1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngại wá!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tinyngoc22, 23/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tùy người
    nhịn khi ở xa nhau cũng đỡ khổ...nhịn khi ngày ngày vờn qua vờn lại trước mắt với cái váy ngủ mỏng tang...cái này mới dã man
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tùy người
    nhịn khi ở xa nhau cũng đỡ khổ...nhịn khi ngày ngày vờn qua vờn lại trước mắt với cái váy ngủ mỏng tang...cái này mới dã man
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy hay quá , nhưng tớ thì có suy nghĩ thế này : tớ nghĩ rằng xxx là điều tất yếu của những người bình thường , mà thiếu cái đó đúng là người cứ bứt rứt khó chịu , không chú tâm vào công việc được ===> không thể có những sáng tạo ăn tiền . thế nên nếu phải xa cách chồng thì cứ để cho chồng được thoả mãn nhu cầu xxx của chồng trong chừng mực có thể nhất( chỉ nhu cầu xxx thôi nhé , theo kiểu bóc bánh trả tiền chứ không phải ngoại tình , bồ bịch, và mình coi như không biết và chồng cũng không nên để mình biết- giấu càng kĩ càng tốt )thế mới là yêu chồng , thương chồng .Không nhẽ mình không thể đáp ứng được thì lại bắt chồng mình phải chịu hay sao , ác quá . Còn nếu không chịu được chồng đi với gái thì tất nhiên là đừng có xa chồng , và cũng đừng để chồng xa mình .
    tớ khuyên các cậu không lo việc ấy đâu , vì nếu chồng mình yêu mình anh ấy sẽ có cách để giải quyết nhu cầu bản thân mà không để mình phải bận tâm đâu , còn không giữ được chồng thì ba cái chuyện xxx đối với các ông ấy chỉ là chuyện nhỏ .
    mà bạn thử nghĩ xem , 1 vài tháng thì còn chịu được chứ hàng năm trời mà không đòm một cái , tắc súng hoặc hoen gỉ hoặc quên mất kĩ năng bắn bòm thì còn gì là chồng nữa , có khi lại mang hoạ vào thân hay lại phải đi kiếm ông khác sớm ấy chứ.
    Ơn trời , từ khi tớ cưới chồng tớ không phải xa chồng ( không muốn phải xa chồng và chồng tớ cũng vậy) nên hị hị vẫn đều đặn bổ sung kiến thức ấy chứ
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy hay quá , nhưng tớ thì có suy nghĩ thế này : tớ nghĩ rằng xxx là điều tất yếu của những người bình thường , mà thiếu cái đó đúng là người cứ bứt rứt khó chịu , không chú tâm vào công việc được ===> không thể có những sáng tạo ăn tiền . thế nên nếu phải xa cách chồng thì cứ để cho chồng được thoả mãn nhu cầu xxx của chồng trong chừng mực có thể nhất( chỉ nhu cầu xxx thôi nhé , theo kiểu bóc bánh trả tiền chứ không phải ngoại tình , bồ bịch, và mình coi như không biết và chồng cũng không nên để mình biết- giấu càng kĩ càng tốt )thế mới là yêu chồng , thương chồng .Không nhẽ mình không thể đáp ứng được thì lại bắt chồng mình phải chịu hay sao , ác quá . Còn nếu không chịu được chồng đi với gái thì tất nhiên là đừng có xa chồng , và cũng đừng để chồng xa mình .
    tớ khuyên các cậu không lo việc ấy đâu , vì nếu chồng mình yêu mình anh ấy sẽ có cách để giải quyết nhu cầu bản thân mà không để mình phải bận tâm đâu , còn không giữ được chồng thì ba cái chuyện xxx đối với các ông ấy chỉ là chuyện nhỏ .
    mà bạn thử nghĩ xem , 1 vài tháng thì còn chịu được chứ hàng năm trời mà không đòm một cái , tắc súng hoặc hoen gỉ hoặc quên mất kĩ năng bắn bòm thì còn gì là chồng nữa , có khi lại mang hoạ vào thân hay lại phải đi kiếm ông khác sớm ấy chứ.
    Ơn trời , từ khi tớ cưới chồng tớ không phải xa chồng ( không muốn phải xa chồng và chồng tớ cũng vậy) nên hị hị vẫn đều đặn bổ sung kiến thức ấy chứ
  5. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    nghe chị nói cũng có lý , hic em xa bf năm gặp nhau mấy tháng, mà có phải ngày nào cũng ở bên nhau đâu. Nhưng mà cho dù là bóc bánh trả tiền đi nữa , thì em cũng khó chấp nhận lắm, cứ nghĩ đến là sôi máu
  6. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    nghe chị nói cũng có lý , hic em xa bf năm gặp nhau mấy tháng, mà có phải ngày nào cũng ở bên nhau đâu. Nhưng mà cho dù là bóc bánh trả tiền đi nữa , thì em cũng khó chấp nhận lắm, cứ nghĩ đến là sôi máu
  7. CARD_sieu_re

    CARD_sieu_re Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Fr: takemetoyoursoul
    "...đọc thấy hay quá , nhưng tớ thì có suy nghĩ thế này : tớ nghĩ rằng xxx là điều tất yếu của những người bình thường , mà thiếu cái đó đúng là người cứ bứt rứt khó chịu , không chú tâm vào công việc được ===> không thể có những sáng tạo ăn tiền . thế nên nếu phải xa cách chồng thì cứ để cho chồng được thoả mãn nhu cầu xxx của chồng trong chừng mực có thể nhất( chỉ nhu cầu xxx thôi nhé , theo kiểu bóc bánh trả tiền chứ không phải ngoại tình , bồ bịch, và mình coi như không biết và chồng cũng không nên để mình biết- giấu càng kĩ càng tốt )thế mới là yêu chồng , thương chồng .Không nhẽ mình không thể đáp ứng được thì lại bắt chồng mình phải chịu hay sao , ác quá . Còn nếu không chịu được chồng đi với gái thì tất nhiên là đừng có xa chồng , và cũng đừng để chồng xa mình .
    tớ khuyên các cậu không lo việc ấy đâu , vì nếu chồng mình yêu mình anh ấy sẽ có cách để giải quyết nhu cầu bản thân mà không để mình phải bận tâm đâu , còn không giữ được chồng thì ba cái chuyện xxx đối với các ông ấy chỉ là chuyện nhỏ .Mà bạn thử nghĩ xem , 1 vài tháng thì còn chịu được chứ hàng năm trời mà không đòm một cái , tắc súng hoặc hoen gỉ hoặc quên mất kĩ năng bắn bòm thì còn gì là chồng nữa , có khi lại mang hoạ vào thân hay lại phải đi kiếm ông khác sớm ấy chứ..."
    Em đồng tình với quan điểm của pác này..Phụ nữ thế mới gọi là tiến bộ chứ.
  8. CARD_sieu_re

    CARD_sieu_re Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Fr: takemetoyoursoul
    "...đọc thấy hay quá , nhưng tớ thì có suy nghĩ thế này : tớ nghĩ rằng xxx là điều tất yếu của những người bình thường , mà thiếu cái đó đúng là người cứ bứt rứt khó chịu , không chú tâm vào công việc được ===> không thể có những sáng tạo ăn tiền . thế nên nếu phải xa cách chồng thì cứ để cho chồng được thoả mãn nhu cầu xxx của chồng trong chừng mực có thể nhất( chỉ nhu cầu xxx thôi nhé , theo kiểu bóc bánh trả tiền chứ không phải ngoại tình , bồ bịch, và mình coi như không biết và chồng cũng không nên để mình biết- giấu càng kĩ càng tốt )thế mới là yêu chồng , thương chồng .Không nhẽ mình không thể đáp ứng được thì lại bắt chồng mình phải chịu hay sao , ác quá . Còn nếu không chịu được chồng đi với gái thì tất nhiên là đừng có xa chồng , và cũng đừng để chồng xa mình .
    tớ khuyên các cậu không lo việc ấy đâu , vì nếu chồng mình yêu mình anh ấy sẽ có cách để giải quyết nhu cầu bản thân mà không để mình phải bận tâm đâu , còn không giữ được chồng thì ba cái chuyện xxx đối với các ông ấy chỉ là chuyện nhỏ .Mà bạn thử nghĩ xem , 1 vài tháng thì còn chịu được chứ hàng năm trời mà không đòm một cái , tắc súng hoặc hoen gỉ hoặc quên mất kĩ năng bắn bòm thì còn gì là chồng nữa , có khi lại mang hoạ vào thân hay lại phải đi kiếm ông khác sớm ấy chứ..."
    Em đồng tình với quan điểm của pác này..Phụ nữ thế mới gọi là tiến bộ chứ.
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi thì đừng nghĩ nữa có sao đâu , xa nhau thì phải chấp nhận sống chung với lũ thôi , biết làm sao được . Đơn giản hoá suy nghĩ cho ty nó thêm đẹp , cuộc sống dễ thở hơn nhiều lắm
    chúc hạnh phúc nhé
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi thì đừng nghĩ nữa có sao đâu , xa nhau thì phải chấp nhận sống chung với lũ thôi , biết làm sao được . Đơn giản hoá suy nghĩ cho ty nó thêm đẹp , cuộc sống dễ thở hơn nhiều lắm
    chúc hạnh phúc nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này