1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGA Sặ?N K??M MIỏ?ắNG KH?" CHỏằSU c?âng lò dò l?ên tiỏ??ng T?OM KIỏ?ắM Đỏằ'NG Hặ?ặ?NG!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi DONGTHU, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Box mình phát triển kém quá nhỉ!?? Em Nga Nhân, Nga Sơn đây! Đang học ngoài HN, xin chào các tiền bối!
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Động từ thức
    Hôm sau có khi tổ chức đi động Từ Thức cái nhể
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Về TP đi em, ở Nga Sơn anh chỉ biết có Nga Hải thôi.
    Chúc em vui vẻ
  4. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Về TP là bị đưa lên chảo dầu luôn ý! Tốt nhất hok nên tin ai chỉ tin chính mình thui
    Mà nhìn em trong ảnh đáng thương thế kia mà bị đưa lên chảo nữa thì đúng thật là...........!
    Hok biết nhìn dễ thương đáng yêu thía kia liệu có ai nỡ hok nhỉ!
  5. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đúng là kém miếng cũng thấy khó chịu thật
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Khó chịu thì phải làm cái gì cho đỡ khó chịu đi chứ
    Nhể anh em NS nhể
  7. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em về quê hay đi xe ông phát ở cầu giấy,lúc 10h sáng với lại 3h30 chiều.Các bác về quê bằng xe ông nào,thời gian thế nào đưa ra cho anh em biết ;mà còn sắp xếp lựa chọn time về quê đi
  8. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá:
    Hai học sinh trả lại 30 triệu đồng cho người bị mất
    (Dân trí) - Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) cho biết: Mới đây, hai học sinh của trường là Mai Nam Tiến và Đỗ Minh Khánh đã tự nguyện trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi.
    Được biết, hai em Mai Nam Tiến (trú tại xã Nga Mỹ) và Đỗ Minh Khánh (trú tại xã Nga Nhân) đều là học sinh lớp 6D trường THCS Chu Văn An. Hai em đều là học sinh ngoan và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền.
    Chiều ngày 23/11, trên đường đi học, hai em tình cờ nhặt được một túi ni lông chứa rất nhiều tiền. Hai em đã tự nguyện giao lại số tiền trên cho Ban Giám hiệu trường.
    Túi tiền sau đó được Công an huyện Nga Sơn kiểm tra và xác nhận số tiền là 30 triệu đồng. Thông tin về túi tiền được thông báo trên các phương tiện thông tin của huyện. Theo tin từ TTXVN, chủ nhân của số tiền trên là ông Mai Văn Nhân, làm nghề lái xe vận tải, ở tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn.
    Hành động đẹp của hai em đã được Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích học sinh toàn trường noi gương làm nhiều việc tốt.

    Duy Hoàng
    (dan tri)
  9. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 này có khi về Nga Sơn ăn ngô với sắn luộc
  10. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nông dân Nga Sơn khóc vì cây cói
    09:20'' AM - Thứ ba, 06/11/2007
    Chưa bao giờ vùng cói Nga Sơn, Thanh Hoá được mùa như năm nay nhưng người trồng cói lại đang phải khóc trên ruộng cói của mình. Ông Trần Công Doanh - hộ trồng cói xã Nga Thuỷ cho biết: năm 2006 mỗi tấn cói ở đây bán được 5 triệu đồng, nhưng từ giữa năm 2007 chỉ còn 2 triệu đồng và mấy tháng gần đây thì không có ai mua nữa.
    Ông Doanh cho biết thêm, chỉ riêng công cắt cói bình quân là 2.500 đồng/sanh, với giá bán này chưa đủ tiền thuê công cắt cói, nói gì đến tiền mua phân bón, công chăm sóc, công chẻ cói và phơi cói. Bà Trần Thị Việt - GĐ Cty Cói Việt Trang, một trong số 10 DN hàng đầu chuyên thu mua xuất khẩu các mặt hàng chiếu cói ở Nga Sơn buồn bã cho biết: từ đầu năm 2007, giá cói nguyên liệu sơ chế đã giảm xuống chỉ còn 3,5 triệu đồng/tấn và hiện nay chỉ còn ở mức 1,2 triệu đồng/tấn. Hiện Cty Việt Trang đang lao đao bởi vốn vay tín dụng trên 1,5 tỷ đồng nằm chết trong kho, hơn 500 tấn cói không cách nào xuất được vì giá quá thấp và khách hàng Trung Quốc không hợp đồng nhập cói nữa.
    Vùng chuyên canh cói Nga Sơn có diện tích 3.000 ha, sản lượng cói nguyên liệu hàng năm đạt khoảng từ 30.000 đến 40.000 tấn. Hàng năm cây cói chiếm tới 80% giá trị tiểu thủ công nghiệp và chiếm trên 30% giá trị kinh tế của toàn huyện. Ông Trần Ngọc Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn không giấu được băn khoăn lo lắng: hơn 30.000 lao động trong huyện sống nhờ vào cây cói. Giờ đây giá cói xuống dốc không phanh, trồng cói thì lỗ, mà bỏ cói thì sống bằng gì. Mấy năm gần đây, người dân Nga Sơn phải đối mặt với biết bao khó khăn nào là nước mặn xâm nhập đồng ruộng, sâu bệnh lạ hoành hành phá cói, rồi những thủ tục phiền hà từ Hải quan khiến việc xuất khẩu cói bị ách tắc trong nhiều tháng đầu năm 2007 và giờ đây là khó khăn về giá cói và thị trường tiêu thụ cói. Xử lý tình hình không khéo, dân dễ mất niềm tin, an ninh trật tự dễ diễn biến phức tạp. Tuy nhiên cả lãnh đạo Đảng, chính quyền và người dân ở Nga Sơn đã nhận ra những yếu kém của mình. Đó là từ bao đời nay cói Nga Sơn chất lượng tốt nổi tiếng cả nước nhưng người dân nơi đây chỉ quen trồng cói dệt chiếu tiêu dùng nội địa rồi chế biến cói nguyên liệu thô xuất sang một thị trường Trung Quốc mà cũng chỉ bó hẹp ở cửa khẩu Đông Hưng và các DN sát biên giới Quảng Ninh. Các cơ quan chức năng và các DN chưa làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường... vì thế gặp tình huống các DN Trung Quốc quay lưng lại là hàng chục nghìn tấn cói nguyên liệu bị tắc, không biết bán cho ai, kéo theo hàng người dân bị ảnh hưởng đời sống.
    Lãnh đạo huyện Nga Sơn đang tích cực tìm lối thoát, trước mắt cử ngay một số DN xuất khẩu chiếu cói trên địa bàn tham gia ngay hội chợ thương mại ở Quảng Châu, Nam Ninh Trung Quốc để quảng bá sản phẩm. Mặt khác, Nga Sơn cũng đang tìm các thị trường mới ở Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... đặc biệt là Liên bang Nga, nơi mà từ những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, các mặt hàng chiếu cói Nga Sơn đã được người dân nơi đây ưa dùng, nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tìm lối thoát mới, tìm bạn hàng mới nghĩa là người dân vùng cói Nga Sơn phải bắt đầu từ vạch xuất phát: ngành nghề thay đổi, tập quán, cách làm, cách nghĩ đều phải thay đổi, mà việc thay đổi đâu phải dễ dàng gì, nhưng đó là việc phải làm. Ông Ơn khẳng định, người dân vùng cói Nga Sơn không thể ngồi khóc chờ chết trên vùng đất được thiên nhiên ban tặng làm nên cây cói, manh chiếu chất lượng tốt nổi tiếng cả nước hàng trăm năm nay.
    Duy Hoàng - (Đường Quang Trung, Thanh Hóa)
    http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Ban-doc-viet/Nong_dan_Nga_Son_khoc_vi_cay_coi/

Chia sẻ trang này