1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngại nhỉ... lại sắp valentine

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chồng mình có nhớ Valentine là ngày nào ko . Thở dài. Được mỗi cái yêu vợ, ngoài ra chả được gì
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    èo, nhìu người ước ao cái "được mỗi" như chị mà chả được đấy ạ. Hạnh phúc đi chị ơi
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có vẻ nặng nề về chuyện tặng quà cho người thân, người thương trong những ngày lễ, kỷ niệm nhỉ. Đúng như bạn nào đã nói, nếu cảm thấy không thích, không thoải mái thì cứ coi như... quên, khỏi tặng.
    Tặng quà là cả một nghệ thuật. Có thể món quà có giá trị về mặt vật chất nhỏ thôi nhưng người tặng dồn vào đó tất cả tình cảm và sự thương mến thì nó sẽ trở nên vô giá về mặt tinh thần đối với người nhận, người nhận sẽ trân trọng món quà ấy hơn. Nếu chỉ vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ thôi thì cho dù món quà có đắt tiền đến mấy người nhận cũng sẽ bớt vui, có khi còn coi như món nợ chờ dịp thuận lợi sẽ trả lễ sau. Như thế thì ức chế lắm.
    Tớ chỉ cảm nhận thế thôi, nếu sai thì bạn chủ cũng đừng để bụng nhé.
    Còn đối với tớ, ngày Tết cũng như ngày Va lung tung chẳng khác gì ngày thường. Cứ thấy mạnh khoẻ, tâm bình an, vui vẻ được là hạnh phúc rồi; chẳng có món quà nào bằng.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    duplicated
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 08/02/2009
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 08/02/2009
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nói ko biết các bạn có tin ko nhưng chưa bao giờ mình có 1 cái Valentine ra hồn. Và chắc năm nay cũng vậy rồi.
    Có người để mình lo lắng mua quà Valentine cũng là 1 hạnh phúc rồi vậy.
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết ....
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hơ, tớ lại thấy bạn imisum nói có phần đúng đấy. Tất nhiên được tặng quà thì ai chẳng thích, nhưng nếu tớ thấy người tặng với vẻ miễn cưỡng hay kiểu như "nghĩa vụ" thì thôi miễn luôn đi cho cả 2 đều thoải mái. Còn với người yêu thì tớ lại rất thích tặng quà cho a í, giống như một cơ hội để thể hiện tình cảm vậy. Nếu không tự làm được thì ít ra cũng thích tự tay gói và trang trí món quà (và cái hộp í bao giờ cũng đươc giữ lại rất kỹ) . Bạn trai tớ thì tặng quà quanh năm ( thấy cái gì hay hay lại tặng chả cần dịp nào cả) đôi khi nó chẳng có giá trị vật gì cho lắm nhưng lại khiến tớ rất vui và cảm động, lâu lâu còn lôi ra ngắm nghía mà . Ngược lại có những món quà đắt tiền tớ được tặng mà không kèm thành ý thì tớ... dồn vào 1 xó đấy, có khi còn quên luôn
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẹp nếu yêu nhau thật lòng va linh tinh chỉ cần dẫn nhau đi măm 1 cái j đó rùi đi xem film còn quà cáp suy nghĩ chỉ dành cho teen. Năm nay Va linh tinh ở nhà ngủ
  9. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lại sắp valentine, chẳng biết phải nghĩ thế nào... mệt ...
    đi làm về xong chỉ muốn ngủ, còn bao nhiêu kế hoạch công việc, giải toả đc thì mới thoải mái đc...
    bây giờ tháng nào cũng có sự kiện nhiều khi phát ngán, cái gì cũng "một năm mới một lần" ...
    Tặng gì, lúc nào...
    ???????????????????????????
    Nếu bạn thấy không thoải mái trong việc chọn quà thì tốt nhất là không nên tặng. Chỉ cần một bó hoa và một buổi đi dạo là đủ cho ngày này. Nếu với bạn gái bạn như thế là chưa đủ thì có lẽ cô ấy là người đòi hỏi hơi nhiều và không thực sự hiểu bạn. Có lẽ ai đã từng yêu cũng từng có những phút giây cảm thấy nhàm chán, hy vọng bạn sớm vượt qua giây phút ấy.
  10. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ra món quà rồi...???
    ko phải gấu, ko phải gối, ko phải kẹo, ko phải hoa....
    cho tình yêu mãi còn trong ta...

Chia sẻ trang này