1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã rẽ của cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ của cuộc đời


    Tôi không thể quay lại, bởi nếu quay lại biết đâu mọi điều sẽ khác. Tôi muốn giữ lại những tình cảm mà tôi đã từng có với anh, đã từng dành cho anh, bằng tất cả sự cố gắng của mình, cho dù sau này tôi có yêu ai nữa, thì tôi vẫn dành một góc trái tim mình cho anh ấy.Giá như, người đàn ông trước khi thốt ra lời yêu phải nghĩ rằng, từ đây và mãi mãi sẽ không còn cơ hội để nói điều đó nữa, và người con gái trưóc khi chấp nhận lời yêu phải nghĩ rằng, từ đây và mãi mãi sẽ không được phép chấp nhận lời yêu nào nữa , thì tôi đã tin là trên đời này có lòng chung thuỷ
    .Rồi tất cả sẽ qua thôi, nhu chuyện dời thuờng
    Em nhặt nhạnh yêu thuong về làm kỷ niệm
    Thế rồi khi xa nhau tôi mới hiểu rằng....Đó chính là cuộc đời !! Mình không cưỡng lại được...những gì sẽ đến, những gì sẽ đi...chỉ những gì trong ta sẽ mãi còn ...đến khi ta bừng tỉnh giấc.Tôi hiểu ra rằng..anh ấy đến với tôi bằng con tim, anh đã sống thật với con tim rung động cua mình. Rồi khi con tim ấy bình tĩnh lai ..lí trí gõ cửa xin vào...anh giật mình với những gì thuộc về đời thường : đạo lý của con người, trách nhiem với người thân, sự ràng buộc của các mối quan hệ....rồi anh ấy chia tay trong su chấp nhận nhưng tất nhiên vết dau vẫn còn dấy....nhưng tất cả rồi sẽ qua. Có được tình yêu là khó. Nhưng giữ được tình yêu còn khó hơn.Đâu phải đã yêu một người thì khôgn thể yêu người khác được. Trái tim và lý trí là 2 con đường, có lúc giao nhau có lúc lại xa nhau vạn dặm. Nếu mình yêu 2 người một lúc, điều băt buộc là phải xa một người và chọn một người. Người được lựa chọn thì sung sường, người phải xa thì đau khổ. Đó có phải là phản bội không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chúng ta đên với nhau vì tình yêu và cung bỏ nhau vì tình yêu. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao.Em thấy mình là kẻ thứ ba cần phải tìm lối rẽ, cho dù ngả rẽ ấy dẫn đến cái hố sâu của tuyệt vọng và đớn đau. Không phải vì em cao thượng, mà là vì sự thanh thản của em, vì tình yêu của cô ấy và vì em yêu anh.Em trả lại anh cho cô ấy.Rồi tất cả sẽ lại bình yên như ngày em chưa từng có anh trong cuộc đời này.Rồi nước mắt cũng tan, chỉ có lỗi lầm thì đau mãi
  2. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi chợt nhận ra đâu đó có hình ảnh của chính bản thân mình... Tôi và cả anh nữa, hai chúng tôi đã để tình cảm của mình trôi theo những cảm xúc thật, những rung động thật sự xuất phát từ con tim... Để rồi sau đó, sau những khoảnh khắc yêu nhau đến cháy lòng, lý trí chợt thức tỉnh và... ta lại trở về ở vị trí ban đầu... như chưa từng gặp nhau để rồi yêu nhau.
    Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày từng giờ, có phải chăng chắng có điều gì là bất biến... nhưng tôi biết, từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim này...vẫn nguyên vẹn hình bóng của anh... người mà tôi đã đem hết cả trái tim và tấm lòng để mà yêu thương.
    giot nuoctiennu à... tôi mong rồi bạn cũng sẽ như tôi... hãy thanh thản mà vượt qua những đớn đau tuyệt vọng này... để một mai khi nhớ về người đó, nhớ về những gì đã qua... chợt thấy lòng nhẹ nhàng và biết ơn cuộc sống đã cho ta một tình yêu như vậy... hãy giữ lấy những kỷ niệm đẹp...
    ...just live to the fullest...
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tôi vẩn khong the quen anh ,anh van luon o ben canh toi khi rtoi can ,khi toi khong goi diencho anh thi anh se la nguoi goi cho toi ,toi lai cang khonmg the xa anh duoc nhnug chung toi lai khong the co duoc nhau , toi biet anh cung rat yeu co ban gai cua mnih ,ma toi thi khong the lam nguoi thu 3 mai duoc ,gía nhu toi co the thay doi duoc chut it gi do ,ban co hieu khong tai sao ong troi lai buioc chi duyen phan cho ca 3 nguoi de roi khong the xa nhau mac du van biet the la sai lam nhung khonng the sua
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    anh da that su xũ pham den em kkhong ngo anh da nghi nhu vay voi em khi ma voi em anh la tat ca nhung gi em, tin tuong nhat
  5. tinhyeubatdiet

    tinhyeubatdiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn thên mến !!Việc gì cũng sẽ qua thôi . Nên đừng buồn nhiều bạn àh ,nhất là về tình cảm thì hãy cho nó tự nhiên bạn ơi ,đừng níu kéo khi mà bạn không thể có đối với người ấy .....
    Mi`nh chúc bạn vui vẻ lên nha ,nếu có gì thắc mắc mình sẽ cùng bạn giải bày ,ok ???

    hãy yêu đời vì đời rất đẹp
    tuy đôi lúc bị lấm lem
    bởi những gì ta cho là buồn khổ
    nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn
    sau mỗi lần vấp ngã
    bạn sẽ vui vẻ bước trên con đường mà mình phải đi
    hãy tự tin lên bạn nhé
    Cô bé nhí nhảnh !!
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi da noi dung co le em se phai quen anh di thoi ,em cung khong muon giai thich voi anh moi chuyen vi cung chang de lam gi ,em se ra di khong hoi tiec vi nhung gi minh da co voi anh , xin anh hay hieu rang em da yeu anh ,va khong co bat cu loi lam nao voi tinh yeu cua minh ,cung nhu em chua tung bao gio yeu nguoi con trai khac mac du em co rat nhieu co hoi nhu vay ,em yeu anh ,vinh biet moi tinh dau cua em ,em that su khong co loi anh co hieu khong ,
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi trên nỗi đau thân phận
    Đôi chân không cánh thiên thần
    Bước đi , bước ngã , bước xiên , bước quạng
    Vào đời gõ cửa mùa xuân
    Tôi hát trên nỗi buồn nguyên vẹn
    Thanh âm át tiếng chuông rền
    Phật trong tôi ra tay tế độ
    Cứu mình thoát kiếp lênh đênh
    Tôi giấu mùa đông lòng tay giấu mực
    cánh chim xanh di trú đỉnh xuân hồng
    Cắn cọng cỏ trang hoàng ngôi hạnh phúc
    Nhả đàn mơ đuổi khúc mưa giông
    Tôi rải đầy đường lông ngỗng trắng
    Kẻ đi xa lạc lối tìm về
    Vầng đông mọc trong tim ấm nóng
    Người hẳn còn nhận dấu chân quê ?
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường,ta đi không lựa chọn.Nó có thể dễ dàng,bằng phẳng hay đầy khúc khuỷ...ta không thể tự quyết định được.Nhưng có những con đường,ta phải đắn đo cân nhắc trước khi bước tới.Nó êm ái hay chông gai,ta có thể đoán trước một phần.Và nó là con đường ta chọn.Những con đường,dù đúng đắn hay 'lạc lối',cũng đều có một đích đến,một ngã rẽ.
    Chỉ khi đến đích,ta mới biết mình đi đúng hướng hay chưa?và ta có thể đi tiếp hay rẽ sang một hướng khác.Nhưng dù là con đường gì đi chăng nữa ta hãy vững bước.Có thể nhìn lại nhưng không dừng lại.Con đường ta đã chọn,mặc cho nó sai lầm hay đầy chông gai,hãy đi tiếp.Rồi sẽ có một ngã rẽ,nơi ánh bình minh soi sáng,tiếp thêm cho ta niềm tin,nghị lực.
    Tôi cũng đã có một con đường.Nó bằng phẳng êm ái,tôi đi không cần lựa chọn.Nhưng đến lúc chông gai,tôi đã dừng lại quá lâu.Tôi đã cố gắng đi tiếp và bây giờ thì tôi đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một ngã rẽ,dù không biết sẽ đưa tôi về đâu.Tôi bước tới với một chút niềm tinHơn một lần phải lựa chọn mà không được phép hối tiếc.Ngày ấy tôi đã không hề hối tiếc,và cả cho đến bây giờ!Bởi tôi luôn biết mình muốn gì.Tôi đã muốn hạnh phúc và bằng phẳng trên con đường của người tôi yêu nên tôi đã tự mở một con đường êm ái nhất để người ấy dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời tôi nhanh nhất,và không dằn vặt,không đem theo một lời oán thán nào.Dù đáp lại là cảm giác 'thua tien' ở trong tôi nhưng tôi đã không để lòng thù hận giày vò mình,để cho con tim dù rạn vỡ nhưng vẫn đập bằng tình yeu thương tha thiếtTôi biết nếu tôi để mình căm giận thì cũng có nghĩa là để mất đi niềm tin vào con người.
    Ở đây không phải là sự thánh thiện hay lòng cao thượng hão huyền mà tôi biết tôi làm điều đó cho chình bản thân mình bởi tôi biết tôi cần tình yêu thương hơn thù hận. Và tôi đã chiến thắng,chiến thắng bản thân mình để đặt trái tim mình vào trái tim của người ấy,để tha thứ cho người ấyNgày ấy anh đã rất ngạc nhiên vì thấy tôi sử xự lạ lùng như vậy,từ bỏ một cách dễ dàng thản nhiên,anh đã tưởng rằng tôi không yêu anh,rằng đó chỉ là tình cảm hời hợt của tôi,tôi thấy mình không cần thiết phải chứng minh,bởi hơn ai hết tôi hiểu tôi như thế nào!
  9. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm phục những suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề của bạn.
    Rất biết bạn không nghĩ là mình thánh thiện hay cao thượng hão huyền, nhưng cũng vẫn phải thành thật mà nói rằng: bạn là người có tâm hồn thật đẹp và thật cao thượng !.
    Hạnh phúc nhất định sẽ đến với những người như bạn !!!.
    -Wonder-
  10. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn về những gì bạn da viết ,nhưng cuộc sống là như vậy mà .dù có yêu thương dến bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải chọn ngã rẽ cho mình dù đó là ngã rẽ khổ đau ,vẫn phải rẽ
    Có những cuộc tình thật trái ngang
    Có những âu lo đỗi bẽ bàng
    Trong vòng tay lạ vờ âu yếm,
    Để về đêm lanh...chán trường thêm !
    Bảo mình sẽ quên, để ngủ yên
    Không mộng vu vơ trước trăng hiền
    Và đôi môi ta chẳng vì đâu run sợ
    Sự thật ta đâu thich..nhưng vờ !
    Thôi đành khép lại nửa vần thơ
    Đốt cháy tình yêu cứ chập chờ
    Và lòng ta không vì đâu nhớ mãi
    Mối tình lạnh nhạt, dưới hiên mơ
    Hết đón hết đưa hết đợi chờ
    Tình đầu xa khuất nỗi bơ vơ
    Thẩn thơ ngày tháng còn ngu dại
    Xin khép trong tim dẫu còn khờ!

Chia sẻ trang này