1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngải cứu em các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_campioni, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! các cụ bảo rồi! nhất cự ly nhì khoảng cách mà! đi tìm gái mà nói chuyện đê!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mà cũng có khi sướng quá rồi, chủ tốp không thể nào làm cho cô ấy sướng như thế nữa nên cũng đâm ra mặc cảm thật đấy nhỉ.

    Nếu thế thì em phải xin lỗi ạ, vì cô ấy mặc cảm thật. [​IMG]
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xoá
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bài em nói, hoàn toàn không đả động đến tâm lý trên dưới.
    Sống với nhau cả đời, có khi cũng chưa hiểu hết về nhau nữa là mấy tháng.

    Muốn giết hồ ly, mà lại hoá sói, chẳng hoá ra là ngu lắm ru?

    Giả gà giết hồ ly, mới là thượng sách.

    Chỉ là trong bẫy có cái bẫy khác.

    1. Nhỡ mà gái có dối lòng, thì tự có tật giật mình. Lúc đó bật radar dò đài lên khắc biết.
    2. Mà giả sử gái có thật lòng đi nữa, thì sự "chân thành" (chân thành trong ngoặc kép ở đây được hiểu theo nghĩa chân thành đã có tính toán) là hoàn toàn xứng đáng.

    Bài của bác không sai, làm cho gái thấy mình gà là hợp lý trong tình huống này; vì đằng nào cũng gà, dù gà thật hay gà giả; nhưng tư tưởng thì lệch, lệch hoàn toàn.

    Chẳng biết bác hiểu sao về chữ mặc cảm, riêng cá nhân em, nghe 2 chữ này là thấy tởm.

    Nếu nó từng yêu người cũ, rồi cho người đấy x.x.x, thì có gì sai mà mặc cảm? Hết tình, duyên cạn, thì chia tay, yêu nhau có phải lỗi của nó đâu mà hối hận?
    Anh đi đá 4` thì em bị ám ảnh, thế em nghĩ anh không bị ám ảnh lúc em banh chân 1 góc 135 độ à?

    Mấy cái đứa giật cái tít đó cũng chỉ trông mong một phương pháp lừa zai, làm cho zai chấp nhận với sự mất tờ rinh của mình, không hơn.
    Vì căn bản, tự chính nó cũng biết trên đời mỗi đứa chỉ có một lỗ, đào đâu ra cái màng thứ hai?

    Cái gì nó đã qua, thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Gái đã x.x.x chưa bao giờ là gái ngu, chỉ có mình ngu mới không nhìn thấy cái ngu của mình.
    Phỏng ạ?
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Con điên này một là muốn gài hàng, 2 là nó chán chú rồi, muốn bỏ. Chú gà quá giờ để nó trèo lên cán trên rồi. Trên đời lại có gái mất trinh đi chất vấn thằng người iu còn zin ^:)^

    Bổ sung chút xíu, con này thuộc cáo cụ, nó cho chú biết vụ xyz với thăng người iu cũ, rồi tự ti, shock gì gì đấy là xạo, hôm đấy chú mà k nôn ra các câu kiểu như "anh cũng xyz với phò", "anh sẵn sàng tha thứ cho em ..."[-( thì đừng hòng mà sờ vào ti nó, vì nó biết chú xoắn nó quá nên nó mới dám thế

    Giờ thì với chú anh khuyên thế này, muốn giữ lại luyện công thì giả ngu chút xíu, khi nào nó có nói lại chuyện kia thì phải ca bài đạo đức kiểu anh cũng tôn trọng truyền thống, thích con gái còn zin, nhưng mà anh thấy em cũng được lại biết điều nên lỗi lầm của em anh có thể k nhắc tới ... khi nào gặp mặt thì cứ đè ra phang thôi.

    Tới đây là hợp nhất với chú lúc này rồi
  6. imsurvived

    imsurvived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    abc đến Z rồi mà còn phải hỏi, ko thì bơ thôi kiếm gái khác
  7. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đừng buồn nhé, mình nghĩ bạn nên nhắn tin hoặc gọi điện hỏi han nhẹ nhàng thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nhiều. Để bạn gái cảm nhận được tình cảm của bạn một cách nhẹ nhàng vài ngày sẽ ổn, cô ấy sẽ tìm cách tự điều chỉnh lại cảm xúc thôi.





    Mình không hiểu vì sao nhiều bạn nam cứ cố tình cho rằng phụ nữ quá nguy hiểm như vậy. Các bạn hàng ngày bày cho nhau đủ các cẩm nang diệu kế, rồi cả cách vin vào chuyện ******** để "dìm hàng" người mình yêu, vậy các bạn có nguy hiểm ko, các bạn có yêu thật ko?

    Đứng trên góc độ cùng là con gái mình thấy bạn gái như vậy có gì là giả dối đâu.

    Tất nhiên nếu bạn gái của bạn chủ topic yêu bạn ấy thật lòng thì anh người yêu cũ không bằng. Mà hơn thì người ta muốn dành cho những điều người ta thấy quý. Bởi vậy bạn gái thấy buồn, có vậy thôi.

    ******** thoáng cũng có mặt tốt, nhưng đâu phải đã có qhtd với người yêu cũ rồi thì phải có qhtd với người yêu mới? Và đâu phải cứ qhtd rồi thì cứ phải qhtd tiếp?

    Phần lớn con gái chỉ qhtd thoải mái và bình thường đối với người mình có cảm tình và tin tưởng. Người yêu khác "phò" một phần là ở chỗ này đây.
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2




    các bác nghe gái nói jjjjjjjjjjjjjjj chưa, người yêu và pho khác nhau ở chổ thoải mái khi qhtd,
    Vạy nên chủ thớt cứ vô tư đi gái sẽ chủ động liên lạc lại và biết ơn bạn rất nhiều nếu tình cảm của bạn là nghiêm túc, ******** là chuyện nhỏ, thằng đàn ông 10 thằng có đến cả 10 thằng qhtd ngoài vợ cơ mà[r23)]
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thực ra cái sai lớn nhất của bạn chủ topic đó là không làm rõ vấn đề trước khi abc với bạn gái mình. Tại sao bạn phải lấp liếm cái việc bạn lần đầu abc còn người yêu thì đã từng abc bằng cách nói dối là mình đi chơi cv? ( Hay chính bạn cũng không tự tin ? ) Chuyện đó chẳng giúp ích gì chỉ khiến cho tình hình thêm tồi tệ như bạn đang dính phải đây.
    Bạn Anx nói đúng đấy, việc của bạn bây giờ là hãy làm tốt phần của mình thôi, bạn không nên nói nhiều làm gì? Chỉ cần nhẹ nhàng nói với cô ấy rằng bạn hiểu những gì cô ấy đang nghĩ. Vậy thôi.
    Mình thấy việc bạn gái đã từng abc thường có 2 cách để đối diện với nó trong hiện tại
    Một là chỉ nói một lần duy nhất với người yêu hiện tại, nếu bạn trai thông cảm và chấp nhận thì tốt, bạn gái sẽ cảm kích và càng yêu hơn, tự ý thức được mình sẽ phải bù đắp cho người yêu/chồng mình đến sau như thế nào. Việc xảy ra trong quá khứ chẳng có lý do gì mà con gái phải xin lỗi hay tỏ ra biết ơn người yêu đã tha thứ cho mình. (chẳng ai có quyền tha thứ cho quá khứ của mình ngoài chính bản thân mình ra )
    Hai là có nhiều bạn nữ lại tỏ ra bi luỵ, tự ti và thậm chí coi cái người " tha thứ " cho chuyện trong quá khứ của mình là người đã cứu vớt đời mình. Hài hước thật, người con gái nào càng tỏ ra " hối hận " suốt ngày lải nhải rằng em đã sai thì người con gái đó càng chứng tỏ sự yếu đuối của mình và khả năng "dựa dẫm " vào người đàn ông khác trong một phút yếu lòng càng cao. :)
    Mình thấy bạn chủ topic nên xem xét kỹ vấn đề này, xem cái cách người yêu bạn đối diện với nó như thế nào nhé :)
    Mỗi lần vào những topic nhạy cảm như thế này mình thấy run tay ghê gớm. Cũng may mạng là ảo nên mới dám comment cùng topic với một số bạn nam trong này. Chứ nếu ở ngoài đời thật mình chỉ dám " kính nhi viễn chi " thôi.
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chả gì là duy nhất cả, nếu nó đã từng make love với thằng ny 1 lần thì rất nhiều khả năng đã từng có những lần sau, và có thể còn với cả thằng khác nữa.

    Nhân đây kể lại câu chuyện hồi đi làm TNV cho Asian Cup 2007. Có 1 cặp, yêu nhau cũng kha khá lâu, đến trước ngày cưới 1 ngày, cô gái mới thổ lộ là đã từng phải make love 1 lần với sếp chỉ vì công việc (và đó là lần đầu của cô gái). Nhưng sự đời, nếu nó đã chén được 1 lần rồi thì kiểu gì nó chả đòi chén thêm vì nó là sếp cơ mà :)) Thế nên là cuộc hôn nhân đó rốt cục cũng có kết thúc...

Chia sẻ trang này