1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga`y XX-XX-204X.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lao_chan_vit_new, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu ơi,
    Em không có ý xấu nào đâu.
    Thực lòng em rất thích những lời bác viết ấy.
    Em biết rằng người viết phải dồn biết bao tâm trí, sức lực, tình cảm dạt dào với tập thể và với từng cá nhân, trong đó có em, thì mới viết được những bài viết cảm động và vui vẻ như thế. Cảm ơn bác rất nhiều.
    Bác hãy giữ những bài viết đó lại nha.
    Dr. Lion King
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lão chăn vịt đâu rồi ! Trả lại những bài hay ho đó đi cho 7X thưởng thức !
    7X mời lão làm bữa đặc sản Vịt khao bài hay và vài vịt giời còn Tươi theo ý thích của Lão !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ sẽ có, sẽ post lại ạ.
    Mong mọi người hiểu tôi đang nghĩ gì.
    Chúc mọi người vui vẻ.

    truongdu
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão chăn vịt ơi, lão đừng thế chứ.
    Anh em còn đang đọc bài của Lão ầm ầm mà lão lại vứt béng đi tất cả??
    Lão bảo không ai hưởng ứng lão, thế lão không thấy Chitto này đã cùng lão thiết kế hay sao. Tại hạ cũng thấy buồn lây khi Lão tự nhiên sổ toẹt chính sự quan tâm của người khác, tỉ như Chitto đây.
    Lão quan tâm mọi người, nhớ đến mọi người thì mọi người cũng đâu phụ lòng lão. Tại hạ cũng như lão thôi, nhớ lắm từng người một trong chúng ta, dù gia nhập muộn hơn lão. Nếu không phải nhớ đến Sư tỉ hôm Giao thừa thế nào thì làm sao viết chuyện đeo ba lô được. Nếu không nhớ những câu nói của anh em thì làm sao viết được "Cái của khỉ" của QN.
    Lão ơi, lão đúng là lẩm cẩm thật rồi. Lão nên uống nhiều sữa tươi hoặc sữa 1-2-3 gì đó để bồi bổ đi, đặng mà cống hiến cho mọi người nữa chứ, hoặc đến em Gaby hỏi bệnh đi là vừa, kẻo lúc về già đông khách thì bà cụ Gaby ngày xưa không cho đơn thuốc miễn phí nữa đâu.
    Tại hạ đang dù định ẩn dật một tháng, nhưng đọc thấy giọng lưỡi lão mà phát ngán, lại phải mò ra một bài. Thế này thì người ta lại bảo là "Tiền hậu bất nhất".
    Chào lão nhé.
    (Mà nếu lão có lòng thì chăm sóc hộ cái Topic "Trung tâm thông tin" cho tại hạ với).Xin đa tạ trước
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, nhưng lại đặc biệt với hội 7X.
    Hôm nay là buổi họp mặt thường kì, cũng là ngày mưng các thành viên 7X tròn 7X tuổi.
    Cái tầng 3 của Friedships bỗng nhộn nhịp, nhốn nháo hơn mọi ngày bởi tiếng khụ khụ của các cụ ông, điệu cười móm mém của các cụ bà.
    Họ tụ hội về đây như một thói quen.
    Và vẫn thế, vẫn cụ ông Lion King tay đĩa tay giấy đi thu muộn phí nhưng mà không còn sự nhanh nhẹn của ngày nào, lưng còng, mắt thì kèm nhèm rỉ, cúi sát tờ giấy để đánh dấu.
    Ngồi chủ tạo vẫn là cụ bà Choc, khiếp nhìn cụ bà lúc này mà thấy thương quá móm mém, nhưng vẫn điệu cười duyên dáng ngày nào, vẫn ánh mắt lém lỉnh ngày nào.
    Chỉ khổ mỗi cụ ông ATC lúc nào cũng phải có thằng cháu đích tôn đứng cạnh, phòng khi cụ lên cơn đau tim, hic hic, cụ bị huyết áp cao . Vẫn gang bướng, uơng nghạnh là cụ bà Mitlo dù đã không còn giữ được phong độ của quả lườm chết người nhưng vẫn hậm hực với cụ Lion King.
    Hic hic, liếc qua thấy cụ Cachep mà thương hại nhưng vẫn khâm phục cụ, dù rất yếu đi lại phải có người dìu, nhưng cụ dứt khoát bắt thằng chắt ngoại phải dìu bằng được cụ đến buổi họp. Còn các cụ khác, nhìn chung vẫn phong độ lắm .
    Sau màn muộn phí các cụ lại lao vào bàn luận ôn lại những việc đã làm được, chưa làm được của mình. Khiếp, sao lúc này các cụ hăng thế, nói văng hết cả ... vào mặt nhau .
    Cụ satan79 vẫn cứ các đá cú xoáy ngoạn mục nhưng vô tư, làm cho các cụ khác cứ cười nắc nẻ, khổ các cụ cười mà trong như mếu, bởi chẳng cụ nào còn đủ răng để nâng cái má lên.
    Sôi nổi nhất, và bắn như liên thanh vẫn là cụ Chic nhà ta, lúc này trông cụ xã hội đen quá, cái đầu vốn đã không nhiều nhặn tóc gì của cụ, bi giờ nó trụi lủi, bóng nhẵn, đã thế cụ lại còn thửa một wả kính đen xì trên mặt, làm cho đứa chắt ngoại mới 6 tháng tuổi trên tay cụ bà sutumom khóc thét. Nói đến cụ bà, mới nhìn về phía cụ ông, sutumom, vâng bi giờ thì móm thật sự rồi bà con à, không biết đang tủm tỉm cười hay là ... .
    Khác với các cuộc họp mặt khác, có lẽ vì đây còn là buổi kỉ niệm, nên các cụ tham dự đông đủ lắm. Cụ nào cũng thế, dù tuổi tác có thay đổi, nhưng tính cách vẫn như xưa.
    Cụ ông Chitto là rõ nhất, vừa đứng lên, cụ làm một tràng, vâng nếu cách đây 4X năm thì mọi người vẫn kịp nghe, nhưng mà bi giờ, hic hic, cụ nào cũng nghễnh ngãng cả, trông mặt các cụ lúc ấy, đến là tội nghiệp, cứ ngơ ngơ ngác ngác, và rồi cái tầng 3 đó lại vang lên những tiếng khụ khụ của cụ ông, điệu cười móm mém của cụ bà. Và rồi các cụ cũng chẳng còn nhớ là phải hỏi lại xem cụ Chitto vừa nói gì, khiếp sao các cụ lẩn thẩn, lẩm cẩm thế .
    Vâng cái cổ của lão, nó lão hoá mất rồi, nó ko ngoáy theo ý lão nưa, nếu mà cách đây 7X năm,thì cái cổ của lão cũng linh hoạt lắm.
    Ngoáy thử sang phải, bặt gặp ngay nụ cười cởi mở vẫn tục trực trên môi (hic hic, không biết gọi như thế có đúng không) của cụ Fin, đến là tội nghiệp, đôi mắt vốn đã không còn được 10/10 của cụ bi giờ nó mới hấp háy làm sao, cụ nhìn cứ như muốn dán mặt vào người khác, vẫn thế, vẫn điềm nhiên quan sát mọi người.
    nhìn cụ bà [b[Wow, đến là thương, nụ cười của cụ bi giờ thì không thể nào nhịn cười được, nó móm mém, nhăn nhó, nhìn đến là thương, nhưng vẫn đầy nét dịu dàng ngây ngất ngày nào.
    Nhìn các cụ Vodanh_176, De (cụ này thì dã man luôn, thành dê cụ mất rùi), Comandos, leequang vẫn phong độ như ngày nào, có lẽ tại các cụ vẫn năng đến sân Trường Y mỗi chiều Chủ nhật (hic hic, không hiểu các cụ đến đó làm gì). Nhắn đến các cụ ham thể ... dục, mới để ý đến cụ New Tazzan, không hiểu từ lúc nào, cụ này ăn nhầm thức ăn tăng trọng, mỗi ngày một phì ra, tròn lẳng, khiếp .
    Bi giờ thì già cả rồi, nhưng con cháu lại quản cụ Emmiu còn chặt hơn ngày xưa bố mẹ cụ quản cụ, nhưng mà con cháu cũng không thể cản được cụ đến tham gia buổi họp, nhưng mà lại kèm theo một con cháu ngoại để chăm sóc cụ, khiếp trong cụ lúc này hom hem quá, thỉnh thoảng lại cứ lu khụ ho, làm con cháu gái cứ hoảng lên, mà nhìn chúa gái cụ xinh thế . Mọi người im lặng, hướng về phía cầu thang bởi tiếng bước chân nặng nề cảu ai đó, nhìn kỉ ra thì không phải là một mà là hai cụ, hai cụ lòng khòng dìu nhua lên cầu thang, lung gập đến gối, mãi mới nhìn thấy mặt, thì ra là hai cụ tung171976, snake và cụ Lion King, khiếp sao mà cụ nhanh thế, chạy lại yêu cầu muộn phí , cụ snake vẫn ngoan ngoãn nộp như xưa, còn cụ tung171976 cũng móc túi, nhưng vãn khăng khăng: Tôi đống lốt lần lầy rùi xin ra khỏi hội. Lại thêm một lần nữa mọi người hướng về phía cầu thang, lần này cũng là hai cụ, nhưng một cụ bà và một cụ ông, nhìn 2 cụ cứ như là bọn trẻ đôi mươi ấy, chẹp, sóng vai nhau bước từng bước chậm rãi, không cần nhìn lâu mọi người nhận ra ngay là cụ ông zazu và cụ bà Gaby, chẹp, hai người vẫn phong độ như xưa, ai nhìn cũng phát thèm, nhất là nhìn cụ bà Gaby. Cả hai cụ mỉm cười chào mọi người rồi ngoan ngoãn nộp muộn phí chọn chỗ ngồi cho mình, rồi cùng nói chuyện với mọi người.
    Vô tình lão nhìn ra ngoài chời, bắt gặp ngay khuôn mặt của cụ bà, gì nhỉ , hic hic, Nhocconvuive, nhưng mà đó là nick ngày xưa, còn mọi người đã thống nhất và được cụ bà đồng ý gọi là Cụbàđaukhổ , vì luôn bị các cụ bà khác bắt nạt, và lừa đảo, nụ cười vui vẻ lúc nào cũng túc trực trên mội cụ, nhưng mà nhìn lúc này, thì đúng là đau khổ thật.
    Nói đến cụbàđaukhổ làm lão chợt nhớ đến em gái bouldergrandma (ngày xưa vãn gọi là boudergirl), vẫn ánh mắt vừa như bực bội, vừa như sợ sệt mỗi lần nhìn cụ ông ATC, mà oái ăm thế nào, mà cụ bà lại ngồi đối diện với cụ ông ATC mới chết chứ, mà cũng có thể vì lý do đó hay sao mà cụ bà kéo theo cả cụ ông nhà mình cùng đi, nên hai cụ đỡ chiếu tướng nhau hơn. Nhìn hai cụ nhà boudergrandma hạnh phúc nép vào nhau mà mọi người cũng thấy như vui lây.
    Phía xa xa nơi góc bàn là một cụ ông, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt trở nên cau có vì tuổi già đang bình lặng nghe mọi người nói chuyện, đó chính là lão Eros, nhìn lão vẫn phong độ lắm, dù lão đã có nhưng ba bà vợ và một đống cháu chắt lít nhít, khiếp chẳng hiểu lão này có bí quyết gì nữa. Ngồi bên cạnh lão là cụ bà Quang, trông bà vẫn duyên dáng, yểu điệu và có phần phúc hậu hơn xưa, trông bà đẹp lão quá .
    hic hic, không biết có phải do ngễnh ngãng hay không mà lão lại ghe cụ bà xuongrong xưng chị với cụ ông tulipsblack, hic hic, cụ bà này vẫn cái thói quen như xưa, cứ xưng chị tuốt, chẳng cần biết tuổi tác gì cả, mà chắc không phải tại thế mà tại bà lão này quen miệng rùi.
    Đấy nhắc đến cụ tulipsblack mới để ý, chẳng hiểu có chuyện gì, mà cụ cứ đơ đơ, ngơ ngơ ra thế kia, đôi mắt thì không hiểu do kèm nhèm hay sao mà cứ đơ đẫn đến là lạ, cứ nhìn chăm chăm về một hướng, , chời ơi, sao mà cái đầu logic của mình dạo này nó cứ đơ đơ ra thế này, treo loạn cả lên, hic hic, lâu quên không nâng cấp, mà lại cài nhiều chương trình quá, nó conflict rồi chạy loạn cả lên, chẳng thể điều khiển được nữa. hic hic, phải restart lại thôi, nghĩ thế, tôi nhắm mắt uống cái nước chua chua, đắng đắng, mà bà cụ Choc vẫn gọi là cafe Nhân gì đó để restart. Hiệu nghiệm ngay các ông các bà ạ, tỉnh hẳn cả người , và cáci đầu lại làm việc trơn tru, bắt đầu logic, hướng theo hướng mắt của cụ ông tulipsblack bắt gặp ngay một ánh mắt, , suýt thì ngất, hic hic, vẫn ánh mắt đó, chời ơi,bao nhiêu năm rùi mà vẫn thế, hic hic, ánh mắt cụ bà desertrose chời ơi , lần sau iu cầu bà đeo cái kính đen hộ cái cho anh em tôi nhờ nha.
    Rồi một cụ bà xuất hiện trước mặt mọi người như từ trên chời rơi xuống, cụ bà landai, vẫn cái tính chu đáo như ngày xưa, biết là đến muộn sẽ bị phạt, và mua một đóng các thứ, nào là omai,nào là nhót, nào là táo, môt túi to, để tạ lỗi với mọi người, hic hic, bà ơi, có gì đâu mà bà lại bận tâm thế, mọi người luôn welcome bà mà. Và cũng như biết điều đó, cụ Lion King ngồi yên một chỗ như đồng tình với mọi người.
    Sau một lúc luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, các cụ nhà ta quyết định thực hiện tiếp tiết mục thứ 2. Một phần ôn lại chuyện cũ, một phần hy vọng các cụ chẳng bao giờ xuất hiện trong các buổi họp trước sẽ đến để tham dự buổi kỉ niệm này.
    Càng đợi càng mất tăm, bỗng căn phòng yên lặng đến nghẹt thở khi nghe nhưng tiếng bước chân chậm rãi bước từng bậc thang. Tất cả sự tinh anh của cơ thể già nua được các cụ dồn hết vào đôi mắt hướng về phía cầu thang, 1-2, 1-2, mọi người như cùng đếm theo nhịp bước. Không phải là một người,cũng chẳng phải là hai người, mà có lẽ là một đoàn người. Rồi một cụ ông to béo, lạ hoắc cùng một cụ dong dỏng cao, gầy gầy đi đầu, theo sau là một cụ bà, à không hai cụ bà, nhỏ nhắn xinh xắn, ấy chết nhầm, nhỏ nhắn gọn gàng, rồi một cụ bà đẫy đà phúc hậu, mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn cả đoàn như những vật thể lạ, rồi cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên vui mừng, thì ra là các cụ trong hội HPC, đẫn đầu là cụ Innocent, Interceptor và theo sau là hai cụ bà zombie, Becky Sharp (là hại cụ bà nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhầm, nhỏ nhắn gọn gàng), và sau đó nữa là cụ bà ssme_hp.
    Thật là, các cụ lẩn thẩn, lẩm cẩm hết rồi, đã invite các cụ HPC mà quen béng đi mất, cụ ông De sau một hồi trấn tĩnh, sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, đứng dậy nhanh nhẹn ra bắt tay các cụ HPC, mời mọi người ổn định chỗ ngồi rồi thế là câu chuyện cứ thế nổ như bắp rang. Các cụ ôn lại, nào là chiến dịch mùa Đông, nào là Giao lưu bóng đá 7X-HPC, các cụ nói mà mắt cứ rớm nước mắt bồi hồi xúc động, hic hic, các cụ nhà mình tình củm quá. Lão cứ đờ đẫn ra mà ngắm hai cụ bà nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhầm, nhỏ nhắn gọn gàng của HPC mà tiếc một thời lãng mạn của mình , mà hình như hai cụ bà cũng thế ( lão nhìn thấy ngấn lệ vui mừng, nuối tiếc trong mắt hai cụ bà). Mải ngắm hai cụ bà mà quên mất theo dõi câu chuyện của các cụ khác, mong các cụ thông cảm.
    Rồi lần này cầu thang lại rung lên một lần nữa, các cụ HLC dẫn đầu là cụ Bigbang đang rầm rập tiến lên. Vâng ạ, đúng là thế đấy ạ, bởi các cụ này, tui gọi là cụ nhưng vẫn trẻ trung lém. Các cụ tươi tỉnh hơn hẳn 7X già nua này. Và mọi nghi lễ cũng diễn ra tương tự, khiếp, cụ bà ngo quynh van ngày xưa cứ xoen xoét nào là không lấy chồng, nào là lập chùa để tu, thế mà bi giờ lại khoác tay một cụ ông, trông cứ như đôi tình nhân đôi mươi ấy, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.
    Thế là hai trong số các địa phương được mời đã có mặt, có lẽ các cụ ở các địa phương khác do đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, thời tiết lại trở gió mùa đông bấc mà không đến được, đều có thiếp gửi đến chúc mừng các cụ 7X, lời lẽ mới tình cảm, cảm động làm sao,các cụ bà món mém lấy khăn lao những giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi của tuổi già, các cụ ông cũng không kiềm lòng được sụt sùi, khù khù ho.
    hic hic, sao mãi mà cụ bà Gungcay vẫn chưa đến chứ, mọi người thắc mắc, cụ bà Choc lấy di động ra run rẩy bấm số, không hiểu do cái yếu của tuổi già hay sự bồi hồi vì súc động, gọi cho cụ bà Gungcay, rùi cụ bà reo lên hớn hở như ngày nào: Gungcay đang đến các ông các bà ơơơơơơi, lão như nhảy dựng lên vì hồi hộp, tay run lẩy bẩy nhấp ngụm cafe để nén sự súc động.
    Rồi giờ phút chờ đợi của mọi người cũng đến, từng bước nhẹ nhàng, cụ Gungcay bước lên cầu thang, rồi ào khóc lao đến cụ bà Choc mà nức nở, cảm động quá các cụ ơi, lạnh lùng như lão mà cũng phải sụt sùi. Ôi, làm sao có thế tả được tâm trạng, tình cảm của lão lúc đó chứ.
    Chắc lúc đó nhìn lão bùn cùi lắm , cụ Gungcay vẫn như xưa, vẫn trẻ hơn cái tuổi 7X của cụ, vẫn tươi tỉnh, vui vẻ, vẫn mảnh khảnh đáng yêu làm sao . Bà cứ nhìn mọi người khắp lượt rùi lại nức nở trên đôi vai đã không còn khoe mạnh như ngày nào đỡ cho hai cụ bà Mitlo, desertrose ngủ trên tàu của cụ bà Choc. Thương cụ quá .
    Rồi các cụ đến muộn cũng chẳng xuất hiện, các cụ nhà ta thống nhất sẽ tiếp tục chương trình với màn KARAOKE.
    Mọi người từ từ xuống khỏi gác ba của quán, không quên cảm ơn lòng hảo tâm, nhiệt tình của cụ ông VUAMEO, và lần này, thì cụ ông VUAMEO, cũng theo mọi người rời quán của mình để tham dự cuộc vui.
    Vừa xuống đất, thấy hai cụ một béo, một gầy tổ lái trên một chiếc Giấc mơ 100 lao về phía quán, mọi người nhìn ra thì là cụ phuongmap, TUNGDAUTHANH. Hai cụ này đáng phê bình wá, đến tuổi này rùi mà vẫn không thay đổi cái tính gì cả .
    Và thế là nhập cuộc luôn, kéo cả đaòn đi hát KARAOKE.
    Vâng màn hấp dẫn sắp bắt đầu
    Gặp hai cụ phuongmap, TUNGDAUTHANH, cả hội cùng kéo nhau đến quán KARAOKE, lão cũng chẳng nhớ nổi cái địa chỉ nữa.
    Sau khi đã an tọa trong phòng rộng, cả hội bắt đầu công việc cảu mình, khiếp, không ngờ các cụ bi giờ lại còn máu hơn ngày xưa, tranh nhau cái listing để chọn bài hát, nhưng mà mọi người cũng hiểu ý nhường cho cụ bà Gungcay hét trước. Chẳng nhớ bà ấy hát bài gì nữa, chỉ biết đó là một bài hát nuối tiếc một mối tình, hic hic, lão biết là không dành cho lão, nhưng mà xúc động quá, không kiềm được, như một phản xạ tự nhiên , lão kéo bà ấy vào lòng, có lẽ quá say xưa thể hiện bài hát mùi mẫn, hay là cũng đồng tình với lão mà bà ấy cứ để lão tự nhiên. Hôn lên đôi bàn tay, (hic hic, đến bi giờ lão mới dám làm) đã nhăn nheo, nhúm nhó, không còn mịn màng thơm tho của ngày nào, như thông cảm với bà ấy, mà lòng lão đau như cắt. Bà Gungcay ngừng tiếng hát theo điệu nhạc liệm dần, cả phòng lại rộ lên tiếng nức nở, sụt sùi, khụ khụ.
    Ông có nghe thấy tôi nói gì khoooooooooooông, khiếp, cụ bà huyentrang nãy giờ yên lặng, bi giờ mới lên tiếng, mà cụ bà này vẫn còn máu lắm, bởi cụ mới có 6X thôi.[red bà có nghe thấy tôi nói gì khoooooooooooooooông /red], khiếp, suýt nữa thì mọi ngưòi phải đến khoa tai mũi họng của bệnh viện bởi giọng ồm ồm của cụ ATC, thuốc thuốc thuô ... thằng cháu đích tôn nhanh nhẹn nhét vào miệng ông nội nó một viên thuốc trợ tim, có vẻ như nó đã quen với việc này ....thế toi may quá,cụ ATC đã tỉnh táo, hồi tỉnh lại để hát nốt câu kết của bài hát, hai cụ cắn, ngậm môi nhau như chưa bao giờ được làm thế, , mà cụ bà huyentrang chạy sang đây lúc nào mà nhanh thế không biết ??? .
    Chào mừng bạn đến khách sạn ... Melía, ở đó còn rất nhiều phòng cho các bạn, , chời đất cái gì đây ???, hoá ra là bà Choc đang hát Hotel Caliornia, cứ tưởng bà này già rùi còn máu, thấy cảnh kia không chịu được rủ ai đó ..., làm lão cũng mừng thầm, mà không chỉ mỗi lão, cái lão QuynhNguyen nãy giờ im hơi lặng tiếng, đứng ngay dậy, kéo cô bé xinh đẹp kia đứng theo, mà quên mất là đang cùng hát với bà cụ Choc, sợ cái lão này thật, thảm nào ngày xưa cái topic Chắc là vì ... của lão nổi tiếng thế. Đành ngồi xuống, kéo luôn cô bé kia vào lòng, ngượng quá đi mất, lão cũng theo cảm tính xiết chặt hơn còng tay, ái giời ui, cái xương sườn mỏng manh của lão tưởng đã có thể gãy làm hai được, , bà Gungcay nãy giờ vẫn ngồi yên trong vòng tay lão, có lẽ tại lão xiết mạnh quá, làm bà ấy đau, véo lão cái, bi giờ vẫn còn thâm tím.
    Anh cầm dao trong tay, anh chọc tiết em, thế là em tèo, , cả phòng bỗng hoảng loạn, bởi tiếng thết đằng đằng sát khí, các cụ bà nhốn nháo định tìm đường thoát thân, nhưng cũng hoàn hồn lại ngay why why why, my woman, à thì ra là lão Eros đang hát, khiếp, lão làm cả phòng sợ hết cả hồn, tổn hết mấy giây tuổi thọ. mà ngoáy ra nhìn lão lại càng giất mình hơn, lão ấy cứ lăm lăm cái mic, mặt đằng đằng sát khí thật, như muốn đập vào đầu cụ bà Quang đang ngồi gần đấy.
    ơ kìa, các cụ nâng cốc chúc mừng hội 7X ta cái nhẩy như sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, cụ Finlandia nhà ta, nãy giờ cứ ngơ ngẩn người chứng kiến, thò tay xuống dưới bầm bàn lôi ra 1 chai Fin còn nguyên tem nhãn. Lão đẩy nhẹ cụ Gungcay đang lim dim mơ màng ra (tiếc ơi là tiếc ) làm nhiệm vụ Phan Đình Giót của mình, cụ tulipsblack, sutumom giúp một tay chia cho mọi người. Trẻ không sông pha, già chết sớm, chúc mừng cái tuổi trẻ song pha của chúng ta, gớm cụ satan79 phát biểu một câu wả là chí lý. Cộc cộc, cốp cốp cốp, tiếc ly chén va vào nhau loảng xoảng, khiếp các cụ già mà khoẻ xế, làm một phát cạn cốc luôn, thế mà cụ nào cũng liếm mém thèm thuồng, làm thằng chắt nhà cụ Cachep và thằng đích tôn nhà cụ ATC nhìn nhau cưởi tủm, Chúng mày cười cái giề , tự phạt mỗi thằng một chén đê. Hai thằng nem nép sợ sệt rót và ngửi cổ tu hết, wên cả mời các cụ, chắc là đũng wần chúng nó ướt nhẹp .
    Lão lại ngồi xuống, kéo cụ bà Gungcay vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mướt thơm tho ngày nào, bi giờ chỉ còn le que vài sợi, lắng nghe mọi người hát.
    mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp coooooooồ, khụ khụ, có lẽ một phần tuổi già đã không cho phép cụ bà Quang hát được chứ cổ, vâng cổ gì mà cổ còn son chán .
    Các cụ khác, một phần vì tuổi già, giọng yếu, một phần vì không biết hát, nên vẫn chạm cốc với nhau đều đều để thưởng thức những giọng ca vượt thời gian của 7X.
    Người ơi có nhớ có thương một người, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, .

    lao chan vit
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đoạn này TU thấy lãochănvịt còn quên nhiều chi tiết quan trọng nữa

    Khi mà các thành viên đang trong thời gian giao lưu và chờ đợi trước khi vào phần mở đầu thì cụ VUAMEO lụ khu cầm ra một chiếc hộp rất đẹp, phải nói đó là một chiếc hộp sơn son thiếp vàng, tất cả mọi người đang không biết cái gì bên trong đó thì giọng ồm ồm của cụ VUAMEO đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người :
    Thưa các cụ hôm nay VUAMEO tôi xin mời các cụ thưởng thức những tinh hoa của các cụ ta từ xa xưa để lại, những cái này bây giờ các cụ chỉ có vào Bảo tàng đân tộc học mới có thể nhìn thấy nó.
    Và cụ từ từ mở chiếc hộp ra, rồi nâng nó lên trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đó là một vật dài hình tròn, nhìn giống như chiếc ống xả ô tô nhưng trên nó lai có một núm nhỏ, trong khi các cụ đang bóp trấn để nghĩ xem cái vật quen quen kia là cái gì thì vừa lúc ấy cụ Chic hét lên một tiếng rất to
    - A nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Cái điếu cày, cái điếu cày.
    Sau tiếng kêu thất thanh của cụ Chic cả tầng 3 trở nên huyên náo, cụ VUAMEO phải giơ tay ra hiệu mấy lần mới im lăng lại được. Sau đó cụ lại từ tốn nói.
    Các cụ biết không cái vật này thế mà ngót nghét đã gần trăm năm rồi đấy, từ cái hồi
    Vì thằng giặc Mĩ Giôn xơn
    Nên ta phải vượt Trường Sơn qua Lào
    Thủ đô xa tự năm nào
    Giã từ Tam đảo vẫy chào Biên Biên
    Mai này thống nhất hai miền
    Thủ đô, Tam đảo, Điện biên lại về​
    Cả tầng 3 rào rào những tiếng vỗ tay tán thưởng. Và cụ vừa ngâm thơ vừa lôi ra hai bọc nilon, một bọc trong đó có mấy bó các sợi nho nhỏ, quăn quăn, vàng vàng. Thì ra đó là bọc thuốc lào, còn bọc kia là một ít lá xanh xanh, mấy quả xanh xanh và một gói trăng trắng. A thì ra đó là trầu, lúc đó loáng thoáng nghe thấy giọng của một cụ bà
    - Ô trời cái này hay qua ta, vì từ trước tới giờ toàn bị con cháu bắt nhai kẹo cao su moi cả răng mà chẳng có cái vẹo gì cả.
    Sau khi trưng bày hết các thứ ra bàn lại vẫn cái giong ồm ồm cất lên
    - Các cụ à, hôm nay là ngày đặc biệt của hội ta, thế nên VUAMEO tôi mới có dịp cho các cụ thưởng thức những tuyệt tác của ngàn xưa. Hy vọng các cụ sau khi sử dụng nó sẽ luôn nhớ về quá khứ để hướng tới tương lai
    Và thế là các cụ nhà ta mắt sáng lên trong khi các cụ ông bắn thuốc lào xòng xọc thì các cụ bà lại bỏm bẻm nhai trầu, mà thấy lạ là cứ cụ ông nào làm mộộni xong thì y như rằng nước mắt chảy ròng ròng, hỏi thì các cụ nói là nhớ ngày xưa, nhưng thật ra là lúc ấy các cụ đang phê thuốc lào.
    Vừa lúc ấy cụ ông Sutumom cầm chiếc cốc café đang uống của mình gõ mạnh lên bàn ba cái cọc cọc cọc. Như nhân được tín hiêu đột nhiên các cụ nhà ta im bặt.
    [blue]- Hôm nay ngày lành tháng tốt chúng ta tụ họp về đây để điểm lại những gì chúng ta làm được trong thời gian qua, râtý vui là trong buổi hôm nay chúng ta được đón tiếp các cụ ông cụ bà từ HCMC, HPC, HLC đến tham dự, theo phong tục của 7X-HN là bao giờ cũng có màn ôm hôn thắm thiết, mà từ trước tới giờ toàn các cụ ông đi ôm hôn các cụ bà thế nên hôm nay sẽ là một ngoại lệ. Vậy xin mời các cụ ông ngồi yên tại chỗ để các cụ ba đến ôm hôn chúc mừng.
    Thế là các cụ bà nhà ta như một đoàn quân chiến thắng như vũ bão đi đàu là cụ gừngcay, rồi đến zombie, Becky Sharp, ssme_hp, ngo quynh van tiến đến các cụ ông, và rồi chụt, chặc, chút, ối, á?.. trời vô số các tiếng kêu được phát ra trên gác 3 này, nếu có ai đi qua thì không biết là có chuyên gì xảy ra ở đây, sau mà ôm hôn các cụ bà về chỗ lúc bấy giờ nhìn mặt cụ ông nào cũng đỏ như gấc (không phài vì thẹn và vì trầu của các cụ bà được quét lên) và phờ phạc, riêng cụ thì lúc này còn có bộ râu dê rõ đẹp thế mà bây giờ đã trụi thui lủi (phải nói các cụ bà nhà ta còn khoẻ chán).
    Đến đây thì TU lại quên mất một đoạn thôi để tối nay về nghĩ lại mai viết tiếp
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  7. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Cái màn KARAOKE sẽ còn kéo dài nếu các cụ nhà ta không bị dậm dật vì mấy bài rock của cụ Eros, và thế là những tiếng kêu nho nhỏ cứ lớn dần với sự hửng ứng cũng lớn dần, át hẳn tiếng kêu của bà cụ Choc đòi đi cafe. Dancing đi bà con ơi, ù cái vụ này chắc là bí wuýêt của bà cụ Gaby giữ gìn thân hình thon thả.
    Và rồi thì tất cả kéo nhau đến số 4 - Lý Nam Đế, và trước những con mắt nửa ngạc nhiên, nửa tò mò, các cụ 7X nhà ta thể hiện đẳng cấp siêu việt của những điệu nhảy tình cảm có, bốc lửa có. hic hic, cú nhìn những đôi mắt kính phục kia cũng đủ biết là những chú trai thanh, những cô gái lịch kia cũng giống các cụ 7X nhà ta cách đây vài chục năm, cí năm mà hội Dancing mới nhen nhúm thành lập.
    Cụ Chitto tuy già cả, yếu đi nhiều, những vẫn máu bám eo các cụ bà, thậm chí còn cả các cháu ngồi gần đấy, hết Cha cha cha, tango, valse rồi thì đủ cả. Cụ mitlo, có lẽ máu nhất, vừa thấy cụ kết thúc điệu nhảy với hơi thở hổn hển đã lại thấy cụ xoay tít cùng một chú bé trẻ tuổi. Lão thì không còn minh mẫn để nhận xét nét đẹp của những điệu nhảy, nhưng vẫn đánh giá được cái dáng thanh mảnh, gọn gàng và nói chung là đẹp của bà cụ Gaby, nhìn cú như bọn trẻ đôi mươi .
    Có lẽ sốt rụt nhất là các cụ ngồi ngoài xem, chỉ mong nhanh đến màn sờ lâu tập thể. Bà cụ Choc cũng ra làm vài đường cơ bản rồi ngồi đợi, hic hic, lão thì không máu nhẩy nhót, lên chuồn sớm. Hẹn quay lại trong màn Rượu Đêm.

    [/blue]
    lao chan vit
  8. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đợi mãi mà chẳng thấy 7X đãi lão bữa thịt vịt nào cả, làm lão toàn phải ăn thịt vịt của mình.
    Hic hic, nói đến thịt vịt lại thèm rượu, mà thèm rượu lại nhớ đến cái hội rượu đêm.
    Hát hò khản cổ, nhảy nhót mỏi cẳng, thế là các cụ kéo nhau đi ăn cháo, hic hic, cháo thật các cụ ạ, vì có muốn nuốt phở thì chắc cũng khó lắm ạ .
    Ăn uống no nê (chắc là thế, vì các cụ bi giờ có muốn cũng chẳng ăn được nhìu), là kéo nhau ra hồ Ngọc Khánh, địa điểm này vô tình thành nơi tụ tập của hội Rượu đêm.
    Ông lão satan79 bi giờ ko còn về nhà thửa rượu nữa mà oang oang gọi điện về bắt con cháu ngoại mang cho 2 bình rượu lá Trung Quốc mà cụ thân sinh ra lão truyền cho cái bí quyết ngâm. Bà cụ xuongrong cũng sách theo một can đầy, khiếp, thế này thì chắc các cụ nhà ta định không về đêm nay rồi, mà phía sau bà cụ xuongrong thấp thoáng một bóng người, à hóa ra là em gái của cụ. welcome, welcome .
    Mà bà cụ Quyen_my làm gì mà lề mề thế không biết, đã bảo sẽ đến hội rượu đêm mà để các cụ chờ mãi. Cứ đi với ai xong về lại vu oan giá hoạ cho lão, hic hic, cũng bởi cái vụ vu oan của bà mà đến giờ lão vẫn phòng không, đơn côi. Lại còn cụ tu_dinh_huong nữa, cứ khư khư ở cái bãi giữa sông Hồng ấy, không hiểu hôm nay có đủ sức bơi đến đây không, già cả rồi có còn khoẻ mạnh gì đâu, để lão đến cùng chăm sóc nhau lúc về già thì cứ gặt phăng đi, giờ thì biết làm thế nào, thôi thì cũng đành ngồi đợi.
    Kia rồi, bà Quyen_my đang hổn hển chạy đến, luỡi vẫn còn liếm mép, chắc lại vừa ăn cháo xong, bà này chỉ khoái mỗi cái món ấy. chời đất ai thế kia, sao lại ướt như chuột thế kia ??? , hoá ra là bà tu_dinh_huong khổ thân, cứ lọ mọ một mình ở cái Bãi Giữa mênh mông đó, làm cái làn da mịn màng châu Á ngày nào giờ đen nhẻm, nhăn nheo , duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên nét trẻ trung, nghịch ngợm.
    Rồi thì cũng tụ hội đông đủ, các cụ khách mời HPC, HLC cũng tham gia đông đủ, hôm nay còn có sự tham dự của các cụ hội cầu lông, hội bóng bàn, hội dancing, hội ... úi choa, đông quá, vui quá, các cụ.
    Và rồi thì rượu lại rót ra, chén lại cạn, cứ thế chuyện nổ như ngô rang.
    hic hic, cảm động lắm các cụ ạ, cái màn nói chuyện này cảm động lắm, lão không thể viét tiếp được, thôi để mai nhờ thằng cháu bên hàng xóm nó viết hộ.

    lao chan vit
  9. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái hội rượu đêm, cái hội mà không có nội qui, không có qui định, cái hội để mà các cụ nhà ta (từ dạo nọ) tâm tình, thủ thỉ, trao gửi cho nhau những điều thầm kín. Cái hội mà bên Hồ Ngọc Khách dạo nọ, các cụ ông nhà ta thao thao bất tận về những mối tình thơ mộng và lãng mạn(g) của mình, những mối tình đã tưởng dấu kín tận đáy trái tim. Cái hội mà các cụ nhà ta, giữa đêm mưa to, gió lớn kéo nhau đi gặm chân gà. Cái hội mà dạo nọ, chỉ cần một câu khơi mào của cụ ATC, mà 11 gã trai trẻ dạo đó đã lang thang khắp các đền (chùa) của Hà nội.
    Và bi giờ đây, dẫu sức khoẻ đã không còn ủng hộ, sức già đã kéo lại, nhưng những chén rượu vừa đầy đã vơi, vừa vơi lại đầy. Những câu chuyện rôm rả rồi lại trầm lặng, trầm lặng rồi lại rôm rả. Hết chuyện vợ con, cháu chắt, rồi cái chuyện muôn thửu của các cụ 7X ngày nào vẫn là chủ đề chính, đúng là già rồi mà vãn máu.
    Chợt giật mình, bởi cái ánh mắt đằng xa của một bà cụ, ai đấy nhỉ ??? ôi cặp mắt của lão, nó không còn chịu nghe theo cái đầu của lão rồi, nó chẳng chịu nhận ra là ai cả, hic hic. Nháy con mắt bên phải, dịu con mắt bên trái, cả hai mắt cùng nhấp nháy, à nhận ra rồi, ôi tại sao lại có thể thế được, , cái ánh mắt mà ngày xưa, mỗi lần nhìn vào đó ta lại tìm cớ tránh đi, bởi nó tha thiết, nó như giận hờn trách móc. Bà quyen_my ơi, đến giờ này bà vẫn nhìn tôi thế sao ??? . Lại giật mình, bởi cái cảm giác bị xoi, hic hic, có lẽ đó là cái mà tôi không thể nào mất được, bình tĩnh làm một ngụm rượu, ôi rượu đã bao lần ta định bỏ ngươi, bỏ ngươi như chính ta định bỏ cái con ngưòi khô cứng của ta, nhưng đến lúc này ta mới thấy ngươi thật cần cho ta, bởi nếu không có ngươi, ta chẳng biết lấy cớ gì để tránh cái ánh mắt kia. Định thần hướng về phía có cái cảm giác lạ mang lại, hic hic, lại một ánh mắt, hic hic, có lẽ các cụ bà nhà ta, đến lúc này, hic hic, chỉ có ánh mắt là đáng để ngắm nhìn thôi , cái ánh mắt chứa đầy quá khứ, chứa đầy cảm xúc. Phía sâu thẳm ánh mắt nhí nhảnh và nghịch ngợm kia, nó là một tâm hồn sâu sắc và lãng mạn. Đã bao lần, ta tránh ánh mắt ấy, nhưng chỉ có ta biết điều đó, cái ánh mắt của cụ bà bé bỏng mà mạnh mẽ. Ta vẫn có cảm giác, cảm giác về một sự vươn lên trong con người bà, ta vẫn biết thế, vẫn biết cái sức sống mãnh liệt của bà, bà tu_dinh_huong à. Như một thói quen, ta lại cầm chén rượu để tránh ánh mắt ấy.
    Đằng kia vẫn tiếng cụ ông tulipsblack, cái kiểu trêu chọc của ông khi uống rưọu, và nạn nhân vẫn là cụ ông phuongmap, cái tính hay thanh minh của lão già này vẫn hại lão. Ông cụ De thì cứ liên tục gặm mực và giơ cái đĩa tương ớt lên 100%, càng già, cái chòm râu của lão này lại càng De, nhưng tiếc là bi giờ lão có muốn cũng khó quá . Hình như lọt vào giọng ồm ồm của các cụ ông, có giọng ngọt ngào nào đó của một cụ bà, bi giờ thì đến cái tai của lão, nó lại phải hoạt động như ngày nào, nhưng nó lại không còn trai trẻ như ngày nào, tội nghiệp nó. Nào các ông, ta cùng nâng chén nào, chúc cho 7X của chúng ta mãi mãi không ... già nào, cái giọng mật ngọt, , của bà cụ Choc, cái miệng xin xin, bi giờ càng ... móm vì răng đã rung gần hết, vẫn cứ duyên làm sao, giọng nói vẫn ngọt ngào và thuyết phục làm sao. Ôi mật ngọt .
    Thôi nào, thôi nào, các ông ăn gì mà khiếp thế, nâng chén đi nào, lại lão già Chitto, sao mà nghe giọng lão vẫn chua thế không biết . Lão QuynhNguyencũng miễn cưỡng buông cô bạn gái xin xắn, uể oải cầm chén rượu, tu đánh ực một cái, và lại quay về với công việc của lão.

    lao chan vit
  10. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Amen!
    choa'ng qá.
    Không hiểu bác CV đã chăn đưọc ? con vịt o và ? con vịt - rồi?
    Amen (lần nữa)!

Chia sẻ trang này