1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngã rẽ cuộc đời ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bupbedideple, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Vừa nghe điện thoại của mẹ
    Mẹ ... mãi mãi là mẹ, tình yêu bao la ....
    Mẹ mắng: Chẳng yêu mẹ, chẳng nghĩ cho ông bà ... con thật ác thật lạnh lùng ...
    Ôi mẹ ơi, mẹ gần 50tuổi ...con mong mẹ, ông bà khỏe từng ngày từng ngày ...mạnh khoẻ. con đâu muốn xa đâu ... con không hề muốn
    ............
    Ôi mẹ của tôi, phải khó khăn lắm thuyết phục mẹ, mẹ đã đồng ý, đã thuận lòng nhưng rồi cứ mỗi lần gọi điện mẹ lại khuyên nhủ? ... vất vả lắm con ạ ... rồi mình lại cầu xin, lại năm nỉ ... nhớ là ... nhớ là ... con nhé
    Con của mẹ thật bướng bỉnh phải không mẹ? mẹ thương con đến thắt ruột dù có đồng ý thì lòng mẹ vẫn còn quá nhiều băn khoăn! thương lắm
    Mẹ ơi, con của mẹ mà ... yêu mẹ nhiều nhiều lắm. Mãi mãi yêu mẹ dù chẳng biết mãi mãi là bao lâu .. mãi mãi mẹ ạ

Chia sẻ trang này