1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngà xưa ngày xưa.........

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi no_kiss_any_more, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_87

    nhoc_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái anh ni` em đâu có kich đông bạo lực chứ. Sao lai bắt em.Còn anh khoa thì đi lên Sơn tây đi .Ko ng` yêu anh yêu chú bộ đội sơn tây bi giờ
  2. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa làm gì em nhỉ...
  3. nhoc_87

    nhoc_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng giải quyết vấn đề này đi chứ
  4. vin_diesel

    vin_diesel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mỡ đấy mà húp.Mà có ăn được thì phải bít điều nhé.Đừng có ăn mảnh
  5. avenge

    avenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nick tui bị khoá mượn thằng em nick của nó pots bài! Đang có cảm hứng
  6. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng ôn con,bằng quả ớt mà cũng ti toe...
  7. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    mày nói e âýy thế phải tội chết
  8. vin_diesel

    vin_diesel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ớt à.Cho em mượn thử chị Hà xem có ớt ko. Mà chắc của HƯNG phải bằng cái cột điện nhỉ .Hàng họ to như thế mà bị "bất lực " Phí
  9. avenge

    avenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hehhêhhhêh tối nay được thả nick rùi !
    Hưng ơi đợi bố nhé
  10. horse_vn

    horse_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mở níc cho chú no_kiss_any_more nhanh chút nào, mấy ngày hôm này như ngồi trên đống lửa mà củi hình như vẫn còn mấy thanh vừa cong vừa dài lại còn đen nữa (chắc lấy từ cây lâu năm).
    -------------------------
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Mà sao thấy sóng ở trong lòng...(*)
    Lòng anh đang nói em ơi có biết
    Hoa tàn nhuỵ rữa mãi còn bên nhau

    (*): mổ thơ của các bậc tiền bối

Chia sẻ trang này