1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngại tiếp xúc, trầm cảm, hay thất vọng, chán nản, duy mỹ, thích một mình...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi niem_khuc_cuoi78, 17/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ngại tiếp xúc, trầm cảm, hay thất vọng, chán nản, duy mỹ, thích một mình...

    Một mình với mình, làm những gì mình thích, không tỏ thái độ trước điều gì cả, giữ sự đánh giá, khinh miệt, phán đoán cho riêng mình.
    nhạy cảm. dễ thấy điểm xấu của người đối diện, duy mỹ, chủ quan, ích kỷ, buồn chán, ngại đám đông, say mê với những sở thích riêng, luôn thất vọng hay nghĩ tới những tình huống xấu khi chưa bắt đầu làm điều gì đó.
    Và cuối cùng là không làm điều đó, không dám bắt đầu điều gì cả.
    Tôi như vậy.
  2. GrimReaper87

    GrimReaper87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bác sống bi quan quá sống khép khín quá khiến con người ta thấy cô đơn đó bác à
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bạn à. tớ cũng như bạn. tôi trầm lặng, nhưng tôi ko sợ phải đối mặt với 1 thử thách mới. uhm
    tôi thích ngồi 1 mình ngắm hoàng hôn, chỉ 1 mình, không nghĩ gì cả, nhiều người thấy tôi như vậy cứ nghĩ đó là lãng mạn nhưng ai hiểu rằng đó thực sự kinh khủng. những lkúc ấy tớ thực sự mất thăng bằng trong cuộc sống. ngồi nhìn cuộc sống nhộn nhịp đang trôi qua bên ngoài và nghĩ đến mình. tôi ước là tôi có thể thoát ra đc tình cảnh này như nhân vật trong phim yesman.
    thân
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Oạch sao lại gọi là sở thích nhỉ? Em nghĩ nếu bác ko thay đổi cách tiếp xúc với cuộc sống thì chẳng mấy chốc bác "tay nhặt lá chân đá óng bơ" thui Sr-SP
  5. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tớ thích sự cô đơn, tớ sống như vậy đấy, nhưng tự thâm tâm tớ chẳng bao giờ ngại lao vào thử thách, chẳng bao giờ có ý định đầu hàng cả, nhưng chỉ là ở thâm tâm thôi, tớ quyết thì sẽ làm bằng được, nhưng ở 1 nơi sâu thẳm nào đó sự bi quan luôn tồn tại, sự sợ thất bại luôn thường trực,
    tất nhiên, bên ngoài tớ sống rất tốt với bạn bè. và tớ sẵn sàng có những ước mơ, có sự tự mãn bản thân, cùng với niềm hy vọng.
  6. greatghost85

    greatghost85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sao mà bi quan thế...có vụ rì với bác à??truợt lô,đứt bóng hay đánh phỏm bị ù đền??
  7. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hội này chắc offline gần đường tàu , hoặc thành cầu Long Biên cho dễ tự sát .
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Mở Topic sai Quy định!
    P/S: Đừng nghe bài Niệm Khúc Cuối nữa, não nề lắm
    được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 18/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này