1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga`y XX-XX-204X.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lao_chan_vit_new, 18/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu óc già nua của lão, thật chán cho nó quá.
    Đêm qua thơ thẩn ra bờ Hồ, đi qua cái vòng tam giác đó, nhìn lại khung cảnh Bưu Điện bờ Hồ, thật tráng lệ, thậy nguy nga, đèn xanh đỏ nhấp nháy thật đẹp, thật thơ mộng. Bước chân vô tình đưa về một nơi, mà cái cảm nhận như chiến trường xưa, nơi mà đã có một cuộc chiến đầy cam go và ... mệt nhọc, để tranh từng tí KEM trong cái hộp nho nhỏ xinh xinh .
    Lao động là vinh quang, work is glory, chỉ kẻ chiến thắng mới thấy ngọt ngào . Vâng một chân lý, chân lý thật đơn giản, thật mộc mạc và thật ... tham lam, tham lam là cách tạo động lực để lao động và để chiến thắng. Những bàn tay xin xắn, bé nhỏ, gầy guộc, với những chiếc xẻng là vũ khí duy nhất để lao động, để chiến đấu và để cảm nhận hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Và chỉ có sự cố gắng trong lao động, sự sáng tạo trong lao động mới đạt thành quả ngọt ngào và thành quả đó càng ngọt ngào hơn cho những con người biết tuân thủ thời gian và kỉ luật lao động (cái này mà không tin cứ hỏi ông Commandos, Varity_XyzDe). Cái hộp KEM dâu, sữa chua (nghe các bà nói thế, chứ tôi cũng chỉ biết đó là KEM và có hai màu trắng + hồng), cái hộp KEM đầu tiên và duy nhất lúc đó, là một vật chứng cho sự hăng hái lao động của những con người đầy tính kỉ luật ) tuy cũng cao su không dưới 30h). Sau thì giờ lao động thì cũng thấm mệt (hic hic, nhưng mà no thì đúng hơn ), nên năng suất cũng giảm đi rõ rệt, sự nhiệt tình cũng giảm đi rõ rệt và vì thế phương thức lao động cũng nhẹ nhàng hơn, cái ngón tay xin xắn không phải cầm xẻng, các cách tay gầy guộc không phải giữ chặt hộp KEM. Và cái lưỡi phải làm việc, cái lưỡi làm việc chứ không phải nói đau ạ. Nó hết thè ra lại thụt vào, hết quét qua bên trái rồi đột nhiên dạt mạnh vào trong. Và cái ngọt ngào của thành quả lao động lại được nếm với tất cả các kĩ năng của cái lưỡi.
    Như mọi buổi lao động với mọi hình thức, thì giờ giải lao là thời khắc cái lưỡi phải lao động hết năng suất với cái chức năng vốn có của nó. Vâng, và mọi mối quan hệ về Môi trường, Sinh học, Vật lý và cả Logic đều được xem xét tới. Cái tư thế của ông BigDoremonlàm ảnh hưởng đến nước Hồ Gươm, cái phình không cân đối của ông BigDoremon được xác định bởi cái chổng lên của ... Sinh học. Cái độ nặng và thể hình của ông ACT được giải thích gằng Vật lý và để gây ấn tượng và chứng minh những gì mình nói, cái lưỡi đã phải lao động cật lực để có thể giải thích bằng Logic màu Xanh cái áo Tím của bà sad-eye(s)-lady, mà ông X31 khẳng định là đúng. (Đây vẫn còn là điều bí ẩn, cực kì bí ẩn mà có thể Triết học sẽ giải thích được).
    Mà chắc chắn là các cụ nhà ta, vẫn hăng hái với cái màn tra tấn nhau bằng âm thanh nhất . Và dù có tháng 7 đến rồi thì với lão vẫn là cái Hè muộn muôn thưỏ, dù mọi chân lý đều đúng nhưng với lão mọi điều đều vẫn là Chuyện lạ. Vâng và để tra tấn nhau, các cụ sẳn sàng cho nạn nhân lỡ yêu phải càng đau khổ hơn với những mối Tình Đơn Phương đầy ngang trái, dù mãi cô đơn sẽ phải đau khổ vì Tình Chung Thuỷ (Endless love) và dù chưa một lần xuất ngoại cũng phải (cung ca lên hỡi những đứa con xa xứ), dù luôn đong đưa, trồng và ăn dưa bở vẫn được ngọt ngào Chân tình. và chỉ mình em[red]s thôi, trong trái tim anh [red], hê hê, nghe rõ là lừa đảo . ôi trái binh băng liệu có nhức nhối vì Tình nồng (may mà không cháy).
    Và rồi những cụ khoẻ mạnh nhất, với đôi tai vững vàng nhất (hoặc đã mất khả năng nghe ) là những nguời ra về cuối cùng.
    lao chan vit
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    To laochanvit: xin phép được post lại bài của lão sang bên Hụi kem nhá !!! tại vì lão viết hay wa đêeee....
    rag doll - can't stop messin...
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, em chẳng được tham dự màn tra tấn bằng âm thanh này. Chắc tại em lượng thấy mình sức yếu, đôi tai yếu nhất (hoặc nghe rõ qua) nên phải rút về trước

    Storekeeper
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt các bạn ạ
    cảm ơn nhiều
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  5. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Họp hành láo nháo, chuyện trò lao xao, ăn uống nháo nhào, đó vẫn là phong cách của các cụ ngày nào, rồi thì cần năng lượng tiêu hoa, các cụ quyết định đi chơi thể thao. Các cụ quyết định đi đánh cầu lông. Dạ vâng, viết thì dễ dàng thế, nhưng để có được quyết định này, chẳng dễ dàng tí nào. Dạ, phải nói phong trào thể thao của các cụ, không còn mạnh như ngày nào, nhưng vẫn phong phú lắm nào là bóng đá, bơi, cầu lông v.v... Nhưng mà bảo các cụ ông ra đá bóng lúc này, chắc là các cụ bục dạ dày mất, còn rủ các cụ bà đi bơi lúc này, e rằng sẽ phải nghe những tiếc thở dài tiếc nuối (thời oanh liệt nay còn đâu ), đến cụ bà TinyQuynh mỗi sáng vẫn đi bơi thế mà còn giãy nây nảy (chỉ tiếc cho các cụ De, paolo_vn và cả lão nữa, cứ tiếc hùi hụi (chả là các cụ vẫn sinh hoạt ở các bể bơi thanh thiếu niên mà ). Và rồi các cụ cùng đồng tình với quyết định sẽ đi múa vợt .
    Khiếp, lâu ngày gặp lại, lão buiviet74 trông đến là thảm hại. Hom hem, tiều tịu, lại thêm cái bệnh suyễn do hút nhiều thuốc lá lại không chịu thông cổ bằng cồn, những buổi chat đêm cùng công việc bận rộn đã không cho phép lão hoạt động nhiều, thế mà cái phổi vẫn phải bị tra tấn bởi hàng cây thuốc mỗi ngày, lao động đối với lão chẳng hiểu vinh quang ở chỗ nào . Chời đất, còn lão commandos thì ngược lại. Cái đầu trọc lóc và bỏng nhẫy của lão, nặng nề ngự trị trên cái cố bị xệ xuống bởi những tảng mỡ, chỉ có thân hình là không phát triển mất cân đối, có lẽ nhờ những buổi cầu lông đều đặn sinh hoạt, không hiểu lão này có tẩm bổ gì không hoặc trung hòa lượng nicotine. Cụ ông Dragone lẻo khoẻ tệ, chân tay cụ chẳng khác nào là ... , cái điệu cưòi vẫn duyên dáng và e thẹn của các cô gái mới làm dâu. Các cụ cầu lông nhà ta vẫn phong độ chán bởi tính ra các cụ vẫn còn tẻ chán, nào là Cubadaukho (nhocconvuive), coxuoc, twin78, taisaobanhmychay và một số cụ mà đầu óc lẩn thẩn của lão không thể nhớ hết tên ....
    Khiếp, cái lão hom hem buiviet thế mà vẫn nhanh nhạy thật, lão vẫn vọt bên trái, vút bên phải, làm các cụ nhà ta cứ xanh mặt mà thán phục, những quả bỏ nhỏ của lão giờ càng công hiệu bởi tuổi già của các cụ khác. Hê hê, nhìn cái lão commandos ục ịch, phục phịch di chuyển trên sân, hê hê, trai hẳn với cái nhan nhẹn ngày nào, hê hê, đến là cười chảy cả nước mũi . Sức già vẫn chưa ì trên đôi chân của lão taisaobanhmychay (nhưng mà bi giờ thì lão đã thành than mất rồi ), cả bà lão huyentrang, Cubadaukhonữa. Các cụ khác thì vẫn thể hiện sự sung mãn cùng với thời gian của mình, chẳng biết mệt là gì (hay do sự cổ vũ nhiệt tình của các cụ bà khán giả ).
    lao chan vit
    Được lao chan vit sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 18/07/2002
  6. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lễ cưới Ngọc bích của lão Vịt già đây. Thoáng thế mà đã 40 năm rồi đấy. Lão này từ ngày vợ con vào rồi cũng bớt đanh đá hơn , anh em cũng được nhờ đỡ phải nghe những câu quát nạt của lão .
    Thôi chuẩn bị nhanh rối ra Cafe Cây Đạ hội ngộ bạn già. Nào, xem em yêu già nhà mình đã sẳn sàng chưa nào. Rồi, được cái khoản trang điểm của em yêu già cũng nhanh chóng, không cầu kì. Thôi nào em yêu, taxi đến rồi, đi thôi rồi còn về sớm không ... cháu nó mắng.
    Đây rồi, cây Đa. Hình như lão Vịt già đang ngồi kia cùng với em yêu già nhà lão. Khiếp, hớn hở giống cái thuở nào lão mời mọi người đến tiễn đưa lão rồi cái thế giới tự do. Xem nào, hình như còn lão già nào đó nữa. Lão De, chà phong độ gớm, chả kém cái hồi cách đây 40 năm, có điều bây giờ râu bạc, mắt khô và ... đầu hói . Lão này lúc nào cũng đơn thương độc mã, chả trách em yêu già nhà lão cứ ghen ***g lộn lên.
    - Chào các ông, chào bà. Ông bà vẫn khoẻ gớm nhỉ, tươi tỉnh quá.
    - Gớm, chả dám, chào ông, ông ngồi đi, dùng gì thì gọi .
    Khiếp, ông bà này, nói chuyện với mình mà mắt vẫn cứ đong đưa với nhau, chả biết ngượng là gì, già rồi chứ con son trẻ gì, làm thế bọn trẻ ... nó thèm, nó chửi cho.
    - ông De mà cũng đến sớm nhỉ ???
    - Vừa đi tập thể dục về rồi ghé qua đây luôn.
    Thảm nào, lúc ngồi xuống cứ thấy có mùi ... khó ngửi, cứ tưởng mình chọn phải chỗ ... đen, không dám lên tiếng. Đến già vẫn còn cái chứng đấy, lão De này, ngày xưa thì đá bóng xong là lão vẫn có thể đi chơi mà không cần phải tắm rửa gì.
    - Mà này, ông tham gia vào hội thể dục của tôi đi. Tham gia cho khoẻ khoắn.
    - À, cũng muốn lắm nhưng ... cái khoản phí nó như thế nào, tôi thì ngại ... tập thể dục.
    - Thôi thì ông cứ đóng phí đi, còn tập hay không ... quan trọng gì.
    Bà già nào mà đầu tóc .. rũ rượi thế kia ??? lại đi cùng một ông nào trông cũng là lạ. À, ra mụ LanDai. Cái vụ gì đây, mụ này ép tóc á ??? ối giời ơi, ngày xưa trẻ trung xinh xắn, ép uốn một tí cho nó điệu đà, đằng này mắt mờ miệng móm mình mập lại còn đú đởn. Ngày xưa cũng thon thả, thế mà giờ .. tiêu hoá tốt thế.
    - Chào các ông các bà.
    - Chả dám, chào bà.
    - Quà xuyên Việt đâu ??? bỏ ra cho anh em làm thịt đi. - lão De, cái thói tham ăn mãi không sửa.
    - Đây. - người đâu càng già càng đanh đá, mụ LanDai này, mụ đặt xuống bàn mấy túi mè xửng với cả me khô.
    - Đây là ông Sun10, nhân tiện ông ấy đi công tác nên tôi dẫn ông ấy ra chơi luôn cho vui.
    - Chào ông, nghe bảo hội thể thao trong ấy hoạt động mạnh lắm ???
    - À, cũng mạnh ông à, nhưng mà cũng đông các cụ tham gia nên cứ ... cãi nhau chí chéo ấy mà.
    Lão nào lêu nghêu sậy đến thế kia ??? lão PhuChan ??? sao lão này lại có thể có một hình hài lạ thế được chứ nhỉ ??? ngày xưa không phải phì nhiêu gì nhưng lão cũng... phương phi lắm mà.
    - À, chả là lão ấy mãi tắm ở cái ao ... âm khí của lão, nên bi giờ ... dương khí nó mất hết mới thành ra thế, mà đừng nói gì về chuyện ấy với lão.
    - Chào ông bác, lâu không gặp, ông bác khoẻ chứ, cả bà nữa, hôm nay ngày vui nhìn trẻ ra dễ đến 40 tuổi ấy chứ.
    - Ối giờ, chào bà, xuyên Việt sướng chứ, quà cáp đâu, đây à. Nói rồi lão cứ thế nhón mekhô, cắn hạt dưa cứ choăn choắt. Được cái, nhìn miệng lão cắt hạt dưa đến là duyên tệ.
    - Mụ Ly còi không đến à ???
    - Nghe đâu đang làm vụ gì đó, không hoãn được, khiếp cái nhà mụ ấy. Già rồi thì giao lại công việc cho bọn trẻ nó làm, tiền bạc thì đến thế là cùng, nhiều rồi cũng có mang đi được đâu. Người thì mỗi ngày mỗi còi đi, ăn chả ăn, thể dục chả thể dục cứ lao vào kiếm tiền. Nghe nói là chiều mấy cô cháu gái lắm, nghe bà cháu nói chuyện với nhau cứ như là bạn vậy.
    - Mụ Hằng sếu không đến đâu, nghe bảo đang có công việc với mấy công ty nước ngoài, để bọn trẻ nó làm thì không yên tâm. Già rồi, vẫn cái kiểu tiếc việc như xưa, nghe đâu còn ở nhà để quản lý mấy cô cháu gái, chả là chúng nó cũng đến tuổi ... muốn đi chơi khuya rồi. Khổ thân, ngày xưa không được đi chơi khuya, bây giờ là ... đì bọn trẻ đấy.
    - Cái đôi đấy, mụ thì ham tiền mụ thì tiếc việc, nó ăn vào máu rồi.
    - Cứ như anh em mình, giàu chả giàu, nghèo chả nghèo, sống thoải mái nó lại đâm hay, ông bà nhỉ , hà hà hà.
  7. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    - Em chào các ông các bà. Gớm các ông các các bà đến sớm quá, em bận đưa bà nhà em dạo qua mấy chỗ
    nên đến muộn, các ông các bà thông cảm cho em.
    - Gớm, lịch sự nhể, hay là đã làm điều gì mờ ám đây ??? tôi là tôi nghi lắm - mụ LanDai, không những đáng
    đá ... phát triển mà cái tính đa nghi cũng ... gia tăng theo. Mà sao, càng già giọng lại ... chua thế chứ nị.
    - Bà cứ nói thế, gì thì mình cũng là ... hàng xóm, không thì cũng ... cùng khu, giữ cho nhau tí.
    - Ông bác dạo này trông béo khoẻ nhỉ, da dẻ hồng hào, trông cường tráng lắm lắm.
    - À, ừ, dạo này ăn xong cũng không phải ... rửa bát nữa , có mấy đứa cháu nó ở cùng nó làm giúp. - hoá ra ngày xưa lão Vịt già nằm gác chân đọc báo xem TV là thế đấy.
    - Ông nên bỏ thuốc đi, đã bảo bao lần mà không nghe, người thì có khoẻ gì cho cam, thuốc lá nó vào nó
    hại người lắm.
    - Em là vẫn biết vậy, có hút mấy đâu. Nhưng mà tại cái ... PHỐ NHÀ EM , dạo này nó xây dựng nhiều quá,
    không khí nó ô nhiễm, rồi thì em cũng bị ô nhiễm theo ấy mà, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ.
    Nhìn lão này đến là khổ, sao lại cứ phải khòng khòng thế kia, thẳng lưng lên xem nào. Dạo này cũng có da
    có thịt nhiều rồi chứ chẳng như thời ...thanh niên. Lão này đến từ lúc nào không biết, cứ lừ lừ lừ lừ .
    - Một cốc trà dâu và một cốc sữa tươi em, nhầm, cháu nhé.- lão này vẫn trung thành với cái món sữa tươi.
    Ai như vợ chồng lão BigDoremon, có giỏi tưởng tượng mấy thì cũng không thể nghĩ lão lại có hình dáng như thế này. Bụng thì phệ, đầu hói nhưng mà như thế thì bệ vệ hơn. Và vợ chồng nhà Varity đã chuẩn bị tư thế để ... né gió của lãi bigdoremon. Ngày xưa vẫn lưu truyền câu: được nói chuyện với big, quả là ... mát mặt. Và rồi, nếu không né nhanh thì ... mát mặt đây này:
    - Lão chitto hôm nay có việc bận rồi nghe đâu tiếp phụ huynh của mấy thằng đệ tử lão đấy vẫn thế nghe đâu mấy thằng đệ tử nhờ uy tín của lão ấy để làm mấy thương vụ có hậu tạ nhiều lắm nhưng mà lão ấy không nhận hôm nọ còn bắt thằng chau tìm đến tận nhà trả lại món quà mấy thằng đệ tử cố tình để quên hình như mụ Choc cũng sắp đến rồi vừa rồi đi trên đường thấy vợ chồng nhà mụ ấy ...
    - Nói gì đến Choc đấy ??? chào cả nhà, đông đảo vui vẻ quá.
    Mụ này thiêng thế, khiếp vẫn cái kiểu nghiêng đầu chúm chím đấy. Ngày xưa, chả với cái cách đấy mà mụ cảm hoá được mấy chú bướng đầu đấy. Nhưng mà, hí hí, bi giờ, hì hì, cổ yếu rồi thành ra ... đầu nó tự nghiêng, răng rụng nhiều rồi nên ...miệng nó tự chúm chím. Và theo sau mụ vẫn ông lão ... vệ sỹ, lẳng lặng và ...cứng rắn.
    Rồi đủ các chuyện trên đời, chuyện thằng cháu nhà bà Choc muốn làm ... đệ tử cho lão Chitto, chuyện con cháu nhà lão Vịt già định thi trường ... múa, rồi là mụ Ly còi chiều cháu mụ Hằng sếu quản cháu. Đủ thứ chuyện trên đời dưói biển. Lao Varity gặp chồng mụ Choc lại ... trụ lại giằng. Lão big thì ... tham gia hầu hết các câu chuyện. Vợ chồng lão Vịt già thì ngồi nhìn các vị khách ngày Ngọc bích của lão mà chả hề quan tâm gì đến vợ chồng lão.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngồi trong góc, cụ cố Vịt mơ màng, chẹp miệng khẽ. Cụ đang hát đấy. Ngày trước là cây đại thụ trong tứ đại giật mic, nhưng từ ngày có 7 đứa cháu trong nhà thì giọng ca vàng vọt của cụ không đủ khỏe để quát chúng nó.
    Ấy là chưa kể cụ còn chưa quát được bà vợ già của lão, cái bà mà cười tít hai lúm đồng tiền, lại chuyên môn khỏ vào đầu cụ. Của đáng tội, tóc sâu của cụ, toàn do cụ bà từ trên nhìn xuống nhổ hộ.
    Mụ vợ già của lão chăn vịt và cụ cố bà túm lấy nhau mà thì thà thì thụt, nói xấu hai ông chồng đủ điều. Nào là tham ăn, lười thể dục, lười trả bài, suốt ngày thích online chành chọe với các em trên mạng thôi. Đấy là đang ôn nghèo kể tội thời mấy chục năm trước. Vì những ?ocô bé? ngày xưa thì cũng đã móm mém vêu váo cả rồi.
    Đặt cộc cốc café Choc xuống bàn - lúc đó café Choc là món thời thượng, như bây giờ uống sinh tố, vừa bổ vừa tỉnh người - Lão Chăn Vịt hùng hồn tuyên bố:
    - Nếu ai làm cho mụ vợ già nhà tôi thả tôi ra được một ngày thì tôi sẽ đãi một chầu vịt !!!!
    ?oCHOẢNG? một tiếng rùng rợn.
    Lão chăn vịt run rẩy ngồi xuống lí nhí: Dạ, tôi tưởng đi họp hội thì vẫn được nói năng như trên mạng online chứ?..
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, giời nắng đẹp và rất chi là lãng mạn.
    Mụ Riêu Cua giờ đã lên chức Đội Trưởng Đội Bô Lão Gái của cái phố Làng ngày xưa. Dưng cơ mà mụ xem ra vẫn còn dễ thương lắm. Giọng nói vẫn cứ lanh lảnh như tiếng chuông. Nhưng giờ mụ đang phải ngậm bổ phế. Hừ từ sáng đến giờ thằng con lão Var xem chừng rất láo, dám học đòi theo bố với chú nó chê cái phố Làng nhà mụ Xấu. Dùng điện thoại công nghệ 4G mắng cho nó một trận mà chưa hết bực. Bực quá!
    Oái mà hình như có tiếng trực thăng đang tới gần. Biết ngay mà. Mụ sấn sổ vác cái loa tay. Nhấn đánh tít một cái vào mức âm maximum. Rồi mụ nhảy tót lên cái thang máy siêu tốc. Vèo một phát là đã lên tới tầng thượng.
    Lủng liểng trên cái thang dây tự động thòng xuống từ cái trực thăng tự hành kiểu mới nhất, lão Thiếu Gạo Rang diện một quả quần lụa Sơn Đông thêu hoa mướp. Đếm cả thẩy có hơn 60 cái dải rút đại diện cho hơn 60 mùa bắp cải thối. Hai tay thì bám lấy thang dây. Cái chân khèo dăn deo của lão đang cố hẩy hẩy cái vòi máy bơm chân không vào cái giếng cổ của mụ Riêu Cua.
    Có nhẽ đâu thế! Tiếng gầm rất chi là dễ thương của mụ bắt đầu phát huy tác dụng. "Cái thằng chân cong chân thẳng kia. Chưa kiếm được lá Riêu Pông màu tro của hoa hồng thì đừng hòng đến tát giếng nhà bà. Nhá! Lôi thôi là bà oánh cho toè!"
    Âm thanh chói lọi vun vút lên tận phía bầu trời màu tím. Áng giao thoa nhạt nhoà đôi chút rồi rơi đánh tủm một phát xuống nơi cái giếng cổ.
    Lão Thiếu Gạo Rang sợ hãi đến run hết cả chân thẳng lẫn chân cong. May mà cái thang dây tự hành có gắn thêm thiết bị hỗ trợ. Bằng không thì thể nào lão cũng đã rơi oạch xuống vườn xà lách sát bên giếng. Nơi có cái biển đề:
    "Em - Tôn Nữ Riêu Cua
    Dễ thương suốt bốn mùa
    Chàng - hãy mau tát giếng
    Cạn rồi sẽ hết Tour @@@@"
    Phía sau chữ Tour mờ xỉn màu thời gian, không rõ là Tour gì nữa.
    ..........................................................
    Cùng lúc, ở toà biệt thự trong khu đô thị siêu mới, Tú bà Tử đinh Hương đang chăm chỉ san san, bới bới trên mái nhà. Chiếc điện thoại model siêu nho nhỏ trong cái khoen mũi của mụ rung chuông. "A lố, anh à! Hôm nay trời nắng. Lãng mạn ghê cơ. Lâu lắm rồi mới có hôm đẹp trời như thế này, anh nhỉ. Em đang tranh thủ phơi tiền. Kẻo mấy hôm nữa giời ẩm thì mốc hết. Iu lắm. Chụt. Bye anh!"
    Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Mụ làm động tác hỉ mũi đánh toẹt một phát. "À lố! Nhân viên Dê phải không? Sao?". Mụ rít lênh choe choé, mấy cái nốt ruồi tưởng tẩy đi từ đời nào, giờ lại có cơ hội đi một điệu Pa-sô cùng những nếp nhăn vòng vèo trên gương mặt cau có.
    ......................
    (Còn tiếp )
  10. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    - Alô ...
    - Alô ...
    - Ông cháu có nhà không ???
    - Dạ, ông cháu đang tắm ạ.
    - Thế à, cháu là đứa nào thế ???
    - Dạ, cháu là DeF2 ạ .
    - Cháu học lớp mấy rồi ???
    - Dạ, cháu đang học năm thứ 2 trường ... Múa ạ .
    - Ái chà, hay đấy , mà này có chat chit ko ???, đã có bạn gái chưa ???
    - Ối giời, cái trò chat chit của bọn ông ngày xưa ... xưa rồi, vừa mất thì giờ mà chẳng thấy hiệu quả đâu. Bây giờ á, cháu thấy cô nào hay là cứ ... vỗ mông một phát , không bị ...ăn tát nghĩa là OK vừa nhanh vừa chính xác .
    - Ái chà ..., bố cái loại con Nhà tông ... , mà này, thế ... trường cháu có nhiều em ngon không ??? .
    - Ông cháu xong rồi, ông nói chuyện với ông cháu nhá ...
    - này này này, bổ khỉ thằng lõi ăn mảnh .
    - Alô, ai đấy ???
    - Ông đấy à ??? rảnh không ??? tối nay đi ... chọc đi.
    - Ông này đùa, bây giờ ... bảo nó có nghe đâu ... chọc thế quái nào được.
    - Bổ khỉ cái loại ... chết không chừa, CHỌC BI-A, đi không ???
    - Ờ ờ, nhầm , vẫn chỗ đấy chứ ???
    - ừ, nhanh nhé, gọi điện cho lão paolo_vn đây.
    - Alô ...
    - Alô ...
    - Ông có nhà không cháu ???
    - ờ ờ, cháu không biết đâu ạ ???
    - Bố nhà mày, thôi được rồi hôm nào đến chơi ông cho tờ polime.
    - Ông nhớ đấy nhé, ông nói chuyện với ông cháu nhé.
    - bố cái loại con Nhà tông ...
    - Alô, ai đấy ????
    - Này, ra Núi Trúc nhé, làm vài cơ.
    - Hố hố, lại lừa được bà nhà ông tiền à ??? ra đấy làm gì, ông có thừa tiền thì đưa cho tôi luôn đi, đỡ phí công đi lại, hố hố.
    - Ra nhá, 15 phút nữa, gọi điện cho lão Varity đây.
    - OK.
    - Alô ...
    - Alô ...
    - ... Bà cháu có nhà không ???
    - Dạ có ạ.
    - Mà đứa nào đấy ???
    - Da, cháu là ... Cành Quỳnh ạ.
    - Thế à, cho ông gặp ... ông cháu một tí.
    - Vâng ạ.
    - Alô ...
    - Này, ra Núi Trúc nhé.
    - Thế có ai chưa ???
    - Ông ra nữa là đủ, 15 phút nữa nhá.
    - OK, ra luôn đây.
    - Cháu này, đưa ông ra ... hồ Giảng Võ để ông tập thể dục tí.
    - Sao lại HGV ạ ??? ông đi bộ ra hồ Bảy Mẫu có phải gần không.
    - Cái thằng này, biết gì mà nói. Buổi chiều ông ra HBM chạy vì .. có nhiều em chân dài wần ngắn, ngực trắng cổ sâu, chứ buổi tối ra đấy lại gặp thằng nào nghiện nó xiên cho nhát thì ... còn gì là đời giai của ông nữa. Thôi mày đưa ông đi rồi tí ông cho tờ polime tha hồ mà mời nước bạn gái.
    - Alô, ông paolo đấy à ??? đang ở đâu đấy ???
    - Hồ Giảng Võ, thằng nhóc nó không chịu về, đòi ngồi đây đợi tôi, đang tính với nó đấy.
    - Tính với toán gì nữa, rút cho nó tờ polime đi, rồi đằng nào ông chẳng kiếm được ở đây. Chỉ được cái giỏi chăn tiền kẻ khác.
    - OK, ra đây.
    - Cái lão paolo này, ông mà chẳng biết tính cháu gì cả.
    - Ừ, cũng may mà lúc nãy có cái Cành Quỳnh nhà lão Var, không thì tôi cũng đến rắc rối với thằng cháu đích tôn. Không biết nó ... có bị ăn tát không .
    - Cái gì, cài gì ??? , tôi phải gọi ngay cho con cháu nhà tôi mới được.
    - Thôi, gọi làm gì, cứ để mọi việc nó tự nhiên .
    - Phù, mệp quá, thế là hôm nay phải lao động cật lực để gỡ lại tờ polime hiến cho thằng cháu đây, đi bộ từ Hồ về đây mà mỏi cẳng quá. Nhưng mà cái gì thế này ??? tưởng chơi 15 bóng, sao lại chỉ có ... hai bóng thế này ???
    - Bố khỉ lão này, đã đeo kính dày thế, con gái nhà người ta ...

Chia sẻ trang này