vậy nhỉ
    và người dân tây tạng có good va friendly không
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi, chuyến đi này bạn đi theo Saigontuorist hết bao nh tiền vậy,nếu tự đi có được không?
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hình như khỏang 1 ngàn 1
    đây là chương trình của sài gon tour mình up lên cho các bạn cùng tham khảo
    Chương trình được thiết kế đến Tây Tạng theo đường hàng không. Tại điểm đến đầu tiên Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, du khách sẽ có dịp tham quan mộ của Gia Cát Lượng trước khi đến Lasha ?" Tây Tạng, tham quan cung điện Potala hay còn được gợi là cung điện mùa đông của phái Đại Lai Lạt Ma từ thế kỷ thứ 7. Đây cũng được xem là biểu trưng của Phật Giáo Tây Tạng. Cung điện Potala bao gồm Bạch Điện và Hồng Điện được xây trên ngọn Hồng Sơn giữn thung lũng Lhasa trên độ cao 3,700 mét. Ngày nay, cung điện Potala cao 119 mét với 13 tầng được xem như là một bảo tàng vô giá với nhiều cổ vật được lưu giữ bên trong. Du khách cũng sẽ có dịp tham quan chùa Đại Chiêu và chùa Luobulin.
    Tiếp tục hành trình đến Nga My Sơn, du khách sẽ lên núi theo một con đường đèo rất ngoạn mục với phong cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đặc biệt, tại đây, du khách sẽ tiếp tục được đi cáp treo chinh phục Kim Đỉnh - đỉnh cao nhất của Nga My Sơn (3,077 mét) và chiêm ngưỡng tượng Lạc Sơn Đại Phật, một di sản văn hoá của thế giới được UNESCO công nhận từ tháng 12/1996, nơi có tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất thế giới cao 71 mét được tạc trong núi vào thời nhà Đường. Được coi là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn, Nga Mi Sơn có khoảng 26 ngôi chùa; miếu, trong chương trình, du khách sẽ tham quan Chùa Vàng, Bạc và Đồng, chùa Vạn Niên và Thanh Âm Các. Trong nội cung Thanh Âm Các có tượng Thích Ca Mâu Ni cùng các bồ tát là Văn Thù và Phổ Hiền.

    Chùa Đồng tại Nga Mi Sơn
    Ngày 1: TP HCM ?" NAM NINH ?" THÀNH ĐÔ
    Đoàn có mặt tại ga đi quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất trước 01:00 sáng sớm. Hướng dẫn Saigontourist đón đoàn và đưa vào bên trong làm thủ tục để đáp chuyến bay CA 904 (03:40) đi Nam Ninh. Đến Nam Nimh, đoàn chuyển chuyến bay đi Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.
    Nghỉ đêm trên máy bay.
    Ăn nhẹ trên máy bay. Đến Thành Đô, xe và hướng dẫn đón đoàn đưa đi ăn trưa. Sau đó về khách sạn, nhận phòng, nghỉ ngơi. Chiều, xe đưa đoàn đi mua sắm.
    Ăn tối. Nghỉ đêm tại Thành Đô.
    Ngày 2: THÀNH ĐÔ ?" LAHSA
    Ăn sáng tại khách sạn.
    Đoàn trả phòng đáp chuyến bay đi Lahsa, Tây Tạng.
    Đến Lahsa, đoàn đi ăn trưa. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, làm quen với điều kiện không khí ở Lahsa.
    Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 3: LAHSA
    Ăn sáng tại khách sạn.
    Đoàn tham quan cung điện Potala: nơi còn được gọi là cung điện mùa đông của phái Đại Lai Lạt Ma từ thế kỷ thứ 7. Đây cũng được xem là biểu trưng của Phật Giáo Tây Tạng. Cung điện Potala bao gồm Bạch Điện và Hồng Điện được xây trên ngọn Hồng Sơn giữa thung lũng Lhasa trên độ cao 3,700 mét. Ngày nay cung điện Potala cao 119 mét với 13 tầng được xem như là một bảo tàng vô giá với nhiều cổ vật được lưu giữ bên trong.
    Ăn trưa. Chiều tham quan chùa Đại Chiêu. Chùa Luobulin.
    Mua sắm tại phố cổ truyền thống. Ăn tối. Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 4: LAHSA ?" THÀNH ĐÔ
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng, ra sân bay bay về Thành Đô. Đến Thành Đô, đoàn ăn trưa.
    Chiều, mua sắm. Nhận phòng khách sạn.
    Ăn tối. Nghỉ đêm tại Thành Đô.
    Ngày 5: THÀNH ĐÔ ?" NGA MY SƠN
    Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn đi Nga My Sơn. Đến Nga My Sơn, đoàn lên xe ô tô riêng của khu du lịch Nga My Sơn. Lái xe chuyên nghiệp của Nga My Sơn sẽ đưa khách lên núi bằng con đường đèo rất ngoạn mục. Trên đường đi khách có dịp thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp như tranh thủy mặc của Trung Quốc: rừng, núi, khe suối, trời mây?.
    Khách tiếp tục đi cáp treo chinh phục Kim Đỉnh: đỉnh cao nhất của Nga My Sơn (3,077 mét). Đến Kim Đỉnh, khách tham quan tượng Phật Bồn Mặt cao 48 mét. Tham quan Chùa Vàng, Bạc và Đồng. Ăn trưa trên Kim Đỉnh. Tham quan chùa Vạn Niên, Thanh Am Gác. Sau đó xuống núi bằng xe cáp treo và ô tô của khu du lịch Nga My Sơn.
    Ăn tối. Nghỉ đêm ở khách sạn.
    Ngày 6 : NGA MY SƠN ?" LẠC SƠN ?" THÀNH ĐÔ ?" NAM NINH ?" TP HCM
    Ăn sáng tại khách sạn. Sáng, đoàn trả phòng, đi Lạc Sơn .
    Đến Lạc Sơn, đoàn xuống thuyền tham quan Lạc Sơn Đại Phật, một di sản văn hoá của thế giới, nơi có tượng Phật ngồi bằng đá lớn nhất thế giới được tạc trong núi vào thời nhà Đường.
    Ăn trưa. Trở về Thành Đô. Chiều tham quan mộ của Gia Cát Lượng.
    Ăn tối. Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi Nam Ninh. Đến Nam Ninh, đoàn chuyển chuyến bay CA 903 (00:45-02:10) đi TP Hồ Chí Minh.

    Giá trọn gói: 1,099 USD/khách/phòng đôi
    Khách ở phòng đơn trả thêm US$ 120 /khách
    Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ)
    Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi: 75% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ)
    90% giá của người lớn (bé có giường riêng)
    Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá như người lớn

    Giá bao gồm: vé máy bay khứ hồi với hãng hàng không Trung Quốc (Air China), thuế sân bay, phụ phí xăng dầu,visa nhập Trung Quốc, hướng dẫn Việt Nam và Trung Quốc, khách sạn 3 sao (2 người/phòng), ăn và tham quan theo chương trình, bảo hiểm du lịch

    Giá không bao gồm: chi phí làm hộ chiếu, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng không,... và các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.

    Trường hợp hủy tour:
    Trong trường hợp hủy tour, Quý khách vui lòng thanh toán các khoản lệ phí hủy tour như sau:
    Trước ngày đi 2 tuần: chi trả 10% giá tour
    Trước ngày đi từ 2 tuần đến 6 ngày làm việc: chi trả 30% giá tour
    Trước ngày đi từ 6 ngày đến 3 ngày làm việc : chi trả 50% giá tour
    Trước ngày đi 24 giờ: chi trả 85% giá tour

    Lưu Ý:
    Chương trình có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Trung Quốc và được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 1 tuần
    Giá và trường hợp hủy tour không áp dụng cho các dịp lễ & Tết
    Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về
    Quý khách vui lòng gởi hộ chiếu và 2 tấm hình 3.5 x 4.5 phông trắng trước ngày đi 3 tuần

    Đặc biệt, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tặng toàn bộ phí bảo hiểm du lịch toàn cầu của Tập đoàn bảo hiểm Hoa Kỳ hàng đầu AIG. Đây là chương trình quà tặng - khuyến mãi đặc biệt chỉ có tại Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, áp dụng trong 1 năm, từ ngày 01/4/2007:
    *
    Lần đầu tiên, quyền lợi bảo hiểm được áp dụng mở rộng ngay trong trường hợp xảy ra khủng bố, thiên tai, dịch bệnh.
    *
    Quyền hưởng dịch vụ trợ giúp thông tin, tư vấn khẩn cấp và ngay lập tức các trường hợp liên quan đến sức khỏe, thủ tục pháp lý, hành lý cá nhân, giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, giấy tờ đi đường?) và các rủi ro, sự cố khác trong suốt thời gian của hành trình tour.
    *
    Quyền hưởng dịch vụ bồi hoàn đầy đủ, nhanh chóng về quyền lợi của du khách liên quan đến những thiệt hại xảy ra với khách hàng khi gặp tình trạng khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, ốm đau, tai nạn, thất lạc & mất hành lý (bao gồm cả máy tính xách tay), hành lý đến chậm, mất giấy tờ tùy thân?
    *
    Quyền hưởng dịch vụ trợ giúp toàn cầu ISOS (International SOS) với số điện thoại nóng miễn phí, dịch vụ khám chữa bệnh với hệ thống bệnh viện đạt chuẩn, đội ngũ bác sĩ & nha sĩ trên toàn thế giới, đảm bảo việc tư vấn và giải quyết rủi ro một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất vì lợi ích của du khách. Bên cạnh sự tư vấn, trợ giúp về y tế, ISOS đồng thời thu xếp thủ tục liên quan với bệnh viện, dịch vụ pháp lý (cung cấp thông tin về dịch thuật, luật sư, đại sứ quán trên toàn thế giới) và thu xếp vé đi lại cho du khách trong trường hợp khẩn cấp.
    *
    Mức quyền lợi tối đa được hưởng của người được bảo hiểm là 10.000 USD/khách/vụ.
    Thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo thêm tài liệu bảo hiểm do Công ty cung cấp, tham vấn với nhân viên kinh doanh.
  5. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này của mình như đã nói rất may mắn là anh Cường Hướng dẫn viên rất rành về Tây Tạng và về Phật giáo tại Ấn Độ và Tây tạng nên mọi thắc mắc được anh ấy giải đáp khá cặn kẻ .Theo mình biết được anh ấy sẽ hướng dẫn tiếp một đoàn đi Tây Tạng khởi hành tiếp vào ngày 10/8 này và có thể sẽ làm hướng dẫn đoàn làm phim Ký sự sông Hằng 50 ngày tại India vào tháng 10
    Còn về người dân Tây Tạng họ khá hiền hoà nhưng mình không tiếp xúc nhiều được vì họ không biết Tiếng Anh .Còn ỡ những phố buôn bán chính thì hầu hết là người Hoa
    Thời tiết tháng này khá tốt khoảng 20 độ có điều do không khí loãng không giữ nhiệt nhiều nên ỡ những nơi có bóng râm khá lạnh và tại La kenla và Namtso gió thổi rất lạnh
    [​IMG]
    Sân bay Lhasa
    [​IMG]
    Đường từ sân bay về Lhasa[​IMG]
    Norbulingka vé vào cửa 60 tệ
    [​IMG]
     
  6. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có góp ý với anh Cường và anh Cường HDV cũng đã có góp ý với SG Tourist về chương trình này .Nhất là ở tại Nga My Sơn khá ít không thăm được một vài thắng cảnh như lầu Vạn niên... và nếu đưọc ở khách sạn tại sát chân núi Ngamy hoặc ngay trên đỉnh núi Nga my sẽ thú vi hơn nhiều .Bữa trưa cũng vậy nếu được dùng bữa chay tại Đỉnh núi chắc là ngon hơn là dừng lại lưng chừng núi ăn mấy món ăn Tứ Xuyên chán chết đi được .Con đường đèo lên đỉnh núi Nga My thật tuyệt vời cả về chất lượng đường xá lẫn phong cảnh .Phải chạy hơn 2 giờ xe mới lên được Đỉnh núi Kim Đỉnh tha hồ ngắm cảnh
    [​IMG]
    Trạm dừng cuối cùng của xe và là điểm bắt đầu tuyến cáp treo
  7. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hiện tại hình như mình thấy có một công ty tổ chức tỏu đi tây tạng là ổn nhất hay sao đó
    ở bên công ty thanh niên cũng có nhưng họ than ít khách quá nên bỏ luôn
    bạn chia sẽ thêm kinh nghiệm mình đi
    như là ăn uống thế nào,món gì là ngon
    hoặc mua sắm cái gì là ổn nhất
    thank
  8. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình thì cũng quá ít so với các bạn khác đi  Tây Tạng dài ngày hơn nhưng mình cũng mạo muội chia xẻ tí chútVề thuốc chống bệnh độ cao bạn có thể mua Diamox uống trước 24 h .Thuốc này ở TP.HCM hơi bị hiếm đó .Còn không khi bay tới Lhasa nagy sân bay có bán thuốc Gao Yuan Ning Jiao Nang của Tây tạng nghe mấy người trong đòan nói uống cũng được
    Nên đem một bình đựng nước nóng và trà gừng hay đường sẽ kha 1tốt đấy .Chú ý nước ở Lhasa sôi ở 80 độ thôi nên đề phòng đau bụng bạn lấy nước tinh khiết đun sôi là chắc ăn nhất. Mua đồ ở Bakhor thì mua ở các cửa hàng nhỏ bên ngòai giá rẻ hơn .Trong mấy của hàng lớn giá đắt quá .Ngay trong sân bay Lhasa mua đồ vẫn có thể trả giá được Thị Trâu Yak khô mình mua tại sân bay Lhasa khá nhiều đem về ăn uống bia khá ngon .Ban nên mua tượng phật ở phố đi bộ Bakhor gần Jokhang  .Vì lên Nga mi giá đắt hơn nhiều .Ở Lạc Sơn Đại Phật có thể mua được những mặt tượng phật nhỏ khá đẹp 1 tệ/cái .Mình mua về làm quà thấy khá nhìều người thích .Trên đỉnh đèo La ken la cũng có khá nhiều người Tạng bán đồ lưu niệm .Họ cũng hét giá cao ngất đến chùng xe chạy họ hạ giá khủng khiếp .Tại các sân bay Namninh , Thành Đô , Lhasa đều có cung cấp nước nóng miễn phí nếu trể chuyến có thể mua mì gói chế nước sôi ăn đỡ  
     
  9. homoeternus

    homoeternus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Nam ninh
    TiBet nhìn từ trên mây
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Sân bay Lhasa
    [​IMG][​IMG]
  10. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    woo tuyệ vời ,đẹp quá
    cám ơn bạn rất nhiều
    nếu bạn có thêm hình post lên cho mình xem nha
    với lại bạn kể thêm về chuyến đi của bạn đi

Chia sẻ trang này