1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga`y XX-XX-204X.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lao_chan_vit_new, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được một bài đại loại 7X thành 7X, lạm quyền dính cái này lên đọc chơi,. khè khè.

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 11/02/2003
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sau màn giới thiệu những thành viên 7X chẳng bao giờ ló mặt online, chợt cụ CaChep đứng bật lên và run run đề nghị toàn thể 7X tổ chức "dung dăng dung dẻ" ghé thăm lão Truong Du. Răng lão giờ chẳng còn chiếc nào nên chẳng biết nên chọn biếu gì để lão dễ nuốt và chóng khoẻ cho con cháu và 7X còn được gặp mặt !
    Chẳng hiểu già cả thế mà lão TruongDucòn đến cafe nào đó gặp "offline" một bà gái nọ. Sức lão chẳng chịu được cái gió đông năm 204X phảng thêm một chút mưa nhẹ hạt. Thế nên lão TruongDu nằm ốm bẹp nhà, con cháu cung hầu tấp nập...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 18/03/2002 09:29
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sao không có cụ Gừngcay vậy????? huhu huhu không chịu đâu! ứ chơi với 7X nữa bi giờ .

    Don't dream it's over!
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái lão chăn vịt kia có sửa lại không thì bảo, đếm giờ đó ngày đó mitlo này cũng chưa có già dâu nhé, với lại ai bảo là em ngang bướng, hiền thí mồ hì hì hì
    Mit@
    I believe I can fly
  5. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ông chăn vịt ơi, thế hôm đó không có khách mời hả ông??
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN!!
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cụ ông Phuongmap vẫn thế cái tính sợ họp ham chơi đến tận cái tuổi này vẫn chưa chừa...
    Phuong St
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Lão chăn vịt này già quá rồi, lại suốt ngày đi chăn vịt thì có nhớ được cái gì đâu mà đòi viết.
    Lão không biết Chitto luôn là thư ký của 7XHN à, có cả một cuốn sổ to tướng để ghi. Cụ bà Gungcay thì thế này cơ)

    Mọi người ai cũng vui vẻ hết sức.
    Cụ Quynhnguyen hôm đó dắt theo một cô gái trẻ đẹp là được mọi người xúm vào hỏi nhiều nhất. Ai cũng ngắm nghía muốn làm thông gia nhưng Cụ Quynh chỉ e thẹn cười, mắt hấp háy sau đôi kính đã chồng đến hai lớp, dầy đến nỗi nhô ra phía trước khoảng 5cm. Cụ thẽ thọt (gớm, cái giọng của trưởng ban nhân sự đâu mất rồi)
    "Các cụ đừng có trêu lão. Chả qua là...là....có cô bé đây một hôm lục lại kho lưu trữ của TTVNOL, bỗng thấy cái topic Có phải là...của khỉ gì đó... ngày trước của tôi, cái mà có mấy vạn người đọc ấy mà các cụ nhớ không...ừ mà ....nói ra ngượng chết, cháu nó thấy lão tâm hồn cũng vẫn còn tráng kiện nên nguyện đi theo ghi lại hồi ký của lão. Ấy thế rồi mà...mà thành đôi rồi"
    Bỗng nghe tiếng la thất thanh từ dưới cầu thang "Cái gì, cái gì? Quynh kia mày lấy vợ rồi á?? Không được không được, làm cho tỷ đây dấm mấy bà trông trẻ về hưu trong Sài Gòn từ mấy tháng nay rồi!!!!"
    Mọi người trông ra thì thấy cụ bà Gungcay vẫn chơi bộ váy bò như thuở nào, đang lập cập bò lên. Zazu bê bụng lịch kịch chạy ra kêu
    "Gớm khổ, thang máy đâu không đi mà leo bộ thế này. Mà sao già mọc mầm rồi mà cụ Gừng vẫn còn thích đeo ba lô như ngày xưa thế?"
    Cụ Gừng rít lên "Ba lô gì mà ba lô, đừng thấy lưng người ta còng mà đã lấy làm mừng nhé. Sau chú mà bằng tuổi tỷ đây thì đừng hòng leo nổi thang thế này. Tỷ đang luyện chân. Nói nhiều quá suýt rơi mất hàm răng giả. Mà lão Fin đâu nhỉ, có rượu đưa đây làm hớp mau, gớm khát quá"
    Cả nhà chạy ra cung hỉ Sư tỷ cụ Gưngcay vừa từ miền Nam ra. Sao mà cụ khổ sở thế này? Lúc lên thang thì tưởng là mỏi chân cúi xuống, ai ngờ nhìn lại thì mái tóc của cụ gốc đã bạc hết dù nhuộm đi nhuộm lại bằng thuốc Lào (khi đó Lào chiếm vị trí của Hàn quốc trong lĩnh vực mỹ phẩm) Lưng cụ sụm xuống như lễ tổ tiên.
    Gaby từ đâu chạy ra kêu "Khổ, ngày xưa đã bảo uống nhiều sữa Anlene màu xanh màu vàng, mà không chịu nghe cơ, giờ mới biết. Xem đây này" rồi quay một vòng, người vẫn thẳng chứ không còng tý nào.
    .....
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. VUAMEO

    VUAMEO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ối giời..
    Các u có biết khi đó chúng tao chào nhau như thế nào không :
    Chào cụ ạ...
    Cụ mới đi lĩnh lương hưu về đấy à.
    Há há.
    Già rùi nhưng thịt chó vẫn bụp thật lực.Rưọu vẫn uỗng như hồi đương xuân.
    Tri túc tâm thường lạc
    Vô cầu phẩm tự cao
  9. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hìhì....ngộ quá, các bác trí hài hước phong phú thật. :)
    Nhưng em ko thích làm bà già đau khổ đâu lão chăn vịt ơi, già thì cũng làm bàgiàvuivẻ cho đời nó vui chứ.
    lúc đấy chắc các cụ 7x chỉ nhảy được điệu sờ lâu ( slow) thôi nhỉ, Van viếc , cha cha cha thì chắc các cụ chịu thôi....hêhh
    Đi hát Karaoke thì chỉ hát được bài " Lời của gió " ....không còn răng nên chỉ còn tiếng Gió lùa
    Đi ăn thịt chó chắc là chỉ ngồi mút xương và húp nước thôi...hihi...hoặc là kéo co với miếng dồi chó thôi nhỉ.....
    thôi em chẳng tưởng tượng nữa đâu....buồn cười chết được...hìhì
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Đọc đến đây biết ngay laochanvit là ai.
    Cái giọng văn này giấu sao nổi hả.
    Lão bày đặt lắm nick quá trời luôn. Việc gì mà phải đa nhân cách thể hử lão? Vẽ chuyện.
    Mà nè, hai cái bài đầu tiên của lão nói về Dr. hơi quá đấy nha. Dr. xin làm hết chức vụ này nhiệm kỳ đầu thôi, đâu có "tham quyền cố vị" để rùi gây thù chuốc oán với người khác đến hết đời như thế. (Hì hì, nói vậy chớ mấy tháng nữa phải đi rùi, bà con xem chuẩn bị tìm người thay thế chức vụ của tui đi là vừa nha.)
    Dù có đi đến đâu, về cuối đời chắc chẳng thể quên được những kỷ niệm với 7X.
    Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
    Dr. Lion King

Chia sẻ trang này