1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắc ngoải mặc kệ, chết rồi mới cứu! Tại sao lại thế? Các bác cho em hỏi về vấn đề này với!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tepga43, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngắc ngoải mặc kệ, chết rồi mới cứu! Tại sao lại thế? Các bác cho em hỏi về vấn đề này với!

    Hôm qua em vừa được nghe 1 giai thoại từ 1 nguồn tin rất đáng tin cậy. Tuy nhiên nội dung chính của nó làm em thật sự nghi ngờ, ko hiểu có nên tin hay ko. Và nếu đó là sự thật thì quả là đáng sợ. Cụ thể thế này:
    Dân chài lưới nói chung thấy người sắp chết đuối, đang ngắc ngoải thì ko cứu, ngoại trừ có họ hàng thân thích mới cứu. Chỉ hững người nào mà họ thấy có vẻ như đã chết hẳn thì mới vớt lên thôi.
    Điều này được lý giải là do họ sợ rằng thủy thần, hà bá đang bắt người thì ko được chống lại, nếu ko sẽ bị trừng phạt. Còn người đã chết thì thủy thần, hà bá bắt xong rồi nên có vớt lên cũng ko sao.
    Các bác cho ý kiến giúp em về vấn đề này với. Đặc biệt là các bác có họ hàng, người thân, quen làm nghề chài lưới nhé
    Thanks
  2. 06

    06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đây là 1 hủ tục từ thời xa xưa còn để lại, tuy nhiên bây giờ đã khác trước nhiều rồi
  3. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ra thế, thế này không dám ra biển cách bờ 100m rồi
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này là có thật đấy, nhưng lý do được lý giải hơi khác cơ.
    Những người ngư dân sống dựa vào đánh bắt cá, và vì vậy họ tin rằng có luật nhân quả. Đại dương đã cho con người ta thức ăn, thì đại dương cũng có quyền đòi hỏi điều đó từ con người. Khi thuỷ thần muốn bắt ai đó thì người đó là người được lựa chọn, đây là cái chết vinh quang theo quan niệm của dân chài. Điều này lý giải 3 sự việc sau:
    - Dân chài không bao giờ dùng phao cứu sinh khi đi đánh cá, mặc dù được các tổ chức trang bị rất nhiều.
    - Dân chài không cứu người sắp chết đuối
    - Khi chết thì dân chài được hoả táng thả trôi trên biển
    Một sự việc có thật là ở chỗ mình có một chú suýt nữa bị chết đuối ở Lăng Cô, tuy nhiên chú lại được một dân chài cứu. Sau khi cứu chú, cậu dân chài đã bị cả làng chài xua đuổi và đã phải bỏ xứ vào Quảng Nam sinh sống. Và nguyên nhân vì sao dân chài không cứu người là mình được chú đó kể lại cho đấy. Nghe có vẻ phi nhân tính nhỉ, nhưng cũng có lý lắm đấy chứ!
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ới giời.... em mà thấy chết đuối thì cũng cứ để nó "im hơi lặng tiếng" rồi mới cứu nếu không muốn "đi theo" luôn. Người bị ngạt nước rất hoảng loạn, túm được cái gì là ôm chặt luôn, bơi giỏi mấy mà bị khoá tay khoá chân thì cũng tẻo theo. Còn chuyện trừ người thân thích ra thì chả hiểu, chắc nếu người thân thích thì có thể tự do tát cho cái thật mạnh để tỉnh ra khỏi hoảng loạn .
    Mà đợi "yên lặng" rồi mới cứu thì còn thêm được cái khoản hô hấp nhân tạo các bác ạ .
  6. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì có ích kỷ quá !! Đấy là mạng sống của cả một con người cơ mà
    Hix phong tục này nên bỏ đi Tớ chả thấy có lý gì cả Nhưng mà cái gì mà cứ ăn sâu vào người rồi thì khó bỏ đc lắm
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ! Giải thích như trên cũng hợp lý !!!
    Tuy nhiên giờ thì khác rồi ! Ko pải ở chỗ nào cũng thế nữa, cứu người mà !
  8. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 chuyện nữa:
    cách đây khoảng 7, 8 năm, tức là khoảng năm 1997-98 gì đó(có thể lâu hơn, em ko nhớ chi tiết), tại cầu đường sắt Trường Xuân trên tuyến ĐS Thống Nhất, thuộc địa phận thị xã Quảng Ngãi. Nói đến cầu này có thể nhiều người ko biết nhưng nếu nói đến cầu Trà Khúc-Quốc Lộ 1A (nếu em nhớ ko nhầm) bắc qua sông Trà Khúc-thị xã Quảng Ngãi thì nhiều người biết. Cầu ĐS Trường Xuân và cầu đường bộ Trà Khúc nằm song song và cách nhau ko xa lắm, cùng bắc qua sông Trà Khúc
    Lúc này đang có dự án nâng cấp, làm mới cầu ĐS Trường Xuân nên có 1 đội khảo sát địa chất của Công ty Tư vấn thiết kế đường sắt (Bây giờ là Cty cổ phần Đầu tư và xây dựng GTVT, viết tắt là TRICC) khoan khảo sát địa chất ở đó.
    Có 1 nhóm mấy học sinh phổ thông khoảng lớp 5, 6 gì đó ra sông bơi, chẳng may 2 đứa bị thụt hố hay gì đó nên sắp chết đuối. May mà mấy đứa bạn kịp hô hoán, thế là các chú công nhân, kỹ sư của đội khảo sát địa chất kịp bơi ra cứu được 2 đứa lên, hô hấp nhân tạo, sơ cứu nên ko chết.
    Để cho 2 đứa trẻ nằm nghỉ trên bờ, các chú công nhân lại tiếp tục làm việc. Quay ra quay vào 1tí đã thấy chúng biến mất sạch.
    Trẻ con có thể vô tâm nên các chú cũng chẳng để ý gì.
    Tuy nhiên chuyện chưa kết thúc.
    Đến chiều, gia đình của 2 đứa trẻ mới đến, kéo theo khá đông người. Họ mang theo khá nhiều hoa quả, hương vàng, gà xôi.... đến cúng thuỷ thần, hà bá. Cúng 3 ngày đêm liên tục. Cần phải nói thêm là 2 gia đình này đều là người ở trung tâm thị xã Quảng Ngãi, ko phải người nông thôn, có người còn là trí thức nữa cơ.
    Điều đáng nói là họ cúng bái thuỷ thần nhưng lại ko hề nói 1 lời cảm ơn nào với chính những người công nhân đã cứu sống con cái họ. Các chú công nhân, kỹ sư địa chất vẫn còn làm ở đó nhiều ngày sau đó.
    Thậm chí ngay cả khi những chú gác cầu, tuần đường của ngành đường sắt vì quá bức xúc nên ra nói thẳng với mấy gia đình kia, họ cũng ko hề phản ứng gì, ko 1 lời cảm ơn!
    Tất nhiên là các chú công nhân, kỹ sư kia khi cứu người chắc chắn ko hề có ý định nhận công nhưng đây là 1 chuyện mà em ko thể nào hiểu được. Các bác cho ý kiến giúp em với.
    Cần phải nói thêm với các bác rằng, em biết chuyện này do chính 2 chú công nhân đã cứu người ở trên kể lại trong bữa ăn trưa hôm qua. Và chắc chắn rằng 2 chú đó ko có lý do gì phải bịa ra câu chuyện như vậy cả.
    Được tepga43 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 08/08/2006
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    cho ý kiến uh ? tuần cầu và gác đường mới đúng
    hì hì...đùa thôi.
    Khi thuỷ thần chọn ai thì coi như số phận đã định. Cưỡng lại với ý muốn của thuỷ thần thì sẽ có người khác trong nhà lãnh giùm cái hoạ này. Và tất nhiên , chẳng có ai cảm ơn với người mang đến cái hoạ này cho mình cả ... (đây là tín ngưỡng của dân chài, các pác có thắc mắc thì cứ về vùng biển miền Trung sống một thời gian khắc biết thoai muh )
  10. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    tóm lại đây là 1 trong những hủ tục còn sót lại của dân miền chài lưới phải ko?[/size=5]

Chia sẻ trang này