1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngạc nhiên

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hakuho, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakuho

    hakuho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên

    Trưa nay Hakuho vào Ministop định mua nước uống,thì bất chợt nhìn thấy một hộp nước là lạ.Đó là nước Sinh tố,nhưng là nhãn hiệu Việt nam.Hộp nước trình bày cũng giống như các hộp nước Nhật Bản khác nhưng phía dưới dòng chữ tiếng Nhật "Nước quả mang hương vị Việt Nam" là 2 chữ Sinh Tố bằng tiếng Việt hẳn hòi.Có cả hình vẽ cô gái Việt Nam mặc áo dài,đội nón lá,thắt 2 bím thiệt dễ thương.Lâu nay đi đâu cũng thấy đồ Nhật,tiếng Nhật,hôm nay tự dưng bất chợt nhìn thấy hàng Việt Nam,mà lại được trưng bày giữa hàng Nhật,tự nhiên thấy khoái khoái ( nghiêm chỉnh là :đó là một cảm giác ngạc nhiên thú vị)

    cuộc sống muôn màu
  2. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã ăn chả giò VN và phở ăn liền VN của Ajinomoto chưa ! nó được bán đầy ở siêu thị và cũng khá nổi tiếng đấy ! nhưng ăn vào thì chán phèo ! từng đấy tiền mà chạy ra vỉa hè ở VN thì được xơi thoả thích mà lại cực kỳ ngon nữa

    f,,
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ở các conbini còn bán cả potato chip có vị nama harumaki nữa cơ,cũng ............chán phèo luôn.Nhưng dù sao cũng có hương vị của potato nên còn đỡ,chứ nói là hương vị của harumaki--có chăng chỉ là vị chua-cay-ngọt của nước chấm.
    Còn phở ăn liền và gỏi cuốn của Ajinomoto thì chán thật,Luna làm còn ngon hơn.Hihi,quảng cáo tý,nhưng mà không dám múa rìu qua mắt đầu bếp ET đâu.
    Nói chuyện ăn uống thèm quá đi mấtttttttttttttttttt
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    đúng rồi, em đã thử ăn phở ăn liền của Ajinomoto, chán ko để đâu cho hết, bánh phở thì cứng đơ ra, nấu sôi đến 5 phút mà ko thấy nhừ, chả thấy mùi vị gì là giống phở Việt Nam cả. gói thì trông cũng to nhưng bên trong thì chỉ có một tẹp, gắp khoảng 2 gắp là hết ,
    No man no cry, No woman no laughter
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Không gì bằng ở nhà , khà khà ...
    Việt Nam muôn năm .. .chủ nghĩa xã hội bất diệt ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần Aoniti đã đọc topic về hàng VN đang được bày bán ở Nhật của các bạn, đa số các bạn đều thể hiện niềm vui khi thấy xuất hiện hàng VN đang được bày bán ở Nhật. Nhưng với Aoniti thì có cảm giáckhác. Những hàng VN mà các bạn thấy bán ở Nhật là đều do các công ty Nhật làm. Họ sang VN nghiên cứ thị trường, gia vị rồi đem về Nhật làm ra sản phẩm, dán cái mác "fTf^fSf-T?" vào. Nếu nói đó là sản phẩm hương vị VN, một phần có thể đúng, nhưng chính xác đó chỉ là hình thức thì VN chứ phần ruột thì hoàn toàn khác. Như vậy ta có thể nghĩ là họ đã giả danh VN để bán sản phẩm. Mặc khác, các sản phẩm này lấy tên VN, nếu sản phẩm đó bán chạy, nổi tiếng thì lập tức họ sẽ đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Như vậy phải chăng VN đã mất đi một nhãn hiệu hàng hóa. Ví như hiện tại chúng ta đã mất đi một nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng "Nước mắm Phú Quốc", Thái Lan đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa. Tương lai có thể mất đi chữ Phở VN!! Ngược lại nếu sản phẩm đó quá ẹ, thì chúng ta cũng mất đi thị trường về sản phẩm đó vì khi nói đến tên sản phẩm người ta sẽ nghĩ đến sản phẩm ẹ đó!! Để khôi phục lại dang tiếng không phải là dễ!!
    Đó là những gì Aoniti nhìn và suy nghĩ khi thấy các sản phẩm giả danh VN đang được bày bán tại Nhật.
    Nói về thức ăn, VN không hề kém Nhật về khẩu vị, gia vị, họ còn học hỏi ta nhiều. Aoniti vẫn ước ao sao một ngày sản phẩm VN thực sự được bày bán tại Nhật.
    AONITI

Chia sẻ trang này