1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga`y XX-XX-204X.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lao_chan_vit_new, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đang hát thì cụ Tulipsblack bỗng kêu ầm lên:
    "Ở Rạp Văn Điển mới có phim hay" (xin nói ngay là khi đó Văn Điển trở thành trung tâm chiếu phim kinh dị cho bà con xem. Ghế chia ra các lô gọi là khu A, khu B, khu Hoàn vũ).
    Mọi người ai cũng ngoái lại hỏi phim gì mà hay, Tu thì thào: Phim "Đi tìm bộ răng giả" hay lắm.
    Gừng hấp tấp hỏi "Ai làm diễn viên chính?" Tu ngập ngừng mãi mới nói "Truongdu đấy các cụ ạ. Gớm xem ông ấy diễn hay ghê cơ, lúc rơi cái răng vàng xuống sông Tô lịch, cúi nhìn theo luyến tiếc mà nói "cái răng ấy là của người xưa tặng cho, không đành lòng xa nó" tôi muốn rơi cả nước mắt, nhưng mỗi tội không có gì mà rơi thôi"
    Các cụ nhà ta ồ lên "À thì ra là thế"
    ..........
    (Lão chăn vịt vì trí nhớ lẩm cẩm nên bị khoá rồi. Hê hê)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đầu óc lão ấy lẩm cẩm rồi, lão ấy không nên nhớ đến ai hết, không nên nhớ cái gì hết.
    Đúng ra lão ấy phải nghĩ đến cái gì đó đáng post hơn chứ không phải là cái topic ... (hic không dám nói, sợ lại giống lão ấy , bi giờ cái từ ấy thành phạm huý rồi).

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i
    NoRegret
  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho lão. Đọc bài số 3 của lão mới thấy cái mơ ước mong manh của lão nó cháy bỏng đến mức nào.
    Nhưng ... .. hỡi ... ơi .... ... mơ ước mãi chỉ là ước mơ
    Buồn thật !​
    Dr. Lion King
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì 7X chúng ta chúc Lão chăn vịt "ra đi thanh thản!"
    Chuẩn bị, nghiêm................. 1 phút mặc niệm bắt đầu ........... tèn ten ten.... (nhạc hồn tử sỹ).......

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ù, không chỉ lao chan vit ra đi, mà cả TruongDu, NoRgret cũng theo lão ấy cho đủ bộ.
    Chẳng còn mấy ngày nữa là tất cả ra đi.
    Chúc cho 7X ngày càng phát triển.

    lao chan vit
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,
    Bác truongdu, noregret, laochanvit ới ơi,
    Trước khi đi, bác cho em cái địa chỉ để em biết chỗ còn gửi vòng hoa và condolence message tới chứ?
    Dr. Lion King
  7. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lion King an tâm, trước khi đi cũng phải chào mọi người một câu.
    Sẽ có một trận rượu thâu đêm.

    lao chan vit
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Oh Hell,
    Cái quái gì đang diễn ra ở cái topic này thế nhỉ?
    Ai đã xoá đi những dòng chữ mông mơ bất hủ của truongdu rồi?
    Sao không tôn trọng kỷ niệm chung của mọi người và cả những ước mơ, hy vọng, mong nhớ, etc. của những cá nhân ở trong bài viết hử?
    Thật quá đáng, không biết tôn trọng người khác tí nào?
    Bao nhiêu công lao ngồi suy nghĩ, nát cả óc ra mới viết được ngần ấy chữ chan chứa tình cảm yêu thương, giận hờn, thích thú, chán ghét, buồn vui, mong nhớ, ước mơ, hoài bão, hy vọng, etc.
    Bao nhiêu người đọc phải rưng rưng lệ, phải lặng đi vì những kỷ niệm êm đềm, tuyệt đẹp của một thời trai trẻ, những giờ phút hạnh phúc không thể quên đối với những người bạn vừa mới gặp nhau mà tưởng chừng thân thiết đã lâu.
    Thế mà đùng một cái xoá béng đi tất cả. Ai xoá đây?
    Ra đây đi. Làm sao lại xoá? Không tôn trọng người khác thế à?
    Mọi người mở một cuộc điều tra về cái phi vụ này đi.
    Bực quá trời,

    Dr. Lion King
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lão định ra đi thật à. Buồn quá
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  10. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi Lion King ơi, lão tự xáo đấy chứ. Đừng nói thế lại mất đoàn kết anh em.
    Dù sao thì cũng là những kỉ niệm của riêng lão, nếu không nhớ mọi, không quan sát mọi người làm sao lão có thể viết được những dòng cảm xúc đó. Lão chỉ hơn buồn khi không thấy ai hưởng ứng topic của lão thôi.
    Chúng ta cùng tập hợp nhau, cùng chơi với nhau thì ít ra cũng có cảm xúc, nhận xét hoặc đại loại cái gì đó là ấn tượng về nhau đúng không ???
    Ù, thì đành rằng chúng ta không chỉ online mà còn cả offline, nhưng viết về những cảm xúc của mình, những cảm nhận về các thành viên khác, cũng là một cách gắn bó nhau lại đúng không ???
    Và điều đó cũng làm cho chúng ta dễ gần hơn, đó là suy nghĩ của lão, có thể lão không dễ gần bằng mọi người nên lão mới làm thế này.
    Vẫn nhớ đến 7X, về những con người của 7X, về những gì 7X đã mang lại cho lão, dù bất kì đó là ai, những người mà nghĩ rằng lão ghét họ, không, không bao giờ lão ghét ai cả, lão quí tất cả mọi người.
    Vào một ngày đẹp chời nào đó, các bạn sẽ lại thấy những dòng chữ mà lão đã delete đi.
    Gửi đến mọi người những lời chúc tốt lành nhất.
    To landai: lão vẫn còn chưa thể quyết định được điều đó.

    lao chan vit

Chia sẻ trang này