1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga`y XX-XX-204X.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lao_chan_vit_new, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ----------------- Tiếp ----------------------
    Một tay bấu lên mặt, chừng như sợ mấy cái nốt ruồi giận dữ sẽ bay tuốt xuống cái bể bơi phía dưới, mụ Tú Bà tiếp tục quát tháo: " Đấy, bảo rồi mà không nghe! Không Tuấn Linh Tuấn Liếc gì hết. Chỗ đó toàn hàng lởm. Hôm trước vừa mới lướt con O_49 chết bo. Giờ lại thêm con N12345 tịt chế độ hình ảnh không gian ba chiều. Buôn bán thế này thì có mà lấy quần đùi hoa ra mà ăn à? Không thanh minh thanh nga gì hết! Mai tôi cắt lương hưu của ông! Cúp! "
    Xem chừng vẫn còn giận lắm mụ hất tung cái bồ cào về phía bãi tiền đang phơi trên nóc nhà, khiến cả một đám bay tung toé cả xuống phía dưới.
    "Chết, cẩn thận!" Cả một tiếng nói ục ịch lăn theo khối người tròn ủng. Gọi là khối bởi tựu trung, người của y nom như được xếp lại từ ba khối e-líp. Không kể những thứ râu ria và mấy cái que tăm được gọi là chân & tay mọc ra từ đó.
    "Ối giời! Tưởng ai hoá ra bác Coldman ghé thăm tệ xá. Bác khỏi lo cho em. Đống tiền này, em đã xâu chỉ cẩn thận từng tờ rồi. Có bay thì cũng không sợ mất. Em chỉ sợ nó mốc thôi!" Nụ cười nanh nọc và rõ điêu toét ra từ mụ Tú bà Tử Đinh Hương.
    Thì ra kẻ mới tới là lão Coldman. Không biết đã ních ở nhà mấy bao tải thức ăn trước khi tới nơi mà nom mặt lão bóng tệ. Bóng như vừa bị ai đó hắt chảo mỡ vào. Bóng hơn cả bà lão Diễm Quỳnh, khi đó vẫn cố níu kéo chân MC cho chương trình "Tình khúc 70" trên VTV18.
    Mụ Tú bà tụt vèo trên nóc xuống dưới sân. Mụ cười đãi bôi: "Quý hoá quá thể! Thế em giai bác, à quên, bác gái đâu?"
    "Sweet_fa, Sweet_fa đây" Một giọng ục ịch gấp đôi giọng của lão Coldman vang lên. "Vẫn đang ở trong xe! Cô cho tôi mượn cái ba-lăng. Chứ cái bậc lên xuống tự động của con Mẹc động cơ phản lực của tôi gẫy từ tuần trước rồi!"
    Mụ Tú bà chép miệng "Cơ khổ, thế bà Sweet dùng ba-lăng tải trọng bao nhiêu để tôi còn biết!"
    "Chắc là loại một bao xi măng rưỡi!" Lão Coldman nhanh nhảu trong lúc lẩm bẩm "Nếu nói thật là hai bao xi măng thì 05 sợi tóc còn lại của ta chắc tiêu nốt!"
    (--------- Vẫn còn tiếp -------------- )
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tít tè tè! Cái ba-lăng tự động đang lặc lè cố nhắc quý bà Sweet_fa thon thả tựa ba cái chăn bông gấp vụng ra khỏi chiếc Mẹc sang trọng.
    "Tít - Cố lên - Tè - Cố lên - Tít..." Bên ngoài mụ Tử Đinh Hương cùng lão Coldman đang nhảy cơn cỡn lên để cổ vũ cho cái ba-lăng. Nom hai kẻ già lão đó phấn khích chẳng khác lúc cổ vũ cho 7XFC hồi 40 năm trước là bao.
    Cuối cùng thì Sweet_fa cũng được lôi ra khỏi xe. Thế nhưng những tiếng "Tít tè tè" của cái máy thông minh chợt biến âm thành "Tò te tí te". "Thôi xong, vậy là tiêu mất gần 599,85456978 K của mình rồi! " Mụ Tú bà méo mó cố rặn ra một nụ cười gượng gạo để đón khách!
    .......................................................
    Hiên ngoài của khu biệt thự nhà Tử Đinh Hương. Mụ chủ nhà lọt thỏm giữa chiếc ghế tựa "siêu nhẹ và siêu bền". Thứ sản phẩm được làm từ thép cac-bon hạng xịn. Đối diện phía bên kia bàn trà. Lão Coldman đang cố gắng thu xếp đôi mông phì nộn của mình cho vừa hai chiếc ghế. Ba chiếc còn lại đang oằn mình gánh vác mụ Sweet_fa.
    "Chuyện là thế này, cô Tú ạ! Thằng Sweet_man nhà tôi bị tiêm nhiễm phong trào Chị Ơi Em Yêu Chị từ cái mạng Linh Tinh VN. Giờ nhất định không chịu coi mắt mấy đám con gái được được. Cô xem..." Vợ chồng nhà Coldman chưa kịp dứt bài diễn văn thống thiết thì mụ Tử Đinh Hương đã tí toét xốc vô: "Yên tâm lớn đê! Em còn mấy con mụ bạn thân lắm. Học chung với nhau hồi mẫu giáo. Để em xử lý vụ này! "
    Bộ ba hỉ hả dùng trà với bánh. Theo đúng cấp số cộng có công sai là 02: Tử Đinh Hương một, Coldman ba & Sweet_fa năm. Cắn đánh rốp vào chiếc bánh pho mát lạnh, bỗng chợt mụ Tú bà nhăn mặt lấy tay chọc chọc vào cái khuyên mũi. "Gì vậy cô, lại dính phải đỗ đen mềm có cánh à? Hay có vị gì lạ?" Vợ chồng Coldman - Sweet_fa dè dặt hỏi và suýt thì bổ chửng khi mụ Tử Đinh Huơng rú lên: "Oh! ****! Đúng là **** rồi!"
    Sweet_fa xỉu ngay tại trận. Còn Coldman thì một tay móc họng, một tay bấm máy tính gọi: 115 (Cấp cứu -> rửa ruột) + 114 (Cứu hoả -> đưa Sweet_fa vào xe cấp cứu).
    Tú bà Tử Đinh Hương tá hoá vội phân bua: "Chết cha em rồi! Hai bác bình tĩnh. Em đang dùng điện thoại di động công nghệ 5G. Loại tí hon gắn trên khuyên mũi. Lão IG_**** vừa gọi về từ Cúc Phương. Sóng yếu nên em phải chọc!"
    Ôi trời đất thiên địa ơi!
    (----------- Sẽ vẫn còn tiếp ----------------)
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chương trình múa phụ hoạ.
    Ngày XX-XX-204X
    3h30 sáng, đang yên giấc nồng thì chuông điện thoại kêu toáng lên: Alo, V à, anh BV đây, tối nay rỗi không, đúng 7h30 ra cây đa nhé, đúng 7h30 anh có mặt đấy.. Bố khỉ, lão già lại giở chứng mất ngủ đây mà, mà cũng không sao, cũng phải đến 40 năm rồi không gặp.
    7h35 tối, lọ mọ có măt ở cái chỗ mà 40 năm trước đã từng là chỗ tụ tập. Đang lơ nga lơ ngơ chưa nhận ra ai ngồi chỗ nào thì nghe thấy một giọng thánh thót oang vàng thỏ thẻ cất lên: này, tớ đã bảo các ấy rồi, cái phố nhà lão ý, có cái cây xăng, có sự vụ gì thì có mà cháy cả khu. Quen quá. Định thần nhìn lại kỹ, giọng nói ấy cất lên từ một cái mồm đầy duyên dáng, dưới một cái đầu ngọn tóc màu đên, chân tóc trắng phớ, xù lên vì ép tóc đã lâu ngày mà không được bảo dưỡng. Đích thị là người quen rồi.
    Vội vàng tiến đến, người nhận ra đầu tiên không ai khác chính là cụ cố BV. Cụ đứng phắt dậy, mặt ngênh ngênh và cất tiếng: Chú đến chậm 5 phút, thanh niên gì mà, cứ như anh đây này, trông thế này thôi mà còn trẻ trung phong độ chán. Nói rồi cụ hất hất mái đầu hói, bạc trắng của cụ. Vầng em xin lỗi, em phải đưa bà nhà qua mấy chỗ
    Ngồi chình ình một đống ở giữa hội là một lão có cái đầu trọc tuếch. Lão lên tiếng: Úi xời, ông đ.......íu cần biết mày bận cái gì. Giấy a4 ông để trong cạp quần khối, mày lấy ra khai đầy đủ vào đấy cho ông, khai cả bao nhiêu con, bao nhiêu cháu để tiện việc quản lý nhé.
    Một lão già khác có bộ râu lơ thơ, hai tay cầm hai miếng kẹo mè xửng, cái mồm móm mém lơ thơ vài sợi râu quặp vào phía trong của lão đang vật lộn với hai miếng kẹo khác, nghe đâu là quà cuả ai đó vừa đi xuyên việt về. Lão đứng lên chào hỏi rất cẩn thận, trên người lão vẫn còn đang vận một cái quần đùi lỗ hoa. Lão vẫn tập thể dục, vừa đi tập về là cái chắc.
    Chọn chỗ ngồi cạnh một lão người nhỏ thó. Lão có đôi mắt, trước đây 40 năm, đôi mắt đấy lúc nào cũng ướt ướt nhưng giờ đây đã hoen rỉ với toàn ghèn là ghèn. Chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe thấy một giọng oang oang, trước xa rồi tới gần dần: Ừ, anh đang đi họp với các cụ 7x a anh BV dạo này anh thế nào cái toà báo của anh còn hoạt động không ôi chào bà thế dạo này bà không đi ép tóc nữa à thế công ty của Dê dạo này thế nào làm ăn có được không hôm nọ có một cái máy định mạng ra chỗ mày mà cuối cùng lại có thằng hỏi mất thế là bán luôn thế dạo này có bị mụ dám đốc bắt nạt không a PC a cái ban sinh đẻ vô kế hoạch của mày dạo này có kế hoạch quá nhỉ giá rồi có khác alo ừ ừ box hardware à anh đang đi cả họi 7x một tí tí nữa anh qua nhé xong sau đây anh còn phải đi cả hội rượu nữa ừ ừ thế nhé. Đi kèm với giọng nói của lão là cả một cơn mưa hạ. À hoá ra lão Big.....

  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    TDH ắt xì phát nữa để kích hoạt chế độ hình ảnh không gian ba chiều. Khuôn hình chói lọi hiện ra với hình ảnh một IG_**** manly & gợi cảm của 40 năm sau. Lão vẫn mặc độc một cái quần đùi hoa tà xẻ rõ cao. Ngực trần hairy cùng đám râu lốm đốm sợi bạc nom ảo não đến nao lòng.
    "À lố! Tử Đinh Hương vô cùng thân thương và yêu quý! Anh đây!" Dịu dàng à lố, lão vẫn không quên tranh thủ làm động tác gồng mình kiểu Lý Đực (người cháu kế nghiệp của Lý Đức) hòng khoe đám cơ bụng cuồn cuộn toàn... mỡ. Vừa nhoẻn cười xong, mặt lão IG_**** lại tiếp tục chảy dài như thường thấy. Lão mếu máo: "Ly quắm già ơi! Kíu anh với! Chúng nó nhất định không cho anh về Hà Nội! "
    "Hé hé! Lại bọn khỉ phải không? Anh yên tâm đê, hướng máy điện thoại về phía chúng nó. Em cho phát ngay đoạn video cảnh lão harucake múa bụng hồi 40 năm trước. Đảm bảo với anh là bố khỉ cũng chết Chứ đừng nói là khỉ! Hé hé!"
    Mặt lão vẫn tiếp tục chảy xệ. Giọng nói rõ buồn vẫn tiếp tục thiểu não. "Không phải khỉ đâu em ơi! Mà là bọn kiểm lâm chặn xe, nhất quyết đòi lái xe trả anh về với thiên nhiên. Hu hu! Kíu anh với! "
    Mụ Tử Đinh Hương quắc "Thế vợ chồng lão Var đâu? Thấy chết không cứu à?" "Híc, em ơi! Có mỗi mụ Hoaquynh thoát được thôi. Lão Var tình trạng còn bi đát hơn anh! Giờ đang bị lũ voọc mông đỏ ép làm đầu đàn! Cô xem thế nào tính kế nhanh nhanh không thì hai đứa bọn anh tiêu mất! "
    ................................................................................
    Một phút bốn mươi hai giây sau. Lệnh tập trung đã được gửi tới chín lăm phẩy bảy phần trăm các cố 7Xers. Lão Chitto nhận được tin báo đúng lúc lão tìm được lỗi chính tả thứ 126 trong bài viết của một Super-Admin mạng Loăng Quăng VN.
    (------------- tiếp tục còn tiếp ------------)
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục còn gì, còn một lão PhuChan, răng rụng cả, không còn hoành tráng được như hồi trẻ, răng nhọn như tô-vít bốn cạnh, xoáy được cả ốc.
    Còn con mụ Sweet_fa và thằng Coldman phải di chuyển bằng xe tải hạng nặng.
    Còn mụ Tu_dinh_huong tú bà phất phơ như cành liễu gào thét đánh đập thủ quỹ Dê râu dài đến rốn.
    Còn lão Vari ty_xyz da trắng bóc, mặt mày nhẵn nhụi đang tẩm quất cho mụ Hoaquỳnh.
    Còn nhiều nữa không ha???
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhiều, dĩ nhiên là nhiều....
    -----------------------------------------------------
    Tiếp nè!
    -----------------------------------------------------
    Rồi các lão các cụ các nạ dòng, các trinh nữ U60-U70 của 7X tụ tập nhau ở quán Nhũn. Giờ không ra đấy thì đâu. Công ty cổ phần Nhân - 9 tản.... lâu rồi.
    -------------------------------------
    Lại nói về cái quán Nhân, năm 203X. Vầng, bỗng một hôm người ta tuyên bố là cafe ở đấy có một số tiền chất giúp tăng-cường-sinh-lực-nữ. Ối giời. Quán đông kinh khủng. Chị em oánh nhau toé lửa để xí được một chỗ trong quán. Dân 7X cũng chả được ưu tiên. Alê, xếp hàng đê!
    Mụ Gừng zừ ngày ra quán 02 lần ngồi đong đưa trên lan can tầng 12. Công nhận mụ trẻ thật. Uống cafe ở đây cứ gọi là trẻ như sắp đẻ, chủ quán bảo thế.
    Nhưng có một mụ khọm ra ra quán không để uống cafe tăng cường sinh lực. Mụ ra đấy để làm việc khác. Bọn nó xô, kệ. Bọn nó đẩy, kệ. Bọn nó ném vỏ chuối, kệ. Nhưng khi đứa nào to mồm bảo mụ là ranh con đi chỗ khác chơi thì... Ôi thôi, đời nhà nó ra tóp.
    Mụ vớ ngay lấy cái bàn phím tích hợp công nghệ đèn không gian và... người ta thấy hiện ngay một loạt hàng chữ nhập nhoè. Một bài diễn văn súc tích được quẳng ra bôm bốp vào mặt cái đứa dại dột kia. Kết thúc là dòng chữ "****** đẻ năm 1972 đấy nhá. Bảo bố để năm 1978 ****** còn cú nữa là.." Vâng, mụ ấy là Lốp Lép.
    Chả hiểu sao rồi cánh nhà Nhân - 9 ấy nó giải thể. Nghe đâu là lũ làng 7X già nua, chen không được thì ra huýt sáo suỵt kiểu chim lợn, rải đinh và ném gạch nửa. Dân ngoại mạng chịu sao nổi. Và thế là tan tác.
    ----------------------------------------
    Thôi, quay trở lại cái quán Nhũn nào. Gọi là quán Nhũn bởi quán này dành cho các ông các bà già. Cái gì cũng mềm, cũng nhũn. Kể từ đồ ăn đến cái ghế bành. Còn lão chủ thì thôi rồi, Nhũn toàn phần. Lão cứ chối bai bải là em ứ chơi với bọn 7X, nhà em gốc ở Kim Liên, nhưng nick của lão thì ai cũng biết. Cái mặt phèn phẹt đơn đớt ấy thì phi Phương Mập cũng chả có choá nào nó nhận
    (Còn tiếp)
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối đông quá, dân 7X họp mặt có khác, đông XXX chịu được. Lão thì dún dẩy, mụ thì tung tẩy. Thôi thì đủ thứ chuyện vỉa hè, hầm bà lằng được đem ra xào nấu và bình phẩm. Được cái dân 7X giờ ứ thèm cao su. (Mama, mà cao su hồi đấy là của hiếm, cướp đâu ra nữa. Có bao nhiêu lão X31 lão ý thầu hết bán sang Tầu rồi!)
    Chủ toạ Big hét bắt đầu nào, Chit*****ỵt im. Vẫn cứ như cái chợ vỡ Cành cây khô đập bàn hòng vãn hồi trật tự. Nhưng vô phúc thay là cái bàn ở cái quán Nhũn này nó khác người. Đập vào nó cứ kêu bủm bủm. Và thế là cái chợ vỡ kia nó chuyển từ chuyện lão Giang Kèn mới đầu tư cái đinh bằng bạch kim, thay cho cái đinh rỉ trong cái chân ấy ấy của lão, sang chuyện dạo này 7X nhiều đứa bị kiết kinh niên, gút ghiếc trầm trọng. Nào là rõ bệnh kẻ giàu sổi, hãnh tiến non....
    Mụ Thị Tũn thấy vậy liền cười khẩy rất chi là kiêu kỳ. E hèm một phát, mũ lấy tay gỡ tóc. Có tiếng gì rào rào rõ là gây sự chú ý nổi lên. Thế là chẳng bảo mà rằng, ai nấy nín thít. Góc cuối là lão Nát Bét thì thào: "Thôi khẽ nào, cái tóc ấy mà quét cho phát vào mẹt thì đi viện ngay. Nhìn thằng đơ như búi phi lao ấy nhờ!"
    Thôi nào, dân ta vào việc...
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bàn tới kế hoạch giải cứu đồng bọn nào!
    Có tiếng tí tách rồi màn hình không gian 3 chiều được phóng rõ to lên tít gần trần nhà. Ở giữa có dòng chữ "Kế hoạch giải cứu **** (còn Var thì kệ cha lão ấy) " nhỡ nhỡ. Bốn bên là xanh đỏ loè loẹt "Tài trợ bởi Thiên Vương" to uỳnh chạy vòng quanh. Con mụ Tú Bà ngồi cười ra vẻ rất đắc chí.
    Đầu tiên là đề cử người đi tìm ****, sau đó là cứu Var. Có tiếng xì xào "Sao không phải là Var trước nhỉ". "Èo, sao ngu thế, chỗ nào có **** là có Var ngay ấy mà!" Hị hị...
    Bao nhiêu là kẻ xung phong, danh sách dài dằng dặc.
    Nào là cho X31 vào làm vài phát rải đinh. Đảm bảo lũ voọc nhầm tưởng lão Var là Nguyễn Thị Huỳn lúc xế chiều. Lúc đó thì có hối lộ thêm chuối chúng cũng té.
    Nào là cử mụ Thị Tũn ra biểu diễn 36 kiểu dỗi. Cho chúng nó hốt
    Rồi những là: xúi Phương Mập hát bản "7X Ca" Version 3.2.1. Cho lũ voọc đang táo bón cũng phải túa đi mà tìm hồng xiêm xanh với lá ổi.
    Nói chung là còn nhiều nhiều, rất nhiều.
    Thế nhưng phương án được tán thành nhất là: Mời hiền sĩ Haru**** tới giảng cho lũ voọc vài bài về NHÂN SINH QUAN.
    Ối ối!.....
  9. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không tiếp tục bôi xấu hình ảnh của tớ thế nhá, điển hình là mái tóc óng ả của tớ. Tớ tiếp tục đề nghị các bạn sửa lại như sau "Tóc bà ấy chỉ cần vuốt bằng tay cũng thẳng, chắc bà ấy thường hay đi dưỡng tóc ở SPA". Hahaha...
  10. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. ... .

Chia sẻ trang này