1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngã tư đường !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DcanHandsome, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    lắm mối tối nằm kô,theo em thì cứ lấy cô đầu tiên đi vìu bác đã cho cô ấy lên đầu có nghĩa là cô ấy là đặ biệt nhất còn gì, có đúng kô
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 thì dễ nhưng quên đc 2 em còn lại mới khó hơ hơ...
  3. DcanHandsome

    DcanHandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô đã khuyên anh cẩn thận.
    Điều cô nói anh cũng đã cân nhắc rất nhiều , không cớ gì mà các cụ mình ngày xưa đúc kết ra câu " lắm mối tối nằm không", "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên ".Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thay đổi quan điểm của một con người là rất khó, anh vẫn theo đuổi và thực hiện cách suy nghĩ của mình.
    Anh là người không ăn được các đồ cay, có lẽ vì thế khi yêu anh cũng ít ghen . Nếu quả thật đúng như điều cô nói : " những ngày không đi với anh, các cô ấy cũng đi với người khác " , anh vẫn chấp nhận.
    Anh thấy điều đó hoàn toàn hợp lí, đi chơi, trò chuyện xã giao để mở rộng các mối quan hệ xã hội , quen biết nhiều người , mới thấy được ai hay ai dở . Người nào tốt , chân thành , có tương lai, etc thì chọn . Cũng như việc cô đang làm đó : đến 10 anh available .
    Tình cảm giữa hai người đâu chỉ đơn thuần là sự thuần khiết , nó dựa trên rất nhiều thứ mới hoàn hảo , hạnh phúc lâu dài được.
    Anh đồng ý với cô : ở đời ai biết được chữ ngờ.
    Yêu 1 ng còn ko xong, yêu nhiều ng thì chả yêu ai cả, chỉ yêu mỗi bản thân mình....cẩn thận ko mất cả chì lẫn chài.
    Anh thấy quan điểm của cô ở chỗ này không đúng: để yêu được người khác, điều trước tiên là phải học cách yêu chính bản thân mình, có như vậy , mọi thứ mới đi xa được.
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em quên, có lẽ trái tim bác nhiều ngăn! Nói thật đọc tâm sự của bác, em chỉ rút ra được mỗi 1 điều : bác chẳng yêu ai cả! Yêu mà cứ đem ng ta ra cân đong, đo đếm như thế thì chả phải là yêu...mà là lựa chọn, lựa chọn theo lý trí chứ ko phải theo trái tim. Mà đã gọi là lựa chọn, thì cứ chọn cô nào điều kiện tốt nhất ý! Bác muốn lấy vợ đúng ko? Thế thì đương nhiên tiêu chuẩn làm vợ phải được đặt lên đầu rồi, có gì mà khó! Còn 10 anh của em ý, chả phải em đang cân đong đo đếm đâu, vì tính em ko thích chèo kéo, tập trung vào 1 đối tượng thôi, nếu cảm thấy ko ổn thì stop, chứ ko đem các anh ra cân cùng 1 lúc, dễ nhiễu sóng lắm! Giống như khi anh đi chợ ngắm quần áo, thích bộ nào thì nên chọn ngay, chán thì bỏ. Chứ anh đi 1 vòng, kiều gì cũng hoa mắt, đến lúc lại chọn phải bộ xấu nhất, về nhà mặc được mấy ngày lại chán!
    Em chỉ mạo muội đưa ra ý kiến thế thui, chứ em bít càng có nhiều sự lựa chọn, con ng càng khó biết mình muốn gì, cần gì...và dễ lâm vào tình trạng...cân đo đong đếm xem ai nặng ký hơn ai. Chốt lại nhé : Bác cứ tìm hiểu từng em một, thích em nào thì tiến tới luôn, chứ đừng một lúc nhiều em...chúc bác may mắn...hí hí
  5. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mổ ra mà bán thì em nào cũng có giá. cẩn thận đấy ,được ăn cả ngã về không ,khà khà. biết đâu 3 em kia cũng đang đứng ở ngã 5 ngã 6 thì sao .cứ ở đó mà sướng đi .Lắm mối tối nằm không . chú cứ cầu chúa cho 3 em đó có em chọn chú đi , nghĩ làm gì cho mệt.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chọn em 1, tiếc em 2 , nhớ em 3 . Sự đời là thế , làm sao khác được . Nói thật với bác nhé , bác nôn nóng thì sẽ tay trắng . Thà bác đừng chọn lựa gì cả , hãy để thời gian trả lời .
    Có một anh chàng một hôm quyết định chọn giữa rượu, nước và cafe . Dám chắc rằng anh ta chọn xong dù là cái gì cũng sẽ hối hận.
  7. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm tôi nhớ đến thằng bạn vàng . Nó chả có diễn phúc được 3 em nhưng cũng lằng nhằng với 2 em mà thậm chí từng mang lên đây hỏi đấy. Sau cùng thì 1 em biết được và bỏ cuộc nhưng cũng mong nó hạnh phúc (thằng này chăn gái hơi bị tài chứ gặp con sư tử như nhà em thì nó xẻo), em còn lại thì cũng bảo là mẹ không cho quen, mà thật ra tôi biết tỏng em ấy đã chán cái thằng này rồi vì tính thằng này không biết quan tâm cho người khác mà đứa nào quen nó cũng phải chăm như chăm con. Sau khi kén chọn đong đưa thì giờ nó cũng chả còn em nào
    ***********Chọn một người duy nhất thì phải nghĩ kỹ mà tôi cũng công nhận mình phải biết thương mình trước cái đã . Nhưng mà nếu như mình còn tỉnh táo để so sánh thiệt hơn coi em nào chất lượng như nào thì nghĩa là chưa yêu được ai sâu đậm cả, bởi yêu rồi thì chả còn thấy đứa khác nó hơn người yêu mình đâu. Tôi thấy hiện giờ bác sẽ không chọn được em nào cả vì bác có chọn em nào thì bác cũng sẽ thấy tiếc mấy em còn lại . Nếu mai này em đó lộ ra điểm không bằng mấy em kia thì bác lại trách mình chọn nhầm, lại tiếc của và không coi trọng em đó nữa. Do vậy bác cứ đi chăn thêm vài em xem em nào khiến bác không cần suy nghĩ để lựa chọn thì cưới em đấy là chắc cú . Mà bác thử đầu tư chỉ vào 1 người xem nó thế nào chứ 3 gái trong 1 tuần thì giống ăn 3 món 1 lúc không cảm nhận rõ được đặc trưng của từng món vậy
  8. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    cái này wá phim hàn guốc
    hết hồn đau mắt hột
    yêu dek j thể loại này

Chia sẻ trang này