1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú nào Bắt đầu bàn tán trang 57 nh

    Hèm, tình yêu là một loại virus mà hầu như ai cũng mắc phải ít nhất một lần trong đời. Nhưng đây đó vẫn có những ng` sức đề kháng tốt nên miễn nhiễm với nó. Miễn nhiễm có thể vì đã? quá nhiễm, mà cũng có thể vì đã được tiêm chủng đầy đủ, hoặc đã mắc một lần và miễn dịch trong một thời gian rất dài.

    Dù thế nào thì những ng` này cũng đều có một triệu chứng chung là ngán ơi là ngán khi thấy các đôi khác bird mouse nhau. Trong lòng thì ?okẻ có ng` ko? cũng muốn có một ai đấy, nhưng cứ nghĩ đến việc lại phải chat chit hẹn hò í ới tà lưa nhau lại thấy mệt nhoài. Ngại thật!

    Thế nên dù chúng ta mới từ vài đến vài chục cái xuân xanh thì tâm lý chung cũng chỉ có 1, về đây tán phét với nhau mỗi lúc thấy chán nản, ngại ngần, và còn kịp vực nhau chăm chỉ lên chút khi có đồng chí nào đó đang cheo leo vách núi ?oÊ sắc?.

    Hiện giờ để tiện cho việc làm quen với các chiến hữu, mời mọi ng` hãy điền vào cái profile mẫu dưới đây nha.

    *Tên:
    *Năm sinh:
    *Lý do ngại yêu:
    Phương tiện liên lạc:
    Mong muốn hiện tại:
    Sở thik cá nhân:
    Etc?

    Bonus: Lý do ngại yêu ở đây có thể tạm thời liệt kê ra một số điều như sau:

    1. Pig bird sợ cành liễu: đã từng chết lên chết xuống vì yêu 1 ai đó ở mối tình trước. Yêu = đau khổ, do đó để ko khổ thì tốt nhất là ko yêu nữa.

    2. Tường đè EX: chỉ vì cái tiền tố ?oex? to tướng chắn trước mắt, nên cảm giác ko yêu được ai khác, rồi gặp ai mới cũng so sánh ko bằng, cuối cùng đâm ra cay đắng và chán nản.

    3. Tre già măng (vẫn ko thèm) mọc: ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, lụi cụi học hành làm ăn, nghĩ về chuyện yêu đương chỉ tặc lưỡi phát ?otừ từ, đâu khắc có đó?. Lâu ngày ko ra gió nên đâm ngại, sợ sẽ phải cảm?

    4. Định luật ?okhông?: ko yêu ai hoặc ko ai yêu. Biết sao được... Haizzz?

    5. Bi kịch: yêu những ng` ko yêu mình, và ko yêu những ng` yêu mình. Thế mới a kay chứ!

    6. I don?Tt know: ko biết tán, ko biết tìm đối tác ở đâu, ko biết làm sao để khởi đầu tình yêu được? Tóm lại, yêu là một quả mít xanh. Ko biết j nên ngại đụng.

    7. Lý do tế nhị: tài chính, phương tiện, ngoại hình, tiền duyên, abc bca? Tất cả kết cấu nên một từ ?ongại? to tướng!

    8. Lý do khác: abc xyxz $%&*

    Nào, các đồng chí ở 4 phương 8 hướng về đây bắt tay nhau cái - mừng ngày chúng ta cắm lều ở Box Tâm sự nha
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mở hàng xin giới thiệu cái profile của tớ
    Tên: Tường Vân
    Năm sinh: 1987
    Lý do ngại yêu: già dzồi, nên dù xông pha chiến trận chưa được bao lăm vẫn đành nghỉ hưu sớm. Giờ chỉ muốn ăn sẵn! Đại lười yêu! Ngoài ra cũng lâm vào một số tình trạng bi kịch và đã từng chết nhục trong một cuộc chiến, nên giờ lui về hậu phương nhường tiền tuyến cho các chiến sĩ trẻ hơn.
    Mong muốn hiện tại: Ăn chơi nhảy múa, cái j chưa đến thì đừng có đến vội
    Về phía đối tác: Nếu đã dại dột quyết tâm đến thì đừng có đi Chủ nhà ko mở cửa cho khách vào tham quan đâu nha!
    Vì chủ nhà Hacienda quá ngại yêu nên ngại luôn cả việc lập hội, nên tớ đành mạn phép thay mặt chủ nhà khai trương vậy Go on!
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn cười nhỉ.Sống trên đời phải có một tấm lòng.Mà đã có tấm lòng thì tất nhiên phải có tình yêu rồi.Thế nên phải yêu và yêu cháy bòng chứ nhỉ.Thế mà!
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    có hội thật roài à keeeeeeê cũng hay đấy chứ ,cũng góp viên gạch
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo tớ xí xớn xin chân thứ 2 của tầng 1đây là cái profile của tớ
    Tên: Lan Anh
    Sinh năm: Giáp Tý
    Lý do ngại yêu: thứ 1 là wá già so với quy định bây jờ do đó muốn nghỉ 1 cục. Giờ thì ngại yêu đương tìm hiểu và hẹn hò để có 1 tình yêu đẹp, nói tóm lại là ngại. Thứ 2 là tiền tố EX đâm ra bjờ chả thấy hứng thú và tình cảm với con zaj lém
    Mong muốn hiện tại: ăn chơi cho đỡ phí tuổi trẻ hông người ta lại nói" Trẻ hông hư già đổ đốn" thì chết
    Về phía đối tác: có mỗi 1 câu thôi là nói hết"Quyết hông yêu lấy tiền mua keo. Sống cô đơn cho trai nó thèm"
    Chúc nhà "Ngại yêu" của mình ngày càng tăng ầm ầm nha. Chúc e Vân xây nhà mát tay nha
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Quả không hổ danh thư ký hội trưởng. Duyệt!!!
    Có khi nhờ bạn Honey copy những người đã tham gia ở topic cũ và lập luôn cái danh sách để mọi người khỏi phải đăng ký lại.
  7. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký với nha, profile của tớ 100% y xì đúc như bạn này, khác mỗi cái tên, ke ke, tên: Minh Trang nha!
    Mong cả nhà rộng cửa cho tớ vào ngủ nhờ nha!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tớ
    1988
    tên Hằng

    vào đây ủng hộ với Moon nhá ,
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn nì hoành tráng quá, nhưng mà ko theo form ở trên nhá. đề nghị update !
    tớ thì vì điều kiện chưa cho phép thôi chứ tớ ko ngại gì thì có dc tham gia ko nhỉ?
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dặt gạch cái...hehe nghe hay hay nhưng lỡ yêu xừ rồi

Chia sẻ trang này