1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngải cứu em các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_campioni, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_campioni

    anh_campioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em và gái iêu nhau đc 1 thời gian
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    trợi, có mỗi thế cũng soắn, chịu bác. thôi ăn chơi đú đởn đi, rồi nó sẽ liên lạc thôi, dừng cuống quít quá
  3. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    no comment. em nghĩ chị này sợ lây bệnh r :|
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tạo ra tình huống như thế này, có nghĩa là tự ra cho mình một bài toán.

    Nếu giải đúng, điểm cộng sẽ lên vùn vụt.

    Đương nhiên nếu sai, cũng sẽ bị âm thê thảm.

    Để làm điều này cần:

    1. Nhét vào não gái cái ý nghĩ: Quá khứ là không thể thay đổi.

    Có thể phăng teo lên là do bị bạn bè xúi giục, lúc ấy anh trẻ người non dạ, sau khi dậy biết bị mất trinh thì vô cùng hối hận.

    Đoạn này nếu có năng khiếu có thể bổ sung bằng vài giọt nước mắt, hoặc điếu thuốc, tỏ vẻ tiếc nuối và ân hận.

    2. Ca ngày 1 bài về tương lai tươi sáng, lẫn một bài thuyết pháp về người yêu mẫu mực.

    Có thể kết hợp với vẻ mặt thành khẩn khi bị cơ động túm.

    Xong rồi chuyển sang phần ngôn ngữ cơ thể.

    Chỉ có ôm, ôm, và ôm.

    Không rờ, không sờ, không hôn, không x.x.x

    Gái sẽ có vài phản ứng phụ. Lúc đấy tùy cơ ứng biến.

    Nếu đang có sẵn 100km thì phi ngay về đi, càng chứng tỏ lòng thành khẩn. Một công đôi việc.

    Nhiều khi mò về được tới chỗ gái, thấy gái thì nó nước mắt lưng ròng vì cảm động, khỏi diễn cái bài trên kia.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chờ bạn gái ấy liên lạc lại thôi, bạn ạ.

    Bạn đã có lòng nghĩ cho cảm xúc của bạn ấy, nhưng nếu bạn ấy mà cứ nghĩ quẩn quá, thì cũng không phải là lỗi gì của bạn.

    Một ng phải biết tự yêu mình thì người ngoài mới quý mình được chứ. Bạn nay đã yêu thương bạn gái hết lòng, còn bạn gái kia cứ suốt ngày mặc cảm thì cũng chỉ làm hỏng mqh về lâu về dài thôi. Mqh là của 2 ng, bạn làm tốt phần việc của bạn rồi, bạn gái kia phải biết vượt qua những ý nghĩ tiêu cực của chính bạn ấy.
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giống cải lương miệt vườn quá. [​IMG]

    Con này lúc sướng nó vật vã bỏ mịa ra, kêu la ú ớ, nước nôi dầm dề như sông Hồng mùa lũ, nửa đêm hàng xóm giật mình tưởng giời sập, giờ lại đổi tông qua bài mặc cảm; thằng em ngồi nghe suýt sặc, tí phun nước bọt vào màn hình.

    Ca này bị gài hàng rồi, diễn tuồng như bác thì gái chỉ có vỗ đùi đen đét, nhe răng cười hô hố thôi.

    Người cần được an ủi có lẽ là chủ topic chứ không phải con kia đâu bác ạ. [​IMG]
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    hóng ;))
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em và cô ấy giờ đang cách nhau 100km
    Đây là cái nguyên nhân nè bác , nghĩ nhiều thực chất nó cực kỳ đơn giản.....bác đưa khoảng cách từ 100 xuống còn 5km thì mọi việc được giải quyết hết..... không được... ca này dài lắm là 2,3 tháng nữa.
  10. OCDcap3

    OCDcap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói chuẩn kô cần chỉnh ,con này khôn nó từ chỗ là người có lỗi nói vài câu làm vài động tác thì thành chú lại là người có lỗi, cần được em nó tha thứ ^:)^

Chia sẻ trang này